Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Một trang trắng mở ra chờ đợi...
-
06-12-2013, 17:05 #1
Một trang trắng mở ra chờ đợi...
Tính đến hôm nay là gần 1 tuần mình được theo Thầy và các anh chị học trò KCTL đi lên Việt Trì thăm đền Quốc Mẫu, đền Quốc Tổ, đền Hùng Vương và được tham gia vào việc lập bàn thờ, giải trùng tang nữa.... Sau chuyến hành trình nhiều niềm vui và cũng vất vả đó, mình trở về cuộc sống thường nhật với vài việc gia đình, đến hôm nay mình mới có dịp ngồi viết lại những cảm xúc đã qua.
Khi nhìn lại những tháng ngày vừa qua, mình lại chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, thật là lạ. Dường như rất nhiều điều đã đến, đã thay đổi mình, thật là khó diễn tả cảm xúc vừa là biết ơn, vừa là vui mừng, vừa là hạnh phúc, vừa là lạ lẫm - cứ như có một con người mới ở trong mình vậy, thật kỳ lạ...
Cách đây 1 thời gian, gia đình mình gặp nhiều điều sóng gió. Mình luôn rơi vào trạng thái hoang mang: chỉ biết phải cố gắng, cố gắng và cố gắng - mà không thật sự biết cố gắng làm gì, đi đâu, như thế nào. Dù nhiều lúc cũng tự động viên mình là: khó khăn lớn nhất đã qua rồi, những khó khăn khác sẽ dần dần vượt qua thôi. Nhưng động viên cũng chỉ là ...lời động viên, vì trong lòng mình vẫn không yên ổn. Nhưng đến hôm nay, dường như gánh nặng đó đã hoàn toàn biến mất. Một cảm giác tươi mới cứ đang dâng lên dần trong lòng: không còn lo lắng, không còn hoang mang - thay vào là một cảm giác tự do, cảm giác được trở về, và sự rõ ràng trong tư tưởng (dù chưa biết rõ ràng về điều gì hihi). Nhưng mình biết tất cả những điều bình an và hạnh phúc đó, đều có được sau chuyến đi với Thầy và các anh chị em gia đình KCTL vừa qua...
Con chưa biết cảm giác 'một trang trắng mở ra chờ đợi' là như thế nào, nhưng khi viết những dòng chữ này, con chợt liên tưởng đến câu thơ đó thôi Thầy ạ. Nhưng có được cảm giác như hiện nay con thấy thật may mắn ạ
Con cảm ơn Thầy và các anh chị em trong gia đình KCTL về chuyến đi tuyệt vời vừa qua ạ...View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
haixuyentb (09-12-2013),Hạnh An (09-12-2013),Hoan (09-12-2013),HoangSyHiep (08-12-2013),hoasen (08-12-2013),hoatran (07-12-2013),july (07-12-2013),LinhTâm (11-12-2013),nangbanmai (12-12-2013),Nganpham (07-12-2013),Ngoạn Hiền (08-12-2013),nhatcuunhan (07-12-2013),phule (11-12-2013),Phương Nam (09-12-2013),quangdam (08-12-2013),Tamhuongthien (07-12-2013),tam_thuc (07-12-2013),thanhphong (10-02-2017),theoThầy (08-12-2013),tuluyenthantam (10-12-2013),Vidieu (08-12-2013),Vượng Kim Ngưu (08-12-2013),Đại Minh (07-12-2013)