Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #4
    Xuân Yến Guest

    Mặc định

    Giáng Sinh là ngày Đức Chúa Jesu ra đời. Vào đêm Giáng Sinh, sẽ có một ông già mặc bộ quần áo màu đỏ, cưỡi trên cỗ xe tuần lộc và đem theo rất nhiều quà để tặng cho những đứa trẻ ngoan trên khắp mọi miền đất nước. Năm nay, “ông già Noel” và “chú tuần lộc” của chúng ta vi vu trên chiếc xe ô tô Matiz mượn từ bác hocdao đi phát quà cho các em nhỏ gia đình KCTL. Mỗi túi đều có những món quà và một tấm thiệp do chính tay Thầy Nguyệt Quang Tử viết, Thầy chúc rằng: “Giáng Sinh vui vẻ!”, lời chúc đơn giản nhưng chứa đầy tình thương và năng lượng.



    Mọi người đều vui mừng, các em nhỏ vui vẻ nhận quà và chụp ảnh với Ông già Noel. Con cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử, các cô các chú vì đã cho chúng cháu một lễ Noel thật vui.

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Xuân Yến

    Diệu Hồng (26-12-2013),HoangSyHiep (25-12-2013),Hoasentrang (25-12-2013),huongtamlinh (26-12-2013),kienvang00012003 (25-12-2013),LinhTâm (25-12-2013),Nganpham (25-12-2013),nganuoc (25-12-2013),Ngoạn Hiền (25-12-2013),NguyetQuangTu (25-12-2013),quangdam (25-12-2013),tamminh (25-12-2013),Thanhduong (25-12-2013),THANHTINH (25-12-2013),Thuanhoang (25-12-2013),Tieutrucxinh (28-12-2013),Vidieu (25-12-2013),xuangiang14 (25-12-2013),Đại Minh (25-12-2013),ĐINHQUANG HIỆP (25-12-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •