Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Giếng Tử Thần Số 2

    GIẾNG TỬ THẦN SỐ 2

    Có cô bé lấy chồng rồi nhưng khi về ở tại nhà chồng thì thấy khí xấu quá nên đành “nuốt nước mắt để xin với mẹ chồng cho về ở nhà mình” vì nếu ở đây thì “con chết mất”. Thế là cô bé lại phải giở Pháp bảo Thầy ơi!...
    Thầy và hocdao đến kiểm tra. Bước vào bếp, ngồi lên ghế thì phải co chân lên ngay vì khí lạnh từ dưới bốc lên làm buốt hết cả chân. Khu vực này là một đầm lầy có rất nhiều khí độc đang bốc lên…Khó chịu quá, chỉ 5p sau là hai thầy trò bỏ chạy…Gia chủ chưa kịp mời nước, thì hai thầy trò đã ra xe rồi. Chắc là chủ nhà cũng buồn: “Một là thầy trò nhà này bất lịch sự! Hai là thầy trò nhà này dốt nên thấy khó phải bỏ chạy”.
    Chiều nay theo yêu cầu của gia chủ mấy Thầy trò đến làm bàn thờ, có hocdao, theoThầy, nganuoc, Mộc Lan, FirePhoenix, Phục Long, Kemut, Hoàng Quyết.
    Khi Ông Cụ dùng Linh Quang Nhật Nguyệt , Linh Quang Chổi và cả Địa Linh Đèn Chiếu quyét xuống khu đất này thì thấy có bọt khí từ dưới ục ục qua lớp bùn lên. Khí thoát lên này chính là khí hàn độc từ lòng đất.
    Ông Cụ nói : Trông giống như khoắng cái hố bùn lên, kinh lắm…
    Phục Long nói: Giống như chỗ giáp ranh ở cái giếng... khu vực giáp ranh chỗ “Giếng Tử thần” ở nhà chị Linh ấy.
    Hocdao nói: Chỉ có bùn lầy, kể cả cây cũng không thể sống ở đây được!
    theoThầy nói: Có cái gì vừa xoáy vừa sủi lên, xoáy ở dưới xong lại sục lên, sủi sục lên, sánh sánh … Có một cái gì di chuyển dưới bùn..., đấy…cứ xem đi.
    Ông Cụ quay về phía theoThầy nói: Đúng thế, có con gì đó khá to bơi ở dưới bùn. Hình ảnh của nó giống như người ta tả trong chuyện quái vật Hồ Locnet.
    Quan sát một lúc sau thì Ông Cụ nói: Ở dưới đó có những mảnh đá trắng có trạm trổ, trông nó như các cái mộ.
    Phục Long nói: Anh Long Bào bảo đó đúng là các mảnh đá trắng, do áp lực của năng lượng quét xuống nên các mảnh đá vỡ đang nổi dần lên.
    Ông Cụ hỏi: Thế cái đất này đã có người trấn rồi à?
    Phục Long dịch: Người trấn có mục đích. Trước đây nơi này là cái giếng. Hiện trạng cho thấy, cái giếng này đã từng được trấn nhưng bên dưới chưa được chắc, các lớp trấn bị hút xuống dưới.
    TheoThầy nói: Đúng đấy.
    Ông Cụ nói: Việc trấn này là mới do gia đình này nhờ thầy trấn hay từ trước đây đã có thầy khác trấn rồi?
    Phục Long nói: Không phải trấn theo cái đất này mà trấn theo cái giếng chứ không phải chỉ cái đất này đâu.
    Ông Cụ nói: Thế chắc là lại Đạo Phật trấn à?
    Phục Long nói: Cũng không giống như cách Đạo Phật đã trấn ở cái giếng trước chỗ nhà chị Linh đâu.
    Ông Cụ nói: Thấy chưa, đúng chưa, giống cái giếng nhà cái Linh.
    Tiếp tục quét đi, làm sạch đi, hình như ở dưới đang nổi cái gì lên trông như cái mộ đá, cái đồ trấn ở đây trông như một cái mộ cổ
    Phục Long dịch: Các cái vật trấn trước đây bị chìm xuống, bây giờ khi nó gặp được năng lượng phát xuống thì nó lại bị hút lên.
    Ông Cụ nói: Nếu thế thì cái người đã trấn ở đây trước kia phải là một người có công năng quyền năng rất mạnh.Ui đau chân quá, nói xong Ông Cụ ngồi co chân lên ghế.
    Hocdao nói: Có cái gì ở dưới đó trắng xóa
    Ông Cụ nói: Đá trắng đấy.
    TheoThầy nói: Mà hình như có chữ.
    Ông Cụ nói: Rất giống ngôi mộ bằng đá trắng, không đơn giản, chạm trổ hẳn hoi.
    TheoThầy nói: Ngôi mộ hình vuông, có một khối tròn nổi lên trên, có chữ ở giữa.
    Ông Cụ nói: Cảm thấy có cái gì đó nổi lên, bùn thì tự rút rút đi. Vật này được chạm trổ chứ không đơn giản.
    Phục Long nói: Các mảnh vỡ cũng có dấu hiệu lạ, trông cũng hơi Phật… Phật…
    Ông Cụ nói: Thôi được rồi cứ để cho lấy hết lên rồi xem của ai ta sẽ gọi người ấy về.
    Phục Long nói: Dấu ấn năng lượng để lại cho thấy, trước đây Phật Bà đã trấn ở đây. Địa điểm này cũng chính là một cái hố tử thần do Tà Đạo tạo ra.
    Nghe Long bào nói vậy, Ông Cụ gật đầu.
    Ông Cụ nói: Thế thì không gọi được! Bắt đầu thấy bùn rút đi rồi, nhưng sao trông những vật nổi lên lại giống như một dãy mộ là thế nào?
    Phục Long nói: Đang điều tra ạ.
    Ông Cụ nói: Nhìn đi, nhìn từ trên cao xuống ấy.
    Phục Long dịch : Án trấn trông như một cái nắp giếng, nó đang bị hút lên đấy...
    Hocdao nói: Giếng thì rất sâu xuống dưới, nhưng nhìn xuống vẫn thấy cái gì trắng trắng.
    Ông Cụ nói: Huệ Tâm Pháp Sư ra ngồi giữa miệng giếng để trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ này cho xong đi.
    Hocdao nói: Ở dưới có con cá, thân hình trong suốt
    Ông Cụ nói: Lúc nãy TV nói đúng, có một con cá đi lại dưới bùn chứ không chỉ là bùn sủi đâu.
    Phục long nói: Anh Long Bào bảo, nó là một con cá, một con cá có lông.
    Ông Cụ nói: Cá mà sống được ở dưới bùn độc như thế này thì là chuyện không bình thường.
    TheoThầy nói: Cá mà lại có lông ?
    Ông Cụ nói: Thì con Tuyết Ngư của Thầy chả có hàng lông mi rất đẹp đấy thôi... Con cá này hình như không phải là xấu mà nó gần như bị giam hãm ở đấy. Cho hút cái bùn bẩn ở đây đi. Hút bớt cái bùn đi thì lúc đó nó mới nổi lên được, chứ nó cứ đầy thế này thì làm được gì?
    Hút bùn đi để xem cái vật trắng trắng là cái gì? Chẳng nhẽ lấp đi luôn à? Nhỡ nó nguy hiểm thì sao ?
    Phục Long dịch: Hút hết bùn đi thì có thể sẽ rất nguy hiểm. Nếu chưa thăm dò được ở bên dưới mà đã hút hết bùn thì không khéo hàn độc ở bên dưới có thể bùng lên ngay.
    Ông Cụ nói: Dùng Địa Linh Cầu Khí xuống kiểm tra có được không?
    Phục Long nói: Sợ khi tạo ra một khe thì khí độc nó theo đấy đi lên, lúc đó sẽ không chặn lại được.
    theoThầy nói: Đúng cái trắng đấy chính là cái bắt nguồn cho xoáy khí, xoáy luồn từ dưới đấy lên.
    Phục Long nói: Không, cái trắng là ở trên mặt cơ mà! Ở dưới đáy là hàn độc, chưa thăm dò được!.
    theoThầy nói: Ở đáy cũng trắng mà.
    Ông Cụ nói: Có một số bọt khí, không biết những bọt khí đó có phải là hàn độc chưa? Nhưng để thế này cũng không được, bây giờ mà nó phụt lên thì chết.
    Phục Long nói: Đáng nhẽ bùn càng sâu nó lại càng đen nhưng ở đây bùn càng sâu nó lại càng trắng ra. Bùn có tác dụng hút nó xuống.
    Một lúc sau Phục Long lại nói: “Thầy ơi đã lấy được hết các mảnh vỡ lên rồi. Khi ghép các mảnh vỡ lại, thì đây là tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật nên Thầy mới nhìn thấy có hình trạm trổ. Đúng là Phật Bà đã dùng Thiên Thủ Thiên Nhãn để trấn ở đây.”
    Ông Cụ nói: Một bức tượng đá à?
    theoThầy nói: Con cũng nhìn thấy chữ Thiên…
    Phục Long nói: Trên cái miếng tròn tròn thì có khắc chữ... Anh Long Bào nói là “Để phá được cái án trấn này thì từng cái khung tay của Thiên Thủ Thiên Nhãn phải bị phá rời ra... sau đó nó mới hạ được cái bệ tròn xuống, cái bệ này đã bị sập. Nếu để nguyên tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn thì các bộ phận liên kết chặt với nhau nên không thể bị hút xuống được”.
    Khi bức tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật được ghép lại ở trên miệng hố thì đúng lúc đó từ dưới bùn có nhiều cánh tay bùn vươn lên khua khua hình dáng tổng thể của nó cũng giống như tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn.
    Long Bào nói: Có lẽ khi Phật Bà dùng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật trấn ở đây thì lượng hàn độc từ đưới lòng đất cũng tạo ra được sức mạnh của một Thiên Thủ Thiên Nhãn Độc khác nên các cánh tay bùn đã bẻ gãy và đánh bật các mắt của Thiên Thủ Thiên Nhãn ở bên trên. Khi tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật bị vỡ thì các mảnh trấn này bị sập, nó chìm xuống dưới là do có các lực ở bên dưới hút nó xuống. Chúng khá thông minh đã biết cách chia tách từng mảng một rồi, làm tan rã tượng ra rồi mới hút xuống...
    Ông Cụ nói: Như vậy là đã có một sự chỉ đạo?
    Phục Long dịch: Không chắc chắn là có một sự chỉ đạo vì đôi khi nó ở dạng năng lượng cho nên ở những liên kết yếu nhất thì dễ bị phá vỡ nhất...
    Ông Cụ nói: Phải là dạng năng lượng thông minh thì mới phá được tượng này?
    Phục Long dịch: Không hẳn là thông minh. Khi nó ở dạng năng lượng linh hoạt, hoạt động khá là liên tục thì nó có sức mạnh ...Khi vật trấn còn ở trên miệng giếng thì tự cái bùn đen đấy tạo ra một Thiên Thủ Thiên Nhãn Độc y hệt Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật ở bên trên luôn.
    Ông Cụ nói: Đó chính là các cánh tay bùn đen giơ lên khua khua ban nãy đấy.
    theoThầy nói: Con nhìn, lại tưởng cái cây có nhiều cành.
    Ông Cụ nói: Đúng, nói thế là đúng, nó xòe tay ra khua khua trông giống như các cành cây. Cái bùn này nó biết tư duy, nhỡ đâu chỗ này lại là một cái ngòi nổ... Thầy sẽ trấn lại bằng chính cách này xem nhé.
    Phục Long dịch: Thầy có cần tìm thêm cách khác nữa không hay dùng chính cái đó để trấn?... Bây giờ gần như là chắc chắn cái tượng trấn này đã được lắp lại đủ cả rồi... đã bắt đầu có năng lượng rồi ...năng lượng đã nối lại các mảnh vỡ của tượng trấn này rồi. Khi Thầy trấn lại cũng nên dùng phương pháp của Đạo Phật, nhưng phương pháp dùng năng lượng Xá Lị thì linh hoạt hơn. Cách trấn của Đạo Phật trước đây đã có hiệu quả tốt mà...
    Ông Cụ nói: Độc trong người Thầy chạy à?
    Phục Long nói: Năng lượng của Thầy trong lúc xâm nhập xuống bên dưới thì gặp hàn độc nên quay lại cơ thể Thầy để thanh lọc đấy..
    Ông Cụ nói: Nếu trấn theo cách cua Đạo Phật thì lấy đâu ra Xá lị Phật bây giờ ?
    Phục Long dịch: Anh Long Bào nói không nên xâm nhập xuống đấy nữa. Có thể là lúc lấy lại các mảnh trấn kia thì hàn khí theo các vật ấy qua lớp bùn đen mà đi lên...Nếu lớp bùn này nó hoạt động mạnh hơn thì nó kéo hàn độc đi lên theo, còn khi lớp bùn đen đấy giữ nguyên thì cái khí hàn độc từ dưới đáy lại đẩy lên làm cho nó hoạt động.
    Ông Cụ nói: Có cách nào làm cho nó đặc, một loại keo gì đó làm cho nó đặc lại, lúc đó nó sẽ kém linh hoạt đi, nó không vung tay bùn lên như lúc nãy nữa…Bây giờ làm sao trấn lại khu vực này được, nếu đi xuống lớp bùn này thì rất nguy hiểm. Hay có thể hút hết lớp bùn này đi không ?
    Phục Long dịch: Nếu hút hết lớp bùn này thì sẽ tạo điều kiện để cho khí độc lên nhanh hơn Thầy ạ. Ở cái hố chỗ nhà chị Linh, mới chỉ là vải cuốn bị rách bay lên thôi còn ở đây thì khí độc đã ục lên rồi.
    Ông Cụ nói: Trước đây các Cụ Phật đã dùng bột Xá Lị Phật để trấn, bây giờ làm thế nào?...À! Đây rồi.
    Nói xong Ông Cụ xòe tay gọi: “Xá Lị Vô Cốt xuất hiện”. Ngay lập tức một viên Xá Lị xuất hiện trên tay của Ông Cụ. Ông Cụ nói tiếp: “Nghiền ra lấy bột để tẩm vào vải”. Ông Cụ quay sang nói với mọi người: “Thầy có được viên Xá Lị này là Phật Tổ Thích Ca tặng Thầy khi Thầy đi chùa Hương. Hình như Xá Lị Vô Cốt là Xá Lị tốt nhất thì phải!”
    Phục Long dịch: Thầy ơi! Nên lấy nước Cam Lồ trộn với bột Xá Lị rồi hãy tẩm vào vải.
    Ông Cụ gật đầu rồi nói: Nước Cam lồ trộn bột.
    Nhưng bây giờ làm sao xuống mà bọc lại được? Đột nhiên Ông Cụ nói to: “À Thầy nghĩ ra rồi!”. Nói xong Ông Cụ ngồi tư thế thiền rồi hô:
    “ Huệ Tâm Thiên Thủ Thiên Nhãn” Một hình ảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn xuất hiện ngay trên miệng hố.
    Phục Long nói: Cái trấn cũ kia có thể chìm xuống dưới được. Mình sẽ dính các mảnh vải vào miếng vỡ rồi lại đẩy nó xuống, lập chương trình cho bột này tự chám.
    Ông Cụ nói: Hãy làm xong bột và phết vào các mảnh vải này đi đã.
    Phục Long nói: Phải tráng làm nhiều lớp.
    Ông Cụ nói: Bây giờ thế này nhé, các con cứ tiếp tục phết bột vào các miếng vải đi, rồi Thầy sẽ có cách.
    Thấy vậy long Bào nói ngay: “Thầy đẩy các mảnh vải nhỏ xuống tận đáy lớp bùn rồi hãy ghép chúng thành miếng vải để cuốn quanh chỗ thủng chứ không nên ghép từ trên. Nếu ghép từ trên thì khi đẩy xuống sẽ rất khó”.
    Ông Cụ nói: Phải đặt chương trình tự động chứ gì? Bây giờ Thầy sẽ ép nó xuống nhé.
    Nói xong Ông Cụ hô: Thiên Thủ Thiên Nhãn Bát phương Trận pháp xuất hiện, trận pháp bao trùm khu vực. Huệ Tâm Thiên Thủ Thiên Nhãn phát khí ép các mảnh vải nhỏ đã được tẩm bột Vô Cốt Xá Lị và nước Cam Lồ đi qua lớp bùn xuống tận nơi có lỗ thủng. Các mảnh vải nhỏ được tự động ghép liền lại và bắt đầu cuốn quanh chỗ thủng…
    Ông Cụ quay sang hỏi: Khí độc thoát lên bám vào người Thầy rồi đúng không?
    Phục Long nói: Cái lượng độc lúc thầy dùng năng lượng để đi xuống nó vẫn bám theo người Thầy đấy.
    Ông Cụ nói: Độc thì độc, độc cũng vẫn phải chấp nhận thôi, không có cách nào khác!.
    Huệ Tâm Thiên Thủ Thiên Nhãn tiếp tục dùng áp lực đẩy các mảnh vải đã được phết bột Xá Lị và nước Cam Lồ xuống bên dưới. Công việc đang được triển khai tốt thì Ông Cụ nói: “Con cá đã sống được trong môi trường này phải là con cá không bình thường. Nếu đưa được nó lên thì tốt”.
    Long Bào nói: “Chắc chắn con cá này đã bị nhiễm độc rất nặng rồi; nếu đưa nó lên thì có thể sẽ nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ nó đã bị Thầy đẩy xuống dưới lớp vải rồi, nếu muốn đưa nó lên thì lại phải phá bỏ lớp vải này đi”.
    Ông Cụ nói: “Không thể phá lớp vải để làm lại từ đầu được, còn con cá này thì đương nhiên là cá độc rồi, thầy chỉ muốn biết vì sao nó lại sống ở trong môi trường này được
    Phục Long nói: Anh Long Bào nói con vật này bị nhiễm hàn độc nặng lắm rồi.
    Ông Cụ nói: Bây giờ không cứu được nó chứ gì ?
    Phục Long dịch: Khả năng con cá này là của Tà Đạo đưa xuống để thăm dò tại khu vực này...
    Ông Cụ nói: Cho nên nó còn độc hơn đúng không? Nói xong Cụ ra lệnh “Năng lượng kiểm tra đặc thù của con cá ở dưới lớp bùn này đi…” .
    Một lát sau ông Cụ nói:Thôi đành vậy, không đưa được nó lên thì cũng không thể để nó sống được nữa.
    Nói xong Huệ Tâm Thiên Thủ Thiên Nhãn phát mạnh một luồng năng lượng vào đầu cá, cá rãy rãy rồi nằm im.
    Ông Cụ nói: “Mổ bụng nó ra”.
    Lập tức dao ánh sáng rạch bụng cá ngay .
    Phục Long nói: Anh Long Bào nói Thầy nên để một lượng năng lượng ở lại để chạy lên trên miếng vải và liên tục nén nó xuống.
    Ông Cụ nói: Trong bụng con cá có cái gì đó. Đấy, đấy… có một chuỗi ngọc đen. Chuỗi ngọc đen nhánh. Ngọc đen cực kỳ đẹp nhưng vấn đề là nó có độc hay không thôi. Có lẽ nó là Huyền Ngọc chứ không phải Hắc Ngọc.
    Phục Long dịch: Không lấy được cái chuỗi đấy đâu. Nó nằm dưới lớp vải cuốn khá là sâu để nén hàn độc. Bây giờ muốn lấy lên thì phải xé lớp vải, như thế sợ hàn độc lại lên.
    Ông Cụ nói: Thiên Thủ Thiên Nhãn dùng áp lực ép chuỗi ngọc xuyên lòng đất đi chỗ khác xem sao. Nếu đi ra xa chỗ khác không có hàn độc đi theo hoặc nó không có hàn độc thì có nghĩa là dùng được.
    Phục Long dịch: Không nên ép chuỗi ngọc đi. Thiên Thủ Thiên Nhãn ép xuống mạnh quá thì sợ hàn độc nó lại chạy ngược lên.
    Ông Cụ nói: Thầy muốn xem bản chất của chuỗi ngọc này là gì.
    Phục Long nói: Anh bảo là, “Con sợ lắm”.
    Ông Cụ nói: Biết đâu nó là pháp bảo có thể chỉ huy được độc ở dưới đó. Thôi được rồi số không được thì lấp nó đi vậy.
    Phục Long nói: Anh Long Bào bảo là nếu chỉ huy được thì con cá đã không bị nhiễm độc.
    Ông Cụ nói: Bình thường khi bị nhiễm độc này thì chết luôn. Có phải vì con cá có chuỗi ngọc mà nó không chết không ?
    Phục Long nói: Có thể nó bị nhiễm dần dần.
    Một lúc sau Phục Long nói: Làm ở phía bên dưới xong rồi, bây giờ chỉ phải quét ở bên trên nữa là sạch.
    Ông Cụ nói: Độc nó dính vào người thầy rất nhiều ...Nói xong
    Ông Cụhô: Năng lượng từ trục sinh lực Thiên Thủ Thiên Nhãn phát mạnh ra xung quanh đẩy hàn độc phát tán ra xung quanh.
    Phục Long dịch: Cái hệ thống trước đây thầy Chu Văn An lắp vào cho Thầy với Huyền là để đẩy độc dần dần ra thôi, không làm nhanh được đâu ạ.
    Ông Cụ nói: Bây giờ quét sạch lại bên trên mặt đất đi là được. Ước quét đi.
    Sau khi làm xong, Ông Cụ nói chuyện lại:
    Trình độ năng lượng độc ở hố này còn mạnh hơn cả Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật, nó đánh đứt hết tay của Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật. Tượng này đích thân Phật Bà trấn, án trấn của Phật Bà bị nó đánh gãy hết cả tay, đánh vỡ cả tượng. Trước kia ở đây Tà Đạo đã đào một cái giếng xuống sâu dưới lòng đất để lấy khí độc lên để luyện tập, không hiểu tại sao nó lại làm dở dang thế này. Sau đó Phật Bà đến trấn bằng chính tượng của mình, tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật bằng đá trắng rất đẹp, trấn lên chốc cái miệng giếng đó để bịt lại. Năng lượng độc từ dưới nó đánh lên làm vỡ tan cả tượng. Như Long Bào đã phân tích là năng lượng độc này đủ sức mạnh và biết cách đánh bung từng cánh tay từng con mắt của Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật. Vì các bộ phận của tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật có sự liên kết rất chặt với nhau để tạo ra một sức mạnh tổng hợp. Phải bẻ gãy được từng cánh tay một, phá từng con mắt một rồi mới phá được cả tượng. Có nghĩa là từ dưới hố đó phải có một nguồn phát lên một lực rất mạnh thì mới phá được án trấn đó. Năng lượng độc này cũng chọn cách hình thành lên một Thiên Thủ Thiên Nhãn Độc có đủ nghìn tay nghìn mắt để chống lại Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật ở bên trên. Vừa rồi Thầy cũng phải dùng cách Huệ Tâm Thiên Thủ Thiên Nhãn để làm việc. Thầy nghĩ không phải tự dưng mà Phật Bà lại dùng Thiên Thủ Thiên Nhãn để trấn đâu, chắc là phải có một lý do gì đấy.
    Các con nên biết không phải chỉ có Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật đâu, bất cứ ai tu luyên cao đều có thể trở thành Thiên Thủ Thiên Nhãn được. Khi người ta có quá nhiều việc phải làm cùng một lúc thì buộc phải sinh ra nghìn tay nghìn mắt để mà làm thôi.
    theoThầy nói: Thầy ơi! Thế có nhiều cái hố như thế này không, hay chỉ có ở đây thôi?
    Ông Cụ nói: Có nhiều hố như thế này rải rác trên khắp trái đất. Lần trước Địa Vương Mẫu đã đưa cho Thầy một quả cầu có đánh dấu các điểm mà Tà Đạo đã từng đào giếng để lấy khí độc rồi. Đây chính là một trong những điểm đó. Ngày xưa các cụ Phật phải nghiền Xá lị Phật ra, sau đó lấy bột ấy phết vào tấm vải, rồi dùng vải đó cuốn quanh chỗ thủng mới trấn nổi hàn độc này. Bây giờ Thầy cũng bắt trước theo cách trấn ấy, Thầy có được Xá Lị Vô Cốt là do Phật Tổ Thích Ca đã giao cho Thầy ở Chùa Hương. Xá Lị Vô Cốt là Xá Lị mạnh nhất trong số các Xá Lị. Vừa rồi Thầy đã cử một đoàn đi tìm tất cả các “giếng tử thần” ấy để kiểm tra và bịt lại rồi.
    Kể chuyện xong Ông Cụ nói với Phục Long: Con hỏi anh Long Bào xem cái đất này có phải trấn như bình thường ta vẫn trấn hay là thôi, nếu không được thì phải trấn theo kiểu khác đi. Không may mà giống như hôm nọ, khi Thầy trấn ở nhà Linh nó lại rung ầm ầm xong rồi khí độc phun lên thì chết?
    Phục Long dịch: Bây giờ chỉ trấn ở bên trên thôi. Thầy tạo ra một khối năng lượng áp sát mặt nền nhà là đựơc.
    Ông Cụ nói đùa: Khối năng lượng, lại là khối năng lượng của Thầy, chúng mày chả đứa nào chịu góp một ít.
    Phục Long nói: Thầy tạo ra một lớp năng lượng trấn trên mặt nền rồi tự nó hút năng lượng xung quanh để tạo ra một cái nền năng lượng mới, làm thế cho an toàn hơn.
    Ông Cụ nói: Nếu đã làm được thế thì chả phải trấn làm gì nữa, bởi vì sẽ chẳng có cái gì vào được khu vực này nữa đâu.
    Phục Long nói: Lúc đó năng lượng sẽ tự điều hòa và coi như là trấn đất luôn.
    Ông Cụ nói: Ừ, năng lượng ở đây bây giờ gần giống như năng lượng nhà Thầy rồi còn gì.

    Sau việc trấn đất, Thầy tiến hành các công việc làm bàn thờ bình thường như vẫn làm.

    Ngày 19/08/QT (23/09/2013)
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 10-11-2013 lúc 08:17.
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    Bảo Bảo (09-11-2013),haixuyentb (09-11-2013),hiepqf3 (11-11-2013),Hoang Quyet (13-11-2013),Hoasentrang (09-11-2013),hocdao (10-11-2013),hongvulien (09-11-2013),Hua Toan (09-11-2013),kiencuong304 (11-11-2013),kienvang00012003 (09-11-2013),lê chí công (06-03-2014),LinhTâm (09-11-2013),Lobbyvietnam (09-11-2013),manhcao277 (27-10-2014),manhtuongngo (09-11-2013),Minh Toàn (10-05-2017),Nganpham (09-11-2013),nganuoc (10-11-2013),Ngoạn Hiền (11-11-2013),nguoihoc (30-01-2023),NguyetQuangTu (11-11-2013),nhuhainguyen (11-11-2013),PhongThuyGia (11-11-2013),phuonganhhp (13-01-2021),Phương Nam (10-11-2013),sau_rungsau (09-11-2013),Tamhuongthien (09-11-2013),tamminh (15-04-2014),tam_thuc (10-11-2013),Thanhduong (11-11-2013),thanhphong (21-04-2016),THANHTINH (11-11-2013),theoThầy (09-11-2013),ThienNgoc (09-11-2013),Tieutrucxinh (09-11-2013),tranquang1510 (09-11-2013),Trung Nghĩa (16-09-2023),tuluyenthantam (12-12-2013),Vidieu (09-11-2013),youme (10-11-2013),Đại Minh (09-11-2013),Đức Tin (14-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (10-11-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •