Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
30-12-2013, 14:10 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jan 2013
- Đang ở
- TP Ninh Bình
- Bài viết
- 60
- Cảm ơn!
- 4,750
- Thanked 1,446 Times in 60 Posts
Yên Tử - những món quà, những trải nghiệm thú vị!
Kính chào Thầy và gia đình KCTL!
Trước hết con xin cám ơn Thầy và các ace đã tổ chức thành công chuyến hành hương về Yên Tử vừa qua, cám ơn bác haixuyentb và anh thiennghia đã đồng hành cùng cháu về tới nơi bắt xe.
Trong tiết trời tạnh ráo giữa đông, Thầy trò cùng nhau dâng hương Phật Hoàng. Đây là lần đầu tiên mình được đến Yên Tử, nên thấy điều gì cũng mới lạ và thú vị. Điểm đến đầu tiên của đoàn là Thiền viện Trúc Lâm, nắng đẹp không khí trong lành khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái khi xuống xe. Tại đây thầy đưa mọi người vào dâng hương Phật tổ và Tam Tổ.
Thầy đưa mọi người vào dâng hương Tam Tổ
Đi với Thầy thích thật không chỉ được tham quan mà còn được học những bài học lịch sử thật sinh động có kèm theo kiểm tra bài cũ. Tượng các vị bề trên được Thầy giảng giải cặn kẽ tên, những kỉ niệm gắn với quá trình tu luyện của Thầy và những pháp bảo được các ngài tặng, qua lời kể của Thầy một số bức tượng mình thấy khá dữ dằn như tượng ĐẠT MA SƯ TỔ trở nên hiền từ và gần gũi hơn hẳn.
Thầy giảng cho mọi người về Đạt Ma Sư Tổ
Chia tay thiền viện đoàn ăn cơm trưa và lên chùa Hoa Yên dâng hương, trên đường lên Hoa Yên mọi người dừng chân tại chùa Giải Oan để nạp năng lượng - hỏa khí vào thận và hạch tùng- do Sư Tổ ban cho, đây đúng là món quà quý giá cho cả lớp bởi thầy bảo năm nay có cái lạnh độc kéo dài, và càng đặc biệt hơn với mình trong mùa đông giá lạnh này bởi mình lúc nào cũng thấy lạnh dù đã mặc quần áo ấm, mà tay chân thì vẫn lạnh như băng rất khó chịu. Khi ngồi thiền nhận quà mình thấy vùng mệnh môn ấm nóng hẳn.
Đến tối cả đoàn ngủ lại trên Hoa Yên. Buổi tối sau khi ngồi thiền mọi người ngồi quây quần nghe Thầy giảng giải và xem Thầy và học trò chữa bệnh. Thầy kể Thầy hỏi mẹ Thầy sao bà là chúa mà xuống trần lại khổ vậy thì bà bảo: "Đi tu mà gọi là khổ à" ?
Leo núi và cái lạnh buổi tối có lẽ vẫn chưa gọi là tu, đêm đến cái tu mới chính thức bắt đầu. Mặc dù rất nhiều người ngủ chung 1 phòng (lần đầu tiên trải nghiệm điều này mọi người chia sẽ về KCTL thật đầm ấm) nhưng vẫn rất lạnh vì lạnh và gió ngàn từng cơn rít lên vì ganh tị với mọi người nên cũng vào phòng ngủ cùng. Sáng ra hỏi chuyện thì phần lớn mọi người đều thấy đêm dài hơn mọi khi nên chỉ cần ngủ ít thôi. Phải lạnh thì mới biết thương những người phải chịu lạnh, đúng là bài tu nào cũng có bài học rút ra.
Buổi sáng mọi người hăng hái lên chùa Đồng dâng hương. Vẫn nắng ngọt là bạn đồng hành nên hành trình về với Tam Tổ khá thuận lợi. Trước khi về với Tam Tổ cả đoàn dâng hương tại tượng đá cụ An Kì Sinh, 1 thầy thuốc của Trung Quốc từng sang Yên Tử tìm cây thuốc và mất tại đây, linh hồn cụ đã nhập vào tảng đá này - xin cụ chữa bệnh và cho thuốc. Gần đến nơi Thầy cho cả đoàn ngồi thiền để nạp năng lượng vì ngồi trên đá nên khá khó khăn mọi người chú tâm tìm địa điểm đẹp mà quên mất việc khác đến khi Thầy nhắc phải nhớ đến người già và trẻ em thì mình mới sực tỉnh và thấy xấu hổ với chính mình. Ngồi thiền giữa nắng gió của đỉnh thiềng Yên Tử là niềm mơ ước bấy lâu của mình, nên khi Thầy hô từ từ dừng lại, lòng mình vẫn cảm thấy bâng khuâng tiếc nuối. Cả đoàn lại tiếp tục lên chùa Đồng cội nguồn của thiền phái dâng hương Tam Tổ. Cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi chụp ảnh rồi chuẩn bị ra về.
Thầy cho mọi người luyện Yên Tử Phù Vân Trận Pháp
Tạm biệt non thiêng Yên Tử, tạm biệt Thầy, tạm biệt đoàn KCTL! hẹn sớm gặp lại!
View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 30-12-2013 lúc 20:20.
"Kể từ nay con mãi mãi theo Người
Để được học Từ, Bi, Trí, Huệ"
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nganpham
Bảo Bảo (30-12-2013),Diệu Hồng (30-12-2013),haixuyentb (30-12-2013),Hạnh An (31-12-2013),Hoan (01-01-2014),HoangSyHiep (31-12-2013),Hoasentrang (30-12-2013),hoatran (31-12-2013),HoaXuan (31-12-2013),hongvulien (30-12-2013),kiencuong304 (01-01-2014),kienvang00012003 (31-12-2013),KIM.H.GIANG (04-01-2014),LinhTâm (30-12-2013),Lobbyvietnam (30-12-2013),Lois Mai (02-01-2014),manhtuongngo (30-12-2013),Mộc Lan (02-01-2014),nganuoc (31-12-2013),Ngoạn Hiền (31-12-2013),NguyetQuangTu (30-12-2013),nhatcuunhan (30-12-2013),nhuhainguyen (30-12-2013),PhongThuyGia (31-12-2013),phule (30-12-2013),Phương Nam (31-12-2013),quangdam (30-12-2013),sau_rungsau (30-12-2013),Tamhuongthien (31-12-2013),tam_thuc (31-12-2013),THANHTINH (31-12-2013),thànhtâm (31-12-2013),theoThầy (30-12-2013),Thien Nghia (01-01-2014),tiendung23680 (03-01-2014),Tieutrucxinh (01-01-2014),tranquang1510 (01-01-2014),Trần Kim Cương (30-12-2013),youme (31-12-2013),ĐINHQUANG HIỆP (03-01-2014)