Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định Yên tử có phải là chốn xưa?

    Là một học trò nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đi Yên Tử cùng Thầy và lớp. Tôi quá nhiều háo hức đến mức trong giấc mơ đêm hôm trước, tôi đã thấy mình bay về Yên Tử, tôi lướt đi như gió, cũng có lúc từ từ thấp xuống như con chim non yếu đuối phải bay quãng đường xa... Ngủ dậy, tôi biết là thực công của mình còn yếu, mức năng lượng vẫn thấp vậy nên chắc đi chậm hơn bạn bè.

    Chuyến đi này, tôi đi cùng mẹ. Bà cũng theo tôi tập khí công tâm linh được hơn 1 năm nay. Bà hay dùng từ "trộm vía" khi nói về sức khỏe tốt lên, nhưng tôi biết bà rất tin tưởng vào những viên thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh từ những bài tập khí công trong điện thoại bà tập hàng ngày.

    Đi cùng tôi, bà cũng gặp lại nhiều người quen từ chuyến đi Côn sơn hồi đầu năm, nhiều người nói mẹ tôi khỏe hơn, dẻo dai hơn. Còn tôi thì rất phục bà, phục cho sự chăm chỉ tập luyện của bà, bà dậy sớm tập yoga rồi thiền. Buổi trưa, ăn cơm cùng tôi xong bà cũng rủ tôi thiền...lần này biết Thầy cho lớp và người nhà, bệnh nhân đi Yên Tử tu tập, bà thích lắm nên bảo tôi đăng ký cho bà cùng đi. Lần trước đi Côn Sơn, bà nói với tôi" Đi với Thầy 1 lần, có 2 ngày thôi mà thấy khỏe như tập cả năm ở nhà con ạ, nên lần này cho mẹ đi, mấy hôm nay khớp gối có dấu hiệu đau trở lại vì trời quá lạnh giá. Vậy là mấy mẹ con cùng đi.
    Yên Tử đón đoàn bằng thời tiết quá đẹp, nắng mơn man, gió nhẹ thổi và gần như không cảm thấy lạnh. Chúng tôi lên Thiền Viện Trúc Lâm, tôi cũng đã có dịp đến đây 3 lần, nhưng chưa lần nào có cảm giác quen thuộc như lần này. Lúc đứng ở bức tượng lớn Đạt Ma sư tổ, tôi bỗng cảm giác đỉnh đầu bách hội nhấp nháy, nặng nặng như có một quả cầu khí trên đó. Rồi cảm giác vùng thận có ai đó viên tròn lại, như cố vắt ra nước. Chúng tôi được nghe Thầy kể về những kỷ niệm của Thầy, về Đạt Ma sư tổ...


    Khi đến Yên Tử, tôi le te đi mua vé cáp treo cho cả đoàn nên lỡ mất việc được tiếp nhận Hỏa khí tại chùa Giải oan. Lúc chúng tôi ra đến nơi thì cả đoàn đã về đến chân núi. Tuy nhiên mẹ tôi thì đã nhận được Hỏa khí, bà rất phấn chấn và kể lại cho tôi nghe cảm nhận rõ rệt của bà lúc đó.

    Lên đến chùa Hoa Yên, chúng tôi ai cũng hít căng lồng ngực không khí trong lành nơi đây. Nhìn ra cảnh quan xung quanh với chút sương mù còn sót lại, vấn vương bên những cành trúc bên đường chúng tôi ai cũng thấy nhẹ nhõm, thanh thản, mọi công việc, lo toan như để lại phía sau, chỉ có những học trò nhỏ bé, những bệnh nhân đủ mọi lứa tuổi cùng với "ông Thầy" hiền hòa, hài hước và uyên bác.
    Buổi tối hôm ấy, tại chùa Hoa Yên, đoàn tôi dâng lễ và ngồi thiền. Tôi cảm nhận được cơ thể mình rung nhẹ do sự mạnh mẽ của dòng chảy năng lượng. Tuy nhiên, đến phần thận thì bị tắc lại, tôi cảm nhận cơ thể chia đôi, một bên lạnh buốt, một bên ấm áp dễ chịu. Rồi tôi lại thấy chính tâm phần lạnh buốt ấy có một phần khí hình cái rễ, có rất nhiều nhánh nhỏ, từng nhánh một được ấm dần lên, rễ khí từ từ thu gọn lại và đến 2/3 bài thiền thì tôi không còn cảm giác gì đặc biệt nữa. Lúc này tôi bị phân tâm bởi những tiếng động xung quanh và mất tập trung cho đến cuối bài thiền. Mẹ tôi chia sẻ, tay bà cũng nóng lên, nhưng cảm giác không thích bằng khi nhận Hỏa khí ở chùa Giải Oan. Tôi nghĩ tại lúc ấy bà đã được chữa bệnh rồi nên buổi tối cơ thể đã sạch, trong tinh khiết.

    Đêm hôm ấy, hai mẹ con tôi ôm nhau ngủ thật ấm áp, mặc cho bên ngoài gió vẫn thôi gào rú qua những miếng lợp tôn. Sáng hôm sau, đoàn lại tiếp tục hành trình lên đỉnh thiêng Yên Tử. Đoàn dừng lại ngồi thiền bài Yên Tử Phù Vân Trận Pháp, ngay tại đó mẹ tôi bắt đầu chảy nước mắt. Bà cũng hay tâm sự, mỗi khi tập đến bài Yên Tử PVTP bà đều thi thoảng như vậy, có khi người hơi rung lắc, có khi nước mắt không ngừng rơi, lúc thì thấy hình ảnh 1 tiều phu với cái gùi trên lưng đi hái thuốc, qua những ngọn đồi lớn, bạt ngàn lá thuốc. Có lúc mẹ tôi xin được làm cây Hương nhu nhỏ bé trong vườn thuốc Yên Tử, có lúc mẹ tôi cứ miệt mài hái thuốc, và khá nhiều lần hiện lên hình ảnh một tiều phu với chiếc gùi nhỏ trên lưng băng qua những ngọn đồi lớn...


    Trên đường lên chùa Đồng, đoàn ghé qua bức tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông

    Mẹ tôi cũng là một trong những người đầu tiên trong đoàn leo lên chùa Đồng, bà quyết tâm và làm bằng được. Khi đến nơi, bà reo lên với tôi "con ơi, mẹ tìm thấy ngọn đồi giống trong giấc mơ rồi, đó chính là ngọn đồi phía bên trái chùa Đồng. Bà cứ đứng đó, lặng đi ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu Yên Tử có phải là chốn xưa của mẹ? cũng là chốn xưa của tôi chăng, mà sao lòng tôi cứ dâng lên nỗi xúc động như vậy? Chắc để có được câu trả lời, chúng tôi sẽ phải tập luyện nhiều hơn.


    Thầy trò chụp ảnh lưu niệm tại chùa Đồng
    Chuyến đi Yên Tử là một trong những buổi học, tu luyện quý báu của chúng tôi. Tôi không cảm thấy mệt, không bị nhiễm lạnh dù không được nhận hỏa khí. Tôi cảm thấy một nguồn sinh khí mới tràn vào cơ thể, tôi cảm thấy mình đã có những ngày cuối cùng của năm cũ quá đặc biệt, cơ thể được thanh lọc, tâm hồn được tưới tắm bởi tình yêu thương. Chúng tôi đã sẵn sàng đón nhận 1 năm mới vui tươi, hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công

    Đoàn chụp ảnh kỷ niệm tại Chùa Long Động - Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử


    Thay mặt gia đình, chúng con xin cảm ơn Thầy, lớp đã cho chúng con buổi hành hương đặc biệt này, để mỗi ngày, mỗi ngày tới đều sẽ là những niềm vui, năng lượng và hạnh phúc.
    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 02-01-2014 lúc 15:40.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    Diệu Hồng (02-01-2014),Dieu Minh (04-01-2014),haixuyentb (02-01-2014),Hanhthong (05-01-2014),HoangSyHiep (02-01-2014),hongvulien (02-01-2014),july (03-01-2014),Lobbyvietnam (02-01-2014),manhcao277 (02-01-2014),manhtuongngo (02-01-2014),Nganpham (02-01-2014),nganuoc (03-01-2014),Ngoạn Hiền (03-01-2014),NguyetQuangTu (03-01-2014),nhatcuunhan (02-01-2014),nhuhainguyen (03-01-2014),PhongThuyGia (02-01-2014),phule (06-01-2014),Phương Nam (03-01-2014),quangdam (02-01-2014),Tamhuongthien (02-01-2014),tamminh (02-01-2014),tam_thuc (03-01-2014),Thanh Bình (02-01-2014),thànhtâm (03-01-2014),theoThầy (03-01-2014),tiendung23680 (03-01-2014),Tieutrucxinh (02-01-2014),tranquang1510 (05-01-2014),Trần Kim Cương (02-01-2014),Vidieu (02-01-2014),youme (04-01-2014),Đại Minh (02-01-2014),ĐINHQUANG HIỆP (03-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •