Kết quả 1 đến 3 của 3
Threaded View
-
31-10-2013, 13:51 #2
Đọc xong câu chuyện này thấy có ít suy ngẫm nhỏ, xin post lên chia sẽ cùng mọi người đọc thử:
ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG CHÍNH MÌNH -> Con rắn: Ở đây con rắn lấy cái quy tắc ăn miếng trả miếng để báo thù cái cưa và nó không biết rằng oán lại gieo oán, cái cưa vô tình vô duyên mà làm tổn thương nó nên nó quay lại trả thù cái cưa. Vì vô minh, vì sân rồi mê nên cứ đâm đầu vào làm để oán chồng oán, càng đau càng oán, oán càng chồng chất lên nỗi đau thân xác, tinh thần càng dày vò và mãi bế tắc dần đến tột độ; đó chính là tự làm tổn thương mình. Chính vì thế mà lấy buông xả, từ bi làm căn cứ đối đãi với mình, với người; dè dặt tránh làm tổn thương người; và hành động thông thái để tránh bị người làm tổn thương. Vậy hỏi giả sử người thợ rèn vô tình để cái cưa vô duyên nằm đó, con rắn vô tội đi ngang qua và bị thương, chảy máu. Vậy nếu con rắn không làm như câu chuyện trên thì con rắn sẽ xử sự như thế nào? Nó sẽ chấp nhận sai sót, không cẩn thận vừa rồi để rút ra kinh nghiệm lần sau không nên bò qua chỗ (có thể) nguy hiểm này nữa chăng? --> ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC LÀM TỔN THƯƠNG MÌNH.
ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC -> Cái cưa: Nó không làm tổn thương mình, nó quá cứng cỏi, sắc bén vì theo yêu cầu công việc, cuộc đời nhiệm vụ cưa xẻ của nó là thế. Nó không cố ý làm tổn thương con rắn. Phải chăng ở đây là sự tùy tiện, không ngăn nắp của người thợ mộc mà thôi. (Chắc con rắn thông minh 1 tý sẽ thay vì hành hạ mình với cái cưa sẽ bò đi cắn người thợ mộc). Làm người đừng quá sắc sảo, sắc bén như cưa và đừng vô tình, vô ý như người thợ mộc. Giả sử như là có 1 người khách bước vào và không để ý dẫm phải cái cưa. Khi đó người đó sẽ trách cái cưa hay trách người thợ mộc? Người thợ mộc thấy thế có hối hận vì sự bừa bộn, vô tình mà dẫn đến tội lỗi của mình không?
Trên đây đang nói đến cách nhìn của một người ngoài cuộc. Giờ thử đặt mình là một nhân vật trong câu chuyện mở rộng trên: con người bất cẩn, con rắn mê muội, cái cưa vô tội (chắc trả nghiệp kiếp trước), người khách thơ ngây. Nếu gặp hoàn cảnh trên bạn sẽ xử lý như thế nào? Âu chắc cuộc đời cũng đã có đáp án
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhcao277
Hạnh An (30-12-2013),hoasen (01-11-2013),kienvang00012003 (01-11-2013),Nganpham (01-11-2013),nguyenthithu (26-10-2014),tanrau (05-08-2016),thanhphong (04-10-2014)