Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định ĐƯỢC THẦY TỚI THĂM VÀ LẬP BÀN THỜ (phần 2)

    Lúc này trời cũng đã trưa muộn, ánh nắng hanh khô ngập sân, chiếu vào căn phòng nho nhỏ, Thầy và các anh chị phải đứng ngoài nắng do nhà Bố Mẹ Vidieu quá nhỏ, không có gió trời, gió quạt hay điều hòa. Trái tim Con nghẹn ngào những xúc cảm…

    Các Cụ đã ăn xong, Thầy lại vào làm việc tiếp. Con không nghĩ là gia đình con mà đặc biệt là dòng họ Nguyễn Ngọc lại may mắn đến thế. Có nằm mơ Con cũng không nghĩ tới là được Thầy ban nhiều ân huệ đến vậy. Tại sao Thầy lúc nào cũng hiểu thấu hết lòng Con, lúc nào cũng biết Con đang nghĩ gì??? Còn Con thì chưa làm được gì để giúp Thầy cả Thầy gọi tất cả những người trong họ về để Thầy chữa bệnh cho. Có một Bà cụ bị liệt, lưng còng cứ lết cả hai chân vào. Vidieu không biết là những ai đã được chữa và chữa những bệnh gì, chỉ thấy thời gian Thầy chữa bệnh cho cả dòng họ là khá lâu, cũng gần bằng thời gian Thầy chữa bệnh cho các dòng họ ở Chùa Linh Quang ngày lễ Vu Lan vậy. Ngày học cấp 3 Ông nội Vidieu mất, Ông ra đi vì bị bệnh viêm vòm họng, có rất nhiều hạt cứ nhiều lên và to ra…rồi Ông tắc thở, lúc Ông ra đi vẫn mang theo căn bệnh và đau đớn cho tới lúc qua đời do bị những bất công do xã hội gây ra, nay được Thầy chữa bệnh Ông lai khỏe mạnh rồi mà cũng có thể Ông cũng là một trong số những người trong họ đang đợi để được Thầy Nguyệt Quang Tử cho phép đi theo Lương Tri Tâm Huệ Đạo …Thế là từ nay cả dòng họ đã khỏi bệnh và khỏe mạnh

    Lúc trước Thầy có gọi những người trong họ Nguyễn Ngọc về, nghe Thầy nói có một bà ăn mặc đẹp, ngồi kiệu, tay cầm cái quạt phẩy phẩy chắc là làm to lắm. Vidieu mừng thầm, có lẽ họ Nguyễn Ngọc có ai làm to ở trong thế giới tâm linh, thế thì con cháu trong dòng họ được nhờ rồi. Nhưng một lúc sau Thầy nói, có một bà nữa, bà này trông rất kiêu ngạo, đang nhai trầu, tay vuốt miệng trông rất ngang ngược. Thầy quát lên “Bà kia lại đây...”. Bà ấy vẫn rất kiêu ngạo, Thầy đã cho chụp cái mũ hiện nguyên hình, thì ra sự việc không đơn giản như vậy, Vidieu nghe loáng thoáng gì đó tóc dài đen, tách ra và nhập vào gì đó…rất không bình thường. Thầy đã ra lệnh bắt lại để điều tra tiếp…

    Nỗi lo lắng bao trùm lên tâm trí Vidieu, phải chăng những linh tính Vidieu cảm nhận từ bé đều đúng, rồi cả từ khi Vidieu tập khí công tâm linh, mỗi lần thắp hương tại ban thờ gia tiên dòng họ Nguyễn Ngọc đều cảm nhận thấy cơ thể rất kỳ lạ, có dòng khí hay năng lượng rất lạ vây quanh mình, rồi cả việc rắn thi thoảng vẫn vào nhà ở điện thờ Thần cũng như nhiều việc không hay xảy ra trong dòng họ…?

    Thầy nói rằng: “Ở dòng họ này có điều gì đó liên quan tới đất cát thì phải. Một là dòng họ mất đoàn kết, chia bè chia phái. Hai là có một thế lực rất mạnh đang kiểm soát và khống chế. Lúc Thầy gọi một người đại diện cho dòng họ ra để nói chuyện với Thầy thì ai cũng nhấp nhổm đứng lên nhưng không ai dám ra, cứ lo lắng và sợ sệt một cái gì đó”. Thầy còn nói “Có thể là do một lực lượng nào đó đang khống chế và chi phối như Con dơi thành tinh chẳng hạn…”. Sự thật là thế nào thì hồi sau sẽ rõ…

    Nhưng điều Vidieu đặc biệt lo lắng ở đây là những người trong dòng họ bị ảnh hưởng. Vậy còn người dân trong làng mình có gặp cảnh tương tự hay không? Liệu thế lực kia có chỉ khống chế mình dòng họ Nguyễn Ngọc không hay những gia đình khác đều thế? Cạnh nhà Bà Nội Vidieu còn có một nhà để không không ai dám ở, nghe nói có rất nhiều rắn rết và ma…??? Liệu thực hư là thế nào? Tại sao những thành viên trong dòng họ Ngoại đều tin tưởng khí công tâm linh và luyện tập còn những người trong dòng họ Nguyễn Ngọc lại không ai tập cả, có thế lực nào ngăn cản? Tại sao bao lần mở thanh khí khai tâm cho Bà Nội Vidieu tập thì dụng cụ đều bị hỏng kể cả mua mới (phòng Bà Nội cũng dùng để thờ các Thánh Thần)???Trong tâm linh bị khống chế và rối loạn như thế thì trần tục làm sao không bị ảnh hưởng cho được? Vidieu cầu mong sao có một phép màu để thay đổi hoàn cảnh hiện tại, để những cái không thể biến thành có thể. Để tất cả mọi người được tai qua nạn khỏi, sống bình an, mạnh khỏe suốt đời…

    Thầy nói: “thế là xong rồi đấy, khu đất này tốt rồi”, từ nay cứ chăm chỉ luyện tập là mọi việc đều tốt cả…

    Trong cái khó khăn to lớn ấy lại có một niềm hạnh phúc vô bờ, một may mắn và phải là thực may mắn là được Thầy tới thăm, được Thầy soi đường chỉ lối, và Còn được Thầy lập bàn thờ cũng như giải quyết rất nhiều vấn đề khác của dòng họ…Những tình cảm mà Thầy dành cho Con, dành cho gia đình Con, Gia đình con xin ghi tạc trong lòng…Cảm tạ ơn Thầy kính yêu!

  2. 39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    Bảo Bảo (28-10-2013),Diệu Hồng (28-10-2013),Hoasentrang (28-10-2013),hoatran (28-10-2013),HoaXuan (20-11-2013),hocdao (28-10-2013),Hua Toan (28-10-2013),july (28-10-2013),Lobbyvietnam (28-10-2013),Lois Mai (16-12-2013),manhcao277 (28-10-2013),Minh Toàn (31-10-2017),Nganpham (28-10-2013),nganuoc (28-10-2013),Ngoạn Hiền (28-10-2013),phule (11-11-2013),Phương Nam (28-10-2013),quangdam (28-10-2013),Tamhuongthien (28-10-2013),tamminh (28-10-2013),tam_thuc (29-10-2013),Thanh Bình (28-10-2013),Thanhduong (28-10-2013),thànhtâm (29-10-2013),theoThầy (28-10-2013),ThienNgoc (28-10-2013),Tieutrucxinh (28-10-2013),Trần Kim Cương (29-10-2013),turaunt (28-10-2013),Vượng Kim Ngưu (28-10-2013),youme (28-10-2013),Đại Minh (31-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (29-10-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •