Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    thành phố Thái Bình
    Bài viết
    58
    Cảm ơn!
    6,355
    Thanked 1,654 Times in 61 Posts

    Mặc định Sói là bác sĩ của nai( Sưu Tầm)

    Ở một khu rừng nọ,
    Sói và nai sống chung ,
    Sói kiếm ăn rượt đuổi,
    Nai lo chạy thoát thân .

    Muốn đàn nai phát triển
    Người ta diệt sói đi,
    Nai ăn no nằm nghỉ ,
    Nên sinh béo mập phì .

    Rồi mắc bệnh tim mạch
    Chết hàng loạt bất ngờ ,
    Dùng thuốc gì để chữa ?
    Cứu đàn nai bây giờ .

    Người ta phải đưa sói,
    Thả nó lại vào rừng ,
    Sói tìm nai rượt đuổi,
    Nai vận động không ngừng .

    Dần dần nai hết bệnh ,
    Mọi người đều ngạc nhiên ,
    Ôi thâng thuốc vận động,
    Quả thật là thần tiên.

    (Dựa theo truỵên ngụ ngôn)
    Vận động giúp khí huyết lưu thông và ngăn ngừa bệnh tật
    (Hoa đà Trung quốc )


  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haixuyentb

    dulichkhonggian (18-11-2014),Hạnh An (14-01-2014),hongvulien (13-01-2014),longtadinh (20-06-2014),Nganpham (13-01-2014),nhuhainguyen (14-01-2014),Phương Nam (13-01-2014),Tamhuongthien (13-01-2014),tam_thuc (14-01-2014),Thanh Bình (13-01-2014),Thanhduong (14-01-2014),thanhphong (21-07-2014),tiendung23680 (14-01-2014),Tieutrucxinh (14-01-2014),tranquang1510 (22-01-2014),TruongKhoat (15-01-2014),TuMinh (20-08-2014),ĐINHQUANG HIỆP (13-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •