Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Bệnh ho đáng sợ!

  1. #1
    Phù Vân Guest

    Mặc định Bệnh ho đáng sợ!

    Mình đã nghe có ai đó từng nói Nếu bạn thấy mình bất hạnh hãy nhìn vào bệnh viện để thấy yêu cuộc đời mình hơn. Khi khỏe mạnh thì mỗi ngày trôi qua đều nhanh chóng, mỗi công việc dù khó cũng sẽ tìm được cách giải quyết…nhưng tất cả mọi suôn sẻ tưởng như tràn từ ngày này sang tháng nọ ấy sẽ chỉ là mơ khi bạn bị Ốm dù là bệnh vặt vãnh lãng xẹt nhất chứ không nói gì đến bệnh hiểm nghèo. Thế mới biết vì sao người già thường chú trọng đến việc giữ sức khỏe hơn người trẻ, những người vừa bệnh xong thì yêu cuộc sống hơn gấp bội ngày hôm qua. Bảo Châu có vẻ hơi dài dòng nhưng thật sự đó là điều thấm thía, cần nhắc lại để bản thân và cũng là nhắn nhủ mọi người “sức khỏe là vốn quý nhất của con người”.
    Đính kèm 242


    Chẳng là từ ngày mình biết đến Khí công tâm linh, may mắn vô cùng tìm được lối đạo chân chính đã làm thay đổi số phận không chỉ ở kiếp này mà có lẽ là đến mãi sau. Những điều tốt đẹp ấy không thể nói hết bằng lời, chỉ có thể cảm nhận, chiêm nghiệm từng bước trên lối đạo thênh thang ấy.


    Đó là về mặt tinh thần, nhận thức còn thực tế quá trình luyện tập Khí công tâm linh của Bảo Châu còn dài và chắc chắn không hề dễ dàng mà đạt được kết quả. Thời gian đầu mình tập các bài linh pháp sức khỏe tốt hơn hẳn, nhất là khi cả nhà cùng tập thì dường như mọi bệnh tật đều bị đẩy lui. Thế rồi thời kỳ quá độ cũng đến, càng tập lâu sức khỏe mình càng lộ nhiều bệnh không rõ nguyên nhân hay bị choáng váng đầu óc. Hay bị mất năng lượng- cái này nếu ai không biết có thể tưởng tượng giống như bệnh huyết áp thấp nhưng khác ở chỗ huyết áp thấp thì ăn của ngọt đúng lúc hoặc uống trà gừng có thể khắc phục được ngay còn mất năng lượng thì thật kinh khủng, cơ thể như rụng rời có thể sụp xuống như đống tro tàn 2-3 ngày liền. Nhưng nếu không kiên trì tập luyện thì bệnh sẽ không “lộ” ra như thế được. Vì thế nếu ai không đủ niềm tin vào KCTL thì chắc sẽ bỏ tập luôn.


    Hai tuần gần đây Bảo Châu bị ho, mới đầu chỉ là húng hắng ho nhẹ mình chẳng bận tâm lắm vì tập KCTL mà, tập xong là đỡ hẳn. Ngày qua ngày bệnh càng lúc càng nặng thêm, mình kết hợp uống thuốc kháng sinh để điều trị phần thực, các bài thuốc dân gian và vẫn tập các bài linh pháp xin Thầy và các bậc bề trên chữa bệnh cho con. Mới đầu mình tập bài TKKT có tác dụng ngay nhưng chỉ mấy tiếng sau lại ho như cũ và đến tối thì có phần nặng hơn, các ngày sau lại tập sang bài Cắt lớp chữa bệnh, Tiêu vạn bệnh…bài nào cũng có tác dụng tức thì nhưng không thể dứt bệnh. Mình cứ cố tập như thế đến lúc không thể cố thêm nữa, bắt đầu thấy nhụt chí. Ho liên tục cố nén lại cơn ho cũng chỉ nhịn được 3-5 phút, ho làm người mình co rút lại, đau hết cơ ngực, bụng, người lả đi không còn sức để nói thều thào, hít thở cũng không sâu vì đau cơ.


    Cuối cùng tối qua mình lại đến cầu cứu Thầy, khi mới đến mình ngồi thiền với hai cây gỗ hóa thạch thì có thể hít sâu hơn lúc trước, sau đó Thầy trực tiếp chữa. Thầy gọi “ HT TP” hút hết độc khí bệnh khí ra khỏi cơ thể, giải tỏa hoàn toàn mọi nguyên nhân gây ho…dùng các pháp bảo để thanh lọc cơ thể. Khi Thầy đặt tay sau lưng, Bảo Châu tưởng tượng như nguồn năng lượng của mặt trời vậy, độc khí bệnh khí hút hết tất cả vào bàn tay Thầy. Mỗi lần Thầy rùng mình thì như là bóc đi một khối bệnh làm cơ thể mình có thêm sức lực, người tỉnh ra và hơi thở nhẹ nhàng. Thầy chữa rất lâu và rùng mình nhiều lần. Dù đang được Thầy chữa nhưng mình cảm giác sốt ruột không phải vì bệnh của mình mà vì Thầy hút nhiều độc vào người Thầy quá, thấy thương Thầy. Các anh chị ngồi cạnh bảo lúc đầu đầu mình bốc khói nghi ngút, xong một lúc sau thì đầu Thầy lại bốc khói nghi ngút. Thầy chữa xong, cho mình "thuốc mật ong trong chén ngọc", uống hết thuốc thì cơ thể mình như được hồi tỉnh. Chỉ biết chắp tay cảm tạ Thầy mà không biết nói gì thêm! Thầy chỉ xoa đầu cười hiền mà lòng con thấy dưng dưng.


    Cả đêm qua mình ngủ ngon giấc không bị những cơn ho vật vã. Đúng là chẳng có bệnh viện nào chữa được nhanh như thế Thầy ạ! Sáng dậy tập xong bài TKKT lại có thể làm đồ ăn sáng cho chồng con. Chỉ còn những cơn ho càng lúc càng thưa dần. Qua lần này mình cũng nghĩ ra có thể vì nóng vội tập hết bài này đến bài khác nên kết quả mới bị nặng thêm, cần phải chuyên tâm và kiên trì chờ đợi mới có kết quả cho người tập khí công.

  2. 48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân

    Bảo Bảo (18-12-2013),Diệu Hồng (19-12-2013),haixuyentb (18-12-2013),Hạnh An (19-12-2013),hiepqf3 (18-12-2013),Hoan (19-12-2013),HoangSyHiep (18-12-2013),hoatran (20-12-2013),july (18-12-2013),kiencuong304 (22-12-2013),kienvang00012003 (18-12-2013),lê chí công (29-06-2021),Mộc Lan (19-12-2013),Nganpham (18-12-2013),nganuoc (19-12-2013),nhatcuunhan (18-12-2013),nhuhainguyen (22-12-2013),PhongThuyGia (19-12-2013),phuongngoc (17-07-2016),Phương Nam (19-12-2013),quangdam (18-12-2013),River (18-12-2013),Tamhuongthien (18-12-2013),tamminh (18-12-2013),tam_thuc (18-12-2013),tanrau (17-07-2016),Thanhduong (20-12-2013),thànhtâm (19-12-2013),theoThầy (22-12-2013),tiendung23680 (18-12-2013),Tieutrucxinh (18-12-2013),tranhung266 (19-12-2013),Trần Kim Cương (18-12-2013),TruongKhoat (20-12-2013),tuluyenthantam (18-12-2013),turaunt (18-12-2013),Vidieu (19-12-2013),Vkonline (20-12-2013),youme (19-12-2013),Đại Minh (19-12-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-12-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •