Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Chuyến đi tìm mộ bất ngờ
-
07-02-2011, 08:17 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Sep 2010
- Đang ở
- TP.HCM, Sđt: 0936686696
- Bài viết
- 105
- Cảm ơn!
- 610
- Thanked 481 Times in 87 Posts
Chuyến đi tìm mộ bất ngờ
Tâm Anh xin kể một câu chuyện xảy ra hôm chủ nhật ngày 23/01/2011, mà lần đầu tiên TA được chứng kiến trong đời.
Tối thứ 7, sau khi mọi người học ở nhà Thầy xong, Thầy hỏi TA mai có đi với Thầy không? TA trả lời là có, mặc dù khi đó chưa biết đi đâu. Sau đó, Thầy nói là mai đi làm bàn thờ cho nhà anh trai của anh Trọng Nghiêm, ở Hải Dương.
Sáng hôm sau, tức ngày chủ nhật 23/01/2010 đúng 7h30 TA đến nhà Thầy thì anh TN, chị Hà (vợ anh TN), cháu Quân (con trai anh TN) và anh lái xe đã có mặt ở nhà Thầy. Bốn Thầy trò lên đường đi về HD, trên đường đi chị Hà xin Thầy thuốc chống say xe. Thầy bảo chị Hà chìa tay ra, Thầy chỉ tay vào lòng bàn tay chị Hà rồi nói : “ Thuốc chống say xe xuất hiện”. Trước đây cứ lên xe là chị Hà bị say và phải uống thuốc, nhưng đợt này có Thầy cùng đi nên Chị không uống thuốc mà xin Thầy cho thuốc. Kỳ lạ thật, Thầy nói mấy chữ đó thôi mà chuyến đi hơn 50 Km này chị Hà giảm hẳn hiện tượng say xe. Đi gần đến nơi Thầy trò vào quán bên đường uống café thì chị Hà nói chị bị đau đầu (ở trên đầu và sau gáy). TA nói luôn là chị bị gió, hihi… thực ra TA chỉ đoán thế thôi. Thầy nói: “Tâm Anh chữa bệnh cho Hà đi ”, thế là TA thực hành chữa bệnh. Trước đến giờ TA chỉ dùng cách đẩy khí bệnh ra nhưng hôm nay Thầy nói : “ Tâm Anh hút bệnh ra đi”. Thực ra TA chưa biết sử dụng những Pháp bảo HLHD và ÔTTQ mà Thầy đã cho, nên TA hút trực tiếp vào người luôn. Sau 10 phút chữa, tự nhiên TA thấy đau đầu,tuy rằng chị Hà vẫn còn đau trên đầu, nhưng phía sau gáy thì đã đỡ rồi. Đến lúc này không biết tại sao mà cái bàn tay của TA vẫn đang đặt trên bách hội của chị Hà mà lại không có cảm giác về tay của mình nữa ngay cả đầu chị Hà cũng như biến đi đâu mất. Tâm Anh nói: “Con không chữa được nữa,Thầy chữa giúp con đi”. Thầy nói : “ Có ngọn lửa màu xanh-đen cháy trong đầu Hà, nó đốt cháy luôn cả tay Tâm Anh rồi.Thôi để Thầy chữa cho”.
Thầy đặt tay lên đầu chị Hà nhắm mắt lại rồi nói : “Đúng là có ngọn lửa thật”. Đột nhiên Thầy nói tiếp : “Bình nước T…thủy xuất hiện, rập tắt ngọn lửa này.” Vài phút sau Thầy nói : “Tắt rồi.” Thầy bỏ tay ra khỏi đầu chị Hà và ngồi xuống uống Cafe tiếp.
Khoảng 10h30 Thầy trò về đến nhà anh trai của Trọng Nghiêm. Khi đã làm các thủ tục cho việc bốc bát nhang xong, trước khi bỏ tro vào bát nhang, Thầy bảo : “ Tâm Anh và Trọng Nghiêm ngồi thiền đi, xem có hiện tượng gì xảy ra không, có thấy năng lượng nhà này khác trước khi Thầy làm bàn thờ không ?”. Hai anh em ngồi thiền, TA chỉ thấy có khí nóng thôi nhưng anh Nghiêm nói :
-Con thấy có cụ về, cụ có vẻ mặt buồn,hình như cụ khóc.
Một lát sau anh Nghiêm lại nói :
-Thầy ơi ! hình như có ai nhập vào người con.
Lúc này nhìn anh Nghiêm thấy mặt anh ngây ngây, đờ đẫn trông rất lạ…Thầy nói :
- Con ngồi xuống ghế đi.
Ngồi ngay cạnh ghế của anh Nghiêm là em Trang (1987),em Trang là con dâu của bác….chủ nhà. Em Trang nói :
- Cháu sợ vong nhập lắm.
Nói xong em Trang đứng lên đi vào nhà trong. Khoảng 3 phút sau em Trang đi ra rồi ngồi xuống ghế như cũ và nói luôn :
- Có nhiều Cụ về, ai cũng vui vẻ phấn khởi lắm.
Thầy nói : " Các Cụ đã về đây rồi thì nhập vào một cháu nào đấy mà nói chuyện với người nhà."
Nói xong thì Thầy đi lại gần cháu Trang, khi Thầy đến bên cạnh thì Trang quay lại phía Thầy chắp tay và nói :
- Thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn Thầy đã về đây giúp đỡ.
Mọi người biết ngay là đã có vong nhập vào Trang rồi nên cả nhà quay hết lại phía Trang ngồi để theo dõi. Thầy hỏi tiếp : "Cụ nào đã nhập vào cháu thì xin nói rõ đi ". Trang chỉ tay về phiá bố chồng ngồi ở chỗ bàn nước rồi nói :
- Tôi là Ông nội nó.
Anh Nghiêm ngồi cạnh Trang liền hỏi luôn :
- Cụ ơi, ban nãy cháu nhìn thấy một cụ buồn lắm như muốn khóc là vì sao ?
Em Trang quay về phía anh Ngiêm mắng luôn :
- Buồn đâu mà buồn, tất cả mọi người đều vui thế còn gì, hôm nay được Thầy làm bàn thờ cho cả nhà ai cũng vui. Mày nhìn sai rồi con ạ, nhìn thế mà cũng nhìn à. Mày nhìn thấy người nhà hàng xóm rồi.
Mọi người giật mình nghĩ ra : Ngay đối diện cửa nhà phía bên kia đường nhà hàng xóm đang có đám tang kèn trống ầm ĩ.
Bố chồng trang hỏi :
- Cụ ơi, vừa rồi chúng con đã xây mộ Cụ ở chỗ ấy thì có đúng không ?
- Đúng đâu mà đúng, cách cái chỗ đó bẩy bước chân con ạ.Tao bảo cho mà biết nhé : Nhà này là may lắm mới được Thầy về đây bốc bát hương cho đấy, nhà có ba anh em phải đoàn kết với nhau mà lo lắng việc thờ cúng, phải chăm nom mồ mả cho tốt. Nhà này mà không có Thầy giúp thì phải đi mấy mạng đấy, không có Thầy thì bại sản con ạ.
(Sau này Tâm Anh mới biết nhà này đã bị trùng tang và Thầy đã giải cho cách đây vài tháng)
Anh chủ nhà lại hỏi tiếp :
- Tại sao đã xây mộ đúng ở chỗ ấy mà Cụ lại bảo không phải .
- Nó bị trôi, chúng mày không biết à, nó bị trôi…
Thầy hỏi :
- Cụ đã về đây rồi thì có thể giúp chỉ mộ Cụ cho con cháu có được không ?
Em trang cười vui vẻ rồi nói :
- Được, được …đi ngay…đi ngay bây giờ.
Vừa nói Trang vừa đứng lên đi ra sân, dáng đi của Trang lúc này là dáng đi của một ông cụ. Chân vòng kiềng, lưng khòng khòng, hai tay chắp sau lưng, rất giống giáng đi của cụ già. TA lại mở cửa xe mời Cụ lên, Cụ quay ra vẻ mặt rất vui vẻ mời Thầy lên xe rất lịch sự. Thế là Thầy và cả nhà ra nghĩa trang. Thú thật lần đầu tiên TA thấy cảnh người âm nhập vào nên rất sợ.
Ra đến nghĩa trang, bước xuống xe là Cụ chạy khắp nghĩa trang tìm mộ (từ trước đến giờ em Trang chưa ra nghĩa trang lần nào). Trang tìm một hồi mà không được, Thầy mới hỏi : "Sao, nhà Cụ mà cụ không nhớ". Cụ trả lời:
- Lâu lắm rồi tôi có về nhà đâu mà nhớ, tôi toàn ở trên Chùa.
Thầy nói :
- Thế thì mời Thần linh Thổ địa lên mà hỏi.
Cụ nói là nhờ Thầy mời hộ. Thầy nói luôn:
- Ai là Thần Linh, Thổ địa vùng này về đây giúp chỉ nhà hộ Cụ đi.
Thầy vừa kêu xong thì em Trang đang đứng ngơ ngác liền ngã lăn đùng ra, nằm giang chân giang tay giữa nghĩa địa, mồm sùi bọt mép, mắt đỏ đọc và long sòng sọc. Chừng hơn một phút sau thì Trang ngồi đứng lên và em lại chắp tay chào Thầy. Thầy nói :
- Thần linh khu vực hãy giúp ta tìm nhà cho ông cụ này đi !
Em Trang (lúc này ông Thần linh đang ở trong người Trang) lại chạy vòng quanh nghĩa địa, Thầy kêu TA đi quay lại cảnh đó. Thú thật ra ngoài nghĩa trang TA chỉ muốn đứng cạnh Thầy thôi, nhưng cũng chạy theo để quay được 1 số cảnh, nhưng rất sợ. Lần này Trang không chạy lung tung như lần trước nữa, em chạy về phía mộ của cụ và đứng cách ngôi mộ khoảng chừng 2 m, và ngồi thụp xuống một bãi cỏ dày.Tay Trang túm chặt lấy ngọn cỏ,mồm nói :
- Đây rồi…Đây rồi…
Thầy nói mọi người đánh dấu vào rồi Thầy sẽ kiểm tra. Chồng Trang đỡ Trang đứng lên và dìu em ra khỏi chỗ cỏ rậm, mọi người vẫn chăm chú nhìn vào Trang vì em vẫn đang ẻo lả như tàu chuối gặp bão. Đột nhiên Thầy chỉ tay vào Trang và rồi ra lệnh " Xuất " sau lệnh của Thầy là em Trang trở lại đúng mình, và nói chuyện bình thường với mọi người, như không biết việc gì mới xảy ra vừa rồi . Mọi người lên xe về nhà, dọn cơm ăn, trong bữa cơm thì TA có điều kiện hỏi chuyện em Trang, và em nói là Em không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không biết khi đi ra bằng phương tiện gì. Em nói :
- Đi về bằng Ô tô thì biết rồi nhưng đi ra bằng gì thì không biết.
Ăn cơm xong trong lúc chờ anh Nghiêm đi thăm hàng xóm về, thì TA lại chứng kiến 1 cảnh thú vị nữa. Thầy và em Trang đang đứng nói chuyện ở sân, Thầy gọi TA lại đây mà nghe. Thì ra có mấy cụ đứng ngoài cổng muốn vào nhờ Thầy giúp, Thầy nói ai có việc gì thì 1 người vào gặp Thầy, sau đó có 1 cụ vào trình bày với Thầy nhiều việc, nhưng việc chính là nhờ Thầy làm cho mồ yên mả đẹp. Thầy nói là Thầy sẽ nói học trò làm hộ cụ.
Sau đó anh TN về và mấy Thầy trò lên xe về HN.
Trên đây là câu chuyện mà TA lần đầu tiên được chứng kiến trong đời. Do TA chưa lần nào viết về những chuyện tương tự, nên lời văn hơi lủng củng, mong mọi người góp ý. Nếu mọi người muốn nghe câu chuyện này như thế nào thì vui lòng liên hệ với TA hoặc anh Trọng Nghiêm. Trước đến giờ mọi người mới nghe Thầy kể chuyện, TA may mắn là được chứng kiến việc Thầy làm. Mới khâm phục khả năng của Thầy, đừng nói đến chuyện tìm mộ mà bất cứ chuyện gì liên quan đến Tâm linh hãy hỏi Thầy, vì sau lời hô của Thầy là sự việc sẽ xuất hiện ngay tức khắc.
Qua câu chuyện này mới kiểm chứng được rằng, người trần mình đang sống chung với những người ở thế giới tâm linh. Có những việc người trần làm tưởng chừng như không ai biết, nhưng thực ra đang có người biết. Vì vậy mọi người hãy cố gắng làm thực nhiều điều tốt, đừng làm việc gì trái với đạo lý.
Chúc mọi người trong diễn đàn vững tin đi theo con đường đã chọn.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Tâm Anh
-------------------------------
Tu lâu là để hiểu người
Tu cao là để làm người tốt hơn
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamanh
cảnh thắng (03-12-2018),lê chí công (19-04-2014),maiha (19-05-2014),manhcao277 (21-05-2016),manhtuongngo (02-04-2015),Nganpham (07-04-2013),nguoimuonhochoi (03-01-2012),phuonganhhp (19-01-2021),tam_thuc (06-10-2014),thanhphong (09-11-2015),ThanhTrung90 (12-05-2012),trungthanh (10-01-2015),vary (21-07-2011)
-
14-02-2011, 13:38 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0942227997
- Bài viết
- 196
- Cảm ơn!
- 382
- Thanked 1,318 Times in 167 Posts
Mình cũng đã có dịp chứng kiến thầy làm việc tâm linh thế nào và hầu hết tất cả các học trò của Thầy ai ai cũng đc biết, ai ai cũng đếu đc chứng kiến...Mình hiểu cảm giác lần đầu đc mắt thấy tai nghe của tamanh...
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN
maiha (19-05-2014),manhcao277 (21-05-2016),thanhphong (09-11-2015)
-
15-02-2011, 15:21 #3Vũ Hiên Guest
Dịp theo Thầy về TB mình cũng đã chứng kiến việc Vong nhập vào người (Thầy gọi về) http://www.tukhicongdentamlinh.com/s...d.php?t=304.:p Nhưng chuyến đi của anh TA thì "đặc biệt" hơn, xem mấy cái đoạn VIDEO quay cảnh Vong nhập mà không thấy sợ tẹo nào, hình ảnh thật .....