Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Đang ở
    TP Ninh Bình
    Bài viết
    60
    Cảm ơn!
    4,750
    Thanked 1,446 Times in 60 Posts

    Mặc định Cảm Ơn Thầy Nguyệt Quang Tử

    Con cám ơn Thầy đã truyền đat những bài khấn trên. Âm dương là 2 thế giới cách biệt mà muốn giao tiếp được với nhau thì cần có sự tương đồng từ cả 2 phía, người trần tục muốn biểu hiện lòng biết ơn và hiếu kính và điều mong muốn với ông bà tổ tiên hay các cụ muốn chỉ bảo con cháu là điều rất khó với đa phần mọi người, những bài khấn của Thầy là cầu nối giúp cho 2 thế giới hiểu nhau hơn và như là sự gắn kết sức mạnh từ cả 2 thế giới để giải quyết những việc mà 1 thế giới thôi thì không làm được trọn vẹn.
    Trước đây con cứ thắc mắc sao khi làm các lễ lại phải chuẩn bị nhiều lễ vật thế không biết nào tiền nào vàng rồi ngựa xe,.. rồi khi lên chùa vào các ngày lễ cũng cần lễ lạt, con nghĩ các vị bề trên có nhiều tài phép thế mà cần những thứ đó để làm gì, Nhưng bây giờ con đã tỏ tường, các lễ đó là cho chúng sinh bên kia, hoặc các ngài để ban cho chúng sinh, và âm cũng như trần mọi người cũng có các nhu cầu ăn, mặc, ở đi lại, và khi giải quyết công việc thì cũng cần phải có các phương tiện để làm và các lễ vật chính là các phương tiện ấy, đó cũng như giấy tờ, thủ tục của thế giới trần tục vậy, là điều kiện để quản lý xã hội.
    Hi, con cảm ơn Thầy ạ!
    "Kể từ nay con mãi mãi theo Người
    Để được học Từ, Bi, Trí, Huệ"

  2. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nganpham

    haixuyentb (07-11-2013),Hoang Quyet (02-11-2013),honglien (20-12-2015),longtadinh (23-10-2015),manhtuongngo (02-11-2013),Mộc Lan (05-11-2013),newebook (29-04-2015),phule (04-11-2013),Phương Nam (04-11-2013),quangdam (08-11-2013),Tamhuongthien (02-11-2013),tam_thuc (02-11-2013),tanrau (15-07-2016),thanhphong (25-01-2015),theoThầy (02-11-2013),tuluyenthantam (20-02-2015),Vidieu (04-11-2013),youme (04-11-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Gia Lai
    Bài viết
    35
    Cảm ơn!
    1,505
    Thanked 851 Times in 35 Posts

    Mặc định

    Lời đầu tiên Cháu xin đại diện cho gia đình cháu xin cảm ơn Thầy và các anh chị đã không quản ngại đường xá xa xôi và đã giúp giải trùng tang cho gia đình cháu.
    Thưa tất cả các anh chị em trên diễn đàn Từ khí công đến tâm linh, Bố mẹ cháu quê gốc Hà Tây, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cùng gia đình vào sinh sống tại Xã IA Sao huyện IAGRAI tỉnh Gia Lai, vùng đất tây nguyên để lập nghiệp, cuộc sống làm nương rẫy đã gần 30 năm rồi nhưng cũng chỉ đủ ăn, xây được một ngôi nhà cấp 4 đủ cho cả đại gia đình sinh sống.các anh chị đã xây dựng gia đình và đã được bố mẹ cháu cho ra ở riêng, cháu cũng được bố mẹ cho xây dựng gia đình và ở chung với bố mẹ .Vì cháu là con trai út, cuộc sống đắp đổi qua ngày cũng gọi là đủ ăn với mức sống vùng rừng núi. nhưng bỗng dưng cách đây 2 năm mẹ cháu bị tai biến phải đi viện điều trị và di chứng tai biến đến nay vẫn còn, mẹ cháu không đi được mà phải bò, mọi sinh hoạt phải nhờ con dâu giúp. nhưng đau buồn hơn là vừa rồi bố cháu lại đột ngột ra đi để lại chúng cháu cùng mẹ già bệnh tật, cháu thì chưa biết sinh sống làm ăn ra sao, chỉ trông vào vài sào rẫy, nhưng chưa hết lại một đại họa ập đến gia đình cháu là sau khi chôn cất bố chưa xong thì đêm hôm ấy bố cháu hiện về nói với con dâu là bố bị người ta đánh đập và bắt về nhà mang theo hai người trong gia đình nữa, đi đâu bố cháu cũng bị người âm cai quản và đánh đập, cháu đi xem thầy thì thầy nói là bị trùng tang nặng lắm, nhưng cũng không biết làm thế nào mà giải được.Nếu có giải được thì cũng phải nhờ thầy cúng thầy chùa giúp cho và cũng phải tốn kém mấy trăm triệu mà chưa chắc chắn là được hay không. Nhưng gia đình cháu thật có phúc nên đã được thầy và các anh chi trong gia đình khí công tâm linh đến giúp giải trùng tang cho gia đình cháu.Sau khi giải xong thì thầy lại giúp chữa bệnh cho mẹ cháu,thầy nói ” Giải trùng tang xong rồi đấy”.Gia đình cháu vô cùng sung sướng mà chưa kịp cám ơn thầy thì thầy và mọi người đã ra xe đi về mất.
    Ngay tối hôm ấy,vợ cháu lại thấy bố cháu về và nói là từ nay không bị người ta đánh đập và bắt về nhà mang theo người nhà đi nữa,giờ đây bố cháu đi đâu cũng có người giúp và bảo vệ, bố cháu bảo bây giờ về lấy bàn cờ để mang xuống đó chơi cho đỡ buồn.hôm sau vợ cháu kể lại với mọi người thì trong gia đình ai cũng vui sướng và vô cùng biết ơn Thầy và các anh chị trong gia đình khí công tâm linh.Một lần nữa cháu không biết lấy gì để đền ơn thầy nên gia đình cháu chỉ biết nói lời cảm ơn đến Thầy.

  4. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranquang1510

    Bảo Bảo (03-11-2013),Diệu Hồng (03-11-2013),haixuyentb (07-11-2013),Hoan (04-11-2013),hoanlinh (28-01-2014),hoasen (02-11-2013),hoatran (04-11-2013),honglien (20-12-2015),Hua Toan (02-11-2013),july (04-11-2013),kiencuong304 (04-11-2013),Liên Như (05-01-2016),manhcao277 (03-11-2013),manhtuongngo (02-11-2013),Mộc Lan (05-11-2013),newebook (29-04-2015),Nganpham (02-11-2013),nganuoc (02-11-2013),Ngoạn Hiền (03-11-2013),nhuhainguyen (04-11-2013),phule (04-11-2013),Phương Nam (04-11-2013),quangdam (08-11-2013),Tamhuongthien (03-11-2013),tamminh (04-11-2013),tam_thuc (03-11-2013),tanrau (15-07-2016),Tịnh_Tâm (02-11-2013),thanhphong (25-01-2015),theoThầy (02-11-2013),ThienNgoc (02-11-2013),tiendung23680 (04-11-2013),tuluyenthantam (20-02-2015),TuMinh (15-11-2018),youme (04-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (03-11-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •