Cám ơn bạn đã chia sẻ hoàn cảnh của mình. Thực sự mỗi người khi biết đến diễn đàn gần như đều có 1 biến động trong cuộc sống có thể là bệnh tật cần chữa, buồn bực, tìm nơi giải thoát, học hỏi hoặc đơn giản là hiếu kì về sự kì diệu của Tâm linh, và dù là bất kì lý do gì đi chăng nữa được biết đến trang web, được theo Thầy đều là duyên lành, và duyên này không chỉ dừng lại ở việc giải quyết hoàn cảnh hiện tại mà còn được nhân lên rất nhiều nữa, Thầy đã chia sẻ là Thầy do bị bệnh nặng mới tìm đến KCTL như là giải pháp cuối cùng và Thầy cũng mất rất nhiều thời gian để tin và theo KCTL nên mình thấy cái duyên đôi khi cũng hơi khắt khe một chút nhưng sẽ có kết cục tốt đẹp nếu mình có niềm tin.
Mình chúc mừng bạn đã có suy nghĩ tích cực lên rất nhiều, bạn không nên cảm thấy mình có lỗi với ai cả, vì Diễn đàn là 1 trường học không chỉ mang lại những kiến thức bổ ích về KCTL mà còn là 1 gia đình nơi mọi người có thể sẻ chia mọi thứ và luôn nhận được sự quan tâm và khích lệ từ Thầy và các thành viên, và qua câu chuyện của bạn mình lại càng có thêm niềm tin vào KCTL, cám ơn bạn.
"Kể từ nay con mãi mãi theo Người
Để được học Từ, Bi, Trí, Huệ"