Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Chí Tâm Guest

    Mặc định Cảm nhận khi luyện tập bài TKKT

    Con chào Thầy và mọi người trong gia đình KCTL
    Con biết là con sai rất nhiều nên con đang cố gắng sửa chữa nè. Con đâu có cố ý như vậy đâu. Con đâu biết rằng mỗi lần con sai là Thầy lại ngồi sửa. Con cũng đâu biết trong số tất cả mọi người thì con là người lúc nào cũng làm phiền Thầy. Đọc bài của chị Hoasen mới thấy thương Thầy quá. Nhưng biết làm sao được, không nói chuyện được với Thầy,con nhớ Thầy, con ngủ không được nên không thể trách con được.
    Tập bài TKKT một thời gian mới thấy đủ thứ bệnh. Ngồi lúc nào cũng thấy khí bốc lên cao như là ống khói. Thế mà con ngu lắm, con đi tập bài Hộ Tâm để bị mắng. Kiểu như đag được chữa bệnh này đi chọt bệnh kia ( gọi là vô duyên ). Nhưng Thầy không trách con được vì nghĩ Thầy lúc nào cũng đi hi sinh bản thân mình để bảo vệ người khác nên con mới thế, con chỉ muốn cố gắng tập luyện để đi ra bảo vệ Thầy thôi mà. Lúc đó con có nghĩ gì trong đầu về vấn đề bệnh đâu. Tại bài đó cũng tập rồi mà. Con đâu có sai. Con làm theo cảm xúc thôi mà. Thầy mà bị gì, con đau lòng, con không tập trung được.
    Cảm nhận của e sau một thời gian cứ ngu cái này đến ngu cái kia thì e cũng có một số kết quả mới. Đã cảm nhận luân xa và màu của nó, cảm nhận được đan điền xoay như cái lò gốm, khí lan ra, bụng nóng, dồn ra tay phải nên giờ thấy tay phả có lực hơn tay trái ( lúc trước toàn thuận tay trái ).
    Lúc tập e đã cố gắng nhớ mấy luân xa và vị trí để đọc theo Thầy, thế nhưng cứ lúc vào lại quên không tập trung. Người cứ bị giữ cứng, không nhúc nhích được. Cứ thấy bị cuốn lên trên, như muốn đi đâu ý, muốn đi hoài, cảm giác ở đâu đâu chứ chả ở đất. Chắc sắp bay ra HN.
    Nhưng bù lại những cái dại đó thì trong lúc tập e cũng đã cảm nhận thấy mình ở nơi khác, khi thì giữa trời và đất, khi thì thấy ở dưới rừng cây xanh có ánh nắng mặt trời... Nói chung là hết bài vẫn không muốn ngồi dạy và ở lì luôn, tại chân không thấy tê. Cảm giác thích lắm, nhẹ nhõm, thoải mái.
    Hihi, cảm ơn Thầy đã đọc và mọi người đã lắng nghe ( nghe sến sến nhưng thôi kệ )

  2. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Chí Tâm

    Bảo Bảo (31-10-2013),Diệu Hồng (31-10-2013),hoasen (31-10-2013),Hua Toan (05-11-2013),kienvang00012003 (31-10-2013),manhtuongngo (02-11-2013),Nganpham (31-10-2013),nhatcuunhan (31-10-2013),Phương Nam (31-10-2013),sau_rungsau (31-10-2013),Tamhuongthien (31-10-2013),Vidieu (31-10-2013),youme (31-10-2013),Đại Minh (31-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (31-10-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •