Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    72
    Cảm ơn!
    5,159
    Thanked 1,865 Times in 66 Posts

    Mặc định Thầy ơi! Đời con đã thay đổi.

    THẦY ƠI! ĐỜI CON ĐÃ THAY ĐỔI

    Thầy ơi! Con kính chào Thầy.
    Chào gia đình KCTL
    Chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn:tukhicongdentamlinh.net.
    Tôi năm nay cũng đã sắp ngũ tuần, trước đây được học hành tử tế, tuy có kiến thức nhưng cuộc đời thì rất vất vả. Quê tôi ở Nghệ An nhưng bây giờ thì phải dạt vào thành phố HCM để xây dựng tổ ấm và kiếm sống. Tôi cũng là người bình thường như bao người bình thường khác vậy mà sao cuộc dời tôi lại gặp nhiều trắc trở thế. Trong lúc tôi đang gặp nhiều khó khăn, thất bại và ngập tràn luẩn quẩn... ...! Tôi đã được may mắn gặp Thầy và anh hocdao. Lúc đó để nhìn thấy rõ mọi vấn đề của tôi, thực sự chỉ có Thầy và anh hocdao mới biết, còn tôi thì vẫn ngơ ngác vậy?? Ngay khi vừa gặp tôi, Thầy nói với anh hocdao là sẽ về nhà tôi (tôi lại tự thắc mắc việc tôi muốn nhờ Thầy và anh hocdao giúp là xem chỗ làm ăn ở xưởng của tôi cơ mà) tôi lại tiếp tục ngơ ngác. Sáng hôm sau , Thầy và anh hocdao đã tới xưởng của tôi. Vừa mời Thầy và anh hocdao vào nhà uống nước, nói chuyện, thú thật lúc mới gặp Thầy tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa, mãi về sau này tôi mới hiểu được ngay lúc đó Thầy và anh hocdao đã đang làm việc.
    Tối đó tôi mạnh dạn gọi điện thoại cho anh hocdao, thì được biết lúc đó Thầy đã về nhà tôi để xem khí đất và kiểm tra bàn thờ (Thầy và anh hocdao giúp gia đình chúng tôi mà tôi không biết-con xin lỗi Thầy và xin lỗi anh hocdao). Sau đó anh hocdao hướng dẫn tôi các lễ vật cần thiết khi lập bàn thờ. Tối hôm sau, anh hocdao lại đến nhà tôi và kiểm tra xem có gì còn thiếu sót không và phần thiếu sót đã được khắc phục.
    Với tôi , lúc đó tôi chỉ trách mình thiếu sót nhiều điều.
    Các bạn ạ! Thế là bàn thờ nhà tôi đã được làm lại, phong thủy nhà tôi đã được Thầy và anh hocdao giải quyết xong. Tôi chỉ biết rằng trước đây khi đi làm ở xưởng tận Bình Dương thì tôi không thích về nhà hoặc có về thì chỉ chớp nhoáng là lại đi ngay. Còn bây giờ tôi thích về nhà, thích kéo dài thời gian gần gũi với vợ con (điều này đã được vợ tôi xác nhận trước Thầy rồi đấy). Sau này Thầy và anh hocdao cùng học trò của Thầy còn giúp tôi nhiều lắm.
    Thay mặt gia đình con: con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn rất nhiều tới anh hocdao và cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi.
    Sau lần gặp được Thầy và anh hocdao, dần dần tôi đã ngộ ra được nhiều điều, chính sự ngộ đó đã làm cho tôi thay đổi tất cả (trí của tôi thì dốt nhưng lại hay giấu, tính tình thì quá nóng nảy)
    Tôi vẫn tò mò tìm đọc trong diễn đàn KCTL những bài cũa Thầy viết cùng những lời giải đáp của học trò Thầy, rồi tôi lại nghe những bài luyện online (điều này tôi chỉ thực hiện mỗi khi ở nhà vì chổ tôi làm thường không có điều kiện để tập. bù lại, tôi có mang theo những cuốn sách của Thầy để đọc. mỗi lần về nhà thì mới có điều kiện để tập một bài xong rồi lại ngưng....Có hôm tôi không tập mà chỉ ngồi để nghe sau đó ghi lại những thuật ngữ như :chiều thiên chuyển, chiều địa chuyển , v.v...và v.v rồi tìm đến các bài trả lời để hiểu thêm về nhữnh thuật ngữ đó. để cho đơn giản, tôi copy những phần cần thiết in thành tập, có thời gian rỗi thì đọc.
    Cho đến ngày 1/4/2013, tôi bắt đầu tập luyện nghiêm túc, lúc này tôi đã có 1 máy dùng để nghe riêng với tôi vẫn là bài TKKT. Điều đăc biệt hơn là thơ của Thầy-với tôi thơ làm tôi thực sự xúc động !.
    Lần tập thật này tôi cũng không biết cái gì cả, cái nhận biết rõ nhất là tâm trí thì suy nghĩ lung tung: Thiện có ,Ác có... ngoài ra chân thì tê cứng ,nhưng vẫn cố gắng ngồi hết bài tập .Tập được tới ngày thư 3 ,thì ôi thôi,người tự nhiên rung lắc liên tục, cũng may là tôi đã được đọc trên diễn đàn những hiện tượng này rồi -nhưng tôi vẫn mở mắt ra xem thử thì nhìn thấy người vẫn còn rung lắc.
    Tập được 15 ngày thì người vẫn rung lắc như thường, nhưng kèm theo 1 hiện tượng mới tức là khoé môi thì giật giật liên tục cộng với nước bọt nhiều, kèm theo tê luôn cả hai chân( thời gian đầu thì tê 1 chân). Tập đến ngay17/4/2013 thì hiện tượng rung lắc chấm dứt. Và cứ thế tôi cứ tiếp tục tập luyện đều đặn, ở gian đoạn tập này thì người hay xảy ra hiện tượng đổ mố hôi , rõ nhất là từ cổ trở xuống. Cho đến cuối tháng 12/2013, tôi lên diễn đàn khí công tâm linh, tôi đã nhận được 6 bài luyện tập cao cấp của thầy. Cũng bởi tính tò mò mà tôi bắt đầu tập-bài đầu tiên tôi chon là bài: VPLDTTTNP, cảm nhận khi tâp là không thấy gì khác.
    Tối hôm sau, tôi tập tiếp bài : TIÊU VẠN BỆNH, và khi tập bài này bản thân tôi đã cảm nhận thấy tay và chân đồng thời rất căng và tê nhẹ... ... đến đoạn Thầy hô khai mở thiên nhãn tôi có cảm nhận có đường tê dài chạy từ bách hội xuống ấn đường rất nhanh và Ấn đường thì căng tức -hiện tượng căng tức ở ấn đường kéo dài cho đến hết bài tập.
    Tối 2/1/2014 , tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất đón Thầy-sáng 3/1/2024, tôi ghé thăm Thày-lúc này Thầy vẫn làm việc trên máy tính(tôi nghĩ chác Thầy đang sửa bài..?)đánh liều tôi xin Thầy cho tập 1 bài. Thầy bảo tôi:
    " con tập bài LCKNP...". Khi tập bài này, cảm giác mắt tôi như bị ngược sáng, chớp liên tục....
    Hôm sau, tối ghé thăm Thầy-tới chiều tôi xin Thầy cho tập thêm bài nữa và tôi lại được Thầy cho tập bài: Khai Tâm Mở Huệ, cảm giác khi tập bài này vẫn như trên có điều tâm trí căng thẳng thật sự.
    Cùng ngày hôm đó, tối về nhà tôi bắt đầu tập lại bài: KTMH. Xin lỗi mọi người, trước ngày 2/1/2014 khi thầy chưa vô sài gòn ở trạng thái bình thường nhiều khi tôi nhận thấy: tay và chân lâu lâu lại xuất hiện hiện tượng tê rần, đỉnh đầu thì cảm giác như có con gì bò lên đầu vậy, kể cả lúc đi xe máy đội nón bảo hiểm.Nhiều khi tôi tự cho tay lên đầu để xem có con gì không .Nhưng chẳng thấy con gì.
    Nhắc lại bài tập KTMH :
    Khi bắt đầu tư thế ngồi thiền và bật bài luyện, đỉnh đầu Bách hội lại tê rần ... tiếp đoạn vòng thanh khí chân âm ....tôi cảm nhận ngay địa cung một cảm giác mát lạ... ...tay và chân thì căng đầy... từ Hội âm lên đỉnh đầu Bách hôi rất nhẹ...đầu như lơ lửng ,duy chỉ thấy Ấn đường là căng tức... ...đến đoạn Thanh quang nón xuất hiện... ..khai mở trục chẩm ấn,tôi thấy một cảm giác tê dài chảy về phía Ấn đường, Ân đường căng tức giống như màng cao su bị kéo căng ra và được một lực gì đó kéo căng ở giữa Ấn đương, đồng thời hai bên thái dương như bị nén lại và kéo dạt ra ,hiện tượng xảy ra trong giây lát... ....
    Tiếp đoạn giải phóng năng lượng xấu ,cảm nhận ở Đan điền trung đi lên như bị hẫng đi ... .lúc này hai tay và hai chân khí tê rất mạnh ,Ấn đường lại căng tức ,cứ như vậy liên tục...
    Cuối bài tập Thầy hô điều hoà hô hấp trở lại....những phần thanh nhất của thực thể....đang lăn tăn rơi trở lại.... ...thanh khí tê chảy khắp cơ thể . Hai cảm nhận này đều tê rần rất nhanh rất nhẹ .
    Kết thúc bài tập tôi mở mắt ra nhìn xuống hai tay và hai chân vẫn còn căng ,tê –nhưng khi duỗi tay chân thì cảm giác tê chân hoàn toàn biến mất ,cơ thể cảm thấy thật nhẹ nhàng .Sau giây phút này,tôi cảm thấy ẩn sâu trong trán là hinh ảnh của Thầy ,thật rõ nét –hình ảnh này chuyển động một cách rất thực từ bước đi cho đến cách nói chuyện của Thầy, tôi còn thấy Thầy cười nữa đấy..!
    Đúc kết thời gian tập luyện thật sự của tôi đến nay đã gần được mười tháng. Hiện giờ ,tôi đã tập tới bài thứ 5 là Hộ can, và kết quả được là :
    *Bệnh viêm xoang của tôi đã khỏi. Trước đây tôi là khách hàng thân thiện của bệnh viện Tai-Mũi-Họng Tp.HCM, và nhiều nhà thuốc Đông y khác.
    *Bệnh viêm đại tràng mãn tính của tôi đã dần dần được loại trừ, bệnh này khởi phát từ năm 1990.
    *Sức khỏe được cải thiện rất tốt.
    *Tính nết thì “ngoan” hơn rất nhiều.
    Xin thú thật với mọi người, tôi chưa bao giờ làm điều gì xấu đến mức phải ân hận, ngoại trừ một lần tôi vác dao chém người khác phải đi viện. Tôi chém hắn bởi vì tôi quá nóng tính còn hắn thì quá bất công và vô lễ đối với tôi. Tôi là thế đấy, sẵn sàng chia sẻ tình cảm và cả vật chất với bạn bè nhưng dứt khoát không chấp nhận bất công. Còn bây giờ sau một thời gian luyện tập bài của Thầy, tôi bình tĩnh hơn, vị tha hơn, sáng suốt hơn rất nhiều và tôi tin chắc là đời tôi sẽ thay đổi tốt hơn.
    Con xin cảm ơn sự dạy bảo của Thầy!
    Sơ bộ bước đầu tập luyện của tôi là như thế đó. Tôi muốn gửi những phần tích cực nhất để được chia sẻ lên diễn đàn KCTL
    Phần tôi khi tập luyện: vẫn còn thấp kém nhiều điều, và tôi cũng chưa thấy được : Cỏ hoa, mây gió, chim trời ….Chỉ biết rằng vòng đời thì quá ngắn-kiến thức thì vô cùng vô tận.
    Nhưng tôi nhận được cái lớn nhất ở Thầy và gia đình KCTL một tình yêu thương tràn ngập khó tả.
    Tôi cầu mong mọi người đến với KCTL với một suy nghĩ thật nhẹ nhàng, một tâm hồn cởi mở , một thái độ tập luyện thật nghiêm túc. Mọi người sẽ nhận được nhiều điều kì diệu.
    Thiết nghĩ: lâu nay Thầy đã cho , và đang cho chúng ta thật nhiều rồi đấy…Còn nhận được nhiều hay ít là do sự cảm nhận của mỗi người
    Tôi viết lên những trải nghiệm này vẫn còn thiếu sót nhiều điều về sự logic của sự việc-vẫn biết vậy, chỉ cầu mong mọi người bỏ lỗi
    Con xin kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe
    Chúc cho gia đình KCTL: tràn đầy sức khỏe, đoàn kết nối rộng vòng tay lớn để đem tình yêu thương đến được với nhiều người
    Cầu chúc : Ông Bà, Cô Bác, Anh Chị, các Em và các Cháu có một thân tâm an lạc , để vượt qua cuộc sống đầy khó khăn và vất vả này.

    Con xin trích đoạn 2 câu thơ trong bài:”Cha ơi!” của Thầy, để thay lời muốn nói
    “Ơn Cha , nghĩa Mẹ , công Thầy
    Lấy gì báo đáp chẳng ngày nào quên”.

  2. 53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoanlinh

    Bảo Bảo (16-01-2014),Diệu Hồng (16-01-2014),Dungnph (08-06-2021),haixuyentb (16-01-2014),Hạnh An (16-01-2014),Hoan (16-01-2014),Hoasentrang (16-01-2014),hongvulien (16-01-2014),HUNGHOANG (09-11-2016),huongtamlinh (11-06-2018),kienvang00012003 (16-01-2014),lê chí công (17-06-2014),Liên Như (10-02-2015),LinhTâm (18-01-2014),Lobbyvietnam (16-01-2014),namnguyenduc (07-12-2016),nganuoc (17-01-2014),Ngoạn Hiền (19-01-2014),NguyetQuangTu (16-01-2014),nhatcuunhan (16-01-2014),PhongThuyGia (16-01-2014),phule (16-01-2014),Phương Nam (16-01-2014),River (16-01-2014),sau_rungsau (17-01-2014),songhieu (20-03-2025),Tamhuongthien (23-01-2014),Thanh Bình (17-01-2014),Thanh Ha (01-02-2014),Thanhduong (16-01-2014),thanhphong (07-08-2014),THANHTINH (18-01-2014),theoThầy (18-01-2014),Thien Nghia (17-01-2014),ThienNgoc (17-01-2014),tiendung23680 (16-01-2014),Tieutrucxinh (17-01-2014),tim_dao (16-01-2014),tranquang1510 (21-01-2014),Trần Kim Cương (16-01-2014),tuluyenthantam (16-01-2014),turaunt (16-01-2014),Vidieu (16-01-2014),Vượng Kim Ngưu (19-01-2014),youme (16-01-2014),Đại Minh (17-01-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •