Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định Câu chuyện làm bàn thờ của gia đình tôi

    Đến giờ, khi viết bài viết này, tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác hồi hộp đan xen tự hào khi được Thầy về làm bàn thờ cho gia đình, được gặp các cụ gia tiên trong dòng họ tôi, được trò chuyện với các cụ mà có trong nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ sẽ có phúc được như thế.
    Vợ chồng chúng tôi may mắn được Thầy giúp đỡ kiểm tra bắt đầu từ lúc mua căn hộ, cải tạo thiết kế cho phù hợp phong thủy và đến khi chuyển về nhà mới, chúng tôi lại được Thầy đến giúp làm bàn thờ. Mặc dù hôm đó thầy cũng khá mệt và bị tụt huyết áp trên đường đến nhà tôi, nhưng Thầy lúc nào cũng luôn giữ phong thái làm việc rất nghiêm túc và tập trung. Từng lời nói và hành động của Thầy luôn là bài học cho học trò chúng tôi ghi nhớ và học tập theo.
    Đầu tiên, Thầy dùng LQNN và LQC quét sạch khí độc, khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi khu đất. Thầy nói có một cái giếng to lắm nhưng không phải nó phun lên mà hút xuống như cái vòi bạch tuộc. Trong giếng ấy có nước màu xanh đen. Thầy cho phong tỏa năng lượng khu vực, phong tỏa năng lượng của nhà tôi. Sau đó Thầy hô Án Trấn xuất hiện trong lúc đó Thầy giao cho LB tiếp tục làm những việc cần thiết.



    Ba bát hương đã được chuẩn bị xong, Thầy nói với bố tôi: “ Bây giờ có khi các cụ họ Đồng sẽ về đây chứ không về nhà kia nữa đâu đấy”. Bố tôi trả lời rằng cháu trưởng thì các cụ về đâu cũng được. Khi thầy mời gia tiên tiền tổ dòng họ nhà tôi về, thầy nói “Dòng họ này toàn thấy người từ trên trời đi xuống”. Chị TT nói thấy xếp thành hai hàng, một hàng gồm những người kích thước to, hàng còn lại thì gồm những người thấp bé bình thường. Thầy giải thích: “Trong không gian thì kích thước của người về thể hiện quyền năng và vị trí của người đó, kích thước càng to thì càng cao cấp”. Tôi cũng không biết diễn tả cảm giác của tôi như thế nào nữa, lúc Thầy bảo châm hương, tôi như cậu bé lóng nga lóng ngóng mắt rưng rưng vì được gặp các cụ nhà tôi.



    Trong khi ngồi đợi các cụ nhà tôi dùng bữa, thầy kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về làm bàn thờ, dạy chúng tôi lễ nghĩa, đạo làm con làm cháu. Thầy kể hôm trước đi làm bàn thờ, có cậu con trai khi vừa cúi xuống vái thì bị ông nội cầm gậy đập ngay vào đầu..., còn hôm nay thì thầy bảo có cụ ra xoa đầu tôi bảo: “ Cháu ngoan”. Bố tôi kể chuyện về các cụ trong dòng họ nhà tôi cho Thầy và mọi người nghe. Theo các cụ truyền lại từ ngày xưa dòng họ Đồng Kim nhà tôi, có cụ tên là Đồng Kim Cương, là một trong những người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm, trụ trì ở chùa Đồng trên Yên Tử. Thầy bảo: “ Thế thì đúng là Sư Tổ rồi”, hôm nào lên Yên Tử sẽ hỏi lại cụ.
    Tôi có tâm nguyện xin Thầy được nói chuyện với các cụ nhà tôi. Thầy bảo con quỳ xin nói chuyện với các cụ đi. Vợ chồng tôi ra quỳ trước bàn thờ, Thầy bảo “ Con hỏi đi, các cụ đồng ý đấy”. Tôi xin hỏi về phần mồ mả của các cụ và kế hoạch đưa mồ mả các cụ quy tập về một nơi . Các cụ nhà tôi trả lời rằng: “ Phần mồ mả thì ly tán, mỗi người một nơi, ý tưởng thì tốt nhưng chỉ cần tập trung những ngôi mộ đại diện thôi ”. Ngay lập tức thầy đưa ra giải pháp làm lễ chiêu hồn nhập mộ về một nơi. Các cụ nhà tôi trả lời rằng chỉ cần làm một ngôi mộ thì chúng tôi về hết. Thầy giải thích ở Việt Nam không có khái niệm mộ chung. Thực ra là làm một ngôi nhà chung để các linh hồn về ở.
    Tâm nguyện thứ hai của gia đình tôi là xây lại mộ ông nội làm cho khang trang đẹp đẽ hơn. Ông tôi trả lời không cần, chủ yếu là mộ chung là đủ rồi.
    Tôi nhờ thầy hỏi bệnh tình của ông nội tôi thế nào sau khi đã về bệnh viện của thầy để chữa trị. Ông tôi trả lời bệnh đã được chữa một, còn tinh thần thì được chữa hai. Thầy quay ra hỏi bố tôi rằng ông bị liệt bên phải đúng không? Bố tôi nhớ nhầm ông bị liệt bên trái. Thầy chỉ tay lên đầu bảo ông gõ vào bên trái đầu đây này ( tức là bị liệt bên phải ) . Lúc ấy bố tôi bảo: “Vâng, liệt bên phải”
    Bố mẹ tôi xin hỏi, hàng ngày ở nhà ở quê vẫn thắp hương mời các cụ về thì các cụ có về được thường xuyên không? Các cụ bảo, từ giờ sẽ về thường xuyên… ở đây.
    Thầy bảo tôi hết bốn câu hỏi rồi nhưng tôi vẫn xin hỏi câu cuối cùng. Tôi xin hỏi các cụ có tâm nguyện gì không? Chị TT dịch “ Người hỏi là cháu à? Nhà này từ xưa đến giờ có trên có dưới, chưa phải đến lượt cháu giải quyết". Bố tôi vội vàng quỳ xuống. Thầy cũng đỡ lời cho chúng tôi trước các cụ rằng chắc là bố con tôi bàn nhau trước vì nhà này giao cho tôi đứng ra làm chủ lễ. Thầy nghe các cụ nói rồi hỏi nhà này không phải dòng trưởng à? Bố tôi cũng xác nhận là nhà tôi không phải dòng trưởng do các cụ dòng trưởng từ các đời trước đi khỏi làng nên giao lại cho dòng thứ nhà tôi làm trưởng. Các cụ hỏi còn bà nôi của nhà tôi nhưng do bà tôi say xe nên không lên được nên các cụ bảo lúc khác bàn tiếp.
    Thưa Thầy , gia đình và dòng họ nhà con xin cảm ơn Thầy rất nhiều! Các cụ nhà con chắc chắn là sẽ rất tự hào khi trong gia đình có hai người cháu là học trò của Thầy, được thầy chỉ dẫn và dạy bảo. Con cảm thấy rất vui khi được báo cáo với dòng họ là học trò của Thầy, và con cũng xin hứa trước các cụ sẽ luôn cố gắng để xứng đáng là học trò của Thầy.
    Em xin cảm ơn tất cả các anh chị đồng môn đã giúp đỡ và dành tình cảm cho gia đình em!
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  2. 57 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    Bảo Bảo (03-12-2013),chieuthuvang08 (29-04-2014),DIỆU TÂM (03-03-2015),Diệu Hồng (02-12-2013),haixuyentb (02-12-2013),Hạnh An (02-12-2013),hiepqf3 (06-12-2013),Hoan (09-12-2013),HoangSyHiep (29-12-2014),hoasen (02-12-2013),Hoasentrang (02-12-2013),hoatran (03-12-2013),hocdao (02-12-2013),huongtamlinh (02-12-2013),july (02-12-2013),Liên Như (05-01-2015),LinhTâm (02-12-2013),Lobbyvietnam (02-12-2013),Lois Mai (06-12-2013),manhcao277 (02-12-2013),Mộc Lan (02-12-2013),newebook (15-03-2015),nganuoc (02-12-2013),Ngoạn Hiền (04-12-2013),nhatcuunhan (02-12-2013),nhuhainguyen (02-12-2013),PhongThuyGia (02-12-2013),phule (02-12-2013),Phương Nam (02-12-2013),quangdam (02-12-2013),sau_rungsau (02-12-2013),Tamhuongthien (03-12-2013),tamminh (02-12-2013),tam_thuc (02-12-2013),Tịnh_Tâm (02-12-2013),Thanhduong (02-12-2013),thanhphong (04-08-2014),THANHTINH (02-12-2013),thànhtâm (05-12-2013),theoThầy (02-12-2013),ThienNgoc (02-12-2013),tiendung23680 (02-12-2013),Tieutrucxinh (02-12-2013),tranhung266 (03-12-2013),tranquang1510 (02-12-2013),Trần Kim Cương (02-12-2013),tuluyenthantam (10-12-2013),turaunt (02-12-2013),youme (02-12-2013),ĐINHQUANG HIỆP (03-12-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Đang ở
    Từ Liêm, HN
    Bài viết
    4
    Cảm ơn!
    807
    Thanked 50 Times in 4 Posts

    Mặc định

    Qua bài viết của bác Đại Minh, có câu Thầy nói là: “ Bây giờ có khi các cụ họ Đồng sẽ về đây chứ không về nhà kia nữa đâu đấy”. Con xin mạo muội hỏi thầy và anh chị em như sau: Trường hợp thực tế, nhà có nhiều anh, em trai đã lập gia đình và ở riêng, và nhà ai cũng có bát hương thần linh, gia tiên. Đến ngày vọng, sóc tất cả các nhà đều thắp hương mời gia tiên, thì các cụ tổ tiên có về tất cả các bát hương của tất cả nhà con cháu hay ko? Hay chỉ ngự ở bát hương người con trưởng/ cháu trưởng hoặc bát hương được người thầy có công quyền năng cao bốc? Hoặc như ở đây thì các cụ có về nhà chứng giám tại bát hương bố bác Đại Minh?
    Con xin chân thành cám ơn!

  4. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatcuunhan

    Hạnh An (09-12-2013),Hoan (09-12-2013),HoangSyHiep (29-12-2014),LinhTâm (08-12-2013),manhcao277 (07-12-2013),newebook (15-03-2015),Nganpham (07-12-2013),Ngoạn Hiền (08-12-2013),Phương Nam (09-12-2013),quangdam (08-12-2013),Tamhuongthien (07-12-2013),tam_thuc (07-12-2013),thanhphong (04-08-2014),thànhtâm (10-12-2013),theoThầy (08-12-2013),Tieutrucxinh (08-12-2013),Đại Minh (08-12-2013)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định

    Gửi Nhatcuunhan
    Theo hiểu biết của tôi thì bất cứ người con trai nào cũng đều có quyền thờ phụng gia tiên tiền tổ của dòng họ nhà mình, tức là trên bàn thờ sẽ lập ba bát hương. Tùy vào từng bàn thờ đã được lập ở nhà ai có đủ điều kiện thì các cụ sẽ về, ví dụ như nhiều nhà khi mời " các thầy cúng" về lập bàn thờ, lại đưa âm binh về bàn thờ nhà mình thì các cụ sẽ không về được hoặc các cụ có nhiệm vụ và công việc riêng nên rất bận cũng khó về , và một điều rất quan trọng là gia đình người con cháu đó phải là người tốt thì các cụ sẽ về, chứ không cứ gì là bát hương của nhà con trưởng hay cháu trưởng. Còn nếu ai có phúc được Thầy làm bàn thờ thì chắc chắn là các cụ sẽ về đông đủ rồi, thậm chí là sẽ thường xuyên về thăm con cháu hơn.
    Lần sửa cuối bởi Đại Minh, ngày 08-12-2013 lúc 19:48. Lý do: sửa lỗi chính tả
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  6. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    Bảo Bảo (10-12-2013),DIỆU TÂM (03-03-2015),Hạnh An (09-12-2013),Hoan (09-12-2013),HoangSyHiep (29-12-2014),Hoasentrang (08-12-2013),hoatran (09-12-2013),hocdao (08-12-2013),LinhTâm (08-12-2013),Lobbyvietnam (04-02-2014),Mộc Lan (09-12-2013),nangbanmai (10-12-2013),newebook (15-03-2015),Nganpham (08-12-2013),nganuoc (08-12-2013),Ngoạn Hiền (08-12-2013),nhatcuunhan (07-12-2013),Phương Nam (09-12-2013),quangdam (08-12-2013),Tamhuongthien (07-12-2013),tamminh (09-12-2013),tam_thuc (08-12-2013),thanhphong (04-08-2014),THANHTINH (07-12-2013),thànhtâm (10-12-2013),theoThầy (08-12-2013),Tieutrucxinh (08-12-2013),ĐINHQUANG HIỆP (08-12-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •