Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
24-11-2013, 09:07 #1
Cảm nhận khi lần đầu ra chơi nhà Thầy.
Con kính chào thầy!
Tôi chào GĐ:KCTL và mọi người xem diễn đàn.
Thời gian qua Thầy bận làm việc ở Tây nguyên khá dài. Nỗi nhớ Thầy khó mà diễn tả được…Hôm gọi điện (rất may Thầy cầm máy ,Thầy rất vui ) Tôi nói chị em chúng con rất nhớ Thầy và muốn ra thăm Thầy….Thật bất ngờ ,Thầy bảo: Nhớ thì ra đây chơi! …Ôi vui quá, ko có gì vui hơn nữa .Thế là mấy chị em mua vé ra Hà nội để gặp Thầy.Tối thứ 6 tôi gọi điện báo với Thầy là sáng chủ nhật sẽ đến Hà nội.Thầy bảo: "xuống tàu thì đến Thầy ngay nhé" . Xuống tàu là 5h sáng ,chị Lem chúng tôi vào khách sạn chờ mãi đến 7h30 thì mới đến nhà Thầy ,chúng tôi ở dưới cầu thang vùa ăn sáng vừa đợi hơn 8h mới lên nhà Thầy (vì ko muốn làm phiền buổi sáng chủ nhật của nhà Thầy Cô )Thế mà vừa bấm chuông thì thật bất ngờ : Thầy mở cửa và nói: "Thầy chờ từ 5h sang đấy" .Ôi ! chúng tôi thật cảm động, ân hận và tiếc quá.
Thưa các bạn !Tôi đã được gặp Thầy nhiều lần rồi nhưng đều qua trung gian ,nên đây là lần đầu tiên đưa chị em ra thăm Thầy .Chúng tôi là người Nghệ an nên nổi tiếng là vụng về ,khô cằn,chân thật và tự ty nữa .Lần đầu tiên chị em chúng tôi được Thầy cho đến nhà chơi nên ai cũng :Vừa vui mừng,vừa ngại ngùng, vừa lúng túng có phần hơi run nữa.Chúng tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé,dại khờ,yếu ớt khi đứng trước một vị “ Đức Phật”đang hiện thân ở đời thường để dẫn dắt chúng sinh đi qua gập ghềnh của cuộc đời.Thế nhưng thời gian ngại ngùng ấy trôi rất nhanh –vì chúng tôi được một vị “Tiên già ”rất hiền từ ,quan tâm và gần gũi với chúng tôi .Thầy ko ngồi trên ghế cao , không mặc áo quần sang trọng đắt tiền, không có người phục vụ riêng như bao người khác .Thầy thật bình dị hòa đồng ngồi luôn xuống sàn gần gũi với chúng tôi .Theo thường lệ chúng tôi chào Thầy và được Thầy đáp lại bằng sự ân cần hỏi thăm sức khỏe mọi người và tình hình bão lụt vừa qua . ..Tôi báo cáo với thầy về tình hình luyện tập của nhóm,sự thay đổi của của gia đình tôi , của mọi người sau khi gặp Thầy và học tập tu luyện theo giáo lí nhà Phật và thiền theo phương pháp của Thầy .Tiếp đó là chị LM,cô Ph,cháu H ,cháu NG . Buổi nói chuyện giữa Thầy và chúng tôi càng ngày càng gần gũi,thân mật hơn.Thế nhưng Thầy không quyên lo bữa ăn trưa cho chúng tôi .Thầy gọi điện cho bạn theoThầy và nói gì đó . Rất nhanh bạn theo Thầy đến , đem thêm tiếng cười vui vẻ đến và lo ngay bữa trưa cho chúng tôi.Thầy như thấy hết và đáp ứng mọi thứ chúng tôi mong muốn, kể cả chữa bệnh ,mặc dù chúng tôi không xin Thầy .
Thầy đã dùng KCTL phẫu thuật xoang cho cháu H, chữa đau khớp tay khớp chân cho cô Ph, chữa bệnh đường hô hấp cho bé con...
Gần trưa ,Thầy bảo :Thâỳ mệt rồi ,còn ai nữa đến chiều Thầy chữa tiếp,Thầy bảo chúng tôi tranh thủ thiền đi ,khí ở đây rất tốt.Chúng tôi như được thầy tiếp thêm năng lượng.Được Thầy cho phép mọi người cầm lấy cây gỗ hóa thạch và quả cầu năng lượng để thiền .Chuẩn bị ăn trưa ,Thầy kiểm tra mắt cho chị LM ,tôi thấy Phục Long nói với Thầy gì đó (hình như phải lấy nước hồ Tây để rửa thì phải )nên Thầy nói :2h Chiều nay sẽ đi chùa : Thần Quang và Chùa Trấn Quốc để dâng hương .Ôi ! lúc đó chúng tôi vô cùng sung sướng – (đó là ước ao của người dân NA chúng tôi )Buổi trưa hôm đó được bạn Theo Thầy chuẩn bị , 8 Thầy trò ngồi ăn thật ấm cúng,như 1 gđ lâu ngày gặp nhau vậy. Chúng ôi nghỉ trưa đến 2h kém 15 thì tất cả chuẩn bị ngồi chờ Thầy .Thầy gọi anh HOC DAO đến đưa chúng tôi đi .Được đi dâng hương lần đầu tiên với Thầy ai cũng vui mừng hớn hở như trẻ con vậy.Đầu tiên là đến Chùa Thần Quang ,dâng hương ở Tam bảo ,chúng tôi đươc Thây đưa đến chỗ tương Đức Phật rất to và tay cầm vào cánh sen để nhận năng lượng từ Đức Phật ban tặng .Ai cũng thốt lên :năng lượng thật nhiều ,xoáy và nóng lòng bàn tay.Xong đó Thầy đưa chúng tôi sang Điện thờ Mẫu. Được Thầy cho biết các Pháp danh của các pho tượng ;Pho tượng này là Mẫu Thượng, pho tượng này là Đệ nhất Thượng thiên, pho tượng này là Đệ nhị Địa Tiên, pho tượng này là Đệ tam Thoải phủ... Thầy bảo chúng tôi thiền rồi tâm niệm xin mẫu Mẹ "3 lá trầu vàng và 3 quả cau vàng" để chữa bệnh .Tiêp sau đó chúng tôi đưược đi bộ với Thầy quanh hồ Trúc Bạch để đến Chùa Trấn Quốc .Lúc đó cảm giác vui mừng, chúng tôi như là bọn trẻ ra thành phố,được người ông thân yêu dẫn đi chơi vậy ,thật là thích. Đến Chùa Trấn Quốc ,chúng tôi đươc Thầy và anh Hoc Dao dẫn đến cây đa để chụp ảnh và nhận năng lượng ,
Cây Bồ Đề ở Chùa Trấn Quốc – Hà Nội
tiếp đó là Thầy dẫn đến tháp Chùa và được nghe Thầy kể về một số chuyện về chùa và Tháp mà chúng tôi bây giờ mới được biết.
Lục Độ Đài Sen Bảo Tháp
Lúc đó đã 4h chiều mà Thầy đã có hẹn đi làm bàn thờ cho nhà cô Hòa ,thế là chúng tôi phải chia tay với Thầy.Khi chia tay thật vội vã nhưng Thầy không quyên hòi chúng tôi là tối ăn cơm ở đâu,-Thầy bận nhiều việc mà vẫn chu toàn lo như người cha lo cho con vậy.
Các bạn ạ , chuyến đi chơi lần này thật là thích .Thực ra ,người trần tục ai mà chả tham và cần nhiều thứ-.nhưng chúng tôi không phải là cố ý ra để xin Thẩy, mà chúng tôi nhớ Thầy và muốn ra chơi với Thầy . Ai ngờ ,Thầy cho chúng tôi rất nhiều quà ,(tôi ko kể đâu, bí mật để trải nghiệm mà ).Đúng như nhiều người nói : Thầy chỉ toàn cho chứ không nhận .
Con thay mặt mọi người cảm ơn Thầy và theoThầy Hoc Dao.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 25-11-2013 lúc 16:20.
Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
Lùi một bước: biển rộng trời cao
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng
Bảo Bảo (24-11-2013),haixuyentb (24-11-2013),Hạnh An (25-11-2013),Hoan (25-11-2013),hoasen (24-11-2013),hoatran (25-11-2013),hocdao (24-11-2013),hongvulien (24-11-2013),Hua Toan (24-11-2013),july (25-11-2013),kiencuong304 (24-11-2013),kienvang00012003 (26-11-2013),LinhTâm (24-11-2013),manhcao277 (25-11-2013),Mộc Lan (29-11-2013),Nganpham (24-11-2013),nganuoc (24-11-2013),Ngoạn Hiền (25-11-2013),NguyetQuangTu (25-11-2013),nhanhuy (24-11-2013),nhatcuunhan (24-11-2013),PhongThuyGia (25-11-2013),phule (25-11-2013),Phương Nam (02-12-2013),quangdam (25-11-2013),River (25-12-2013),Tamhuongthien (24-11-2013),tam_thuc (24-11-2013),THANHTINH (24-11-2013),theoThầy (24-11-2013),tiendung23680 (25-11-2013),Tieutrucxinh (24-11-2013),tranquang1510 (24-11-2013),Trần Kim Cương (24-11-2013),tuluyenthantam (25-11-2013),Vidieu (25-11-2013),youme (24-11-2013),Đại Minh (24-11-2013)