Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Lực hấp dẫn từ Thầy
-
29-10-2013, 08:37 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Đang ở
- Ha Noi
- Bài viết
- 58
- Cảm ơn!
- 1,823
- Thanked 1,203 Times in 63 Posts
Lực hấp dẫn từ Thầy
Sau một hồi đấu tranh trong tôi, TRÍ bảo “Không được đến làm phiền Thầy, không được trút nỗi buồn của mình lên Thầy”, TÂM bảo “ Nhưng mà tôi buồn lắm, tôi rất nhớ Thầy, tôi chỉ đến để nói chuyện với Thầy , nhìn Thầy cười , xem Thầy có khỏe không thôi mà, tôi sẽ không trút nỗi buồn của tôi lên Thầy đâu”, TRÍ đã thua, và tôi lại đến tìm Thầy. Tôi thường đến tìm Thầy với lý do là “Nhớ Thầy quá”. Tôi được Thầy cho quà đi xa về này, được ăn cơm ở nhà Thầy này, được Thầy kể cho nghe một seri truyện cười. Mấy Thầy trò ôm bụng cười, cười ngặt nghẽo. Những lúc ở bên Thầy sao hạnh phúc thế, chỉ có tiếng cười và sự ấm áp từ Thầy lan tỏa ra mà thôi. Tôi phát hiện ra rằng, không chỉ mình tôi nhớ Thầy mà rất rất nhiều người nhớ Thầy, từ người già đến người trẻ, từ nam giới đến nữ giới, từ người chưa gặp Thầy đến người đã gặp Thầy, mà càng gặp thì càng thấy nhớ, thế mới lạ chứ. Ở Thầy có một lực hấp dẫn khủng khiếp mà khó ai cưỡng lại được. Có nhiều người ở xa Thầy, đôi khi thấy nhớ Thầy quá, thế là bắt tàu, bắt xe đi xa hàng mấy trăm cây số, chỉ để gặp Thầy một ngày cho đỡ nhớ rồi về. Hê hê… Thế mới biết mình thật may mắn khi ở gần Thầy. Ở bên Thầy, tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều, chẳng có thời gian để mà buồn những chuyện không đâu. Tôi rất muốn được xách tay nải theo Thầy đi hành đạo. Nếu có khả năng, tôi sẽ ghi chép lại Nhật ký cho Thầy, nhưng rất tiếc là khả năng của tôi còn hạn hẹp lắm, chưa nhìn được những việc Thầy làm trong tâm linh để mà ghi chép lại cho Thầy. Vì vậy những bài ký sự của anh Hocdao hay chị theoThay tôi thấy quý lắm. Hi vọng anh chị chịu khó ghi lại, giúp mọi người hiểu hơn những việc Thầy làm, hiểu hơn những việc trong Thế giới tâm linh.
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoasen
Bảo Bảo (29-10-2013),Diệu Hồng (29-10-2013),Hạnh An (29-10-2013),hoatran (29-10-2013),HoaXuan (20-11-2013),hocdao (30-10-2013),Hua Toan (29-10-2013),Lois Mai (08-01-2014),manhtuongngo (30-10-2013),Nganpham (29-10-2013),nganuoc (29-10-2013),Ngoạn Hiền (29-10-2013),nguyenthithu (28-09-2014),nhatcuunhan (30-10-2013),phule (11-11-2013),quangdam (29-10-2013),Snowflower (11-04-2014),Tamhuongthien (29-10-2013),tamminh (29-10-2013),tam_thuc (29-10-2013),Thanhduong (30-10-2013),THANHTINH (30-10-2013),thànhtâm (29-10-2013),theoThầy (29-10-2013),tiendung23680 (29-10-2013),Tieutrucxinh (29-10-2013),Trần Kim Cương (29-10-2013),Vidieu (29-10-2013),xuanthuynet (31-10-2013),youme (29-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (29-10-2013)
-
29-10-2013, 13:57 #2Chí Tâm Guest
Chào chị hoasen,
Em cũng gặp Thầy có 1 lần thôi mà em muốn ra HN ở luôn nè. Lần đầu gặp Thầy, em thấy ở Thầy phát ra năng lượng của sự yêu thương. Chỉ cần ngồi nhìn Thầy sẽ thấy ấm lòng. Mọi người nói lần đầu gặp Thầy mà không sợ à. Mặt Thầy hiền khô sao mà sợ. Gặp Thầy cứ như mùa đông biến thành mùa xuân, mệt mỏi tan biến cả. Nên em toàn lẽo đẽo đi sau Thầy. Em cũng như chị, em rất thích được đi với Thầy. Lúc đó, em thấy em thật hạnh phúc. Em không thấy cô đơn, lạnh lẽo nữa. Nhiều khi nhớ Thầy, em ngủ không được, phải kêu Thầy í ới luôn.
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Chí Tâm
Diệu Hồng (29-10-2013),Hạnh An (29-10-2013),hoasen (29-10-2013),hoatran (31-10-2013),HoaXuan (20-11-2013),hocdao (30-10-2013),Lois Mai (08-01-2014),manhtuongngo (30-10-2013),Nganpham (29-10-2013),Ngoạn Hiền (29-10-2013),quangdam (29-10-2013),tam_thuc (30-10-2013),Thanhduong (30-10-2013),Tieutrucxinh (29-10-2013),Vidieu (30-10-2013)
-
30-10-2013, 02:21 #3
Con chào thầy, em chào các anh chị trong gia đình KCTL mình. Đọc bài viết của chị Hoasentrang em cũng có tâm trạng như chị vậy.
Cho đến bây giờ con nghĩ rằng con đã rất may mắn khi được biết đến Thầy và gđ KCTL, từ khi biết đến KCTL con dường như có thêm một chỗ dựa về tinh thần. Những lúc gặp khó khăn hay chán nản con thường hay lang thang trên diễn đàn đọc các bài viết của thầy đọc các bài viết của anh chị, con thấy dường như Thầy luôn là chỗ dựa, là niềm an ủi lớn cho chúng con. Lúc nào con cũng nghĩ về Thầy, con lúc nào cũng nghĩ mình phải biết yêu thương nhiều hơn, sống tốt hơn, làm nhiều việc thiện hơn nữa. Mà cũng rất kỳ lạ ngày nào cũng vậy mỗi lần bật máy tính lên bao giờ con cũng phải vào diễn đàn xem hôm nay có bài viết mới nào của Thầy hay của các anh chị không? ..một hai hôm mà chưa vào là con thấy nhớ nhớ lắm. Hôm vừa rồi sau khi từ QB về nghe tin thầy muốn mời cơm mấy anh em trong nhóm vào QB con cảm thấy vui lắm. Bởi vì đã lâu lắm rồi con chưa được gặp Thầy, con cũng chỉ biết được tin thầy vào Tây Nguyên công tác, biết được thầy đi nhiều nơi giúp đỡ mọi người,.. qua các bài viết của các anh chị trên diễn đàn. Nhiều lần con muốn tới thăm Thầy nhưng con vẫn còn chưa tự tin, con vẫn còn chút gì rất sợ và một phần nữa con chưa tập luyện được chăm chỉ, chưa cố gắng theo những gì thầy mong đợi.
Con vẫn mong rằng một ngày nào đó con tập luyện đạt được kết quả tốt và được thầy nhận làm học trò, được Thầy chỉ bảo nhiều hơn và những gì con học được có thể giúp ích cho bản thân và mọi người xung quanh.
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
Diệu Hồng (30-10-2013),hoasen (30-10-2013),Hoasentrang (30-10-2013),hoatran (31-10-2013),hocdao (30-10-2013),Hua Toan (30-10-2013),july (30-10-2013),kienvang00012003 (30-10-2013),Lois Mai (08-01-2014),Nganpham (30-10-2013),nguyenthithu (28-09-2014),River (09-01-2014),tam_thuc (30-10-2013),Thanhduong (30-10-2013),Vidieu (30-10-2013),youme (30-10-2013)