Kết quả 1 đến 6 của 6

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    2,483
    Thanked 751 Times in 24 Posts

    Mặc định Sao Thầy chỉ luôn luôn cho mà không nhận?

    Thầy kính yêu,
    Con không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào, con chỉ biết rằng khi con càng biết hơn, hiểu hơn về cuộc đời dâu bể, sóng gió chông gai mà Thầy đã vượt qua để đạt được thành tựu với cả một khối tài sản khổng lồ và vô giá về giá trị nhân văn, tính chân thiện mỹ ở môn khoa học Khí công tâm linh. Con tự hỏi tại sao? tại sao Thầy luôn luôn nghĩ và làm cho chúng sinh, cho nhân loại, luôn làm những việc để mang lại những điều tốt đẹp nhất đến muôn người, muôn nơi mà không bao giờ Thầy nghĩ đến bản thân mình? lẽ ra với đức độ và tài năng của Thầy đã làm cho đời thì Thầy sẽ được hưởng thụ tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, tinh hoa nhất trên cuộc đời này trong điều kiện giàu sang, phú quý về vật chất chứ? Suy nghĩ trần tục của con là như thế. Nhưng không,Thầy chỉ chọn cho mình và sắt son với một lẽ sống đó là: cả đời thanh bạch,vô thường. Con thương Thầy lắm, con lại yếu đuối và chỉ khóc khi nghĩ về Thầy. Sao suốt ngày mỗi lần gặp khó khăn, cần giúp đỡ thì trong lúc ngồi thiền con toàn cầu xin “ Thầy ơi giúp con…;Thầy ơi cho con xin…” và con chỉ biết nhận và nhận của Thầy rất nhiều mà thôi.Thương Thầy mà chỉ biết buồn trong lòng thì tình thương ấy có ý nghĩa gì cơ chứ? Con thấy mình thật ích kỷ.

    Một hôm đọc được bài của bạn Chí Tâm viết rằng bạn ấy có tâm nguyện truyền năng lượng cho Thầy trong lúc ngồi tập bài VPLĐTTTNP,con nghĩ: thì ra đây cũng là 1 cách giúp Thầy mà sao mình không nghĩ ra như bạn ấy nhỉ? Kết hợp với việc đọc bài “Giếng tử thần số 2” của bạn NhưMai có đoạn viết “Ông Cụ nói đùa: Khối năng lượng, lại là khối năng lượng của Thầy, chúng mày chả đứa nào chịu góp một ít.”
    Thêm một lần đọc bài này nữa, con lại càng đau đáu xót xa về Thầy,thế rồi con quyết định làm theo cách của bạn Chí Tâm. Con bật bài thiền VPLĐTTTNP lên, trong quá trình thiền con tâm nguyện truyền năng lượng sạch của bản thể đến Thầy Nguyệt Quang Tử để giúp Thầy trong quá trình Thầy làm việc đồng thời mong Thầy luôn được khỏe mạnh, độc không có cơ hội phát tác lên người Thầy. Và con cũng nhất tâm rằng con chỉ xin được truyền năng lượng sạch cho Thầy, nhất quyết con không nhận một nguồn năng lượng nào từ Thầy ban cho nữa. Đột nhiên tại điểm giữa của đường nối 2 bên lông mày con cảm thấy phát sáng lên như đèn led và nháy nháy rất nhanh, đầu tiên là hình dấu cộng, dần dần giống hình ngôi sao, tiếp đó con cảm giác như có mạch nước cực nhỏ chảy rất nhanh, chạy dọc từ hai bên bả vai xuống đến cổ tay. Lần đầu tiên con thấy cảm giác như thế, rồi tự nhiên con gái con đang trong giấc ngủ thì cháu khóc rất to, theo phản xạ, con bế cháu lên và đặt trong lòng mình, con nắm tay cháu và ngón tay cái của con đặt trong lòng bàn tay của cháu, con cứ để như thế cho đến hết bài. Rồi cháu ngủ ngon lành, lúc đó đã hơn 23h30’.Thầy ơi, con nguyện góp năng lượng sạch cho Thầy mà lại không được, bởi nhẽ: Mấy ngày trước đó, con gái con bị chảy nước mũi, rồi khụt khịt, dần dần mũi xanh đặc, cháu hay thở bằng miệng.Thời gian này hàng ngày con tập bài TKKT và Hộ cốt TNTP, con chữa bằng cách nhỏ nước muối sinh lý 0,9% cho cháu và trong lúc thiền con không dám xin gì Thầy nữa, nếu như những lần khác con lại “Thầy ơi con xin…”, lần này con không cả dám nghĩ đến xin gì ở Thầy nữa mà. Thế mà hôm sau cháu khỏi hẳn, không thấy nước mũi chảy, mặt mày lại tươi vui hớn hở.Thế là việc góp năng lượng của con cho Thầy không những không thành công mà con gái con lại được Thầy chữa bệnh cho???
    5 ngày sau, đúng ngày rằm tháng 10 khi con cúng rằm buổi tối khoảng 20h, con ngồi tại phòng thờ, thiền bài VPLĐTTTNP, quyết tâm góp năng lượng sạch tới Thầy, trong lúc thiền, ngồi trước ban thờ, con tâm nguyện xin các bậc bề trên, xin gia tiên độ cho con, giúp con chuyển năng lượng sạch của cơ thể tới Thầy Nguyệt Quang Tử, vẫn tâm nguyện giống lần trước là chỉ chuyển năng lượng chứ không được nhận từ Thầy, giúp con thành công chứ đừng giống lần trước..Nhưng lần này lại diễn biễn khác Thầy ạ, khi tập được nửa già bài thì bàn tay trái của con giơ lên như hứng một vật gì đó hơi nặng, rồi từ từ đặt ốp cái khối đó vào vùng bụng phần dưới rốn một chút, toàn bộ khoang bụng dưới của con ấm nóng lên, bụng con hóp lại và cảm giác nhẹ bẫng, con cảm giác cơ thể mình mỏng lắm. Sau nữa hai tay con lại chìa ra hứng tiếp một vật gì đó nặng hơn, con cảm giác vật đó hình tròn, ấm, hai bàn tay đỡ lấy và nâng niu, bàn tay trái ngửa ra đỡ bên dưới, bàn tay phải úp xuống vật đó. Sau khi hai bàn tay xoay xoay theo vật thể hình tròn rồi từ từ đưa lên ngang ngực, phía ngực con nóng rát và sau đó toàn thân con như được giác hơi. Kết thúc bài tập hai bàn tay con vẫn rất ấm nóng. Con không hiểu sao lại như thế? Con buồn và lúc này thì nước mắt lại lưng tròng, vì mình lại chẳng giúp gì được cho Thầy, mà vẫn chỉ duy nhất một chiều là luôn luôn được nhận từ Thầy là sao thưa Thầy?

  2. 47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngoạn Hiền

    Bảo Bảo (21-11-2013),Diệu Hồng (21-11-2013),haixuyentb (21-11-2013),Hạnh An (22-11-2013),Hoan (21-11-2013),hoatran (21-11-2013),hocdao (23-11-2013),hongvulien (22-11-2013),Hua Toan (21-11-2013),july (21-11-2013),kienvang00012003 (21-11-2013),LinhTâm (21-11-2013),Lois Mai (22-11-2013),manhcao277 (21-11-2013),manhtuongngo (23-11-2013),Mộc Lan (23-11-2013),Minh Toàn (20-09-2015),Nam Thảo Chi (18-07-2017),namnguyenduc (06-12-2016),nganuoc (22-11-2013),ngoctruc (21-11-2013),NguyetQuangTu (21-11-2013),nhatcuunhan (21-11-2013),phule (23-11-2013),Phương Nam (22-11-2013),quangdam (23-11-2013),Tamhuongthien (21-11-2013),tamminh (23-11-2013),tam_thuc (21-11-2013),THANHTINH (22-11-2013),theoThầy (21-11-2013),Thutrang (24-03-2015),Tieutrucxinh (21-11-2013),Trần Kim Cương (23-11-2013),tuluyenthantam (21-11-2013),turaunt (22-11-2013),youme (21-11-2013),Đại Minh (21-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (23-11-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •