Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    8
    Cảm ơn!
    20
    Thanked 256 Times in 8 Posts

    Mặc định

    Thưa thầy

    Sáng nay tôi mở diễn đàn để xem tin tức thì thấy bài trả lời của Thầy, tôi vui quá, đây quả là món quà tết vô cùng quý giá đối với tôi. Tôi cũng xin kể với Thầy và các bạn trên diễn đàn diễn biến tiếp theo của câu chuyện của tôi.
    Ngay sau khi Thầy cho đăng câu hỏi của tôi trên diễn đàn, suốt hai hôm liền tôi thiền hay làm việc, luôn có cảm giác có hình bóng thầy trong tâm trí, tôi cảm nhận thầy đang đi cùng tôi một cuộc hành trình dài nào đó.
    Cách đây 2 hôm, tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ, tôi cũng kể với Hoasentrang và con bảo chắc Thầy đang tìm nơi khởi đầu của mẹ thôi.

    Giấc mơ của tôi như sau:
    Tôi cùng với 2 người nữa đi tìm mộ của chính mình, 3 người đi rất lâu và rất sâu xuống dòng đất và cứ đi mãi, đi một khu đất trống thì thấy 2 cái mộ. Người đi cùng tôi thì nói đấy là mộ của chị đấy: Nhưng tôi thì thấy không đúng, bởi ngôi mộ đấy chẳng có bia cũng không có tên tuổi gì, mà mộ của tôi thì chắc phải có tên tôi. Câu chuyện cứ như vậy, tôi vẫn nhất quyết không nhận đấy là mộ của mình, thậm chí tôi còn dỗi, không nghe lời 2 người đi cùng.
    Sau đó chúng tôi lại đi tìm, lần này đến một khu mộ khác, mỗi ngôi mộ có một cánh cửa nhỏ, tôi cứ lật lật cánh cửa để tìm tên mình mà không thấy, cứ đi tìm mãi. Mà mỗi ngôi mộ lại cứ một cái cửa treo cao như thế, tôi cứ đi lật mãi, lật mãi.
    Hôm nay đọc câu trả lời của Thầy, tôi mừng rơi nước mắt.Tôi xâu chuỗi lại sự việc thì thấy rất là logic
    Những lần mơ đi hái thuốc thì tôi luôn cảm thấy mình bay lướt, từ quả đồi nọ đến quả đồi kia, hóa ra tôi là một con chim yến nhỏ
    Trong giấc mơ đi tìm mộ của tôi, luôn có mở những ô cửa nhỏ, như là những cửa lồng chim vậy, nhưng tìm mãi không thấy tên mình bởi vì chim yến đâu có bị nhốt trong lồng, do vậy mà tôi cứ đi tìm mãi không thấy nhà của mình. Những ngôi mộ trong mơ tôi nhìn thấy đều rất lớn, to và rộng, nhưng cánh cửa treo cao lơ lửng. Hai đêm liền tôi đều mơ như thế.
    Hôm nay đọc bài của Thầy, tôi cũng biết được bản thân mình, tôi biết được tại sao Yên Tử đối với tôi lại thân quen như thế, tôi biết được những giấc mơ bay của tôi đều có nguyên do...
    Hiểu được điểm xuất phát của bản thân, hiểu được sự may mắn được gặp Thầy, được luyện tập những bài Thiền của thầy, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc.
    Tôi muốn gọi điện cho Thầy nhưng biết Thầy mới đi công tác về, chắc còn mệt nên không dám làm phiền Thầy, tôi xin viết bài chia sẻ và cảm ơn Thầy, xin phép Tết được lên chúc tết Thầy và gia đình.
    Năm mới xin được chúc Thầy và gia đình khí công tâm linh luôn mạnh khỏe, có nhiều bài luyện hay, có nhiều buổi học thiền để những người như chúng tôi được tham gia cùng

    Tôi
    HươngNhu

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HươngNhu

    chuhoangvan (16-02-2014),haixuyentb (29-01-2014),hiepqf3 (28-01-2014),hoasen (27-01-2014),hocdao (27-01-2014),LinhTâm (28-01-2014),Lobbyvietnam (28-01-2014),longtadinh (20-06-2014),manhcao277 (27-01-2014),Nganpham (27-01-2014),nganuoc (28-01-2014),NguyetQuangTu (27-01-2014),PhongThuyGia (02-04-2020),Phương Nam (28-01-2014),River (28-01-2014),sau_rungsau (28-01-2014),tamminh (01-02-2014),tam_thuc (29-01-2014),Thanh Bình (28-01-2014),thanhphong (22-07-2014),theoThầy (28-01-2014),tiendung23680 (28-01-2014),TruongKhoat (31-01-2014),tuluyenthantam (01-02-2014),Vidieu (27-01-2014),youme (28-01-2014),ĐINHQUANG HIỆP (28-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •