Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,736 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định Theo Thầy lập bàn thờ tại nhà chị Hạnh An

    Chủ nhật vừa rồi chúng tôi được theo Thầy đến lập bát hương cho gia đình nhà chị Hạnh An. Nơi chúng tôi đến là một căn hộ chung cư cao cấp rất khang trang và sạch sẽ. Ra đón chúng tôi là cụ bà đẹp lão trong bộ áo dài truyền thống, cụ đã ngoài 80 nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Nhìn qua bàn thờ và tất cả đồ lễ có thể thấy gia chủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi lễ vậy nên mọi người khá yên tâm, chỉ cần giúp gia chủ một số việc nhỏ như kê lại bàn thờ theo sự chỉ dẫn của Thầy, sắp đồ lễ, mâm cỗ.

    Mọi việc diễn ra gọn gàng như nhiều lần trước. Trong thời gian chờ các cụ xơi cơm, Thầy cùng chúng tôi và gia chủ ngồi quây quần lại rồi Thầy bắt đầu kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện thú vị mà Thầy từng gặp. Lũ học trò chúng tôi đều rất thích những lúc như vậy bởi bất cứ câu chuyện Thầy kể đều vô cùng thu hút và có ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi, lại thêm lối dẫn chuyện hài hước, lôi cuốn của Thầy khiến chúng tôi chỉ biết há miệng lắng nghe và nuốt từng lời.

    Nhân lúc 2 mẹ con nhà chị Hạnh An nhờ Thầy giải quyết việc bán con trai vào cửa Đức Ông, Thầy nói cho chúng tôi biết ý nghĩa của việc làm này, đó là: “Mục đích đưa vía của những đứa trẻ đó vào chùa nương nhờ cửa Phật để đức Phật độ trì, dạy bảo, giúp cho chúng tránh được tai ương.” Tuy nhiên chỉ những cháu nào bị sinh vào ngày giờ xấu thì mới phải làm như vậy, chứ không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng bán hết vào chùa như suy nghĩ thông thường của đại đa số mọi người.
    Việc đặt ảnh thờ cũng phải rất chú ý, nhiều thầy chỉ cho gia chủ đặt ảnh ở chính giữa bàn thờ, nơi đáng lẽ là chỗ của Thần Linh khiến gia tiên của họ bị Thần phạt. Trong trường hợp có nhiều ảnh thì có thể thu nhỏ các bức ảnh rồi ghép lại vào một cái bảng sau đó đặt đúng vị trí.

    Lại có những ông thầy, khuyên gia chủ khi mua nhà chung cư thì chỉ nên mua tầng trên cùng vì nếu ở những căn dưới thì khi thờ cúng sẽ bị các nhà trên đứng lên đầu các cụ nhà mình, làm ảnh hưởng xấu đến gia đình!!! Thầy giải thích rất trực quan rằng: “Các cụ ở một không gian khác chứ không phải là không gian chúng ta đang sống. Giống như ta thả một quả bóng bay trong một căn phòng. Nếu có giẵm thì cũng chỉ giẵm vào vỏ thôi chứ không vào bên trong được.”

    Có nhiều nhà (trong Nam) đặt bàn thờ Thần bếp chỉ cách bếp vài chục phân!!! Nghe Thầy phân tích: “Bếp không chỉ là cái bếp mà nó là đời sống nữa. Chúng ta cần phải hiểu là không phải làm ở Sở Địa Chính thì phải ngồi xuống đất làm việc hay làm Bộ Nông Nghiệp không phải là phải ra ngoài đồng ở”. Bát hương thờ Thần đã có cả Táo Phủ Thần Quân rồi, đâu cần phải có bàn thờ riêng nữa.
    Hài hước hơn là có gia đình mời thầy về xem phong thủy, thầy phán: “Bỏ bếp ga âm đi” vì lửa là dương nên nếu dùng bếp ga âm thì gia đình sẽ bị lụi. Thật không còn gì để nói!

    Qua những câu chuyện của Thầy, chúng tôi được biết thêm rất thật điều hay, thêm nhiều kiến thức mới mẻ và đúng đắn mà chỉ có Thầy mới nắm rõ nhất. Mỗi câu chuyện, mỗi bài học giúp chúng tôi lớn lên, trưởng thành hơn, hiểu biết hơn nhiều không chỉ về thế giới tâm linh mà còn cả những kiến thức về đời sống nữa. Tôi vô cùng ngưỡng mộ Thầy, kính trọng Thầy, mong ước được giúp đỡ Thầy vậy mà khả năng vẫn còn quá kém cỏi, nhiều khi làm Thầy buồn. Chúng tôi luôn tự nhủ với lòng mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để có ngày Thầy sẽ mỉm cười tự hào về những học trò mà Thầy đã dày công dìu dắt.

    Qua nhiều lần đi làm bàn thờ với Thầy tôi có rút ra được một số lưu ý sau (nếu chưa đầy đủ mọi người có thể bổ sung thêm):
    1. Đến sớm để kiểm tra lại tất cả những đồ cần thiết.
    2. Tất cả đồ thờ phải được lau sạch sẽ khô ráo bằng rượu & gừng.
    3. Hoa thờ: nên là hoa hồng đỏ, hoa ly hay các loại hoa theo mùa khác và cắm vào 2 lọ với số bông là lẻ.
    4. Đèn thờ: đặt ngoài cùng nên phải có dây đủ dài, nếu không phải nối thêm.
    5. Cần nhớ vị trí các bát hương (nếu Thầy có giao việc đặt bát hương thì biết nơi đặt): Ở giữa thờ Thần, bên trái thờ Bà cô Ông mãnh, bên phải thờ Gia tiên.
    6. Đặt bát ở mâm cơm cho các cụ phải đặt 2 bên chứ không đặt phía bàn thờ (giống như quay lưng vào bàn thờ thì không được), bên cạnh mỗi bát là chén uống rượu.
    7. Chủ nhà sẽ là người rót rượu chứ không phải ai khác.
    Lần sửa cuối bởi LinhTâm, ngày 16-01-2014 lúc 12:22.

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm

    Bảo Bảo (16-01-2014),Diệu Hồng (16-01-2014),Hạnh An (16-01-2014),Hoan (16-01-2014),Hoang Quyet (19-01-2014),hoasen (16-01-2014),hoatran (16-01-2014),hongvulien (15-01-2014),kienvang00012003 (16-01-2014),lê chí công (16-07-2014),manhcao277 (16-01-2014),manhtuongngo (17-01-2014),newebook (16-12-2014),nganuoc (17-01-2014),Ngoạn Hiền (19-01-2014),Phương Nam (16-01-2014),River (16-01-2014),sau_rungsau (16-01-2014),tamminh (16-01-2014),tam_thuc (16-01-2014),Thanh Bình (17-01-2014),theoThầy (18-01-2014),ThienNgoc (17-01-2014),Tieutrucxinh (17-01-2014),tim_dao (16-01-2014),Trần Kim Cương (16-01-2014),tuluyenthantam (16-06-2015),Vidieu (16-01-2014),youme (16-01-2014),Đại Minh (16-01-2014),ĐINHQUANG HIỆP (19-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •