Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Ánh sao sáng mãi...

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    126
    Cảm ơn!
    1,228
    Thanked 2,436 Times in 124 Posts

    Mặc định Ánh sao sáng mãi...

    Ánh sao sáng mãi...

    Trên nền trời đêm, suốt bao năm qua những ngôi sao vẫn sáng tỏ... Cho dù có những ngôi sao đã tắt, nhưng ánh sáng vẫn truyền đi trong không gian - thời gian để hằng đêm vẫn âm thầm chiếu sáng nhân gian.

    Có người từng ví: mỗi vị anh hùng là một ngôi sao hạ phàm, để dẫn dắt nhân dân qua cơn hoạn nạn, mãi được khắc ghi trong tâm thức, trong thơ ca của biết bao thế hệ con cháu mai sau.

    Dân tộc Việt Nam vừa tiễn đưa một Người như thế…

    Lịch sử nhân loại nhớ tới Ông như một vị tướng thay đổi trật tự Thế Giới thế kỉ 20, một trong những người đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ.

    Lịch sử quân sự Thế Giới ngả mũ trước một người giáo viên lịch sử đến từ một nước thuộc địa - người đã đánh bại những danh tướng tinh hoa bậc nhất – những kẻ đến từ những đế quốc hùng mạnh nhất thế kỉ 20.

    Lịch sử Việt Nam ghi dấu Ông - một nhà Cách mạng lập quốc, người đã lãnh đạo đội-quân-của-nhân-dân đòi lại quyền sống của cả một Dân Tộc.

    Người đời ngợi ca Ông qua hàng ngàn bài báo, cuốn sách, nhớ tới Ông bằng tất cả tấm lòng thành kính. Nhân dân yêu kính Ông bởi tài năng xuất chúng, những phẩm chất đẹp đẽ của một vị tướng “của dân, do dân và vì dân”.

    Nhân đây, bằng chút ít tìm hiểu của bản thân, TT90 xin được chia sẻ những cảm nhận của mình về những phẩm chất đặc biệt của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Qua đó muốn gửi tới Ông một nén tâm hương bằng tất cả lòng thành kính.

    Có thể nói những phẩm chất tốt đẹp ấy đã thấm nhuần trong từng hoạt động hằng ngày tới những thời điểm “quyết định chiến lược”, đó là: không ngừng quan sát, học hỏi ; tư duy khoa học và quyết đoán ; tính nhân văn.

    1. Vị Đại Tướng không ngừng học hỏi:

    Thuở thiếu thời của Đại tướng cũng gian khó như biết bao người cùng chịu cảnh ngộ mất nước. Nhưng trong điều kiện như vậy, Ông lại có một tinh thần học tập phi thường: “hai năm học ở trường tiểu học Đồng Hới, cậu luôn đứng đầu lớp và vào kỳ thi tốt nghiệp bậc sơ học, cậu luôn đỗ đầu tỉnh. Thời ấy, việc đỗ đầu tỉnh có tiếng tăm lắm. Gia đình hoan hỉ. Cậu về làng được quý trọng”. (trích cuốn: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ”)

    Ngay cả khi trở thành một vị tướng “lừng lẫy năm châu”, Ông vẫn kiên trì giữ thói quen đọc sách rất nhiều, luôn chịu khó tiếp xúc và lắng nghe. Ông có một sức thu nhận bằng năm, bằng mười người khác, đến mức, trong giới nghiên cứu lịch sử quân sự phương Tây có chuyên gia đánh giá “Tướng Giáp là cả một văn phòng”.

    Trong những năm tháng cuối đời trong bệnh viện, các bác sĩ phục vụ vẫn hết sức khâm phục Ông về tinh thần học tập và lao động. Đại tá Nguyễn Huyên (viện 108) kể: “Cụ là người rất hiếm có. Cụ đã làm việc một cách cần mẫn cả ngày nhưng đêm về cụ lại tiếp tục nghiên cứu. Anh em chúng tôi nhiều lúc nhìn mà xót. Khuyên cụ thi thoảng nên dành cho mình thời gian thảnh thơi để giữ sức khỏe thì cụ bảo: “Cậu tưởng cho mình nghỉ là mình khỏe à? Một ngày mà không có gì vào trong đầu thì còn thấy mệt hơn!””.

    Chính bằng tinh thần học hỏi tuyệt vời ấy, nên dù Ông là người tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế Luật, chưa học qua bất cứ trường lớp nào về quân sự nhưng tài thao lược của Ông đã khuất phục được những vị tướng được học hành bài bản, nắm trong tay đội quân hùng hậu của những cường quốc đứng đầu Thế giới. Bởi tất cả kiến thức cầm quân của Đại Tướng đều được Ông dày công học qua lịch sử, sách vở và kinh nghiệm chiến trường.

    2. Võ Nguyên Giáp – một con người có tư duy vô cùng khoa học:

    Trong suốt thời thanh niên sôi nổi của mình, bằng khả năng điều phối công việc hết sức khoa học, Ông không chỉ là một học trò hết sức giỏi giang mà còn dành thời gian cho những hoạt động yêu nước. Ông đã dần bước vào con đường chính trị. Ông tham gia cộng tác với tờ báo “Tiếng dân” của cụ Huỳnh Thúc Kháng, đồng thời Ông vẫn thường thức rất khuya để chữa bài (cho học trò con nhà khá giả) để phụ thêm vào khoản trả học phí.

    Ngày 25/1/1954, vị Đại Tướng đã có một quyết định “khó khăn nhất trong cuộc đời binh nghiệp”: thay đổi hoàn toàn phương án tác chiến đánh nhanh thắng nhanh – vốn được đoàn cố vẫn nước ngoài và các tướng lĩnh trong chiến dịch Điện Biên Phủ thống nhất, được hàng vạn chiến sĩ, dân công chuẩn bị từ nhiều tuần. Là người có trực giác chính xác, tư duy vô cùng sắc bén và quyết đoán nên Ông đã lựa chọn một quyết định đã dẫn tới chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

    Khi đã về hưu và hưởng cuộc sống thanh bạch của tuổi già, Đại tướng vẫn giữ nếp suy nghĩ hết sức khoa học: "Đại tướng không ưu tư, suy nghĩ nhiều vào những việc không cần thiết. Những gì cần suy nghĩ, ông suy nghĩ rất thấu đáo sau khi đã nghĩ xong rồi thì bỏ ra khỏi đầu. Tâm hồn ông thanh thản". (trích lời đại tá Nguyễn Văn Nhựa – viện 108)

    3. Vị Nhân Tướng vĩ đại:

    Người xưa thường xếp các bậc danh tướng theo 3 hàng: dũng tướng, trí tướng, và cao nhất là Nhân Tướng. Võ Nguyên Giáp là một người như thế.

    Khác với những vị tướng bên kia chiến tuyến- những người coi chiến tranh là cơ hội tiến thân, hay một công việc làm công ăn lương sòng phẳng. Cả đời Đại Tướng công hiến cho Dân Tộc, cả sự nghiệp của Ông là theo đuổi hòa bình, chiến tranh để giành lấy một hòa bình chân chính, như ông đã từng nói: “Chiến lược chiến tranh của tôi là Hòa Bình”.

    Ông đã tiếp nối tinh thần nhân đạo mà Dận tộc Việt Nam vốn tự hào từ biết bao thế kỉ qua:

    “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo.”

    Dù là một vị Đại Tướng uy danh, thống lĩnh đội quân Cách Mạng đã đánh bại hết thảy những kẻ xâm lược hùng mạnh nhất, được Thế giới kính nể. Nhưng Ông vẫn giữ một phong thái giản dị. Có lần về thăm Nghệ An, lãnh đạo tỉnh bố trí Đại tướng nghỉ ở khách sạn Phương Đông lớn và sang trọng bậc nhất thành phố Vinh. Khách sạn này phục vụ các bữa ăn kiểu buffet với nhiều sơn hào hải vị nhưng trong khẩu phần ăn của mình Đại tướng thường chỉ chọn các món khoai, sắn.

    Một phần là Ông thích những món đó nhưng đó cũng là một đặc điểm, một bản chất của người học trò Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ông không sống khác được.

    *
    * *
    Có thể nói, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một con người với những phẩm chất hết sức đáng khâm phục. Mỗi thế hệ đi sau đều có quyền được tự hào về một vị Đại tướng tài năng đức độ mà cũng vô cùng giản dị, đời thường. Ông sẽ mãi là một tấm gương soi tỏ cho đời đời thế hệ người Việt Nam học hỏi và noi theo.

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ThanhTrung90

    Bảo Bảo (19-10-2013),haixuyentb (22-09-2014),Hoan (19-10-2013),Hua Toan (19-10-2013),kiencuong304 (28-12-2023),Nganpham (20-10-2013),nganuoc (20-10-2013),Ngoạn Hiền (28-10-2013),pichu_vn (19-10-2013),quangdam (14-12-2013),Tamhuongthien (20-10-2013),tam_thuc (19-10-2013),thanhphong (27-01-2015),Thien Nghia (29-08-2014),ThienNgoc (22-10-2013),tiendung23680 (22-10-2013),Vidieu (19-10-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •