Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Tập chữa bệnh

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định Tập chữa bệnh

    "Bệnh nhân" đầu tiên là anh trai mình. Hôm đó thấy anh nằm bẹp một chỗ hỏi thì nói là tự dưng đau ê ẩm vùng lườn phải, nằm im một chỗ vì cựa quậy cũng rất đau, người hơi sốt nhẹ không muốn ăn uống gì. Mọi khi thì ông ấy khỏe như trâu mà hôm nay nằm bẹp một chỗ thế này "chứng tỏ bệnh tình cũng hơi bị có vấn đề đây", mình nghĩ.
    Mình hỏi liều: Anh có ngồi dậy được không?
    Anh: Chưa biết được.
    Mình: Cố ngồi dậy khoảng 40ph để thiền xem thế nào.
    Anh: Ừ, thử xem.
    Mình nghĩ may quá đồng ý rồi: Anh ngồi quay lưng lại nhé em sẽ ngồi để tay ra sau. Anh chỉ chỗ đau cụ thể là chỗ nào. Sau đó mình mở bài TKKT lên và cùng lúc ấy mình tâm niệm "Hút toàn bộ độc khí từ người anh vào người mình". Vì chẳng biết làm gì khác. Được một lúc thì mình thấy từ khuỷu tay xuống đến các đầu ngón tay bên tay phải tê buốt kinh khủng trước đó chưa bao giờ mình có cảm giác đó. Và có lúc thấy phần cơ lườn đau của anh bị giật liên tục tương đối mạnh và nóng ran. Hết bài anh cũng nói cảm giác giống mình đã cảm nhận và anh thấy "nóng trong người và rung lắc nhẹ". Mình nghĩ anh bị dính khí độc nên tay mình tê buốt thế.
    Mình lại hỏi: Anh thấy đỡ hơn không? Thử đứng dậy vặn vẹo xem thế nào.
    Anh: Ờ thấy cũng đỡ đau hơn
    Mình: Tốt rồi, mai lại tiếp tục ngồi liền mấy hôm mới hết được.
    Hôm sau lại tiếp tục ngồi thiền 40ph bài TKKT nhưng các hiện tượng như hôm trước đã giảm hơn và chiều hôm sau đã thấy ông ấy đi đánh bóng chuyền như bình thường mặc dù vẫn còn hơi đau.
    Sang ngày thứ ba
    Mình bảo: ngồi tiếp cho khỏi hẳn đi
    Anh: Thôi không ngồi nữa đâu có thấy đỡ đâu
    Mình tự nhủ bệnh biểu hiện rõ ràng đến như thế đỡ đau luôn như thế mà vẫn không tin còn cho rằng khỏi là do bôi thuốc ngâm rượu bà đưa?! Tóm lại là bó tay.com chẳng giải thích làm gì cho mệt. Còn mình thì ngay tối hôm đầu tiên ngồi với ông ấy mình tập thì người rung lắc rất mạnh mà trước đó 1 tháng mình hoàn toàn không bị rung lắc nữa. Tình trạng ấy kéo dài phải đến một tuần sau mới đỡ.

    Thời gian đầu mình không biết phải tâm niệm thế nào tuy cũng đọc một số bài viết của học trò của Thầy về việc chữa bệnh nhưng mình vẫn không biết mình có làm được không. Và mình càng không thể nghĩ là mình ngồi tâm niệm không cần mở bài cũng được.

    Sau thời gian đó có ngồi thiền với mấy người nữa nhưng bởi vì mình vẫn chưa tin tưởng ở bản thân nên "chữa" cho mọi người không nhiệt tình lắm và cũng chưa biết cách là phải tâm niệm thế nào cho đúng, cho hiệu quả. Về sau mình chú tâm đọc phần "Sổ tay học tập" của Thầy và thời gian sau Thầy có đăng lại đường link mục "Chữa bệnh bằng khí công tâm linh" trong đó có mục "Nguyên tắc cơ bản - trong mục Nguyên tắc và phương pháp chữa bệnh của KCTL" mình đã lọc ra đoạn Nguyên tắc cơ bản đó và đọc lại mấy lần rồi tự dưng thuộc ngay vì hình như ngày nào mình cũng được nghe trong các bài luyện nên nhớ nhanh. Trước tiên, mình thử trên chính bản thân mình. Mình ngồi không cần bật nhạc và bắt đầu tâm niệm và rồi mình cảm nhận thấy một luồng năng lượng tương đối mạnh dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, cơ thể mình bắt đầu rung lắc...

    Mình xin trích lược đoạn Nguyên tắc cơ bản đó để những bạn nào chưa tự tin hoặc còn lơ ngơ với phương pháp chữa bệnh này như mình hãy mạnh dạn và nhiệt hơn trong việc chữa bệnh xem thế nào nhé:

    "- Khai mở Huyệt đạo, đặc biệt là các huyệt đạo ở đầu và cuối các đường kinh, khai thông toàn bộ hệ thống Kinh mạch, Lạc mạch, Huyết mạch, Thần kinh, hệ thống đường dẫn các chất dịch trên khắp cơ thể. Khai mở hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của toàn bộ hệ thống Luân xa của cơ thể, các Luân xa phải nằm đúng vị trí, có độ mở và chiều quay thích hợp, quay đúng tần xuất phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Khai thông trục Sinh lực, hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của trục Sinh lực. Trục Sinh lực phải thật thẳng, thật sạch, thật trong, thật sáng. Khai thông toàn bộ hệ thống đường ống dẫn năng lượng từ trục Sinh lực đi tới tất cả các bộ phận khác trong cơ thể.
    - Phát năng lượng vào vùng bệnh, phá vỡ kết cấu vùng bệnh – phá vỡ kết cấu vùng bệnh.
    - Đẩy độc khí, bệnh khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi vùng bệnh, dồn mạnh lên Bách hội, dồn mạnh ra hai tay, dồn mạnh xuống hai chân thoát ra khỏi cơ thể, thoát hết ra khỏi cơ thể.
    - Đưa khí thuốc vào vùng bệnh theo yêu cầu “bệnh nào thuốc ấy”.
    - Cùng với thuốc, tùy theo từng loại bệnh có thể dùng các liệu pháp Y học khác như: “thay thế tế bào”, “liệu pháp Gien”, v.v… để hoàn thiện những khuyết tật do bệnh tật để lại trong thực thể.
    Từng bước đưa cơ thể bệnh nhân trở lại trạng thái trước khi bị bệnh"

    Một số "Người bệnh"... và "Người bệnh" gần đây nhất là cô bạn của mình. Bạn ấy sang nhà mình chơi thấy bạn ho nên mình hỏi "bị sao thế?", "ho suốt 10 ngày nay uống thuốc mà không thấy đỡ", "thế à, thế để tôi thử phương pháp này xem thế nào nhé", "Ờ, chữa thế nào?", "Ngồi quay lưng lại đây", "có lâu không?", "chỉ khoảng 5-10ph thôi". Nhắm mắt ngồi thiền không bật nhạc mình tâm niệm như đoạn Nguyên tắc trên. Đến phần "đẩy độc khí ...ra khỏi cơ thể", mình tâm niệm tự động kéo dài trong vài phút và hỏi bạn "Thấy gì không cậu?", "Có", "Thấy thế nào?", "thấy cái gì đó nóng chạy thẳng lên đầu","ờ...", mình tiếp tục tâm niệm truyền năng lượng sạch của con sang người bệnh sao cho phù hợp với mức năng lượng của người bệnh. Đến đoạn này thì các đầu ngón tay của mình căng tức và run lẩy bẩy và trong người cảm thấy rất đuối sức. Vì năng lượng của mình còn yếu và cơ thể vẫn đang được chữa bệnh chưa khỏi hẳn. Mình cố gắng một chút nữa và tâm niệm cho đến hết và cảm ơn Thầy. Xong mình hỏi bạn: cậu thấy như nào? bạn nói: "Tớ thấy có một luồng chạy thẳng từ dưới lưng dồn mạnh lên đầu và bốc ra ngoài. Đầu đang nặng trịch bỗng nhẹ bẫng và trống rỗng. Tất cả các đầu ngón tay và ngón chân căng tức và tê. Có một đường gì đó chạy dọc cánh tay xuống bàn tay. Trên người có lúc ngứa râm ran. Tôi cứ tưởng bà đâm cái gì vào tôi. Mình nói: "Không. Tôi không hề chạm vào bà". Mình bảo bạn bạn bị nhiễm khí xấu nặng đấy thế này phải ngồi mấy hôm mới đẩy hết ra được cho đến khi bạn không còn cảm nhận rõ ràng như hôm đầu nữa lúc đó bạn sẽ khỏi. Tóm lại là mình "phán cứ như thật". Bạn rất hào hứng làm mình cũng phấn chấn. Sang ngày hôm sau hai đứa lại ngồi tiếp lần này cảm nhận không còn rõ như hôm đầu nữa. Bạn nói có cái gì bốc lên đầu nhưng nhẹ hơn hôm trước, thấy lòng bàn tay hơi lần rần các đầu ngón tay không thấy gì lòng bàn chân thì có cảm giác giống như lúc bị tê chân gần hết. Sang ngày thứ ba là tối hôm qua bạn bảo: tôi thấy khỏi ngay sau buổi thứ 2 bà làm. Tôi không còn ho nữa khỏe rồi. Mình nói: Ờ nhưng cứ ngồi nốt buổi nữa cho chắc chắn. Y như rằng buổi thứ 3 bạn không còn cảm thấy gì nữa chỉ thấy lòng bàn tay hơi gợn nhẹ tí. Đúng là bạn khỏi rồi thật! Hai đứa đều vui.
    Chúng con cảm ơn Thầy rất rất nhiều ạ!

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    Bảo Bảo (16-01-2014),Diệu Hồng (17-01-2014),Hạnh An (16-01-2014),Hoang Quyet (17-01-2014),HoangSyHiep (27-01-2014),Hoasentrang (16-01-2014),hongvulien (16-01-2014),july (17-01-2014),kienvang00012003 (16-01-2014),Liên Như (19-09-2015),LinhTâm (17-01-2014),manhcao277 (16-01-2014),manhtuongngo (17-01-2014),Nganpham (16-01-2014),nganuoc (17-01-2014),Ngoạn Hiền (26-01-2014),nhanhuy (18-01-2014),nhuhainguyen (17-01-2014),PhongThuyGia (16-01-2014),Phương Nam (16-01-2014),tamminh (16-01-2014),tam_thuc (16-01-2014),Tịnh_Tâm (17-01-2014),Thanh Bình (17-01-2014),Thien Nghia (17-01-2014),ThienNgoc (17-01-2014),tiendung23680 (16-01-2014),Tieutrucxinh (16-01-2014),Trần Kim Cương (16-01-2014),Vidieu (17-01-2014),youme (16-01-2014),Đại Minh (16-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •