Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Tâm Sự đầu Xuân
Hybrid View
-
09-02-2011, 20:56 #1Vũ Hiên Guest
Kính gửi Thầy!
Đọc những dòng tâm sự của Thầy con càng hiểu hơn tấm lòng Thầy dành cho nhân gian này!
Con cảm ơn Thầy và Ban quản trị diễn đàn rất nhiều vì đã lập ra Web để con được biết Thầy, biết đến KC-TL,và các đồng môn yêu quý. Sắp tròn 4 tháng theo Thầy học tập, đến nay con đã có một sức khỏe thật ổn định (vui, khỏe dù ngủ ít, cường độ làm việc cao, da không xỉn nữa), con đã có thể chữa một số bệnh: cảm cúm, đau bụng, đau tay chân, đau đầu... con thấy vui lắm Thầy ah, càng ham muốn học tập nhiều hơn!
Đến với Thầy con còn hiểu, biết hơn về thế giới tâm linh đầy bí ẩn, con từ nhỏ là đứa nhát "ma", rất "tránh" nghe các câu chuyện tâm linh, từ khi gặp Thầy thì ngược lại, chỉ thích được cùng đồng môn quây quần cạnh Thầy để nghe Thầy kể chuyện...
Con sẽ chăm chỉ học hỏi, tu tập và luôn nhớ lời Thầy dạy chúng con :" Chỉ khi thực sự hành đạo ở đời thực" mới có thể dần giúp mọi người có cái nhìn đúng đắn nhất về Khí công - Tâm linh.
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe
Chúc diễn đàn ngày càng phát triển !View more the latest threads:
- Chúng ta đang đi ngược hay đi xuôi?
- Một ngày từ Thượng Giới xuống Trần gian...
- Một ngày từ Thượng Giới xuống Trần gian
- Sự so sánh
- Phép màu không ở đâu xa
- Chúc mừng Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
- Một câu chuyện nhỏ
- Chúng con kính chúc Thầy nhân ngày Thầy...
- Chúng con kính chúc Thầy năm mới 2026
- Chúc mừng năm mới
Lần sửa cuối bởi Vũ Hiên, ngày 09-02-2011 lúc 21:38. Lý do: Sửa từ
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Hiên
Vidieu (06-01-2013)
-
10-02-2011, 07:59 #2FirePhoenix Guest
Nhân dịp đầu năm mới Con Mèo, con xin chúc Thầy và tất cả các bạn, các anh chị gần xa có tiền - Có tiền là có một ít; có sức khỏe - Có sức khỏe là có nhiều; có chí khí (để theo Thầy học đạo, để sống, để làm việc...) - Có chí khí là có tất cả.
Khí công đã cho FirePhoenix sinh mạng, cuộc sống, sức khỏe.
Tâm linh thì cho tôi một đức tin (phải dùng từ này, vì dùng từ "niềm tin" ko lột tả được hết) vào tình thương yêu, vào lương tri và cuối cùng là vào bản thân mình. Nếu sau cùng, bạn có thể có niềm tin tuyệt đối vào cái cốt lõi nhất trong con người bạn thì chẳng có việc gì là bạn ko làm được, chẳng có khó khăn nào là bạn ko thể vượt qua, chẳng có nỗi sợ nào có thể làm bạn chùn bước.
Tôi đã nhận được sự dạy bảo, ơn huệ và tình thương của rất nhiều vị bề trên. Có người cho tôi chiếc áo ấm, có người cho tôi chiếc mũ đội đầu khỏi rét, có người gửi cho tôi con chó nhỏ và chiếc đuôi chó, có người tặng tôi bông hoa đẹp, có người ban cho thanh kiếm để hộ thân, có người gửi tặng chiếc áo tàng hình để thoát khỏi bị truy đuổi...có rất nhiều người đã có mặt để cứu giúp lúc nguy nan, đưa đi giải nghiệp kiếp, chữa bệnh và bảo vệ. Có người đã ko giấu sự tự hào về tôi khi chiếc gương soi Tốt - Xấu cho kết quả tôi được 99,9% tốt (chắc là hồi đó thôi, giờ giảm nhiều rồi!). Với tất cả những điều đó, dù cuộc sống của tôi hay thế giới đời thực &/ thế giới tâm linh có thay đổi như thế nào, tôi vẫn vững bước đi trên con đường mà tôi đã chọn.
Chúc mừng năm mới
!
-

Trả lời kèm Trích dẫn