Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Chữa tổn thương khớp gối bằng KCTL

    Vừa qua mẹ của ĐQH đã không may bị trượt ngã đập đầu gối chân trái xuống sàn nhà trước cửa nhà vệ sinh trong lúc các con thì lại vắng nhà, con dâu và cháu thì đi sang nhà ngoại còn ĐQH thì đang đi Yên tử. Thời điểm ĐQH nhận được điện thoại từ mẹ đúng vào lúc đang cùng mọi người đi bộ từ trên Chùa Đồng xuống tới gần khu tượng đài Phật hoàng Trần Nhân Tông. Trong điện thoại mẹ ĐQH nói đã bị ngã đập đầu gối xuống sàn nhà, hiện tại rất đau, chân trái không co gập lại được nữa. Lúc đó ĐQH nghe thấy vậy cũng rất lo bởi bản thân đã từng bị viêm khớp năm 2006 phải xin nghỉ 3 tháng điều trị, còn phải bó bột thì cũng phải vài tháng, sau đó ĐQH dừng chân tại khu tượng đài có tâm niệm thoát một vía của mình về khám và khắc phục vùng gối bị tổn thương cho mẹ. Sau đó ĐQH lại tiếp tục đi bộ xuống đến gần chùa Hoa Hiên thì gặp được em Th và có nhờ em T kiểm tra thì T có nói Bác bị tổn thương vùng sụn đầu gối anh bảo bác là không được nắn bóp cử động nhiều. Sau đó ĐQH có ngồi lại ở ghế đá phát khí về tâm niệm giải tỏa khí tụ ra khỏi vùng bệnh. Đồng thời xin Thầy cho con Mật gấu BC đi vào vùng bệnh giúp giải tỏa khí tụ, giảm đau, giảm xưng, khắc phục vùng bệnh. Tự bản thân ĐQH biết rằng năng lượng của mình chưa đủ mạnh vì vậy việc thoát vía, hay phát khí tạm thời giúp một phần nào đó cho mẹ. ĐQH cũng đã gọi điện về có nói là mẹ không nên nắn bóp, cử động chân trái nhiều. Khi cùng đoàn và mọi người từ Yên Tử về đến Hà Nội, ĐQH cũng chỉ tranh thủ lên nhà Thầy để chào Thầy sau đó trở về nhà ngay để chữa bệnh cho mẹ. Khi về đến nhà thì ĐQH bảo mẹ co chân lên thì chân mẹ không gập lại được, đồng thời không ruỗi thằng ra được.
    Sau đó ĐQH tiến hành chữa bệnh cho mẹ như sau:
    - ĐQH mời LBHV xin Thầy về hướng dẫn con, giúp cho con chữa bệnh cho người bệnh.
    - Con xin hòa đồng mức năng lượng để chữa trị cho người bệnh được hiệu quả.
    - Xin Thầy nhập vào cơ thể của con.
    - Xin Thầy khám và cho phác đồ điều trị để chữa bệnh cho người bệnh.
    - BTAS xuất hiện năng lượng từ BTAS giải tỏa kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi vùng bệnh thoát ra khỏi lòng bàn chân thoát ra khỏi cơ thể.
    - Xin Thầy nước Vạn TCL đi vào vùng bệnh,làm lành vết thương. Xin giúp con hút chất dịch dư thừa ở vùng bệnh ra ngoài cơ thể.
    - Xin Thầy giúp con đưa khí thuốc vào vùng bệnh theo yêu cầu “bệnh nào thuốc ấy”. Xin Thầy cho Mật gấu BC đi vào vùng bệnh.
    - Xin Thầy một lượng phù hợp thuốc giảm đau đi vào vùng bệnh.
    - Kết thúc buổi chữa cả hai mẹ con Chấp tay tâm niệm: Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bể trên.
    Sau đó ĐQH có hỏi thế mẹ có cảm nhận được gì không. Mẹ ĐQH nói là lúc đặt tay vào nó đau buốt sau đó thành 2 tia chạy thẳng xuống lòng bàn chân, đêm hôm đó mẹ ngủ được không bị đau nhức. Đến sáng hôm sau thì chân mẹ ĐQH đã bắt đầu gặp lại được nhiều hơn, đến chiều đã tập tễnh đi lại được. ĐQH có nói mẹ đi lại ít thôi cứ nằm nghỉ để cho vùng gối ổn định không lại bị càng lâu đó. Sau đó đến chiều tối hôm đó ĐQH cũng rất muốn về nhà để chữa tiếp cho mẹ nhưng rồi vì công việc chung của gia đình mà lại phải đi Thái Nguyên ngay viếng đám tang. Hôm sau tối về lại chữa tiếp cho mẹ nhưng do mẹ ĐQH đi lại nhiều dẫn đến ngày thứ 3 thì bắt đầu bị đau nhức. Vì vậy cứ đi làm tối lại về chữa cho mẹ đồng thời mua miếng cao dán lạnh về cho mẹ dán. Cuối cùng thì cũng phải mất hơn 10 ngày chân mẹ ĐQH mới đi lại bình thường.
    Cuối cùng con ĐQH xin thay mặt gia đình nói lời cảm ơn đến Thầy NNTT và bề trên đã giúp đỡ cho con, cho người thân trong gia đình chúng con được khỏe mạnh.

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    Bảo Bảo (18-01-2014),Diệu Hồng (19-01-2014),hoasen (18-01-2014),Hoasentrang (18-01-2014),hoatran (18-01-2014),hoclamnguoi (24-03-2014),kienvang00012003 (18-01-2014),LinhTâm (18-01-2014),Lobbyvietnam (18-01-2014),manhcao277 (18-01-2014),Nganpham (18-01-2014),nganuoc (18-01-2014),Ngoạn Hiền (19-01-2014),nhanhuy (18-01-2014),nhatcuunhan (18-01-2014),Phương Nam (20-01-2014),sau_rungsau (18-01-2014),tamminh (18-01-2014),Thanh Bình (18-01-2014),Thanhduong (19-01-2014),THANHTINH (20-01-2014),theoThầy (21-01-2014),ThienNgoc (26-02-2014),Tieutrucxinh (18-01-2014),Trần Kim Cương (18-01-2014),turaunt (19-01-2014),Vidieu (20-01-2014),xuangiang14 (19-01-2014),youme (19-01-2014),Đại Minh (21-01-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    47
    Cảm ơn!
    901
    Thanked 1,273 Times in 48 Posts

    Mặc định

    Đọc bài của DQH mình đột nhiên nhớ ra! chả là mấy hôm trước vào một đêm sau buổi tập đột nhiên mình phát hiện sao hôm nay tập xong đầu gối mình lại lạnh thế này.Thế rồi chuyện đó qua đi, chiều ngày hôm sau khoảng 4giờ khi đang làm đột nhiên cảm thấy hai đầu gối nặng trĩu và đau dần lên.đến mức không chịu nổi một ý nghĩ thoáng hiện lên.có lẽ là bệnh nghiệp kiếp chăng ?(mình chưa bị đau thế này bao giờ) nên lo. ngay lập tức mình bỏ việc làm về nhà mở bài tập (tvb)và tập. suốt bài tập mồ hôi túa ra nhưng cơn đau không thuyên giảm được bao nhiêu.hết bài tập mà vẫn đau. Mình hơi hoảng và bắt đầu tự chũa cho mình.mình lấy hai vòng gỗ hóa thạch mà thầy đã truyền năng lượng cho bỏ lên hai đàu gối và tâm niệm :con xin thầy NQTcho phác đồ điều trị. Khi đã tâm niệm xong mình đọc LB:XLBHV cho xả toàn bộ khí xấu,năng lượng xấu thoát khỏi vùng bệnh, xả mạnh hết xuống hai lòng bàn chân thoát thật hết ra khỏi cơ thể. Ngay lập tức một dòng khí mát đi vào hai đầu gối.cơn đau hạ nhanh và biến mất .cho đến hôm nay không thấy đau trở lại lần nào nữa.và mình cũng chỉ chữa có một lần duy nhất thôi. KCTL thật là huyền bí các bạn ạ. kiến thức trần tục của mình không lý giải nổi. Cuối bài viết thì con xin nói lên câu: CON LUÔN KÍNH TRỌNG VÀ YÊU QUÝ THẦY LẮM THẦY ƠI!...ze....
    Lần sửa cuối bởi sau_rungsau, ngày 19-01-2014 lúc 13:46.
    Tình thương mới thực quyền năng lớn
    để mãi Thiên Hà xanh vẫn xanh.

  4. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới sau_rungsau

    Bảo Bảo (19-01-2014),haixuyentb (21-01-2014),Hạnh An (19-01-2014),hoasen (21-01-2014),Hoasentrang (20-01-2014),hoclamnguoi (24-03-2014),kienvang00012003 (20-01-2014),Lobbyvietnam (19-01-2014),manhcao277 (19-01-2014),Nganpham (19-01-2014),nganuoc (20-01-2014),Ngoạn Hiền (19-01-2014),Phương Nam (20-01-2014),tamminh (20-01-2014),tam_thuc (19-01-2014),Thanhduong (19-01-2014),THANHTINH (20-01-2014),theoThầy (21-01-2014),ThienNgoc (26-02-2014),Tieutrucxinh (19-01-2014),turaunt (19-01-2014),Vidieu (20-01-2014),youme (19-01-2014),Đại Minh (21-01-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •