Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Cuộc hành trình xuyên vật cản
-
12-11-2013, 06:23 #1Chí Tâm Guest
Cuộc hành trình xuyên vật cản
Hôm nay, bị đau nên không ngủ được. Thế là quyết định dậy sớm 5h30 tập bài TKKT. Đang miên man cầu ơn trên, cầu Thầy xuống chữa bệnh. Quái, tự nhiên lại thấy cây kiếm màu xanh rêu, có hình rồng, không như lần trước, lần này chỉ có 1 vòng khí dày và màu vàng giữa thân kiếm. Thế nghĩ hình như cái không muốn thì nó cứ theo. Tại 2 cây kia mà Thầy giận nên đã tâm niệm trả rồi. Lúc trả thì thấy 2 cây kia xuất hiện cứ óng ánh, ánh sáng đi từ đầu đến đuôi. Trả mà cứ cảm giác như vẫn còn, cảm giác còn mạnh hơn lúc chưa trả. Chắc nó tức vì em thương Thầy hơn nên nó theo cho bỏ ghét. Giờ lại xuất hiện thêm cây nữa. Chẳng lẽ em bị man. Thôi kệ
Bỏ qua chuyện đó, không thèm để ý. Lại thấy mạch nhâm đốc nó chạy như tên lửa, em cũng muốn chạy theo nó luôn. Mà mỗi lần nghĩ đến mạch đó là người cứ giật như chưa được giật, lắc như chưa từng lắc, còn hơn cả giải độc mà không ngừng được nên không dám nghĩ đến nó.
Sau đó, người em bắt đầu cứng lại, đầu như có cái nồi áp suất ý, giữ cứng ngắc. Từ trên xuống dưới không nhúc được. Thấy cũng sướng, như mát xa, dễ chịu vô cùng nên thôi kệ. Bắt đầu màn hình xuất hiện nhưng Ấn đường không giật. Em thấy mình ngồi trên thảm ( lúc trước toàn thấy ngồi trong bông sen, có xâu chuỗi xoay quanh người ), thảm xoay như cánh quạt, có vòng lửa bên ngoài. Em bắt đầu đi và thấy rõ mình đang đi vào cái hố đen. Đi mãi, hết hố đen qua một con thác. Ở đâu ra một đàn chim bay theo em, nghe cả tiếng chim kêu, trời, đẹp tuyệt, cứ như thiên đàng. Bây giờ lên trời chơi đi. Em lên trời nhìn xuống thấy nhà cửa, cây cối cứ như ở trên máy bay. Em chưa được đi máy bay lần nào cả. Này được đi miễn phí. Lúc đó nghĩ, ra hn, ra nhà Thầy. Thế là bay vèo. Xong rồi giống như trong phim xác định vị trí vậy đó. Rẹt rẹt cái xuống ngay địa điểm đó. Mà thấy cây cối với cỏ không à, chả thấy nhà Thầy đâu đã đứt bóng, chắc chưa xin mà đã qua nên bị đuổi.
Rồi bỗng dưng, em bị hút mạnh, em bay nhanh hơn cả tàu vũ trụ bay vào không gian. Em tông vô cây, đá, núi, tường, đụng gì tông đó. Người em nó rung bần bật như là em đụng phải mấy thứ đó vậy. Lát sau em phát hiện ra, em đi xuyên tất cả. Lúc đầu em hết cả hồn. Em nghĩ tiêu cái đầu em rồi chứ. Haha thích thật. Lúc đó không biết mình ở nhà đag tập TKKT đâu. Cứ ở đâu đâu ý.
Em luôn cảm thấy có cái gì đó, đại khái như là trái banh bầu dục xoay, phát ra ánh sáng chĩa chĩa ra xung quanh, nhưng chưa xác định là gìView more the latest threads:
- Cảm nhận khi tập bài luyện Thu khí Bách hội,...
- Hơi Thở Trong Thiền
- Thanh lọc cơ thể qua bài luyện Huệ Tâm...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn pháp Thủy bồn - Huệ...
- Cảm nhận khi tập Huệ Tâm Ngũ Hành Pháp Bảo...
- Cảm nhận khi tập bài Pháp cực trận đồ
- Một buổi học hiệu quả!
- Cảm nhận khi ngồi thiền Thơ của Thầy
- Cảm nhận khi tập luyện trận pháp THUỶ THANH...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn Pháp Đan Điền Trận
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Chí Tâm
Bảo Bảo (12-11-2013),Diệu Hồng (12-11-2013),haixuyentb (12-11-2013),hoatran (12-11-2013),Hua Toan (12-11-2013),LinhTâm (12-11-2013),manhcao277 (12-11-2013),manhtuongngo (12-11-2013),Mộc Lan (13-11-2013),newebook (20-03-2014),Nganpham (12-11-2013),nhatcuunhan (12-11-2013),phule (13-11-2013),Phương Nam (13-11-2013),Tamhuongthien (12-11-2013),tamminh (12-11-2013),Thanhduong (12-11-2013),THANHTINH (13-11-2013),ThienNgoc (12-11-2013),tiendung23680 (12-11-2013),truonggiang (13-11-2013),Vidieu (12-11-2013),youme (13-11-2013),Đại Minh (12-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (15-11-2013)