Cả tuần nay, mặc dù ban ngày luôn đều đặn vào diễn đàn Tukhicongdentamlinh, nhưng buổi tối con cũng vẫn tiếp tục online chỉ để vào diễn đàn xem có thông tin gì mới không, ngộ nhỡ Thầy có thông báo phát công mà mình lại bỏ lỡ thì tiếc hùi hụi.
Con nhớ, năm ngoái khi mình mới đến với diễn đàn và chưa luyện tập được bao lâu, thì con biết được thông tin thầy sẽ phát công chữa bệnh cho mọi người. Nhận được thông tin này, con đã rất hào hứng và chỉ mong chờ cho đến thời điểm đó.
Tối ấy, con cũng đã có một vài cảm nhận như trên đỉnh đầu con có chút gì đó hơi lăn tăn như kiến bò, lòng bàn chân, bàn tay mạch đập mạnh hơn thì phải…
Hôm sau, đọc chia sẻ của mọi người trên diễn đàn con lại thấy hơi tiếc vì mình đã bỏ qua cơ hội xin thầy chữa bệnh cho.……Nhanh thật, vậy là một năm cũ đã qua và hiện giờ tất cả mọi người đang được sống trong không khí của những ngày đầu năm mới…, lòng con lại mong Thầy sẽ phát công để ban tặng cho mọi người như sự ghi nhận cho những nỗ lực luyện tập trong năm qua và là lời chúc phúc cho một năm mới nhiều điều an lành, hạnh phúc.
Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, không biết như vậy có phải con là người chỉ luôn muốn nhận trong khi vẫn chưa làm được nhiều những việc tốt để chia sẻ cùng mọi người?
Mặc dù vậy, con vẫn tin rằng đây không chỉ là tâm nguyện của con mà còn là của khá nhiều anh chị thành viên của diễn đàn nhân dịp đầu năm mới.