Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thư SƠN TÂY
Threaded View
-
22-02-2014, 22:56 #1
Thư SƠN TÂY
Sơn Tây ngày 14/02/2014
Kính gửi:Thày Nguyệt Quang Tử!
Con là: Nguyễn Văn, sinh năm 1961
.................................................. ...
Nghĩ đi nghĩ lại mãi hôm nay con quyết định viết thư cho Thày. Bởi vì con cũng đã học pháp của Thày được một thời gian rồi, nhưng chưa đến đâu cả, mặc dù có chuyển biến rất tốt ngay từ buổi đầu tiên tiếp xúc. Con muốn đạt được một số thành quả nho nhỏ nào đó trong tu luyện thì sẽ ra mắt Thày cho đỡ xấu hổ. Nhưng lại sợ Thày hiểu lầm nên hôm nay con xin tâm sự cùng Thày. Mong Thày thông cảm và tha thứ cho, nếu con có gì không phải với Thày, từ trước tới nay.
Con xin kể sơ lược quá trình con đến được với Thày, đến được với khí công tâm linh như thế nào. Số là ngày 1/7/2007 là ngày đầu tiên con học khí công dân tộc Việt Nam. Do chị Q nhà ở đầu đường Hoàng Hoa Thám, truyền dạy bằng băng catseet, lời dẫn luyện là của Thày Bùi Long Thành, là một trong 6 đệ tử của Đại sư Huê Nghiêm (theo lời của chị Q). Và chúng con thì được giới thiệu là sư tổ Đạt Ma. Là vị sư tổ đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam. Sau này thì chúng con thường đảnh lễ cụ này. Đến cuối tháng 12 thì con thấy không phù hợp với mình nên con thôi không theo học nữa.
Trong thời giao theo học, thì được chị Q là người quản lí lớp nhận xét là người đắc khí sớm nhất (ngay từ buổi đầu tiên). Đây là môn khí công động cho nên rất dễ quan sát, đánh giá. Con thì chưa thể hiểu nổi khái niệm “khí”, đầy mới mẻ này. Nhưng vẫn chịu khó học; và đọc các tài liệu mà thày Bùi Long Thành viết và trả lời câu hỏi của mọi người, cũng như các tài liệu và các loại sách vở khác nói về khí công. Tuy vậy nhưng con vẫn chưa thể hiểu khí công, mặc dù thời kì này con thấy người khỏe lên rất nhiều, nhưng biểu hiện của các bệnh như dạ dày, đại tràng (đi ngoài ra máu) thì lúc được, lúc không, không khỏi được. Thời gian cuối con hay đi học sớm, và chẳng hiểu sao hay la cà vào các cửa hàng sách bán ở chỗ gần Đại học quốc gia. Con mua rất nhiều sách từ khí công, đến yoga, rồi phong thủy nhà cửa của ta, của Trung Quốc, rồi là Tứ trụ, lịch vạn niên…Và có 2 quyển sách làm con quan tâm nhất là quyển: “Tĩnh khí công ý thức tự chữa bệnh” của ông Hoàng Thế Lâm. Quyển “Yoga cho mọi người” của tác giả người Pháp.
Từ lúc tập “Khí công động”, chủ yếu các động tác do đắc khí, thì khí tự hành, con người chỉ việc nương theo, và thả lỏng cho khí tự làm, có người thì mạnh quá dẫn đến loạn động, (số này quá ít) còn phần đông thì chẳng có gì, rất thiếu phương pháp. Cho đến lúc con đọc được quyển sách hướng dẫn cụ thể của ông Hoàng Vũ Lâm, thì thích quá tập miệt mài, liên miên một thời gian mấy năm. Phương pháp cơ bản nhất của sách là phát động chân Hỏa tại Trường cường, sau đó dẫn hỏa thanh hỏa toàn bộ cơ thể cũng như các Tạng - Phủ. Đồng thời dùng hỏa để chữa bệnh là chính, bên cạnh đó cũng phát động Đan điền công. Quá trình tập con thấy người nóng, biểu hiện là táo bón như phân dê, ăn không ngon miệng, khó ngủ…Đồng thời với dẫn hỏa, thanh hỏa, kích hỏa, thì con cũng tập thêm Yoga. Từ lúc không biết gì về các động tác Yoga, cho đến khi con tập thuần thục các động tác khó nhất của Yoga (như trồng cây chuối, trồng nến…). Tập thở thì nhiều kiểu, từ 2 thì, 4 thì, thở của Yoga…Con cứ vừa tập vừa suy nghĩ để tìm ra phương án tốt nhất cho mình, cứ tập phương pháp nào mà cảm thấy khỏe là tập, cho nên thông thường thì 1 ngày con tập gần như đủ cả, lúc nào người cảm thấy nóng (hoặc mệt) thì ít động tác, chủ yếu ngồi thiền (không nhạc, không gì cả) lúc nào người khỏe thì tập Yoga, thở 4 thì (mỗi cạnh ô vuông được 15 nhịp đếm), tập dẫn khí dẫn hỏa…đã nhiều năm mà bệnh thì đỡ nhiều, nhưng vẫn không thể khỏi hẳn được. Với sự kiên trì quyết tâm tập khí công để chữa bằng được bệnh cho mình. Con tiếp tục đọc sách, và kì này còn hay truy cập vào các trang mạng (chỉ biết truy cập đơn giản thôi, không biết gì khác). Một hôm con thấy trang mạng của Thày Nhật Quang Tử Hoàng Vũ Thăng, sau một hồi đọc tìm hiểu, thế là con đăng kí học. Học hết chương trình nhập môn 3 tháng, đến chương trình cơ bản cũng 3 tháng, ở địa điểm là Chùa Láng. Quá trình học con cũng rút ra được một số kinh nghiệm, và cũng tăng sự hiểu biết, niềm tin thì cũng được củng cố thêm. Nhưng vẫn cảm thấy mơ màng khó hiểu, cũng có lúc con cảm thấy chán nản. Không có phương hướng.
Chỉ đến khi gặp được trang mạng của Thày, thì mọi chuyện mới được thay đổi một cách toàn diện. Trước hết con đọc miệt mài nhiều ngày, đến lỗi quên cả đi ăn cơm, phải để vợ gọi. Con đọc hết các trang, mọi ngõ ngách, nhiều phần hay đọc đi đọc lại nhiều lần. Một số tài liệu cần thiết thì con nhờ con gái tải về phần ổ cứng của máy lưu lại, phần thì in ra. Con bắt đầu thử nghe bài TKKT, thấy tốt, vì khí chuyển trong bụng, từ đó bụng nhẹ đi nhiều. Con đọc và tìm mãi không thấy có địa chỉ, cũng như địa điểm lên lớp. Chỉ thấy có 1 số điện thoại của Vũ Hiên, để ai đăng kí cắt duyên âm thì gọi. Con đánh liều cứ gọi để đăng kí học, thì được cô ấy nói là không phụ trách việc này và cho số điện thoại của chú Hải, gọi cho chú này thì chú bận đi công tác trong nam mấy ngày mới về. Vì con muốn xin pháp Thày trước khi học. Nhưng hôm sau con nghe mang máng có người nói là: “Cứ tập đi 1 tháng nữa thì cho gặp Thày”. Là tiếng nói không phát ra âm thanh, rất nhỏ, nhưng đủ để con nghe rất rõ. Từ ngày con đi học khí công sau gần 2 tháng, thì con đã nghe được từ mẹ con, lúc đó mẹ con mới mất (Tức là ngày 22/8) cũng dạng như vậy, nhưng giọng nhỏ nhẹ hơn, không rõ lắm. Ngoài ra các cảm giác về khí trong thời gian này con cũng cảm thấy mơ màng. Ví dụn như lúc con ngồi đằng sau, bên cạnh người thày cúng, lúc tuần đầu cho mẹ con. Khi người thày cúng có cảm giác vong mẹ con về, Thày ấy có bảo và con cũng có cảm giác khác ngay ở trước mặt mình, cũng đúng vị trí mà người thày cúng chỉ. Thỉnh thoảng có lúc tập các động tác xong thì đến ngồi thiền, con cũng nhìn thấy như là 1 lọn khói mây nhỏ quay vòng tròn ngay trước toán.
Quá trình tập bài TKKT của Thày 1 tháng đã hết. Con vẫn để ý xem có vấn đề gì không, có hôm thì con thấy vài chị em về động viên là “vui lên…vui lên”. Có hôm thì Thày cho con đi đâu đấy, hình như có người đang canh gác nghiêm ngặt lắm ở chỗ đó. Có hôm thì được đi gặp mấy người, con có cảm giác đây là gia đình khí công tâm linh. Có một hôm đặc biệt hơn cả là khi con đi đâu về, nhìn vào mình thấy toàn thâm còn run bắn, con trộm nghĩ rằng chắc hôm nay Thày cho xuất hồn đi chơi nên cái xác nó sợ. Tất cả tình trạng này diễn ra trong lúc mơ màng, nhưng chưa ngủ hẳn, nên con nhận biết rất rõ. Đến thời gian hẹn cho gặp Thày, con để ý chờ xem, sau đó 2-3 hôm gì đó, buổi tối con đang ngồi thiền, thì có cảm giác hơi khác lạ đôi chút, mọi khi tập thì cũng hay có cái cảm giác này, nhưng mạnh hơn nhiều. Nhưng hôm nay thì rất nhẹ nhàng thoải mái, và có tiếng con cảm nhận rất rõ ngắn gọn: “Ta là Như Tâm đây, không phải đi đâu cả. Ta dạy cho”. Lúc đó con cảm thấy thật sự yên tâm, bởi vì con biết là cụ Như Tâm là bản nguyên thần của Thày. Chắc là Thày cho Cụ về giúp con trong quá trình học tập. Ngay đêm hôm đó thì con được giải phẫu, con đoán thế. Con có cảm giác (con người khí) của con được đặt lên bàn, có mấy người xung quanh, hình như có 1 người nói: “chuẩn bị mổ”, lúc này trong tâm thức của con cảm thấy rất yên tâm, thư thái, không có sợ sệt gì cả. Và sau đó một người ấn vào người con, con cố để ý xem vào đâu, mà không được. Nhưng ngay sau đó thì toàn cơ thể dùng mình rất mạnh, lúc này thì hết mơ mơ màng màng mà hoàn toàn là cảm giác thật. Toàn bộ cơ thể co quắp xang bên phải, rồi xang trái, toàn thân rét run bần bật không thể khống chế được, cảm giác này diễn ra chỉ ít phút, sau trở lại bình thường. Sau thời gian đó sức khỏe của con mới thực sự là khỏe một cách vững chắc, và lâu dài, hơn cả thời trai trẻ của con. Sau đó nhiều lần Thày về giúp con nữa, có hôm Thày vẩy cho con nước Cam lộ đến võng cả ra, rồi có hôm Thày còn nhắc con: “Người thì bé mà nghĩ lắm thế”, hay là “toàn nghĩ đi đâu, chẳng nghĩ cho mình gì cả”…
Thôi con lại lan man quá rồi phải không Thày, có thể đây là những vấn đề mà Thày đã rõ cả, còn nhiều hơn nữa. Nhưng con thì muốn sơ lược như vậy để Thày hiểu rõ hơn về con. Nhiều lúc, con muốn liên hệ với Thày để bày tỏ tâm sự nhưng lại sợ Thày chưa cho phép đã về gặp. Lại còn lo là tập chưa đâu vào đâu, gặp Thày làm phiền Thày. Con đành là “cứ tin như thế, tin như thế” và chịu khó tập luyện để không phụ công Thày, đã bảo vệ khỏi dây thừng bắt trói của người khác, Thày còn tận tâm chữa bệnh cho, còn truyền khí công tâm linh cho con. Lắm lúc con cứ nghĩ mình là người ốm yếu, kém cỏi mọi mặt, thế mà được các vị bề trên, Đặc biệt là Thày đã rat ay cứu giúp. Thật sự là thời kì này con vui lắm, lòng tin của con vào khí công tâm linh, vào Phật pháp, vào cõi vô hình thật sự vững chắc. Nó dần trở thành Đức tin từ khi nào không hay.
Bây giờ thì ngày nào con cũng tập các bài pháp của Thày để thanh lọc cơ thể, để chữa bệnh và để khai tâm mở huệ. Ngoài ra còn học thêm về lí thuyết của Thày, cùng các bài viết của Thày trên mạng để hiểu thêm về Thày, cũng như con đường mà Thày đã chỉ dạy cho học trò và mọi người nếu ai muốn học. Đồng thời con thường tâm niệm lời dạy của Thày là học đi đôi với Hành, có nghĩa là đem những gì mình hiểu biết được giúp cho mọi người theo khả năng của mình. Con cũng thường làm như vậy, Tuy là kết quả chưa được như ý muốn Nhưng con tin là, cùng với thời gian Pháp của Thày sẽ ngày càng phát triển vững chắc, cùng với sự phát triển chung của toàn xã hội theo hướng tốt đẹp. Với nền tảng “Đời – Đạo song tu” của Sư tổ Trần Nhân Tông đã truyền thừa Y – Bát cho Thày.
Thật sự Thày là người thật phi thường. Thày đã và đang làm những việc phi thường. Và đem lại những thành công thật phi thường. Con trộm nghĩ Thày là kết tinh trí huệ của vũ trụ, Thày là Thành công của tất cả mọi người trong không gian, và mọi người trong không gian thành công được là do Thày.
Từ ngày con có hiểu biết về Thày. Con như được “hồi sinh”, tin tưởng lạc quan hơn vào cuộc sống, đồng thời dám mạnh bạo nói lời hay làm việc tốt mà không sợ các thế lực hắc ám hữu hình, cũng như vô hình nó thù nó hại. Thày đã là chỗ dựa tâm linh vững chắc cho con cũng như tất cả mọi người. Con xin nguyện làm học trò của Thày Nguyệt Quang Tử mãi mãi…
Con xin hứa sẽ cố gắng học tập – Tu – luyện mãi mãi, không ngừng nghỉ. Và đem những hiểu biết của mình giúp đỡ mọi người, hết khả năng của mình có thể được. Để mong sao con có thể đền một phần ơn – nghĩa của Thày, cũng như các vị bề trên đối với con, cũng như gia đình và người thân của con.
Kính thư
Học trò chậm tiến của Thày
Con Nguyễn VănLần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 23-02-2014 lúc 09:48. Lý do: Ct
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
57 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
Bảo Bảo (23-02-2014),Diệu Hồng (24-02-2014),haixuyentb (23-02-2014),Hanhthong (23-02-2014),Hạnh An (24-02-2014),hoacucvang (24-02-2014),HoangSyHiep (25-02-2014),Hoasentrang (23-02-2014),hocdao (24-02-2014),hoctap (24-02-2014),hongvulien (23-02-2014),kienvang00012003 (24-02-2014),LinhTâm (25-02-2014),Lobbyvietnam (23-02-2014),maiha (24-02-2014),manhcao277 (23-02-2014),manhtuongngo (23-02-2014),Mộc Lan (25-02-2014),nangbanmai (24-02-2014),newebook (23-02-2014),Nganpham (23-02-2014),nganuoc (23-02-2014),Ngô Minh Thành (25-02-2014),nhatcuunhan (23-02-2014),Nhài Ta (29-12-2015),nhuannt (23-02-2014),nhuhainguyen (23-02-2014),PhongThuyGia (26-02-2014),phule (24-02-2014),Phương Nam (23-02-2014),River (24-02-2014),Tamhuongthien (23-02-2014),tamminh (24-02-2014),tamthien (22-04-2014),tam_thuc (23-02-2014),tantrao (23-02-2014),Thanh Bình (24-02-2014),Thanhduong (28-02-2014),THANHTINH (23-02-2014),theoThầy (23-02-2014),Thiền sư KM (23-02-2014),Thien Nghia (28-08-2014),tiendung23680 (23-02-2014),tim_dao (24-02-2014),tranthanhlong181982 (24-02-2014),tuluyenthantam (25-02-2014),Vidieu (23-02-2014),xuangiang14 (23-02-2014),youme (24-02-2014),Đại Minh (23-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (23-02-2014)