Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Từ Suy nghĩ đến Hành động
-
31-10-2013, 15:51 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Từ Suy nghĩ đến Hành động
Lương về tài khoản rồi, mừng quá. Đợi mãi cho tới ngày cuối cùng của tháng để lương về tới tài khoản. Quỹ từ thiện lại đầy lên rồi. Phải gửi ngay vào quỹ từ thiện của Thầy để đồng bào vùng lũ có thêm miếng cơm manh áo. Cũng định ỉm đi, chỉ làm thôi, không nói vì làm từ thiện mà, chỉ cần trái tim mình thấu hiểu là được. Nhưng lại nghĩ, viết thêm vài câu biết đâu lại có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm động lòng trắc ẩn. Biết đâu chỉ mấy chữ thôi mà đồng bào vùng lũ hay những em bé vùng cao hay những mảnh đời bất hạnh lại có thêm miếng cơm manh áo, có thêm nhiều sách vở để học, có thêm nhiều nghị lực để vượt qua những gian khổ đời trần này…
Thời gian vừa qua, buồn quá, buồn không phải vì quỹ từ thiện bị rỗng và cả quỹ cá nhân cũng rỗng mà bởi vì quỹ từ thiện của Diễn đàn mình thì mỏng trong khi đó lại có rất nhiều nơi, rất nhiều người đang cần giúp đỡ. Nào là giúp đỡ các em nhỏ ở vùng cao, nào là tặng chăn ấm cho những người vô gia cư, nào là tặng quà các em mồ côi, nào là thăm các cụ neo đơn khốn khổ, nào là biết bao việc nữa cần chút hảo tâm của mình như việc cứu giúp đồng bào Miền Trung lũ lụt vừa qua…đau xót biết bao
Ngày nào mình cũng tự kỷ, dằn vặt bản thân. Mình đúng là không làm được gì cả. Lương nhà nươc thì thấp trong khi có biết bao nhiêu là nghĩa vụ với gia đình. Bố Mẹ thì chưa giúp được gì, cũng không cho Bố Mẹ được gì. Nghĩ mà thấy mình bất hiếu. Trong khi đó, biết bao người cần mình giúp đỡ, ấy vậy mà không thể làm được gì…Buồn quá, thấy có lỗi với tất cả mọi người mà đặc biệt là Thầy…Ngày nào cũng lẩm bẩm một mình như người bị bệnh thần kinh “liệu kiếp này mình có hoàn thành nhiệm vụ????????”…Mỗi khi nghĩ đến như thế này, Mình lại khóc một mình
Nhưng thi thoảng cũng tự động viên, không phải đâu Dieu ơi, đã cố gắng hết sức rồi mà. Mình chưa có áo khoác mùa thu, mùa thu trước thì dặn lòng là thôi để tiền làm việc khác mùa này mua, mùa này thì dặn lòng mặc đồng phục Công ty cũng được. Cái đó chỉ là ham muốn trần tục thôi. Việc của mình là phải giúp đỡ được thật nhiều người càng tốt
Giờ là lúc cả Miền Trung lũ lụt, mất nhà mất cửa, nhiều người lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc…thôi thì thú vui trần tục xin tạm cất vào một nơi nào đó. Việc báo hiếu Bố Mẹ thì phải làm cả đời rồi, nhưng đồng bào Miền Trung ngay lúc này đây rất cần cơm ăn, áo ấm, nhà để ở, trường để học…và đó chính là niềm hạnh phúc của mình rồi!
Cầu mong cho tất cả mọi người luôn được mạnh khỏe & an vui!View more the latest threads:
- CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO sau BÃO LŨ YAGI
- Cập nhật Quỹ Từ Thiện GĐ KCTL
- Gửi về miền Trung!
- Tìm lại nụ cười mùa xuân cho bé Dữi, Quảng...
- Chung tay quyên góp sách cho trẻ em vùng cao
- Nụ cười cho cháu Sùng Mí Thò.
- Bệnh nhi đầu tiên đã ra HN để mổ hở hàm ếch
- KCTL tài trợ mổ miễn phí cho trẻ hở hàm ếch,...
- Nhóm từ thiện diễn đàn KCTL, sau hai năm...
- Cập nhật quỹ từ thiện sau khi bán sách tại...
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
hoasen (01-11-2013),kienvang00012003 (01-11-2013),manhtuongngo (02-11-2013),nganuoc (04-11-2013),nhatcuunhan (01-11-2013),Tamhuongthien (01-11-2013),Tieutrucxinh (01-11-2013),Trần Kim Cương (01-11-2013),TruongKhoat (03-11-2013),tuluyenthantam (24-01-2014),youme (01-11-2013),ĐINHQUANG HIỆP (02-11-2013)