Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Chiến tranh tâm linh?

    Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 là thế kỷ tâm linh, và hiện tại đang phải đối diện với một loạt các vấn đề về dân số, môi trường, tài nguyên,... Nhưng cuộc chiến đáng sợ nhất không phải là chiến tranh hạt nhân hay chiến tranh sinh học, mà là... chiến tranh tâm linh.
    Vậy các cuộc chiến tranh tâm linh (chỉ xét ở Việt Nam mình) đã có từ bao giờ? Hôm nay mình sưu tầm được 1 bài viết rất ... dài ở 1 trang web, mình tóm tắt lại ở đây một vài thông tin hữu ích, mọi người tham khảo ạ.

    CUỘC CHIẾN TÂM LINH NGÀN NĂM CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM.

    "Thiếu gì những kẻ muốn xâm lăng,
    Vũ khí hung tàn có thể ngăn.
    Chỉ sợ Tâm Linh bày cuộc chiến,
    Còn hơn là Ðịa chấn- Sơn băng.
    Như Hải tinh trong Quốc bảo mình,
    Ðời nào cũng có bậc anh minh.
    Mỗi khi sông núi vang lời gọi,
    Là có Rồng thiêng biến hữu hình ".
    * Thơ của 1 ẩn sĩ

    1/ Một vài truyện trấn yểm của Cao Biền:
    Cao Biền (821-887) người Bột Hải, sau ngụ ở U Châu (ngoại thành Bắc Kinh ngày nay). Cha là Cao Nguyên, ông nội là Cao Sùng Văn (một danh tướng chỉ huy cấm quân dưới thời Đường Hiến Tông – Lý Thuần). Trong thời kỳ Bắc thuộc lần thứ III, ông được Đường Hy Tông – Lý Huyền phong cho làm Tĩnh Hải Quân Tiết Độ Sứ, cai quản cả Giao Châu và Quảng Châu từ năm Hàm Thông thứ bảy (866) đến năm Càn Phù thứ hai (875).
    * Giao Châu là tên một châu hoặc phủ thời xưa, bao trùm vùng đất miền Bắc Việt Nam ngày nay.

    Sau khi nhận chức và khảo sát địa lý bên Việt nam, Cao Biền thấy nước ta có nhiều đất phát rất lớn có thể tạo nên những bậc tài giỏi mà sự nghiệp khả dị ảnh hưởng cho Trung Quốc trong vấn đề Nam tiến biên soạn tập “Cao Biền tấu thư địa lý kiều tự” này trình về vua Đường đồng thời dùng phép yểm phá một số Long mạch có đất kết lớn. Truyền thuyết có nói trước khi yểm một kiểu đất nào Cao Biền thường phô đồng để kêu các vị thần cai quản khu vực đó nhập vào đồng Nam, đồng Nữ rồi trừ đi sau đó mới ra yểm đất. Cũng theo truyền thuyết Cao Biền có yểm được một số ít đất lớn song cũng bị thất bại trước nhiều vị thần linh trong đó đáng kể nhất là “Tản viên sơn Thần” và “Tô lịch giang Thần” (núi Tản viên thuộc huyện Bất Bạt tỉnh Sơn tây và sông Tô lịch chảy qua Hà nội ở Ô Cầu Giấy (gần làng Láng). Đền Bạch Mã ở Hàng Lược Hà Nội là đền thờ thần Tô Lịch.
    ....
    1.1 Sử dụng kiếm thần chặt đứt long mạch, quy mạch.
    Cách chùa Hàm Long (thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh) về phía nam – tây nam chừng hơn một cây số có núi Con Rùa, một núi nhỏ, dáng mai rùa, chu vi khoảng trên một nghìn mét. Núi Con Rùa có một chỗ sạt về phía Đông, mùa mưa thường rỉ ra nước màu gỉ sắt; cách núi Con Rùa chừng hai cây số về phía đông – đông nam là thôn Phương Lưu, cư dân quần tụ trên một đảo gò đất có dáng đầu rùa, người ta truyền tụng rằng “rùa bị kiếm thần của Cao Biền chém đứt đầu, đến nay máu vẫn chảy, đầu rùa bị văng ra đến tận thôn Phương Lưu”!
    1.2. Sử dụng âm binh (phép “tản đậu thành binh”)
    Ở núi Chè (Trà Sơn) Bắc Ninh, về phía làng Móng (xã Hoàn Sơn) cách đường số 1 mới chừng 1 km còn có nơi “quân Cao Biền dậy non”. Vì khi ra trận, ngoài quân lính bằng xương bằng thịt, Cao Biền còn dùng “âm binh” (lính từ cõi âm). Khi cần kíp ông ta chỉ rắc hạt đậu xuống đất, lấp cho kín (như kiểu ủ giá đỗ) rồi đọc mấy câu thần chú… Khi mở ra, mỗi hạt đậu hóa thành một người lính xung trận được ngay! Đó gọi là phép “tản đậu thành binh”. Mỗi hạt đậu, mỗi người lính; quân Cao Biền không những nhiều mà còn có một sức mạnh ma quái! (Có lẽ núi Chè xưa là nơi tuyển, luyện quân của Cao Biền).
    1.3. Trấn yểm ở nhiều nơi...
    Trong cuốn Việt Nam sử lược tác giả Trần Trọng Kim viết: “Sử chép, Cao Biền khi làm Thái thú ở quận Giao Châu nổi danh với tài phong thủy, thấy nước ta lắm huyệt đế vương, đã “cưỡi diều giấy đi trấn yểm khắp đó đây, làm hại mất nhiều long mạch””
    - Hàm Rồng mất tích.
    Những ai từng đi ngang qua xứ Thanh, tỉnh Thanh Hóa ngày nay, nơi dòng sông Mã cắt ngang đường Quốc lộ 1A, hẳn đều biết đến địa danh Hàm Rồng (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa).
    ...Vị trí Hàm Rồng lâu nay vẫn được phỏng đoán là nơi cuối cùng của núi Đầu Rồng, dưới đôi mắt và mũi rồng, hướng về phía núi Ngọc (Hỏa Châu Phong).
    - Truyền thuyết: Khi Cao Biền cưỡi diều giấy bay qua vùng núi Hàm Rồng, nhìn thấy huyệt Hàm Rồng, Biền nói rằng địa thế này tuy không phải là hung địa “xương long vô túc” (rồng không chân) nhưng cũng là hình con rồng què chân, không phải đất cực quý, nên bỏ đi. Miệng nói vậy nhưng chính y lại âm thầm trở lại, mang theo hài cốt cha để táng vào mong sau này có thể phát đế vương. Sau nhiều lần táng mả cha vào, xương cốt cứ bị huyệt núi đùn ra, không kết phát. Cao Biền biết rằng đây là long mạch cực mạnh, cực quý. Thì lại càng ham thích. Rắp tâm làm đến cùng, Biền bèn tán nhỏ xương vừa tung lên thì có muôn con chim nhỏ cùng bay đến, vô cánh quạt vù vù làm xương cốt bám trên vách đá bay tứ tan. Biền than rằng linh khí nước Nam quá mạnh, không thể cưỡng cầu. Quả nhiên không lâu sau, Biền bị triệu về nước rồi bị giết. Và sau này, đất Thanh là nơi phát khởi của nhiều vua chúa.

    **Một vài câu chuyện về vợ Cao Biền:
    Theo thần phả ở Hà Đông, Cao Biền có một người vợ là Lã Thị Nga (Lã Đê nương) , theo ông từ phương bắc sang Việt Nam. Bà không ở cùng Cao Biền trong thành mà ra ở bên ngoài, khu vực ngày nay là thị xã Hà Đông. Bà đã truyền nghề dệt lụa cho dân ở đây và trở thành bà tổ nghề dệt lụa Hà Đông. Sau khi Cao Biền về bắc, bà ở lại Tĩnh Hải quân. Sau nghe tin Cao Biền mất ở Trung Quốc, bà gieo mình xuống sông tự vẫn. Dân lập đền thờ bà ở bờ sông.
    ** Truyện “tản đậu thành binh” còn có một cách kể khác nữa, cách kể này đậm chất thôn dã, mang dáng vẻ “hài hước” khiến người kể và người nghe cùng thích thú: “Cao Biền có tham vọng làm Hoàng đế Trung Hoa: Ông ta xây dựng một lực lượng quân đội mạnh bằng cách “ủ giá đỗ thành quân”! Buồn cho ông! Bà vợ thấy ông cứ thì thà thì thụt, giấu giấu giếm giếm; sốt ruột quá, nhân lúc ông “bận công vụ” lén mở ra xem… Thế là cả một đội quân hàng ức, vạn tên lính của Cao Biền hùng dũng bước ra… Nhưng vì “dậy non” nên chỉ một lát sau chúng lăn đùng ra chết sạch!”

    2/ Mã Viện trấn yểm
    Hằng nằm cứ vào ngày 6/2 âm lịch lể kỷ niệm hai bà Trưng được cử hành tại nhiều nơi có người Việt sinh sống. Ðây là một sinh hoạt có tính lịch sử truyền thống.
    - Lịch sử ghi chép: Vào năm 40 sau công nguyên (SCN), Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị quê ở Mê Linh đã dựng cờ khởi nghĩa, trước là trả thù cho chồng sau là đánh đuổi quân xâm lược, Hai Bà đã lấy được 65 thành trì và sau đó là xưng vương họ Trưng.
    Năm 42 SCN Mã Viện theo đường biển xua quân đánh trở lại. Trước thế giặc mạnh, quân hai bà chống cự không nổi, rút lui về Cẩm Khê và tan hàng từ đó.
    Sau khi xâm chiếm đất Giao Chỉ, Mã Viện cho thực hiện hai công trình là: Dựng trụ đồng Mã Viện tại động Cổ Sâm, châu Khâm và xây thành Kiên Giang hình tổ kén ở Phong Khê.
    2.1 Trụ Ðồng Mã Viện.
    Mã Viện dựng cây đồng trụ ở chỗ phân địa giới, khắc sáu chữ: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”...
    ...“Ðồng trụ chiết... Giao Chỉ Diệt” - đây là một câu thần phù còn ẩn dấu một hai chữ để che đậy âm mưu phá huyệt phong thủy. Thật vậy chữ Chiết ở đây không có nghĩa là gãy mà có nghĩa là tách làm hai, ví dụ như chiết cành chẳng hạn. Do đó câu trên nên giải thích là “trụ đồng tách huyệt (đế vương) ra làm hai, vua Giao Chỉ bị giết”.
    ..Trải qua một thời gian dài bị đô hộ dưới thời Hán thuộc, trụ đồng Mã Viện đã hoàn toàn mất hết dấu tích nhưng vẫn còn để lại nhiều nghi vấn lịch sử.
    Vào đời vua Trần Thánh Tôn, Ngài đã cho người đi tìm lại dấu tích cột đồng nhưng không thấy: Tháng 4 mùa hạ (1272,) sai viên ngoại lang là Lê Kính Phu sang hội với người nhà Nguyên biện luận việc cương giới. Nhà Nguyên sai Ngột Lương sang hỏi giới mốc đồng trụ ngày trước, nhà vua phái Lê Kính Phu đi hội đồng khám xét. Kính Phu nói với Nhà Nguyên rằng: “Chỗ cột đồng do Mã Viện dựng lên lâu ngày bị chìm lấp, nay không thể biết ở chỗ nào được”. Việc đó sau cũng thôi... ( KDVSTGCM, Quyển VII tr. 219)
    2.2 KIỂN THÀNH.
    Là công trình cụ thể thứ hai của Mã Viện đã hoàn thành trước khi về nước. Theo sách sử giải thích thành Kiển Giang có hình tổ kén của con tằm, như vậy nó có hình tròn và dài túm hai đầu, chứ không đơn giản là hình tròn ghi trong sử liệu, đã đem lại nhiều ngộ nhận cho người đọc sử.

    .....


    Nguồn: http://diendan.lyso.vn/viewtopic.php?f=32&t=6554
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    anbich (10-05-2014),Diệu Hồng (30-11-2013),haixuyentb (08-05-2014),Hạnh An (28-11-2013),Hoan (28-11-2013),hoangphi (08-05-2014),hoanlinh (09-05-2014),hoatran (28-11-2013),hoatuyet (08-05-2014),hocdao (29-11-2013),hongvulien (27-11-2013),Hua Toan (28-11-2013),lê chí công (20-05-2014),longtadinh (08-05-2014),maiha (09-05-2014),manhtuongngo (28-11-2013),Nganpham (09-05-2014),nganuoc (08-05-2014),Ngô Minh Thành (21-11-2023),Ngoạn Hiền (28-11-2013),NGUYENCONGCHAT (08-05-2014),NguyetQuangTu (28-11-2013),phule (09-12-2013),phuonganhhp (24-11-2021),Phương Nam (08-05-2014),quangdam (27-11-2013),tamminh (28-11-2013),tam_thuc (27-11-2013),Thanhduong (28-11-2013),thanhphong (07-10-2014),theoThầy (10-05-2014),ThienNgoc (01-12-2013),Tieutrucxinh (09-05-2014),tim_dao (28-11-2013),Trần Kim Cương (28-11-2013),tuluyenthantam (27-11-2013),turaunt (28-11-2013),Đức Tin (07-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (29-11-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    YOUME ạ! như thế chưa phải là Chiến tranh Tâm linh đâu , đấy mới chỉ là thủ đoạn Tâm linh để làm hại người khác thôi.
    Một cuộc "chiến tranh Tâm linh" thật còn phức tạp và hiện đại hơn chiến tranh ở trần tục nhiều. Chiến tranh Tâm linh thường xảy ra trước khi chúng tiến hành một cuộc chiến trần tục. Nếu chiến tranh Tâm linh mà bị thua thì chúng thường không tiến hành chiến tranh trần tục nữa.

    Có lần Thầy đã tình cờ đọc được một tài liệu nói về một cuộc chiến tranh Tâm linh, lâu quá rồi Thầy không thể nhớ chính xác chỉ tóm tắt thế này thôi:

    CUỘC CHIẾN BẢO VỆ TỔ QUỐC

    Ngày26/6 /…
    Theo kế hoạch định trước thì 17h Bộ trưởng Quốc phòng phải có mặt tại địa điểm họp trên một quả đồi trống.
    Chiều nay trời mưa rất to, không thể đi được. Đến 12h đêm thấy có mấy vị tướng về Phòng C10 của K/S, họ thông báo: Cụ ANSI sẽ về tổ chức họp ngay tại C10. Có cả An và Tu cùng dự họp với Bộ trưởng.
    Những người được mời về họp chủ yếu là các tướng lĩnh Hải Quân, các vị tướng cũng chỉ biết được triệu tập họp mà không biết nội dung họp là gì.Vào họp
    Cụ ANSI nói luôn:
    [-Hôm nay Bộ trưởng quốc phòng sẽ chủ trì cuộc họp, các vị bề trên chỉ ngồi dự khi nào thật cần thì chúng ta mới tham gia. Theo tin tình báo thì ngày 25/8/… cả Địa quốc và Loãn quốc đồng loạt tấn công vào đất nước chúng ta để lấn chiếm biển của chúng ta. Đấy là lũ cá lớn ăn hiếp cá bé, còn một số nước khác nhỏ hơn thì định theo đóm ăn tàn. Từ 3 căn cứ chính chúng sẽ tấn công vào chúng ta, đó là đảo HAN, đảo ĐAL và đảo HOS. Bọn theo đóm ăn tàn thì còn tùy cơ hội rồi chúng mới tấn công. Xin các vị cho ý kiến

    * Cụ TOYO nói:
    - Các vị muốn đánh thế nào thì đánh nhưng không phải chỉ đuổi chúng nó đi mà phải đánh vào tận nhà nó. Khi khí thế của nó còn đang hừng hực thì nó chủ quan không kịp phòng thủ. Phải đánh cho nó biết, để nó từ bỏ ý định này đi. Kế hoạch cụ thể thì phụ trách từng khu vực sẽ giải quyết, cần bao nhiêu quân, bao nhiêu trang thiết bị ?… Đánh cả vào bọn theo đóm ăn tàn để chúng từ bỏ ý định xấu xa ấy đi.

    * Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu:
    -Chúng tôi xin được bổ sung những trang thiết bị đặc biệt, vì hiện nay lực lượng Hải Quân quá mỏng.

    * Cụ NISAN nói:
    - Chính vì điều kiện như thế mới phải có cuộc họp tuyệt mật này. Cho phép dùng cả vũ khí thô sơ và vũ khí hiện đại. Phải đánh vào tận hang ổ sâu của chúng, dùng thành công yếu tố bất ngờ để đánh tức là ta đã giành chiến thắng 70% rồi. Giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm hoàn toàn.
    * Ngày giờ cụ thể phải tuyệt mật chỉ có 6 người được biết trước. Các lực lượng khác đến phút chót mới được biết. Bộ trưởng Quốc phòng chuẩn bị phương án để chiều mai báo cáo.

    * Bộ trưởng chủ trì cuộc họp ở Bộ Quốc Phòng để bàn phương án
    Tả Sứ TriNo nói:
    - Ta tập trung quân chủ yếu là ở phía Bắc. Còn từ Miền Trung trở vào chỉ là đánh rằn mặt. Bộ chỉ huy chiến dịch đặt ở T.H. Mũi chủ lực đánh vào đảo HAN, phong tỏa từ MN đến đảo HAN. Mũi 2 đánh thẳng vào ĐAL. Mũi 3 rải quân đều từ đảo HOS cho đến tận T/L. Tin tình báo cho biết từ HAN chúng tấn công chúng ta chủ yếu bằng tàu chiến, trong đó có cả tàu ngầm, từ ĐAL chúng sẽ đánh bằng tàu chiến và máy bay.
    Bộ trưởng hỏi: “Bây giờ chúng ta cần phải trang bị những gì” ?
    Tả Sứ TriNo nói:
    - Khi nó mới tập trung quân nhưng chưa xuất phát thì ta vào đặt mìn để phá hủy toàn bộ trang thiết bị của nó. Có lệnh khai hỏa thì thủy quân sẽ tràn lên đất liền và bắt tất cả bọn chúng. Phương án này có nhiều ưu điểm nhưng có cái khó là: Khi đội người nhái vào đặt mìn thì phải có trang thiết bị thế nào để không bị phát hiện.
    Để đưa quân đi thì tàu của ta chỉ cần trang bị như tàu đánh cá thôi.
    Bộ trưởng hỏi: “Quân ta kể từ vùng biển quốc tế vào đến đảo HAN cần thời gian bao nhiêu lâu, liệu đổ bộ vào có kịp không”?
    Tả Sứ TriNo trả lời: Khi bị tấn công ồ ạt, chúng sẽ hoảng loạn bỏ chạy, chớp thời cơ trong thời gian đó ta có thể đổ bộ vào được.
    Vị tướng chỉ huy mũi thứ 3 hỏi: Ở mũi thứ 3, đánh theo cách gì?
    Bộ trưởng trả lời: Mũi thứ 3 không cần đổ bộ vào sâu mà chỉ cần đánh phá hủy một số điểm trên bờ ở eo biển AM và tiêu diệt tàu ở ngoài biển thôi.

    * 14h4p hôm sau, Cụ ANSI gọi sang điểm hẹn, Cụ đứng chờ sẵn ở cửa, Bộ trưởng vừa bước vào đến hiên nhà, Cụ nói ngay: “Anh làm như trò chơi, không trình bày ngay phương án để bề trên còn xem xét”.
    * Bộ trưởng trình bày tóm tắt phương án…
    Họp xong khi tiễn Bộ trưởng ra cửa, Cụ ANSI nói: Anh nên nhớ màn đêm là đồng minh với lối đánh du kích”.

    Ngày 30/6/…
    Bộ trưởng cùng Hữu Sứ AnTi đi gặp Bà Muội. Bà Muội báo cáo:
    -Số lượng tập trung huấn luyện Bộ đội đặc nhiệm là 2000 người, dự kiến chọn lọc lấy 800 người. Số học trò trong không gian của Bộ trưởng hầu hết đều giữ vị trí đội trưởng. Đây là số lính “Đặc biệt tinh nhuệ”. Khi ở cách địa điểm tập kết 100km, trong vòng 7 ngày những người lính này có khả năng tự kiếm sống và tìm về tới địa điểm đúng hẹn. Mỗi người lính được trang bị cá nhân rất hiện đại.
    Bà Muội hỏi: “Trong khi đột nhập, có cần phải giữ “Không sát sinh” hay không”?.
    Bộ trưởng trả lời: “Những gì không thể tránh được thì đành phải chấp nhận”.
    Bộ trưởng đã lệnh cho Hậu cần và Quân y phải có chế độ hợp lý cho các tướng lĩnh, sỹ quan và binh lính tham gia chiến dịch này.

    Ngày 18/7/…
    1/ Bộ trưởng lại đi kiểm tra ở chỗ Bà Muội, Bà Muội báo cáo:
    - Trong số 2000 lính đặc nhiệm đã được đào tạo, chọn ra được 400 người tinh nhuệ và cảm tử để thành lập Đội đặc nhiệm phục vụ cho chiến dịch này. Khi luyện tập để đánh giá chất lượng, đã có thông báo rõ cho “quân xanh” là đúng giờ G sẽ có người đột nhập khu vực, nhưng quân xanh vẫn không ngăn cản nổi. Với một “Đội đặc nhiệm” như thế thì yên tâm rồi.

    2/ Bộ trưởng đến gặp Đại Tướng YoKi để thống nhất phương án tác chiến.
    a/ Phương án chủ đạo:
    Đánh vào tận căn cứ của chúng khi chúng mới tập hợp lực lượng để chuẩn bị xuất quân. Tuy rằng đánh ở vùng biển xa nhưng ta sẽ áp dụng chiến thuật “Bất ngờ, chắc thắng” với hai mũi giáp công:
    * Mũi thứ nhất là lính đặc nhiệm được đổ bộ ở xa điểm tập kết, mũi này có nhiệm vụ theo đường bộ đột nhập đến các điểm tập kết đã định. Đúng giờ G mũi này sẽ phá các kho hậu cần trên bến cảng sau đó tìm cách đột nhập xuống các tàu còn đang neo đậu trong cảng để cướp tàu nếu có thể, không cướp được thì đặt chất nổ vào chỗ máy tàu hoặc bánh lái để phá tàu.
    * Mũi thứ hai sẽ dùng tàu ngầm và người nhái đánh từ biển vào. Mũi thứ hai chỉ lộ diện khi thấy có tín hiệu các kho hậu cần ở trên bờ của giặc đang bị đánh phá. Trong tình huống bất ngờ như vậy thì bọn giặc sẽ tập trung sự chú ý lên bờ và lơi là sự phòng thủ từ phía biển, đây là thời cơ tốt nhất cho ta đột nhập bằng đường thủy.
    b/ Bố trí lực lượng cụ thể:

    1b. Điểm số 1: Đảo HAN.
    - Vòng ngoài dùng tàu ngầm yểm trợ, do Tổng Tư Lệnh trực tiếp chỉ huy.
    - Vòng giữa đưa đội người nhái đến áp sát tàu địch, do Tướng YoKi chỉ huy. Đội này khi thấy trên bờ bến cảng có tiếng nổ và lửa cháy thì mới áp sát tàu giặc, cố gắng đánh cướp lấy một số tàu để đưa số tàu này về đảo HOS đánh bọn trên đảo HOS.
    - Vòng trong do “Đội đặc nhiệm” của TT đảm nhiệm. 250 lính đặc nhiệm có nhiệm vụ đột nhập vào bến cảng từ phía đất liền. Khi đã cho nổ mìn tại các kho hậu cần ở trên bờ thì xuống bến để đột nhập vào các tàu giặc còn đang neo đậu ở trong cảng để phá và cướp tàu giặc.

    2b. Điểm số 2: Eo biển ĐAL.
    Mỗi bên bờ eo biển này sẽ có 50 lính trong “Đội đặc nhiệm” đột nhập theo đường bộ. Đúng giờ G vừa đánh phá hoại vừa tạo ra sự nghi ngờ lẫn nhau giữa hai bờ eo biển để làm cho chúng rối loạn từ đó mất sức chiến đấu.

    B3. Điểm số 3: Đảo HOS.
    Bố trí 50 lính đặc nhiệm đột nhập theo đường thủy vào ém sẵn trên đảo này. Chờ khi đội tàu từ đảo HAN đổ bộ lên đảo thì sẽ đánh từ trong đánh ra.

    B4. Điểm số 4: Eo AM
    Bố trí 50 lính đặc nhiệm đột nhập nhập lên cả hai bên bờ ém sẵn. Khi thấy có tiếng nổ từ phía ngoài biển thì trên bờ cũng cho nổ mìn rồi rút ra tàu ngay. THX sẽ dùng vũ khí tầm xa để tạo ra các vụ nổ lớn nhàm phối hợp..

    * Bà Muội báo cáo:
    - Đã cấp 400 áo tàng hình, 400 vòng lửa “ VNNLHP” cho 400 lính đặc nhiệm.
    - Sẽ có một lệnh giả điều động quân đội, để đánh lạc sự chú ý của đối phương và đảm bảo bí mật.

    Ngày 20/7/…
    Bộ trưởng cùng Hữu Sứ An Ti đi gặp Cụ TOYO.
    Sau khi nghe Bộ trưởng trình bày phương án tác chiến, Cụ TOYO nói:
    - Làm cho Địa và Lõan nghi ngờ mà đánh lẫn nhau được thì tại sao không làm cho NI và AM cũng đánh lẫn nhau ?
    Bộ trưởng trả lời:
    - Vâng, lần này sẽ đánh một trận thật lớn để ở nhà Cụ có thể “vuốt râu cười khẩy… ”.
    Cụ TOYO trả lời: “Ta chờ ngày đó từ lâu rồi”!

    Ngày 23/7/…
    * 9h sáng Bộ trưởng vào gặp Cụ ANSI ở quê để trình bày Kế hoạch tác chiến:.
    Bộ trưởng vừa giở bản đồ vừa nói: “ Đây là Kế hoạch tác chiến..”
    Cụ ANSI nói ngay:
    - Không cần phải nói nhiều dễ bị lộ. Bề trên có tin tưởng thì mới giao nhiệm vụ, hơn nữa bề trên cũng tính cả rồi.
    Bộ trưởng quay về ngay gặp Chân Nhân Bát Quái Lão Thần và Ngũ phương Thần linh để thống nhất lập trận gì chống giặc cho có hiệu quả nhất. Cuối cùng thống nhất sẽ dùng trận: TL_ NH_ BQ_ TH trận.

    Ngày 24/7/...
    *19h Bộ trưởng đi gặp Đại Tướng YoKi và Bà Muội để nghe báo cáo.
    1/ Đội đặc nhiệm đã xuất phát từ hôm qua, dự kiến chậm nhất 6h sáng mai sẽ tới những điểm đổ quân dự kiến .
    Chỉ đến 8h30 tối hôm đó đã có tin báo, tất cả các cánh quân của “Đội đặc nhiệm” đã tập trung tại những điểm đổ quân, đang chờ lệnh.
    Bộ trưởng ra lệnh: “Đêm nay nghỉ. Ngày mai nắm bắt tình hình. Đêm mai bắt đầu đặt mìn. Ban ngày nghỉ và nắm tình hình, đêm làm việc. Đặt mìn ở 10 cụm điểm, cách 10km có một cụm, các cụm điểm đặt mìn đã có ghi trong bản đồ. 7h30 sáng ngày 29/ 7/ phải về đến điểm tập kết cuối cùng”.

    Ngày 25/7/…
    Buổi trưa:
    Có người về thông báo: “Cụ ANSI nhắc, thông tin đã bị rò rỉ, bây giờ giới hạn thông tin chỉ có ba người trần tục được biết thôi còn phải xóa thông tin trong não bộ của tất cả những người khác đi”.
    Buổi tối tại Đồi An Lạc cùng Trí T.
    Có người về báo với Bộ trưởng: Đã rải xong mìn hiện nay tinh thần tướng sĩ đang sục sôi. Xin lệnh đánh.
    Bộ trưởng trả lời : Chờ lệnh.
    Nói xong Bộ trưởng về núi báo cáo tình hình với Cụ ANSI. Cụ nói:
    - Mọi việc ta đã biết rồi, triển khai nhanh như thế thì đồng ý đánh sớm vào ngày, Cụ lấy bút viết ra giấy…rồi đốt tờ giấy đó ngay.
    19h45 lại có liên lạc từ mặt trận về: Xin ngày đánh!?
    Bộ trưởng lệnh: Trong 3 ngày tới 26, 27, 28 mở rộng diện, tăng cường mật độ mìn.

    26/7/…
    Buổi sáng, Cụ ANSI về tận nơi nói: “ Thông tin vẫn bị rò rỉ cần phải đánh lạc hướng ngay”.
    Bộ trưởng ra lệnh: “Mở chiến dịch tăng cường phòng vệ bờ biển, bắt đầu từ 1/8 đến 25/8 phải triển khai xong .Tổng Tư Lệnh sẽ đi thị sát.
    Buổi trưa Hữu Sứ nói:
    - THX báo cáo: “ Sẽ trang bị ngay máy truyền tin loại mới rất hiện đại, để phục vụ cho chiến dịch. Hình dáng máy này như cái trống con có cán, cắm cán xuống đất là liên lạc được. Đặt tên là “Tín hiệu xanh”.
    Bộ trưởng đã dùng thử ngay máy này để liên lạc với Đại Tướng YoKi, Đại tướng báo cáo:
    - Mọi việc đã chuẩn bị xong, tinh thần sẵn sàng.
    Bộ trưởng dùng máy này liên lạc với Cụ ANSI, Cụ nói :
    - Giữ nguyên thời gian G.

    28/7/…
    Buổi sáng có thông tin báo về:
    Hữu Sứ nói: Báo cáo, đèn của “Tín hiệu xanh” nhấp nháy.
    Cụ TOYO xuất hiện trên màn hình nói rằng:
    - Nên bày trận Thanh Long sớm và cho phát triển tác dụng từ từ, có như thế thì giặc sẽ không nhận biết được.
    Bộ trưởng ngẫm nghĩ: “Đúng là các cụ thật tài tình”.
    Bộ trưởng cho bày ngay TL _ NH _ BQ_ THT ở cả eo biển ĐAL và Đảo HAN
    THX góp ý: Nên bày thêm trận ở Eo biển AM nữa.
    Bộ trưởng đã cho bày trận ở eo biển AM ngay, trận này lan tỏa từ từ chầm chậm cứ như có hòn đá nhỏ ném xuống nước.
    Khi tín hiệu từ trận khí phát ra thì bọn giặc lại cứ tưởng là sắp có áp thấp nhiệt đới nên trong người mới thấy hơi khó chịu.
    22h50 Cụ ANSI thông báo: “ Thay đổi giờ G, sẽ sớm hơn 2 tiếng rưỡi”.

    Ngày 29/7/…
    11h50 Tiên đồng của TT về báo:
    Đánh xong trận này thì TT mời Bộ trưởng về Linh địa để gặp.
    Bộ trưởng gặp LNDĐ xin ý kiến;
    - Trong trận chiến này chắc chắn có nhiều người phải chết! Tôi không muốn làm điều ấy, nhưng không làm không được. Trong số những binh lính giặc tham gia trận đánh này có những kẻ xấu đáng phải chết, có những người tốt bị bắt ép phải vào lính thì họ không đáng chết. Trong lúc đánh nhau, có cách nào để cho những người không đáng chết thì không phải chết hay không ?
    - Ta biết ngay là Bộ trưởng sẽ nghĩ đến điều này mà! Bây giờ ta giao cho Bộ trưởng cái ống này, trước khi vào trận đánh hãy hút tất cả những người không đáng chết bay lên cao.

    Ngày 30/7/…
    Lúc 17h 30p tại bờ hồ Công Tân, trời mưa gió rất to, Bộ trưởng cùng Hữu Sứ đặt trung tâm chỉ huy ngay ở đây. Ở đây sẽ đỡ bị làm phiền khi theo dõi trận đánh.
    Do tác động của trận khí TL _ NH_ BQ_ TH trận. mà quân giặc ở tất cả các khu vực có thể xảy ra chiến sự đứa nào cũng lờ đờ ngủ gà ngủ gật hết cả. Ngay sát giờ G, Bộ trưởng cho dùng ống hút, hút tất cả những người lính có tâm sáng bay lên cao. Họ bị giật mình một cái nhưng lại chìm vào giấc ngủ ngay, và cứ thế nằm trên mây mà ngủ. Tuy rằng những người này không nhiều nhưng dù sao thì cũng yên tâm là sẽ không giết nhầm phải những người không đáng chết.
    Giờ G đã điểm.
    1/ Trận đánh ở eo biển ĐAL.
    Mỗi bên bờ biển, tại các căn cứ Hải quân đã có 50 lính đặc nhiệm đột nhập và đặt mìn xong. Đúng giờ G, mìn nổ, lửa cháy rần rần…Bọn giặc ở cả hai bên bờ eo biển này đều đang mơ mơ tỉnh tỉnh nên vùng ngay dậy quay súng bắn loạn xạ một lúc. Trong khi bọn giặc ở cả hai bên đều hoảng loạn thì các chiến sĩ đặc nhiệm lần xuống mép nước tìm cách áp sát các tàu, đặt chất nổ phá tàu. Một số tàu được lựa chọn, các chiến sĩ của ta đưa tàu vào chương trình lái tự động, tàu bờ A thì cho chạy sang phía bờ B, tàu phía bờ B thì cho chạy sang phía bờ A…
    Khi bọn giặc ở trên tàu và cả hai bên bờ định thần lại được sau các tiếng nổ rung trời thì chúng chỉ thấy là: Quân bên bờ A đang đánh sang bờ B và Quân bên bờ B đang đánh sang bờ A…Chúng nổ súng liên tục vào nhau, trong khi đó các chiến sĩ của chúng ta đã lặng lẽ rút ra khỏi khu vực được một đoạn khá xa rồi. Họ tìm đường ra nơi tập kết để trở về.

    2/ Trận đánh ở Đảo HAN.
    Đến giờ G, đột nhiên rất nhiều điểm trên bờ hải cảng phát nổ, lửa cháy ngút trời. Các điểm phát nổ toàn là các kho vũ khí, quân trang quân dụng và kho lương thực của bọn giặc tập kết ở trên bờ đang chuẩn bị đưa xuống tàu. Do lượng mìn gài khá dày nên các điểm đều có các vụ nổ lớn và cháy lớn ngay. Bọn giặc ở trên bờ hoảng loạn đã đành, còn bọn ở dưới tàu thì lại tưởng căn cứ bị tấn công bằng bộ binh từ trong đất liền nên bọn chỉ huy tàu đã điều một số lớn lính rời tàu lên bờ để hỗ trợ. Cũng trong thời gian này, đội đặc nhiệm đã về đến mép nước và tìm cách bơi ra để áp sát tàu giặc. Khi trên bờ có các tiếng nổ lớn và cháy lớn cũng là lúc “đội đặc công nước” của ta từ tàu ngầm bơi vào để tìm cách đột nhập các tàu giặc còn đang neo đậu trong cảng. Chỉ khoảng nửa tiếng sau lại thấy có các vụ nổ lớn ngay trên tàu, đặc biệt là các tàu chỉ huy và tàu có trọng tải lớn của bọn giặc. Trong khi một số tàu đang bị bốc cháy đùng đùng thì có một số tàu vừa và nhỏ lại nổ máy chạy ra khơi. Quân ta đã cướp được một số tàu và bắt ngay bọn trên tàu này lái tàu chạy ra khỏi cảng. Bọn chỉ huy ở trên một số tàu lớn đã phát hiện ra là chúng bị lừa, mặc dù trên tàu của chúng đang có lửa cháy nhưng một bộ phận vẫn quay súng lớn bắn cấp tập vào các tàu đang rời khỏi cảng. Đúng lúc này theo lệnh của Tổng Tư Lệnh, một số tàu ngầm của ta từ phía ngoài đã nổi lên mặt nước và dùng vũ khí hạng nặng bắn thẳng vào các tàu lớn của giặc. Hầu hết tàu cuả bọn giặc đang tập trung tại cảng đều bị đánh chìm hoặc phá hỏng.
    Một số tàu mà quân ta cướp được đã ra thoát khỏi cảng và tiến thẳng về phía đảo HOS.

    3/ Trận đánh ở Đảo HOS
    Số tàu cướp được của giặc từ đảo HAN đã tiến thẳng về đảo HOS, khi tàu đến gần HOS thì bọn trên đảo cứ tưởng là đồng bọn của chúng…Quân ta đổ bộ xuống đảo, bọn giặc trên đảo chưa kịp nhận định gì thì tiếng mìn nổ vang khắp nơi ở ngay phía sau lưng chúng. Rõ ràng lực lượng đổ bộ chưa vào đến mép nước mà chúng đã bị tấn công…Trong đánh ra ngoài đánh vào chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ bọn đồn trú trên đảo bị tiêu diệt hết.
    Quân ta ra tàu và rút về an toàn.

    4/ Trận đánh ở eo biển AM.
    Khi quân ta đã đổ bộ vào đảo HOS thì chúng ta chỉ để vài tàu ở lại để đón quân ta về, số tàu còn lại bị một số chiến sĩ của ta bắt ép chạy thẳng đến eo biển AM. Khi số tàu này bí mật tới được eo biển AM thì 50 chiến sĩ đặc nhiệm của chúng ta đã ém sẵn ở đây liền cùng với THX tạo ra một số vụ nổ lớn ở hai bờ eo AM rồi bỏ lại số tàu này cứ bập bềnh trôi ở ven biển nơi đây. Bọn trên bờ và dưới cảng tại eo biển AM khi định thần được thì lại chỉ thấy tàu của quân đồng minh của chúng đang lượn lờ quanh đó, thế là chúng tập trung bắn vào các tàu này.
    Người của ta thì đã xuống một chiếc tàu nhỏ rồi chạy ra khơi ngay rồi, ở ngoài khơi đã có tàu của chúng ta đón.


    TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH
    1/ Chúng ta đã đã đánh cho bọn giặc tổn hao rất lớn cả sức người sức của. Bọn chúng không chỉ mất khả năng xâm lược láng giềng trong giai đoạn này mà còn làm cho chúng hoảng loạn thật sự trước một sức mạnh như từ “trên trời rơi xuống”. Tạo được mâu thuẫn lớn ngay trong liên minh của chúng, làm suy yếu và gần như tan rã sức mạnh của liên minh này.
    2/ Quân ta không bị tổn thất về người, 400 chiến sĩ trong đội đặc nhiệm đều trở về đầy đủ. Lối đánh du kích đã giành thắng lợi rực rỡ ở một chiến trường xa, địa bàn rộng và với một qui mô không nhỏ.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 29-11-2013 lúc 06:23.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  4. 55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    Bảo Bảo (28-11-2013),chieuthuvang08 (06-05-2014),Diệu Hồng (30-11-2013),haixuyentb (28-11-2013),Hạnh An (08-05-2014),hiepqf3 (29-11-2013),Hoan (28-11-2013),Hoangnam196 (15-01-2014),hoangphi (08-05-2014),HoangSyHiep (14-11-2014),hoanlinh (09-05-2014),hoatuyet (08-05-2014),HoaXuan (30-11-2013),hocdao (29-11-2013),lê chí công (08-05-2014),lêđứcanh (08-05-2014),linhle264 (08-05-2014),Lobbyvietnam (28-11-2013),longtadinh (08-05-2014),maiha (09-05-2014),manhcao277 (28-11-2013),manhtuongngo (28-11-2013),Một điều lành (31-10-2023),Minh Toàn (22-08-2016),Ngô Minh Thành (21-11-2023),Nguyễn Thành Công (28-11-2013),NGUYENCONGCHAT (08-05-2014),PhongThuyGia (08-05-2014),phule (09-12-2013),phuonganhhp (24-11-2021),Phương Nam (08-05-2014),quangdam (09-05-2014),Tamhuongthien (29-11-2013),tamminh (29-11-2013),tam_thuc (28-11-2013),Thanhduong (08-05-2014),thanhphong (07-10-2014),THANHTINH (29-11-2013),theoThầy (10-05-2014),thiện tai (29-03-2023),ThienNgoc (01-12-2013),tiendung23680 (29-11-2013),Tieutrucxinh (29-11-2013),tuluyenthantam (07-01-2018),turaunt (28-11-2013),Vidieu (29-11-2013),youme (28-11-2013),Đại Minh (29-11-2013),Đức Tin (21-05-2025),ĐINHQUANG HIỆP (29-11-2013)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    1
    Cảm ơn!
    62
    Thanked 29 Times in 2 Posts

    Mặc định

    Thưa Thầy Nguyệt Quang Tử! Con là thành viên mới, Từ ngày hôm qua con xem tin tức thấy Trung Quốc ngang nhiên uy hiếp VN để lắp đặt giàn khoan trên biển. Con rất lo và quan tâm đến chủ quyền và an ninh quốc gia. Con mong và xin Thầy giúp đỡ bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Con có một thắc mắc xin phép được hỏi Thầy là phải chăng Trung Quốc có thế lực tâm linh nào đó luôn muốn xâm chiếm đất nước ta?

  6. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoangphi

    anbich (10-05-2014),chieuthuvang08 (08-05-2014),haixuyentb (08-05-2014),Hạnh An (08-05-2014),lê chí công (08-05-2014),longtadinh (08-05-2014),maiha (09-05-2014),newebook (08-05-2014),Nganpham (09-05-2014),NGUYENCONGCHAT (08-05-2014),Phương Nam (08-05-2014),quangdam (09-05-2014),Tamhuongthien (08-05-2014),tam_thuc (08-05-2014),thanhphong (07-10-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •