Kết quả 1 đến 1 của 1
-
26-11-2013, 20:58 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2013
- Đang ở
- Vinh Nghệ An
- Bài viết
- 24
- Cảm ơn!
- 3,345
- Thanked 658 Times in 24 Posts
Từ Nghệ an ,các con đên thăm Thầy .
Chúng tôi ở NA, xa Thầy nên ít khi được gặp thầy,chúng tôi rất nhớ Thầy.Thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe Thầy. Có một thời gian chúng tôi gọi điện nhưng Thầy không bắt máy, hỏi ra mới biết thầy vào làm việc ở Tây nguyên. Nhớ Thầy quá,tôi thay mặt tập thể viết lên diễn đàn rằng : “Thầy ơi ! dù Thầy ở đâu , trên mảnh đất cong cong hình chữ S này, các con luôn nhớ đến Thầy”.Gần đây được tin Thầy ra Bắc, DH có gọi điện xin phép ra thăm Thầy,được Thầy đồng ý, chúng tôi quyết định ra thăm Thầy nhân ngày 20 -11.
Sáng nay ,ngaỳ 17 -11,một ngày đầu đông,chúng tôi những học trò của Thầy từ NA ra thăm Thầy.Trước khi đi ,Thầy có dặn DH “khi nào xuống tàu thì ra nhà Thầy ngay nhé”.Khoảng 5h. sáng ,con tàu đưa chúng tôi đến ga Ha nội. Khi xuông sân ga, chúng tôi bàn nhau thuê khách sạn nghỉ ngơi ,sau đó đến thăm Thầy trong tâm thế trang nghiêm đĩnh đạc. Hơn nữa,chúng tôi sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thầy.(vì hôm đó là ngày chủ nhật.)
Khoảng hơn 8h sáng ,chúng tôi bấm chuông,Thầy ra mở cửa.Nhìn chúng tôi Thầy bảo :Thầy chờ mọi người từ 5h sáng ”Trời ạ !Nghe Thầy nói vậy,lòng tôi thấy rưng rưng . Ôi tấm lòng Thầy cao cả làm sao.Thầy thương trò ,trò thương Thầy.
Bước vào cửa nhà,chúng tôi tề tựu đông đủ.Tôi ôm lẵng hoa tươi trân trọng dâng lên Thầy,chúc mừng Thầy nhân ngày 20-11.Nhìn ánh mắt của Người vui lắm. Thầy trò quây quần bên nhau.Thầy hỏi thăm sức khỏe mọi người.Chúng tôi báo cáo với Thầy tình hình luyện tập của mọi người ở quê nhà .
Các bạn ạ ,tập thể tổ thiền KCTL ở quê tôi luyện tập rất nghiêm túc ,chăm chỉ ,kể cả người già như cụ Hiền ,bác Dũng ,bác Quang, bác Chúng…Mỗi tháng từ 1-2 lần, chúng tôi tập trung tại nhà DH ngồi luyện tập thể khoảng 10-13 người.Một số người ở xa không đến được họ tập ở nhà .Ngoài 2 lần tập trung thì chúng tôi tự luyện ở nhà.
Thưa các bạn !sáng hôm đó mỗi người chúng tôi được Thầy tặng 1 chiếc áo “tử thọ tiên y” để trừ khí độc ,chúng tôi lại được Thầy chữa bệnh.Riêng tôi được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp (về bệnh này tôi sẽ viết chi tiết ở bài sau )
2h chiều chúng tôi được Thầy và Hocdao dẫn đi lễ ở 2 chùa ở Hà Nội, đó là Chùa Thần Quang và Chùa Trấn Quốc. Ở Chùa Thần Quang ,tại bàn thờ Đức Thánh Mẫu , Thầy thay mặt Thánh Mẫu tang mỗi người chúng tôi "3 lá trầu vàng và 3 quả cau vàng" dùng để chữa bệnh.
Thầy ơi !Nhận được tình thương của Thầy,nhận được món quà Thầy ban tặng.các con vô cùng biết ơn và sung sướng.Cả cuộc đời Thầy chỉ cho đi chứ chưa nhận bao giờ.Thầy cho phép chúng con tỏ lòng biết ơn Thầy,Cô và GĐ :KCTL .Các con nguyện chăm chỉ luyện tập ,xây dựng nhóm thiền KCTL ngày càng phát triển nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và bản thân. “Nhằm góp một phần tạo nên màu xanh” .
Chúng tôiView more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lê Minh
Hạnh An (28-11-2013),Hoan (28-11-2013),Hoasentrang (27-11-2013),hoatran (28-11-2013),LinhTâm (28-11-2013),manhcao277 (28-11-2013),Mộc Lan (29-11-2013),Nganpham (28-11-2013),nganuoc (28-11-2013),Ngoạn Hiền (28-11-2013),nhatcuunhan (27-11-2013),phule (02-12-2013),Phương Nam (02-12-2013),tamminh (28-11-2013),tam_thuc (27-11-2013),THANHTINH (29-11-2013),tranquang1510 (29-11-2013),youme (28-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (29-11-2013)