Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Đang ở
    TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc : sđt:0988478419
    Bài viết
    34
    Cảm ơn!
    102
    Thanked 645 Times in 34 Posts

    Mặc định Điều con băn khoăn

    Thưa Thầy Nguyệt Quang Tử
    Hiện nay có nhiều trẻ em bị rối loạn phát triển trí não, nhiều cháu bị tự kỷ, nhiều cháu bị "tăng động giảm chú ý", nhiều cháu bị rối loạn cảm giác, chậm nói, hoặc khó khăn trong việc phát âm. Nguyên nhân của bệnh thì có nhiều nhưng tập chung ở 2 vấn đề chính đó là:
    + Do cơ địa, thể chất của từng cháu
    + Do môi trường, điều kiện sống của các cháu gây ra.
    Y học hiên đại ngày nay chưa có 1 phương pháp cụ thể nào để có thể phòng bệnh và chữa bệnh cho các cháu, hiện tại các phương pháp mới chỉ dừng lại ở mục đích là hướng dẫn giúp cho các cháu hòa nhập được với xã hội, nhưng không chữa trị được căn nguyên của các Hội chứng này, và các phương pháp ngày nay chỉ thành công ở 1 số lượng cháu nhỏ, do đó có nhiều cháu đã phải sống 1 cuộc sống vất vả, lời nói và ánh mắt là cách thức thu nhận kiến thức trực tiếp với các cháu, thế mà các cháu có miệng mà "không nói được" có mắt mà "không biết cách nhìn" có tai mà "không biết cách lắng nghe" thì quả thực là đau thương lắm thầy ạ.
    Trong diễn đàn này, có 1 lần con đã đọc bài viết của thầy về phương pháp Phẫu thuật não dành cho người bị tai biến mạch máu não. Thầy cho con hỏi là có thể dùng phương pháp tương tự chia não ra thành từng phần nhỏ theo chức năng nhiệm vụ của từng phần, rồi sau đó đưa năng lượng vào kích thích sự phát triển của từng phần não đó để kích thích những vùng não kém phát triển trở về với khả năng phát triển bình thường của nó không ạ?
    Con trai của con cũng mắc hội chứng "Tăng động giảm chú ý" và đồng thời cháu cũng bị chậm nói, vì thế nên con có phải tìm đến các trung tâm giáo dục chuyên biệt để chữa trị, càng đi thì càng gặp nhiều, nhìn các cháu mà thương lắm thầy ơi, đáng thương vậy mà chẳng biết làm thế nào để giúp các cháu.
    Con chưa có năng lực chữa bệnh bằng KCTL, nhưng con luôn tin tưởng thầy và các anh chị trong gia đình KCTL sẽ làm được việc này, giúp cho các cháu sẽ thoát khỏi cuộc sống khổ ải bi thương ấy để có thể hòa nhập với xã hội, trở thành các công dân có ích cho xã hội.
    Con xin chân thành cảm ơn Thầy.


    Ý kiến của NQT.

    Điều con băn khoăn là điều nhiều người băn khoăn và Thầy cũng đã băn khoăn. Thầy đã chữa cho một vài cháu thành công rồi. Chỉ tiếc là sức Thầy thì có hạn, mà còn rất nhiều việc Thầy phải làm! Học trò của Thầy thì lại chưa có khả năng tự giải quyết vấn đề này. Cái khó bó mất cái băn khoăn rồi con ạ. Thôi thì phúc đến nhà ai, nhà ấy hưởng!.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 05-12-2013 lúc 17:44.
    Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn
    Lối đạo thênh thang, ít người tìm

  2. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tim_dao

    Diệu Hồng (05-12-2013),hoasen (06-12-2013),hoatran (06-12-2013),hocdao (05-12-2013),LinhTâm (05-12-2013),Lobbyvietnam (05-12-2013),longtadinh (19-06-2014),manhcao277 (05-12-2013),Nganpham (05-12-2013),nganuoc (06-12-2013),Ngoạn Hiền (06-12-2013),phule (12-12-2013),Phương Nam (05-12-2013),River (17-12-2013),Tamhuongthien (06-12-2013),thanhphong (21-07-2014),THANHTINH (06-12-2013),theoThầy (06-12-2013),ThienNgoc (05-12-2013),tranquang1510 (07-12-2013),Trần Kim Cương (06-12-2013),Vidieu (06-12-2013),youme (05-12-2013),Đại Minh (06-12-2013),ĐINHQUANG HIỆP (05-12-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •