Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Nhớ Thầy

Threaded View

  1. #1
    Chí Tâm Guest

    Mặc định Nhớ Thầy

    Nhớ Thầy
    Đêm đã về khuya, đèn đã tắt
    Mà sao con vẫn không ngủ được
    Lòng cứ buâng khuâng, nghĩ miên man
    Không biết Thầy con đang làm gì?
    Có biết con nhớ Thầy lắm không?

    Lon ton lên mạng vào diễn đàn
    Đọc bài anh chị viết về Thầy
    Nỗi nhớ dường như tăng gấp đôi
    Miệng cười, mắt khóc, dạ bảo rằng:
    " Thầy của chúng con luôn là thế"

    Thôi thì, cố gắng lên tôi ơi !
    Siêng năng, chăm chỉ, học thật tốt
    Để không phụ lòng Thầy dạy dỗ
    Ngày mai, ngày mai, con theo Thầy
    Mãi mãi bên Thầy đã có con.

  2. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Chí Tâm

    Bảo Bảo (07-11-2013),Diệu Hồng (07-11-2013),Hạnh An (07-11-2013),Hoan (07-11-2013),Hoang Quyet (13-11-2013),Hoasentrang (07-11-2013),hoatran (08-11-2013),hocdao (10-11-2013),Hua Toan (07-11-2013),linhle264 (10-11-2013),Lobbyvietnam (07-11-2013),Mộc Lan (07-11-2013),Nganpham (07-11-2013),nhatcuunhan (07-11-2013),phule (11-11-2013),Phương Nam (08-11-2013),quangdam (08-11-2013),Tamhuongthien (07-11-2013),theoThầy (08-11-2013),ThienNgoc (09-11-2013),Trần Kim Cương (07-11-2013),Đại Minh (07-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (07-11-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •