Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Mong thầy phát công…
Hybrid View
-
06-01-2014, 10:09 #1
Vừa rồi mới có thông báo của anh Hocdao trên diễn đàn về việc chuyên cần luyện tập để nâng cao và ổn định năng lượng: Hiện nay trong không gian đã thống nhất quan điểm là: “Không giúp đỡ và chữa bệnh cho những người lười biếng, chỉ muốn sống dựa dẫm vào sức lực của người khác”
Theo quan điểm của cá nhân tôi, việc Thầy phát công hay chữa bệnh cho người khác, hoặc những việc thiện Thầy làm là dành cho những người xứng đáng được nhận những ân huệ đó. Xứng đáng ở đây có nghĩa là người đó hoặc gia đình, dòng tộc đó đã có đủ phúc phần, đã nỗ lực hết sức mình để mong muốn đạt được những điều tốt đẹp dành cho bản thân, gia đình, dòng tộc. Do đó, việc bạn kienvang mong muốn Thầy phát công là một việc chính đáng nhưng có lẽ chưa phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Bạn cần xem lại mình đã chăm chỉ luyện tập hay chưa ? nỗ lực luyện tập đúng cách để nâng cấp năng lượng hay chưa ? Nếu bản thân mình chưa nỗ lực thì việc xin nhận năng lượng từ Thầy có lẽ là .....
Bản thân tôi trước đây cũng là người rất thích nhận năng lượng từ Thầy và được Thầy chữa bệnh, Thầy lúc nào cũng chữa bệnh cho tôi và những người trong gia đình tôi. Nên hơi có một chút gì không ổn trong người là lại "Thầy ơi!" và tìm đến Thầy. Nhưng dần dần tôi thấy Thầy nhiều việc quá, mà mình tìm đến Thầy thì Thầy lại vất vả quá. Nên thú thực có những lúc trong người mệt và rất ốm, nhưng tôi cũng cố gắng nghiến răng chịu đựng và tập luyện để tự khỏi.
Tuy nhiên, Thầy cũng thường nói đùa: "Học trò KCTL giờ mắc bệnh khi quên khi nhớ. Nghĩa là lúc nào khỏe mạnh không có vấn đề gì thì quên Thầy. Khi nào cửa nhà có vấn đề gì hoặc người ốm thì mới nhớ đến Thầy". Là một câu nói đùa của Thầy nhưng cũng đáng để chúng ta suy ngẫm.
Trên đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi, nếu có gì không phải bạn cứ góp ý thẳng thắn nhé.View more the latest threads:
- Buổi phát công tại Nguyệt Quang Viên - Trung...
- Cảm nhận sau buổi phát công trực tiếp của...
- Mong thầy phát công…
- Cảm Nhận Sau Buổi Phát Công Đêm 2/1/2013 Của...
- Thông báo: Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát công
- Những cảm nhận khi được Thầy phát công từ...
- Thông báo
- Thông Báo (Thiền sư Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát...
- Thông Tin Từ Những Người Nhận Công
- Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát công lần 2
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
Diệu Hồng (06-01-2014),dinhlehung (28-01-2015),HoangSyHiep (06-01-2014),Hoasentrang (06-01-2014),honglien (16-12-2015),hongvulien (06-01-2014),Hương Nhu (17-12-2015),Khai Tâm (18-12-2015),lamveo (12-02-2014),lê chí công (17-12-2015),Lê Minh (17-12-2015),manhcao277 (06-01-2014),manhtuongngo (22-12-2015),Mộc Lan (06-01-2014),Nganpham (07-01-2014),nganuoc (06-01-2014),Ngô Minh Thành (17-12-2015),Ngọc Trúc (07-01-2014),Ngoạn Hiền (06-01-2014),Phương Nam (07-01-2014),quangdam (06-01-2014),River (06-01-2014),Tamhuongthien (06-01-2014),tamminh (06-01-2014),tam_thuc (07-01-2014),Thanh Bình (07-01-2014),thanhphong (17-12-2015),THANHTINH (07-01-2014),theoThầy (07-01-2014),Thiền sư KM (17-12-2015),Thien Nghia (17-12-2015),Thutrang (23-01-2015),Tieutrucxinh (06-01-2014),tinhtamtuluyen (19-12-2015),tranquang1510 (06-01-2014),trungthanh (23-12-2015),tuluyenthantam (06-01-2014),turaunt (18-12-2015),Vidieu (07-01-2014),xuangiang14 (07-01-2014),Đại Minh (06-01-2014),ĐINHQUANG HIỆP (06-01-2014)
-
06-01-2014, 15:01 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 62
- Cảm ơn!
- 451
- Thanked 953 Times in 65 Posts
Kienvang cảm ơn phản hồi của anh Nhuhainguyen!
Thú thực hôm qua có một điều gì đó như thôi thúc em viết và em đã viết về tâm trạng mong ngóng Thầy phát công của mình. Tâm trạng này tựa như “mong mẹ về chợ”. Thực ra điều này có hai ý, vừa là mong mẹ về để được nhận quà, nhưng bên cạnh đó còn có 1 ý nghĩa lớn hơn đó là: Khi mẹ vắng nhà, con trẻ như thấy thiếu một điều gì đó rất quan trọng và chỉ mong mẹ sớm về. (Em không biết so sánh như thế có chính xác không).
Năm trước, vào ngày mùng 2/1 thầy đã phát công chữa bệnh cho mọi người, năm nay cũng là dịp đầu năm nên em có tâm trạng đó chắc cũng là điều không quá khó hiểu phải không anh.
Về tập luyện, em luôn nghĩ rằng mình vẫn còn dở. Mặc dù đã tập được hơn 1 năm nhưng em thấy mình tâm vẫn chưa thực sự tĩnh khi ngồi tập và hiện tượng rung lắc còn diễn ra khá phổ biến. Nhưng ở góc độ nào đó em cũng đã cảm nhận được là sức khỏe của mình đã tốt lên.
Em là người có bệnh viêm mũi dị ứng. Vào mùa lạnh, có khi chỉ thức dạy chưa ra khỏi giường đã hắt hơi cả tràng dài và lọ thuốc tra mũi là vật bất ly thân. Có những hôm, tối khuya đi ngủ chỉ vì hết thuốc nhỏ mũi mà không kịp đi mua là gần như cả đêm trằn trọc vừa không thở nổi. Thậm chí, có khi em còn phải xoa tạm dầu gió cay xè cả mắt mũi mới có thể thở được. Thế nhưng từ đầu mùa rét đến nay, em hầu như không phải dùng đến thuốc nhỏ mũi.
Trước đây, khi gặp chuyện gì đó trong cuộc sống em cũng hay gọi điện hay ngồi viết thư riêng kể lể với Thầy. Gần đây, em nghĩ Thầy cũng nhiều việc nên cũng bớt làm phiền Thầy hơn. Nhưng điều quan trọng hơn có lẽ là nhờ luyện tập mà đầu em đã “thông” hơn. Khi suy nghĩ đã thông thì tự mình cũng có thể tìm được hướng để giải quyết cho các vấn đề của chính mình phải không anh.
Thực ra khi viết điều gì đó chia sẻ trên diễn đàn em cũng rất muốn nhận được phản hồi từ phía các anh chị. Điều đó có thể đúng, có thể sai nhưng nếu không có người chỉ ra chắc mình sẽ không thể nhận thức đúng.
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kienvang00012003
Hoasentrang (17-12-2015),hoatran (07-01-2014),honglien (16-12-2015),Hương Nhu (17-12-2015),lamveo (12-02-2014),Lê Minh (17-12-2015),manhcao277 (07-01-2014),manhtuongngo (22-12-2015),Nganpham (07-01-2014),nganuoc (07-01-2014),Ngô Minh Thành (17-12-2015),Ngọc Trúc (07-01-2014),nhuhainguyen (07-01-2014),Phương Nam (07-01-2014),Tamhuongthien (07-01-2014),tam_thuc (07-01-2014),Thanh Bình (07-01-2014),thanhphong (17-12-2015),theoThầy (07-01-2014),Thiền sư KM (17-12-2015),Thien Nghia (17-12-2015),Tieutrucxinh (07-01-2014),TuMinh (23-12-2015),xuangiang14 (07-01-2014)