Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    62
    Cảm ơn!
    451
    Thanked 953 Times in 65 Posts

    Mặc định Con có bị ảo giác không?

    Hôm trước, khi con ngồi luyện bài Tiêu vạn bệnh, tự nhiên con thấy như có một luồng sáng xuất hiện trên đầu con ở phía bên phải. Nguồn phát sáng chỉ nhỏ như chiếc bóng đèn của chiếc đèn pin nhưng rất sáng và chiếu rọi sáng rực cả một vùng.

    Nhưng chỉ chừng vài giây sau nguồn sáng đó biến mất. Sau đó, hình như nguồn sáng lại xuất hiện thêm một lần nữa nhưng ngắn ngủi hơn và lần này thì không sáng rõ như lần trước (con cũng không chắc lắm).

    Thú thực từ trước đến giờ ngoài những cảm nhận như rung lắc, lăn tăn ở đầu và lòng bàn chân, bàn tay.... đây là lần đầu tiên con thấy có hiện tượng này (Hii, nhưng không biết có phải là con tưởng tượng ra không nữa).

    Mong Thầy và các anh chị cho con xin ý kiến nhé!

    Ý kiến của NQT:
    Đó là hiện tượng khí quang.

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kienvang00012003

    haixuyentb (02-12-2013),Hạnh An (04-12-2013),hoatran (03-12-2013),HoaXuan (06-12-2013),hocdao (02-12-2013),LinhTâm (03-12-2013),Nganpham (02-12-2013),nganuoc (03-12-2013),Ngoạn Hiền (06-12-2013),Phương Nam (03-12-2013),quangdam (02-12-2013),Tamhuongthien (03-12-2013),tamminh (03-12-2013),tam_thuc (02-12-2013),Thanhduong (03-12-2013),thanhphong (07-08-2014),THANHTINH (02-12-2013),thànhtâm (05-12-2013),theoThầy (03-12-2013),tranhung266 (03-12-2013),tuluyenthantam (04-12-2013),Vidieu (03-12-2013),Đại Minh (03-12-2013),ĐINHQUANG HIỆP (03-12-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Đang ở
    TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc : sđt:0988478419
    Bài viết
    34
    Cảm ơn!
    102
    Thanked 645 Times in 34 Posts

    Mặc định Mình cũng có cảm giác tương tự

    Gửi bạn Kienvang0012003
    Hôm trước mình tập bài TKKT mình cũng có cảm giác gần giống với bạn, đang ngưng ý nghĩ thì tự nhiên cảm thấy có 1 điểm sáng bay lên từ đỉnh đầu chỗ huyệt BH, sau đó điểm sáng đó bay lên cao thành 1 quả cầu sáng nhỏ, ánh sáng rất mát, từ quả cầu chiếu xuống người mình 1 tia sáng màu bạc, toàn thân mình lúc đó nóng ran lên, toàn bộ cơ thể như bị đổ bê tông vậy, cảm giác nóng ấm trên toàn cơ thể.
    Mình cứ nghĩ là mình gặp ảo giác, nên cũng không có hỏi Thầy về hiện tượng này. Từ hôm đó đến hôm nay mình luôn bị đau đầu (cũng đúng dịp trời trở lạnh) nên thật khó lý giải hiện tượng đó. (P/s: từ bé đến giờ mình chưa bao giờ bị đau đầu do thời tiết, mà toàn bị đau đầu do uống rượu thôi).
    Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn
    Lối đạo thênh thang, ít người tìm

  4. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tim_dao

    hoatran (06-12-2013),LinhTâm (05-12-2013),Nganpham (05-12-2013),Ngoạn Hiền (06-12-2013),nguyendinhtuan (01-11-2014),Phương Nam (05-12-2013),quangdam (05-12-2013),thanhphong (07-08-2014),THANHTINH (06-12-2013),theoThầy (06-12-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •