Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Giếng Tử Thần 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Giếng Tử Thần 1

    Giếng Tử Thần

    Chiều ngày 19/7/Quý Tị (25/8/...) ba người đi về phố Nguyễn Cao để làm bàn thờ cho một nhà người quen. Vào ngõ được vài chục m đã thấy khí đất ở đây không được tốt lắm. Nhưng khi đến nhà gia chủ, một ngôi nhà hơn 20m2 được thiết kế khá hợp lý, gọn gàng, sạch sẽ thì lại thấy khí có vẻ tốt hơn. Ngồi uống nước một lúc, ông Cụ nói:
    - Tưởng khí ở đây xấu, thế mà vào nhà lại thấy khá tốt nhỉ?
    Hocdao nói:
    - Vâng, con cũng nghĩ như vậy!
    Sau khi mấy Thầy trò bàn nhau kê lại bàn thờ cho gia chủ xong, ông Cụ nói:
    - Thầy nghi lắm, dứt khoát hôm nay ở đây sẽ có chuyện gì lớn. Không thể tự dưng như thế này được.
    Khi vào làm việc, ông Cụ dùng Linh quang Nhật Nguyệt và Linh Quang Chổi quét khí xấu trong khu đất. Một lát sau Hocdao nói:
    - Chưa thấy có gì lạ.
    Phục Long nói:
    - Vẫn thấy bình thường ạ.
    Khi ông Cụ xoay tay quét về phía túi tro thì Phục Long nói ngay:
    - Trong tro có hàn độc.
    - Ghê thật, hàn độc vào cả tro cơ à, bây giờ quét nó ra có được không ? NQT hỏi.
    - Không được đâu, Cụ phải dùng năng lượng nhử nó ra khỏi tro đã.
    ông Cụ phát năng lượng bay quanh trên miệng túi tro rồi chỉ mấy giây sau nói ngay “Ái chà, buốt hết cả tay”. Khoảng một phút sau, Phục Long nói:
    - Nó ra hết rồi đấy, bây giờ Cụ phát thật mạnh đẩy nó ra xa đi.
    Tự nhiên ông Cụ cảm nhận thấy có điều khác lạ nên ngồi im lặng một lúc rồi nói:
    - Tôi thấy có 1 cái đường ống.
    Phục Long nói ngay:
    - Anh Long Bào bảo: Đây là cái đường ống để dẫn năng lượng về khu đất này. Sau khi trấn đất sẽ đưa khí mới về cho ngôi nhà tốt hơn.
    Ông Cụ hô “Án trấn đất xuất hiện, bay về bốn góc đất, trấn đất trừ tà”.
    Hocdao nói:
    - Tại sao trấn đất rồi mà nó cứ lùng nhùng thế nào ấy?
    ông Cụ lại nhắm mắt ngồi yên lặng, gần 10 phút sau ông Cụ nói:
    - Các con xem lại xem, chúng ta đang ngồi trong một cái giếng. Một cái giếng rất lớn, rất sâu. Dưới đáy giếng có một dòng sông khí chảy qua. Ta nhìn thấy thỉnh thoảng lại ục lên một đám bọt khí. Có khí ở đâu đấy đang thoát ra.
    Im lặng một lát Phục Long nói:
    - Mình ngồi trong một cái giếng, giếng to lắm. Cả khu vực này là một cái giếng.
    ông Cụ nói với Hocdao:
    - Đưa giấy bút đây.
    ông Cụ vẽ vào giấy hình ảnh cái giếng vừa nhìn thấy sau đó lại ngồi im. Một lúc sau ông Cụ nói:
    - Từ đáy giếng có cái gì đó bay lên, nó như những miếng vải mủn bị rách được gió thổi lên. Đấy…nó lên đến miệng giếng rồi. Long Bào, con xem đấy là cái gì.
    Phục Long nói:
    - Anh bảo đấy là hàn khí từ lòng đất bay lên.
    Ông Cụ nói:
    - Nó giống như những miếng vải rách cơ mà. Nó giống như những tàn than khi người ta hóa vàng mã gặp gió thổi bay lên đấy! Nhưng mà có màu vàng xỉn giống như bộ quần áo cũ, mủn rồi, bị rách gió thổi bay lên.
    Long Bào nói:
    - Hàn độc dính ở những miếng vải này.
    Một lúc sau ông Cụ nói:
    - Nó đã bay lên khỏi miệng giếng rồi đấy. Nếu bây giờ nó phun lên ào ạt thì hết sức nguy hiểm.
    Quay sang Phục Long, ông Cụ hỏi:
    - Hiện nay người của mình có những ai ở đây hay chỉ có mấy chúng ta thôi?
    Phục Long nói:
    - Có một số người của mình đang đứng trên miệng giếng xem xét. Có một số thì ở bên dưới đang kiểm tra.
    Ông Cụ nói:
    - Thế còn những lực lượng khác đâu, Ngọc Hoàng không biết gì à?
    Phục Long trả lời:
    - Việc này nằm ngoài khả năng của Đại Việt, còn những lực lượng khác chưa thấy về.
    Ông Cụ giơ tay ra nói:
    - Hoàng Thiên Kiếm Lệnh! Triệu tập chư Tiên, thiện Thần.
    Ngay lập tức Ngọc Hoàng dẫn rất nhiều người về. Ông Cụ chắp tay trước ngực nói:
    - Mời Địa Vương Mẫu Phật!
    Phục Long nói:
    - Chỉ có năng lượng phát về thôi!
    Ông Cụ nói:
    - Vũ Trụ Vương Bài ! Mời Địa Vương Mẫu Phật.
    Lúc này Địa Vương Mẫu Phật về ngay.
    Ông Cụ nói:
    - Xin cụ cho biết nguyên nhân vì sao hàn khí lại bay lên từ lòng đất?
    Địa Vương Mẫu Phật nhìn xuống lòng giếng với ánh mắt lo lắng rồi nói: “Do trấn đất”.
    Ông Cụ nói:
    - Chẳng lẽ chỉ vì trấn đất mà hàn khí lại thoát lên được như thế này à?
    Địa Vương Mẫu Phật nói:
    - Đúng là thế, giếng này được chia làm hai đáy, một đáy phía dưới chắn không cho hàn khí xông lên và một đáy phía trên chắn chỉ để cho năng lượng thấm đều xuống phía dưới thôi. Do trấn đất mà làm cho lượng năng lượng thấm xuống không đều, kết hợp với lớp màng chắn ở bên dưới đã trải qua thời gian quá dài nên không còn bền vững khiến lớp màng bị bung ra. Nếu không trấn đất, nếu không động chạm đến đây thì hàn khí không lên được. Đây là điều kiện cuối cùng để khiến cho lớp chắn này bung ra.
    Ông Cụ nói:
    - Thế vì sao lại có cái hố này? Liệu chỉ có một hố này hay có nhiều hố ở nơi khác nữa?
    - Những hố này có là do trước đây Tà đạo đã đào để lấy năng lượng xấu từ lòng đất mà luyện tập. Sau đó đạo Phật đã dùng bột xá lị để bọc những chỗ thủng này lại. Đạo Phật nghĩ rằng việc này chỉ làm một lần là xong. Khi làm việc chắn hàn khí Đạo Phật đã đặt ra phương pháp làm dứt điểm 1 lần là xong.
    - Bây giờ tình hình như thế này thì ý kiến của Vương Mẫu Phật như thế nào? Có cách nào giải quyết?
    - Điều này nằm ngoài khả năng của đạo Phật. Vì đạo Phật nghĩ rằng chỉ làm một lần là xong, từ đấy cũng không để ý nữa. Bây giờ sẽ làm một lớp chắn mới lên phía bên trên lớp chắn cũ một khoảng để hàn khí không bốc lên cao và cũng không làm tăng áp lực lên lớp chắn cũ, sau đó sẽ đẩy dần lớp chắn này xuống.
    Ngọc hoàng nói :
    - Có một phương pháp nữa đó là sẽ gia cố tấm chắn cũ, còn khu vực bị bung ra thì sẽ làm lên cao hơn để tránh gây áp lực xuống. Sau một thời gian thì sẽ đẩy xuống.
    Ông Cụ nói:
    - Bây giờ tôi sẽ làm trực tiếp. Hỡi vạn vật muôn loài, hãy dồn năng lượng về cho ta để bịt lỗ thủng không cho hàn độc từ lòng đất bốc lên. Nếu ai muốn cùng tôi làm việc thiện, nếu ai muốn giúp đỡ chúng sinh thì cùng tôi xuống giếng làm việc. Còn người nào không muốn làm việc này thì đi ra chỗ khác.
    Dứt lời Ông Cụ nhảy xuống giếng ngồi thiền, lập tức ĐVMP, Thái Thượng Lão Quân và nhiều người khác cùng nhảy xuống giếng phát năng lượng tạo thành một màng chắn cắm thật sâu vào thành giếng để ngăn không cho khí độc thoát lên. Những người ở bên trên cũng liên tục phát năng lượng xuống hỗ trợ.
    Trong lúc làm Long Bào đưa ra ý kiến :
    - Con nghĩ nên làm thêm 1 lớp chắn phía bên trên lớp mình đang làm để chắn hoàn toàn năng lượng từ phía trên xuống để không có lực tác động xuống lớp chắn ở bên dưới nữa.
    Một lúc sau một màng chắn rất bền vững đã được hình thành, tiếp sau đó ông Cụ tạo 1 lớp chắn dày chặn ngang lòng giếng phía bên trên lớp màng chắn hàn khí, lớp chắn này cũng cắm rất sâu vào thành giếng. Lúc này thì năng lượng từ trên không dồn xuống được mà năng lượng độc từ dưới cũng không lên được nữa. Sau khi xong việc, ông Cụ hỏi Địa Vương Mẫu Phật.
    - Xin Địa Vương Mẫu Phật cho biết trước đây Cụ đã quản lý Trái đất, đạo Phật đã từng bịt những lỗ thủng trong các hố lớn như thế này, tôi xin hỏi trên Trái đất có bao nhiêu giếng như thế này?
    Địa Vương Mẫu Phật nói:
    - Chúng tôi đã làm và nghĩ rằng chỉ phải làm một lần, cho nên từ đó không để ý đến nữa. Hố như thế này có nhiều và trải khắp trên địa cầu.
    Ông Cụ nói:
    - Chả lẽ đạo Phật làm xong không ghi lại sơ đồ à? Không cần biết đến nữa à? Vậy bây giờ có thể đưa chúng tôi đi kiểm tra lại các hố này không ?
    Lúc đó Địa Vương Mẫu Phật đưa ra một mô hình địa cầu có đánh dấu địa điểm các giếng giống như giếng này rồi đưa cho ông Cụ. Ông Cụ Cầm lấy mô hình đó rồi hỏi:
    - Đạo Phật đã từng bịt những lỗ thủng này, đã có kinh nghiệm. Nếu bây giờ chúng tôi quyết định đi kiểm tra và bịt tất cả các giếng này lại thì đạo Phật có tham gia không?
    Địa Vương Mẫu Phật trả lời:
    - Việc này nằm ngoài khả năng của Đạo Phật. Chúng tôi đã làm và nghĩ rằng chỉ phải làm một lần. Khi đó phương pháp của Đạo Phật đã làm là cách làm bền vững và tốt nhất mà đạo phật có thể tư duy.
    - Tôi nghĩ rằng việc trấn đất hôm nay có làm cho giếng này bị chấn động nhưng đây không phải là nguyên nhân chính. Nếu như không trấn đất thì vào một ngày nào đó khí độc vẫn có thể phun lên. Tôi xin hỏi lại nếu chúng tôi muốn kiểm tra tất cả những giếng này để có biện pháp làm cho khí độc không thể phun lên được thì đạo Phật có tham gia không?
    Địa Vương Mẫu Phật trả lời:
    - Đạo Phật sẽ cử những người có khả năng và kinh nghiệm tốt nhất cùng tham gia để giải quyết việc này.
    Ông Cụ quay sang phía Ngọc Hoàng hỏi:
    - Xin Ngọc hoàng cho biết: Sự việc xảy ra nguy hiểm như vừa rồi trên Thiên Đình có biết ngay được không?
    Ngọc Hoàng trả lời:
    - Sự việc diễn ra quá nhanh cho nên Thiên Đình chưa kịp nhận thông tin. Thời gian ngắn quá nên Thiên Đình còn đang tìm hiểu sự việc !
    Kiểm tra lại thấy tình hình "giếng tử thần" đã ổn định và không còn nguy hiểm nữa. Ông Cụ nói:
    - Tôi xin cảm ơn Địa Vương Mẫu Phật, xin chào các vị.
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    Bảo Bảo (06-11-2013),Dieu Minh (06-11-2013),haixuyentb (07-11-2013),Hanhthong (07-11-2013),Hạnh An (06-11-2013),Hoan (06-11-2013),HoangSyHiep (06-11-2013),hoasen (07-11-2013),Hoasentrang (06-11-2013),hoatran (07-11-2013),hongvulien (08-11-2013),Hua Toan (06-11-2013),lê chí công (06-03-2014),LinhTâm (06-11-2013),Lobbyvietnam (06-11-2013),longtadinh (26-10-2014),manhcao277 (27-10-2014),manhtuongngo (07-11-2013),Mộc Lan (07-11-2013),Minh Toàn (15-02-2016),Nganpham (06-11-2013),nganuoc (07-11-2013),Ngô Minh Thành (16-01-2025),nguoihoc (30-01-2023),nhatcuunhan (06-11-2013),PhongThuyGia (07-11-2013),Phương Nam (06-11-2013),quangdam (08-11-2013),sau_rungsau (07-11-2013),Tamhuongthien (06-11-2013),tamminh (07-11-2013),tam_thuc (06-11-2013),Tịnh_Tâm (06-11-2013),thanhphong (26-10-2014),tiendung23680 (06-11-2013),Tieutrucxinh (06-11-2013),Trần Kim Cương (06-11-2013),Trung Nghĩa (16-09-2023),TruongKhoat (07-11-2013),turaunt (07-11-2013),Vidieu (06-11-2013),youme (06-11-2013),Đại Minh (07-11-2013),Đức Tin (14-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (06-11-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •