Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định Theo Thầy đi làm việc tại Bắc Ninh

    Một ngày chủ nhật mùa đông lạnh giá, chúng tôi được cùng Thầy đi Bắc Ninh về nhà youme để lập bàn thờ. Đi đường mới biết thì ra quê của youme cũng gần quê bên nội nhà tôi, thế nên quãng đường sao thấy nhanh và gần gũi đến thế.
    Gia đình youme đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, sạch sẽ, chỉ còn chờ Thầy đến là có thể làm bàn thờ được luôn. Nghỉ một lát là Thầy bắt đầu làm việc , Thầy chọn vị trí đặt bàn thờ cho gia chủ, rồi hướng dẫn đặt các đồ thờ lên bàn thờ cho hợp lý. Quy trình làm bàn thờ cũng như mọi lần, chỉ khác là những học trò cốt cán của Thầy hôm nay không có mặt. Bởi thế tôi - một trong số trò “râu ria” và chị huongvdl có cơ hội được Thầy cho thực hành gói bột tam thần, thất bảo, di hiệu để vào bát hương. Lần đầu tiên làm công việc này, run lắm, có Thầy hướng dẫn tôi và chị Hương cũng dần dần hoàn thành việc của mình, chúng tôi đều rất vui.
    Quả thực, khi Thầy viết lên tờ Di Hiệu của Gia Tiên, tôi mới biết anh trai của youme mới mất chưa qua giỗ đầu vì bị tai nạn. Tài sản lớn nhất để lại là hai cậu con trai còn nhỏ tuổi, có lẽ các cháu cũng cảm nhận sự có mặt của bố lúc Thầy cho gia đình được gặp Gia tiên, nhìn cảnh hai cháu thút thít mà mình không cầm được nước mắt. Tình thương của Thầy đã bù đắp sự thiệt thòi cho các cháu, Thầy thanh lọc cơ thể, và đặt đèn HUỆ TÂM ĐĂNG thắp sáng hạch tùng hai cháu để các cháu ngoan ngoãn, mạnh khỏe, lớn lên trở thành người tốt và làm những việc tốt. Những khoảnh khắc thật xúc động, nghẹn ngào... Sau mẹ các cháu muốn hỏi việc bán khoán của cháu lớn năm nay đến tuổi chuộc (trước đây gia đình đã bán khoán 2 hai cháu khi còn bé, năm nay cháu lớn đã 13 tuổi) Thầy kiểm tra được biết vía của cháu lớn đã ở lại chùa, theo học Phật ; còn cháu nhỏ bán khoán chưa đúng (hiểu nôm na là làm như không làm). Đến đây tôi cũng chợt nhớ cháu bé nhà tôi lúc còn nhỏ xíu nghe người ta nói bán khoán cho dễ nuôi, cho “thuần” thế là cũng bán khoán, không hiểu vía có ở chùa hay cũng như cháu bé kia? Thầy đã gọi vía của cháu lớn về, dặn đưa em đi theo học ở chùa, vía hai cháu đã đi ngay…
    Việc bán khoán được Thầy giải quyết trong tích tắc như vậy, không còn lo chuộc về làm gì nữa. Bản chất của việc bán khoán chính là gửi vía đi học ở chùa để học những điều hay lẽ phải, để trở thành con người tốt. Tôi nghĩ nếu con mình đã là học trò của Thầy, học trò lớp LINH TÂM HỘI TỤ thì việc bán khoán trước đây không còn ý nghĩ gì.
    Mọi việc trong gia đình Thầy đã giải quyết trọn vẹn, gia đình bạn có thể yên tâm từ nay không còn lo lắng nữa. Chúc cho gia đình youme mạnh khỏe, vượt qua nỗi đau, để cùng chăm sóc cho các cháu nên người. Chúc cho hai cháu mạnh mẽ, rèn luyện tốt, học thật tốt để sau này thành người có ích cho gia đình và xã hội.

    Tạm biệt gia đinh youme, Thầy trò chúng tôi ra về. Do trời mưa và thời gian không cho phép nên kế hoạch đi các chùa quanh Bắc Ninh khó thực hiện, chỉ đi được Đền thờ Kinh Dương Vương vị Vua Tổ Việt Nam.
    Theo các nguồn sử liệu: Thần Nông lấy Nữ Long sinh ra Viêm Đế, Viêm Đế sinh ra Đế Minh, Đế Minh sinh ra Đế Nghi. Đế Minh đi tuần Phương Nam đến Ngũ Linh lấy Vũ Tiên, sinh ra Lộc Tục. Lộc Tục là bậc thánh trí, thông minh, sức khỏe phi thường, tài đức hơn người. Đế Minh lập Đế nghi làm vua Phương bắc, phong cho Lộc Tục làm vua cai quản Phương nam xưng là Kinh Dương Vương. Năm Nhâm Tuất (2879 TrCn) lập nên nước Xích Quỷ, nhà nước sơ khai độc lập chủ quyền đầu tiên của dân tộc ta…



    Đây là chốn linh thiêng bậc nhất được các Vương triều xếp vào miếu thờ Đế Vương các triều đại. Đến ngày Quốc Tổ, Vua các đại thần cùng dân thập Phương về thành kính bái yết , thờ phụng trang trọng. Kinh Dương Vương được thờ ở nhiều nơi, duy chỉ có ở đây có khu di tích lăng, đền và lễ hội Người có công khai sinh ra nước Việt…


    Khi Vua định đô ở Ngàn Hống (Hà Tĩnh) sau đóng Lỵ Sở ở Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh) Kinh Dương Vương lấy Thần Long con gái Động Đình Quân, hiện thờ ở đền Tiên Cát (Việt Trì, Phú Thọ) sinh ra Sùng Lãm nối ngôi xưng là Lạc Long Quân; Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra Hùng Vương và truyền thuyết 50 người con theo mẹ lên núi và 50 người con theo cha xuống biển còn lưu truyền mãi trong mỗi người dân Việt…

    Một trong số 50 người con theo mẹ Âu Cơ, đã về đây trong kiếp này. Hôm nay người đó cũng đang có mặt ở đây và đã dâng hương cho Ông nội Kinh Dương Vương của mình.


    Thầy Nguyệt Quang Tử

    Thầy kể lại: "Ông đã phát một nguồn năng lượng lớn vào Bách hộị của Thầy để giúp Thầy chống lạnh và"...

    Đến hôm nay khu di tích đã được sửa sang gần hoàn thành, khu sảnh vào rất rộng và đẹp. Rất, rất tiếc do trời mưa, sân ướt nên chúng tôi không được ngồi thiền ở đây, đành chờ 1 dịp khác được Thầy cho quay trở lại vậy!


    Kỷ niệm tại Lăng của Vua Kinh Dương Vương.
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 08-11-2017 lúc 14:58.
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    Diệu Hồng (19-12-2013),haixuyentb (17-12-2013),Hạnh An (18-12-2013),hiepqf3 (18-12-2013),HoangSyHiep (14-11-2014),hoasen (17-12-2013),Hoasentrang (17-12-2013),HoaXuan (18-12-2013),hocdao (17-12-2013),hongvulien (17-12-2013),huongtamlinh (17-12-2013),july (18-12-2013),lê chí công (14-12-2014),Liên Như (31-05-2016),LinhTâm (18-12-2013),Lobbyvietnam (17-12-2013),manhcao277 (18-05-2014),manhtuongngo (21-12-2013),Mộc Lan (18-12-2013),Nganpham (17-12-2013),nganuoc (18-12-2013),Ngoạn Hiền (19-12-2013),NguyetQuangTu (17-12-2013),nhatcuunhan (17-12-2013),PhongThuyGia (18-12-2013),Phương Nam (17-12-2013),quangdam (18-12-2013),Tamhuongthien (18-12-2013),tam_thuc (18-12-2013),Thanhduong (17-12-2013),thanhphong (10-02-2017),thànhtâm (18-12-2013),theoThầy (18-12-2013),tiendung23680 (17-12-2013),Trần Kim Cương (17-12-2013),Tre Xanh (17-12-2013),tuluyenthantam (16-06-2015),turaunt (18-12-2013),Vidieu (17-12-2013),xuangiang14 (19-12-2013),youme (17-12-2013),Đại Minh (18-12-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-12-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •