Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    313
    Cảm ơn!
    4,512
    Thanked 5,874 Times in 309 Posts

    Red face Giải trùng tang ở Hà Nam - Chuyến đi Về quê Chí Phèo, Thị Nở

    Tôi thức dậy lúc 6g sáng, ăn sáng rồi đi tới nhà Thầy, tới nơi thì gặp anh HT và anh HĐ, không dấu được sự hứng khởi với hai anh: lâu lắm rồi em mới có cảm giác dậy sớm như thế này, dễ chịu thế, đi đường thông thoáng, vẫn còn đèn đường - mặc dù lúc đó cũng đã hơn 7g

    Trên đường đi ACE chúng tôi nói cười ríu ran làm đường xa như chỉ vượt qua trong chốc lát. Tới Hà Nam rồi, vùng đất chiêm trũng nhiều ao, đầm liên tiếp nhau, mùa này sen tàn, hanh khô, gió heo may làm rặng tre làng xào xạc, những mái ngói bình yên bên hàng cau và những con đường nhỏ tạo cho vùng quê nét duyên rất Việt Nam; chợt nhớ tới cái "ao thu lạnh lẽo nước trong veo" của cụ Nguyễn Khuyến trong sách giáo khoa từ thuở cấp II, giờ mới được thấy trước mắt...

    Tới phần mộ của gia đình L rồi, mấy chị em cùng gia đình bày đồ lễ; mấy anh em trai dải bạt ra chuẩn bị cho ngồi thiền. H đang ngồi quan sát mọi người chuẩn bị đồ lễ thì Ông Cụ cười nhìn H nói: H không biết có động lực gì mà trông háo hức thế, Ông Cụ nói rồi cười mãi làm mình cũng chẳng tưởng tượng ra lúc ấy cái mặt của mình háo hức tới mức nào nữa, mà cũng chưa định nghĩa được cái sự háo hức trong mình lúc đó. Chắc là như cậu học sinh cấp II mặc áo mới đi khai giảng?... Ông Cụ hô lập trận giải trùng...mình nghe Ông Cụ hô vậy thì tâm niệm phát năng lượng góp phần hóa giải khí trùng trong mộ, hai bàn tay có cảm giác như có lửa bập bùng, mặt trước cơ thể nóng rát, mặc dù gió thổi từ sau lưng rất mạnh. Nhưng nóng rát nhất là bên đùi phải, cứ như là cái gì xiên vào chân, như có lửa cháy. Trong lúc Thiền lại nghe tiếng Ông Cụ hô, linh khí nhà Phật kết hợp với năng lượng của HT bao trùng toàn bộ khu vực...Có lẽ từ lúc đó cảm nhận nóng rát không còn nữa, thay vào đó là cảm giác dễ chịu, cơ thể khẽ lay động như nhịp sóng. Trong khi thiền, anh HĐ và anh ĐQH cầm ... chuông và NNMG đi vòng quanh mộ nhiều vòng... thiền xong thì mới biết nguyên nhân ... (

    Hoàn tất việc giải khí trùng, chúng tôi vây quanh Ông Cụ với con mắt của những cô bé, cậu bé trong giờ kể chuyện cổ tích hồi tiểu học. Ông Cụ nói: hôm nay đã dùng trận khí mới là LQPPHTN, hình ảnh tượng Phật ở nhà anh T Gia Lai, lúc đó đã bay về...Có sự kết hợp của cả linh khí nhà Phật với năng lượng của Ông Cụ và các học trò, tạo thành một trận khí đặc biệt... Có những việc cần có năng lượng trần tục mới hóa giải được, nên phải có cả Thầy, cả trò là như thế. Ông Cụ nói sẽ làm một video mô tả trận khí mới này, chụp ảnh học trò chúng tôi đã tham gia trận khí hôm nay để ghép vào video đó.

    Nhắc tới chụp ảnh, chị TM mới lấy điện thoại thì không thấy đâu. Thôi xong! vừa rồi có một anh cứ lảng vảng nơi chúng tôi ngồi thiền. May thay, được dân làng giúp đỡ chúng tôi tìm được anh ta, anh ta bị tâm thần, bà con nói anh này hay lấy trộm điện thoại. Anh HĐ cùng chú của L dẫn dải anh này về nhà, yêu cầu anh ta trả điện thoại. Nghe dân làng kể: anh này khùng khùng điên điên, có khi cầm gậy đánh cả bố anh ấy. Nhìn bàn chân lở loét của anh và mái tóc có những sợi bạc, tôi chỉ thấy thương cảm, cầu xin các bậc bề trên phù hộ cho anh không làm thêm nhiều việc xấu nữa!...Trên đường về Phủ Lý nghỉ trưa chúng tôi được chiêm ngưỡng thêm nhiều cảnh đẹp nơi đây khi nhìn từ trên đê xuống bãi sông, làng mạc xung quanh. Mọi người vui khi tìm được điện thoại, mấy anh em trêu chị TM phải chăng có duyên kiếp trước với anh Hưng Chí Phèo kia, hay là kiếp trước chính là chị xuất hiện trong truyện của Nam Cao... tiếng nói cười của chúng tôi lại râm ran như đám học trò tan lớp...

    Một ngày thật đặc biệt, như được trở lại là trẻ thơ, những cảm xúc hồn nhiên của học trò, với thế giới sắc màu cổ tích. Có ai lại không háo hức chứ, khi chính mình đang bước trong câu chuyện cổ tích ấy.
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoangSyHiep

    Bảo Bảo (05-11-2013),Diệu Hồng (05-11-2013),Hạnh An (06-11-2013),Hoan (05-11-2013),Hoang Quyet (06-11-2013),hoanlinh (16-05-2017),hoasen (05-11-2013),hoatran (05-11-2013),hongvulien (05-11-2013),Hua Toan (04-11-2013),july (04-11-2013),kiencuong304 (07-11-2013),kienvang00012003 (04-11-2013),LinhTâm (05-11-2013),Lobbyvietnam (04-11-2013),maiha (21-04-2014),manhcao277 (04-11-2013),manhtuongngo (04-11-2013),Mộc Lan (04-11-2013),Nganpham (04-11-2013),nganuoc (04-11-2013),Ngoạn Hiền (07-11-2013),Nguyễn Thành Công (05-11-2013),nhatcuunhan (04-11-2013),Phương Nam (06-11-2013),quangdam (08-11-2013),Tamhuongthien (04-11-2013),tamminh (04-11-2013),tam_thuc (07-12-2013),THANHTINH (05-11-2013),theoThầy (05-11-2013),tiendung23680 (04-11-2013),Tieutrucxinh (04-11-2013),tranquang1510 (04-11-2013),Vidieu (04-11-2013),Vượng Kim Ngưu (07-11-2013),xuangiang14 (05-11-2013),youme (04-11-2013),Đại Minh (04-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (04-11-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định

    Theo quan niệm dân gian trùng tang là trường hợp người chết vào năm tuổi hoặc ngày giờ xấu, đơn giản hiểu nôm na là trong thời gian ngắn (trong vòng 3 năm) sẽ có người thân chết sau người đã khuất Do vậy nghe đến trùng tang không gia đình nào không khỏi lo lắng.
    Khi được đọc bài Hiện tượng trùng tang trên diễn đàn mà Thầy đã giải thích tôi được hiểu rõ vấn đề hơn, mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của hiện tượng này thế nào đối với những người trong dòng họ.
    http://tukhicongdentamlinh.net/diend...ong-Trung-Tang
    Các hiện tượng trùng tang đã được Thầy giải thích nguyên nhân:
    “Có hai nguyên nhân gây nên trùng tang:
    * Do bọn tà bắt liên tiếp một số người trong gia đình hoặc họ tộc. (từ cuối năm 2009 tà đã bị loại bỏ hoàn toàn)
    * Do người chết nhiễm phải một loại khí rất độc từ trong không gian rồi khí độc này lây truyền từ người chết sang những người có cùng huyết thống sống trong gia đình hoặc dòng họ.Hoặc do một số người trong gia đình cùng bị nhiễm một loại khí rất độc từ trong không gian nhưng khí độc này có thời gian phát tác khác nhau tùy thuộc vào cơ địa và sức khỏe của mỗi người”.
    Bởi vậy, tôi thấy mừng cho gia đình Linh thật may mắn khi được Thầy về tận quê ở Hà Nam để giải Trùng tang.
    Cách đây gần 1 năm, tôi đã được Thầy cho đi Giải trùng tang cho họ Đặng ở Hòa Bình, nên thấy đỡ hồi hộp hơn. Sắp xếp đồ lễ xong, Thầy hướng dẫn gia đình khấn trước (theo bài khấn đã được Thầy đăng lên diễn đàn), sau đó chúng tôi bắt đầu ngồi thiền. Nắng gắt như mùa hè không nóng bức nhưng ngồi hướng thẳng mặt trời chiếu nên ai cũng thấy rát mặt, thỉng thoảng có tiếng động như có người ngồi cạnh nên làm tôi hơi mất tập trung (sau này mới biết không phải người nhà của linh, mà là người “lạ”…) Lần này tôi không có nhiều cảm nhận như lần trước, không còn cảm thấy bàn tay, bàn chân, mặt trắng như bạch kim nữa, trong nửa buổi thiền đột nhiên Thầy lại hô trận khí, không giống lần trước, thấy lạ thật!
    Kết thúc buổi, Thầy mồ hôi nhễ nhại, có lẽ Thầy thấm mệt rồi. Chúng tôi cùng thắc mắc và hỏi không thấy Thầy hô phát năng lượng từ học trò, Thầy giải thích rẳng ban đầu có dùng đến năng lượng của học trò, sau Thầy gọi trận khí Linh Quang Trận Pháp Huệ Tâm Năng, trận khí này rất mạnh kết hợp của Linh Quang Phật Pháp và năng lượng của Thầy của Thầy do đó mà học trò phát ít năng lượng hơn.
    Đúng là mỗi lần được đi làm việc với Thầy là một lần được biết nhiều điều mới, chúng tôi được hiểu vì sao trận khí mạnh thế mà vẫn cần năng lượng ít ỏi của học trò vì đó là năng lượng thực thể có sự kết nối với năng lượng tâm linh mới giải quyết được việc trần tục.
    Trên đường đi tôi còn được em huongtamlinh hướng dẫn cách bấm tuổi bằng tay, theo cách tính trùng tang mà Thầy hướng dẫn trên diễn đàn.
    Một buổi đi làm việc cùng Thầy và các anh chị em thật bổ ích và nhiều chuyện li kỳ nữa.
    Trên đường đi tôi còn được em huongtamlinh và phognthuygia hướng dẫn cách bấm tuổi bằng tay, theo cách tính trùng tang mà Thầy hướng dẫn trên diễn đàn, được chỉ tận nơi mới hiểu ra nhẽ.
    Chuyện ngoài lề, tôi còn được chứng kiến câu chuyện ở Làng Vũ Đại, có chàng Chí Phèo hiện tại với “duyên“ nàng Thị Nở chắc có từ kiếp nào. Ôi,sợ quá, thở phào!... chúng tôi lại được những trận cười vỡ bụng
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  4. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    Bảo Bảo (05-11-2013),Diệu Hồng (05-11-2013),Hoang Quyet (06-11-2013),HoangSyHiep (05-11-2013),hoasen (05-11-2013),hoatran (07-11-2013),hongvulien (05-11-2013),Hua Toan (05-11-2013),LinhTâm (05-11-2013),maiha (21-04-2014),manhcao277 (22-09-2015),Mộc Lan (05-11-2013),nganuoc (08-11-2013),nhuhainguyen (06-11-2013),Phương Nam (06-11-2013),quangdam (08-11-2013),Tamhuongthien (05-11-2013),tam_thuc (07-12-2013),thanhphong (23-04-2016),THANHTINH (06-11-2013),theoThầy (05-11-2013),tiendung23680 (05-11-2013),Tieutrucxinh (05-11-2013),Vidieu (05-11-2013),youme (06-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (06-11-2013)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •