Kết quả 1 đến 6 của 6
Threaded View
-
21-11-2013, 20:50 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Có lẽ vấn đề này cũng có thể giải thích rằng khi người ta thực sự muốn tặng người khác cái rất quý giá của mình, người ta có thể được nhận lại cái còn quý hơn nhiều từ những người khác, khi người ta biết hi sinh vì người khác thì người ta có thể mất mát, thua thiệt một chút, nhưng về cơ bản, họ sẽ thu được cái lợi gấp nhiều lần cái bị mất! Theo tôi, Thầy đã hi sinh nhiều thứ, nhưng chính vì thế mà mới có Thầy như ngày hôm nay!
Phật Bà đã nói với Thầy: "Chính vì con không cần cái gì cả cho nên con có tất cả".
Chính vì bạn đã có tâm nguyện tốt với Thầy như vậy, thì chắc bạn cũng được nhận nhiều quà năng lượng hơn từ Thầy!
Thầy đã nói rồi mà: "Thời nay Nhân - Quả nhãn tiền, điều này càng đặc biệt đúng đối với người tu luyện".
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
Diệu Hồng (22-11-2013),Hạnh An (25-11-2013),Hoan (25-11-2013),Hoasentrang (23-11-2013),hoatran (25-11-2013),hocdao (23-11-2013),july (22-11-2013),LinhTâm (23-11-2013),manhtuongngo (23-11-2013),Mộc Lan (23-11-2013),Minh Toàn (20-09-2015),Nganpham (23-11-2013),nganuoc (24-11-2013),Ngoạn Hiền (23-11-2013),NguyetQuangTu (23-11-2013),phule (23-11-2013),Phương Nam (22-11-2013),quangdam (23-11-2013),Tamhuongthien (22-11-2013),tamminh (23-11-2013),tam_thuc (22-11-2013),Tịnh_Tâm (23-11-2013),THANHTINH (22-11-2013),Tieutrucxinh (22-11-2013),tranquang1510 (22-11-2013),Vidieu (22-11-2013),Đại Minh (24-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (23-11-2013)