Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,506 Times in 272 Posts

    Red face Con được Thầy kiểm tra và giúp đỡ

    Con gửi lời chào tới Thầy và các anh chị trong gia đình KCTL mình.
    Hôm nay em xin viết về chuyện luyện tập của em từ khi em tham gia vào gia đình KCTL mình. Tuy em chưa có được nhiều kết quả như mong muốn nhưng em cũng muốn viết ra để các Thầy và các anh chị góp ý thêm cho em, giúp đỡ em trong quá trình tập luyện được tốt hơn.
    Việc tập luyện của em đã được 4-5 tháng rồi, em chính thức bắt đầu tập từ đợt lớp KCTL đi về Bát Cổ. Cũng như những người mới vào tập luyện bài đầu tiên em tập là bài TKKT, trong quá trình tập luyện em cũng có nhiều cảm nhận và thấy cũng có nhiều biến đổi, tiến bộ hơn. Trong lúc tập bài TKKT em cảm thấy cơ thể mình rất nhiều chỗ co giật, rồi mỗi khi vào bài tập giai đoạn đầu cơ thể nhiều chỗ nóng lên, về sau thì thấy khí thoát ra ở hai bài tay đến khi mỗi cuối bài thì cơ thể dịu mát, nhẹ nhàng hơn. Trong lúc tập nhiều lúc em cảm thấy đầu em cứ đong đưa theo bài nhạc, và trên đỉnh đầu và vùng trán có thứ gì đó đè nặng lên... Ngoài bài TKKT ra thỉnh thoảng em còn tập thêm bài Yên Tử Phù Vân Trận Pháp, ở bài tập này em cảm nhận được nhiều hơn, đặc biệt là vùng trán, và ấn đường. khi Thầy hô khai mở Ấn đường, hay thiên nhãn thì toàn bộ khu vực trán, mắt em co giật rất mạnh, liên tục trong vài phút. Và đến mỗi cuối bài thì cơ thể cảm thấy mát lắm, và đôi lúc có cả gió nhẹ thổi xung quanh nữa. Cho đến bây giờ em vẫn tập hai bài đấy và em thấy cơ thể dường như nhẹ nhàng hơn, đầu óc thoải mái hơn, trước kia em hay ngủ mê toàn gặp ác mộng thì bây giờ không còn gặp nữa. Từ khi tham gia diễn đàn, ngoài việc tập luyện em còn đọc thêm các bài tập, những kinh nghiệm chia sẻ của các anh chị để việc tập luyện được tốt hơn.
    Tối hôm kia khi lên diễn đàn đọc bài mới em có gửi thư cho Thầy xin Thầy cho em qua nhà thăm Thầy, nhờ Thầy kiểm tra xem việc tập luyện thế nào và nhờ Thầy chỉ bảo thêm cho. Lúc viết thư cho Thầy em cũng băn khoăn lắm, Thầy phải lo rất nhiều việc nên đến nhà Thầy có làm phiền Thầy không, tuy vậy nhưng em vẫn viết thư cho Thầy muốn được qua. Thật bất ngờ sáng mai khi thức dậy nhận được inbox của thầy chiều sau 3h có thể qua. Em thấy vui lắm, thế là chiều 3h30 em qua nhà Thầy, lúc qua nhà Thầy đang làm việc trên bàn làm việc. Việc đầu tiên em xin phép Thầy cho em được thắp hương lên bàn thờ sau đó được thầy hỏi thăm tình hình tập luyện thế nào và Thầy bảo bây giờ ngồi Thiền đi, Thầy đưa cho một viên đá hóa thạch hình trụ và bảo vừa ngồi Thiền vừa đặt hai tay vào hai hình trụ trên hai viên đá ấy, em nhắm mắt và ngồi Thiền. Trong quá trình ngôi em cảm thấy hai tay tê đi chắc cho thể là do hòn đá hút khí độc từ cơ thể đi ra hai tay và hai bàn tay nơi tiếp xúc với hòn đá thì rất lạnh, trong cơ thể lúc lạnh lúc nóng một số chỗ còn co giật nữa. Em cứ tiếp tục ngồi Thiền như vậy sau khoảng một tiếng thì anh hocdao qua nhà Thầy lúc đó Thầy bảo ngồi như vậy là được rồi. Sau đó Thầy và anh hocdao nói chuyện em ngồi chơi và cùng lắng nghe những câu chuyện của Thầy và anh hocdao. Tuy lần đầu đến nhà Thầy nhưng em cảm giác mọi thứ như rất gần gũi, quen thuộc và ấm áp lắm. Lúc chuẩn bị ra về em hỏi thầy lại về việc Thầy kiểm tra và Thầy bảo rằng "lúc nãy Thầy có làm cho con và kiểm tra cho con rồi, từ giờ con có thể tập bất kỳ bài nào". Lúc đó con cảm thây vui lắm và con cảm nhận được rằng con đã được Thầy cho và giúp đỡ rất nhiều. Nhìn đồng hồ cũng đã chiều muộn, con chào Thầy ra về, trên đường về con cảm thấy mình vô cùng may mắn và thầm nghĩ rằng phải cố gắng tập luyện hơn nữa để không phụ công ơn dạy dỗ của Thầy. Cố gắng để một ngày nào đó được Thầy nhận làm học trò, và cố gắng để một ngày nào đó có thể dùng những kiến thức của mình làm được nhiều việc có ích.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  2. 39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    Bảo Bảo (14-11-2013),chieuthuvang08 (08-05-2014),Diệu Hồng (15-11-2013),haixuyentb (14-11-2013),Hạnh An (14-11-2013),Hoasentrang (14-11-2013),hoatran (16-11-2013),honglien (25-12-2015),hongvulien (14-11-2013),Hua Toan (14-11-2013),july (14-11-2013),kiencuong304 (17-11-2013),LinhTâm (14-11-2013),Lobbyvietnam (14-11-2013),manhcao277 (14-11-2013),Minh Toàn (22-12-2016),nhatcuunhan (15-11-2013),nhuhainguyen (14-11-2013),Phương Nam (14-11-2013),quangdam (15-11-2013),River (25-12-2013),Tamhuongthien (14-11-2013),tamminh (15-11-2013),tam_thuc (14-11-2013),thanhphong (28-08-2014),theoThầy (14-11-2013),ThienNgoc (18-11-2013),tiendung23680 (14-11-2013),Tieutrucxinh (14-11-2013),tuluyenthantam (28-05-2014),Vidieu (14-11-2013),Đại Minh (15-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (15-11-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •