Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,297 Times in 132 Posts

    Mặc định Trở về từ vùng lũ

    Những ngày vừa qua, tin bão chồng bão, lũ chồng lũ ở khúc ruột miền Trung liên tục được đăng tải trên báo chí và các mạng xã hội. Những hình ảnh tang thương, thiệt hại về người, và của, những ngôi nhà ngập chìm trong dòng nước đục ngầu, cái đói, cái rét, cái nghèo dường như gắn liền với mảnh đất này. Có phải bão lần đầu đâu, năm nào cũng bão, cũng lũ, cũng thiệt hại, cũng sụt lở, cũng thổi băng mái nhà, cũng mất trắng hoa màu, cũng chết nhiều vật nuôi, cũng tổn hại rất nhiều cả người và của.
    Sau khi xin ý kiến và được Thầy Nguyệt Quang Tử cho phép, nhóm từ thiện của diễn đàn khí công tâm linh kêu gọi sự đóng góp của mọi người để chuẩn bị chuyến đi ủng hộ, cứu trợ khẩn cấp cho 164 hộ gia đình tại Quảng Bình.
    Có thể nói, đây là một chiến dịch thần tốc, thần tốc cả về chung ý tưởng vói nhóm Nhân Ái để ủng hộ đồng bào QB, lấy số liệu 164 hộ gia đình từ tổ chức Plan International, từ nỗ lực tìm hiểu thông tin từ vùng lũ từ chính những người dân vùng lũ đến việc chuẩn bị đồ mua bán quyên góp nhu yếu phẩm cũng như tiền mặt từ diễn đàn...
    Các công tác kể trên chỉ được gói gọn trong 4 ngày, thứ 4 đến thứ 7, 4 ngày thầm lặng mà nhanh chóng, cơ động mà khoa học, đoàn vận chuyển nhận trọng trách nặng nề bao gồm Hanhthong, Phạm Đức Hùng và em Mạnh Tường Ngô lên tàu Quảng Bình thẳng tiến, 2 bạn trong nhóm Nhân Ái sẽ từ Sài gòn ra sẽ gặp nhau tại thành phố Đồng Hới vào ngày thứ 2 để kết hợp .
    Tuy là 164 hộ dân nhưng lại nằm rải rác ở 18 xã khác nhau, có những nơi cách xa hơn 100km, danh sách các hộ gia đình được cung cấp bởi tổ chức phi chính phủ Plan Inter, họ đã rất cẩn thận chỉ cho vào danh sách những hộ thuộc loại "nhà sập hoàn toàn" và "nhà tốc mái". Đây là những hộ bị thiệt hại nặng và thực sự cần cứu trợ, thực sự cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

    Công việc chia đồ cứu trợ tại địa bàn Quảng Bình sẽ không đến nỗi phức tạp và vất vả nếu như địa bàn không trải rộng như thế, nếu như thời tiết không mưa gió như thế, mưa trắng trời – trắng đất, đường trơn và sạt lở rất nhiều.







    11h đêm chủ nhật, 20-10, 3 người chúng tôi vác ba lô lên tàu vào miền trung. Lần này, chúng tôi quyết định gửi hàng bằng xe tải từ buổi chiều và chọn phương tiện là tàu hỏa cho an toàn, cũng như để tiết kiệm chi phí tối đa.

    Buổi sáng hôm sau đến nơi, tận mắt chứng kiến sự hoang tàn sau cơn lũ dữ, đoàn chúng tôi lặng đi, chỉ biết âm thầm động viên mình và động viên nhau: cố lên, cố gắng nữa lên để không phụ lòng nhóm, mang những tấm lòng của những người đóng góp đến tưng gia đình đang gian nan vì thiên nhiên, bão lũ.


    Sau khi đến ga Đồng Hới, chúng tôi lấy 31 bao tải đồ cứu trợ và thuê ngay 1 chiếc xe tải để bắt đầu hành trình.




    Không thể không nhắc đến cán bộ tổ chức Plan, đón chúng tôi ngày thứ hai là em Minh, người Quảng Bình, em đón chúng tôi với màu áo xanh hiền hoà, nụ cười thân thiện, một mình đi xe máy rong ruổi dẫn đường cho chúng tôi xuống từng xã, gặp mặt từng gia đình thiệt hại nặng nhất ……..

    Đón chúng tôi còn là những cán bộ xã thôn, có những nơi bà con đợi rất lâu vì đoàn đến muộn do đường xá, những gương mặt buồn bã thất thần, vẫn còn hoàng hốt vì sự việc xảy ra quá nhanh, con đường phía trước còn gian nan xây dựng lại….. Bằng những gói quà nhỏ, bằng những cái bắt tay ấm áp, bằng những tình cảm của nhóm Khí công tâm linh - Nhân ái, họ đã có thêm được một chút nghị lực, thêm một chút ấm lòng, thêm một chút niềm tin trong những ngày sắp tới.
    Đây là 1 số những tấm ảnh biết nói, chúng tôi chụp được trong chuyến đi này (rất tiếc ảnh không có nhiều do ai cũng bận rộn với công việc bê vác, cứu trợ và di chuyển)

    31 chiếc bao tải được dãn nhãn đầy đủ chuẩn bị lên đường vào miền trung





    Tất cả những bao tải hàng đều đươc dán nhãn hàng cứu trợ để thuận lợi cho việc vận chuyển vào Quảng Bình.







    Những hình ảnh hoang tàn sau cơn bão lũ, nhiều người dân họ nói cảnh tượng ngay sau trận bão giống như sau 1 trận oanh tạc của B52. Và chúng tôi, những người được sinh ra thời bình thật không thể cầm lòng trước sự hoang toàn ấy.
    Chúng tôi đi trên những con đường sạt lở, hàng loạt cây đổ, bật gốc, bùn đất với tấm lòng trùng xuống. Xem đài báo, truyền hình không thể thấm hết, cảm hết những điều được tận mắt chứng kiến tại đây.




    Rất may, chúng tôi có sự trợ giúp nhiệt tình của những người bạn bên Plan, họ lên chương trình cụ thể về tuyến đường đi, lịch hẹn những hộ gia đình tại các xã được xác lập và có người của bên đi cùng giúp đỡ suốt quãng đường dài.
    Ngày 1 : Gặp gỡ và trao hàng cứu trợ cho 15 hộ gia đình xã Vạn Ninh, 8 hộ gia đình xã Duy Ninh, 12 hộ gia đình xã Trường Xuân, 5 hộ gia đình xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tổng quãng đường đi, về từ thành phố Đồng Hới đến 4 xã trong huyện Minh Hóa khoảng 100 km.










    Sau ngày 1, chúng tôi đã giao hàng cứu trợ đến 40 hộ gia đình tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

    Ngày 2.
    Sáng sớm, trời mưa, chúng tôi hơi lo lắng không biết chặng đường tiếp theo sẽ thế nào. Tuy nhiên, 6h sáng mấy anh em vẫn chất đồ lên xe và xuất phát trong sương và mưa phùn mờ lối.






    Chúng tôi gặp gỡ và trao hàng cứu trợ cho 6 hộ gia đình xã Trung Hóa, 11 hộ gia đình xã Minh Hóa, 2 hộ gia đình xã Quy Hóa, 5 hộ gia đình xã Xuân Hóa, 2 hộ gia đình xã Hồng Hóa, 2 hộ gia đình xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tổng quãng đường đi từ thành phố Đồng Hới đến 6 xã trong huyện Minh Hóa, đoạn đường khoảng 160 km.











    Sau mỗi xã, chúng tôi lại ngồi cùng nhau, nhìn khung cảnh còn đẫm ướt xung quanh..

    Cuối buổi chiều thứ 2 thì chiếc thùng xe đã gần hết đồ, nóc xe chỉ còn những chiếc bao tải cứu trợ cuối cùng, xe nhẹ hơn, lòng chúng tôi cũng nhẹ hơn



    Hình ảnh đoàn đến trao đồ cứu trợ đến 5 hộ gia đình tại xã Xuân Hóa


    Nhà anh ấy bị sập hoàn toàn, vợ đang mang bầu, 1 đứa con còn nhỏ.

    Cái bắt tay rất chặt của phó chủ tịch xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, "Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi rất cảm ơn đoàn cứu trợ đến kịp thời giúp cho bà con sớm vượt qua những khó khăn".




    Khi tôi trao quà cho 1 gia đình, một bác rưng rưng nước mắt đã nói " Nhân dân còn khổ lắm con ơi, trôi hết tất cả rồi, mất tất cả rồi, rất cần đến cứu trợ. Cảm ơn những tấm lòng".





    Khi những túi quà cuối cùng được phát, chúng tôi cảm thấy thở phào, tẩt cả những món quà đã đến tay những người dân thực sự cần đến. Mỗi hộ gia đình được trao bao gồm 1 túi quần áo (bao gồm quần áo người lớn và quần áo trẻ em) + gần 3kg lương khô + túi thuốc chữa bệnh cúm sốt, tiêu chảy + 1 bánh xà phòng lifebouy và 200 nghìn đồng tiền mặt.

    Sau cả hai ngày, chúng tôi đã trao được 68 gói cứu trợ cho 68 hộ gia đình tại 10 xã trong hai huyện Quảng Ninh và Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình, còn lại 95 hộ gia đình do không tập hợp kịp, chúng tôi đã bàn giao lại cho tổ chưc Plan International để họ trực tiếp giao cho các hộ gia đình.

    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển, mang những gói quà cứu trợ đến những hộ gia đình thực sự cần, chúng tôi tranh thủ qua nghĩa trang Trường Sơn, thắp nén hương cho các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống để bảo vệ đất nước. Trong bóng chiều tà, chúng tôi cảm nhận được rất rõ không gian tâm linh ở nơi đây.







    Ngày hôm sau, trên đường từ Quảng Bình về Hà Nội, cả đoàn đã ghé thăm và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng tôi đặt một bó hoa lên ngôi mộ của Đại tướng.




    Chúng tôi về đến nhà lúc 10h tối ngày 23/10.
    Thấy mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ to lớn.
    Cảm thấy như mình được lớn hơn.
    Một chuyến đi nhiều ý nghĩa.
    Lần sửa cuối bởi Hanhthong, ngày 25-10-2013 lúc 10:25.
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    Diệu Hồng (25-10-2013),Hạnh An (25-10-2013),Hoan (25-10-2013),Hoang Quyet (25-10-2013),hoasen (25-10-2013),Hoasentrang (25-10-2013),hoatran (25-10-2013),hocdao (25-10-2013),Hua Toan (25-10-2013),july (25-10-2013),kienvang00012003 (25-10-2013),KIM.H.GIANG (25-10-2013),LinhTâm (05-11-2013),Lobbyvietnam (25-10-2013),manhcao277 (16-09-2014),manhtuongngo (25-10-2013),Mộc Lan (31-10-2013),nganuoc (25-10-2013),NguyetQuangTu (25-10-2013),nhuhainguyen (04-11-2013),PhongThuyGia (25-10-2013),phule (01-11-2013),Phương Nam (26-10-2013),quangdam (28-10-2013),sakura_nhatrang (25-10-2013),sau_rungsau (31-10-2013),Tamhuongthien (25-10-2013),tamminh (25-10-2013),tam_thuc (26-10-2013),Thanh Bình (01-11-2013),Thanhduong (27-10-2013),THANHTINH (19-11-2013),theoThầy (25-10-2013),ThienNgoc (28-10-2013),tiendung23680 (26-10-2013),Tieutrucxinh (25-10-2013),tranquang1510 (31-10-2013),turaunt (25-10-2013),Vidieu (25-10-2013),youme (25-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (25-10-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    Lời nhắn gửi.

    Thầy xin thay mặt cho những người thiện tâm nhưng không trực tiếp đi về vùng bị bão để giao hàng cứu trợ đựơc... Mời ba anh em Hanhthong, Phạm Đức Hùng và Mạnh Tường Ngô một bữa cơm nhạt để cảm ơn các con. Hanh Thông thông báo và tỏ chức giúp Thầy, nếu bạn bè ai muốn tham gia thì Thầy mời luôn cho vui.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  4. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    Diệu Hồng (25-10-2013),Hanhthong (25-10-2013),Hoan (25-10-2013),Hoang Quyet (25-10-2013),HoangSyHiep (25-10-2013),hoasen (25-10-2013),Hoasentrang (25-10-2013),hoatran (25-10-2013),hocdao (25-10-2013),hongvulien (25-10-2013),july (25-10-2013),kienvang00012003 (25-10-2013),KIM.H.GIANG (25-10-2013),LinhTâm (05-11-2013),Lobbyvietnam (25-10-2013),manhtuongngo (25-10-2013),Nganpham (25-10-2013),nganuoc (25-10-2013),Phương Nam (26-10-2013),sakura_nhatrang (25-10-2013),Tamhuongthien (25-10-2013),tamminh (25-10-2013),tam_thuc (26-10-2013),Thanhduong (27-10-2013),THANHTINH (19-11-2013),theoThầy (25-10-2013),ThienNgoc (28-10-2013),Tieutrucxinh (25-10-2013),Vidieu (25-10-2013),youme (25-10-2013),Đại Minh (31-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (25-10-2013)

  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,297 Times in 132 Posts

    Mặc định

    con vô cùng sung sướng khi nhận được tin và con xin nhận việc tổ chức cuộc gặp mặt này ạ
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  6. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    hoasen (25-10-2013),hocdao (25-10-2013),LinhTâm (05-11-2013),manhtuongngo (25-10-2013),nganuoc (26-10-2013),NguyetQuangTu (25-10-2013),Phương Nam (26-10-2013),quangdam (28-10-2013),sau_rungsau (31-10-2013),tam_thuc (26-10-2013),THANHTINH (19-11-2013),Tieutrucxinh (31-10-2013)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,506 Times in 272 Posts

    Mặc định

    Con xin chào thầy, em chào các anh chị.
    Bài viết của anh Hanh Thông rất đầy đủ và chi tiết về chuyến đi vào Quảng Bình mang quà cứu trợ của các anh chị trong diễn đàn KCTL và nhóm Nhân Ái, con xin viết đôi dòng về cảm nhận của con sau chuyến đi.
    Con cảm thấy mình rất may mắn khi lần này được có mặt trong chuyến đi mang những món quà những tấm lòng của mọi người vào giúp đỡ nhân dân vùng lũ sớm vượt qua gia đoạn khó khăn. Từ khi phát động chương trình tới lúc ba anh em lên tàu Quảng Bình diễn ra có 4-5 ngày, lúc đầu khi đọc bài của a Hanh trên diễn đàn con nghĩ rằng không biết chương trình lần này có kịp không, trước đó mọi người cũng đã dồn hết sức cho chương trình đi Xí Mần rồi? Nhưng quả thật bất ngờ, chương trình đã được sự ủng hộ rất nhiều từ các thành viên trong gia đình KCTL nhà mình và cả bên nhóm Nhân Ái, từ quần áo cũ, tiền mặt và công sức. Chỉ trong buổi sáng thứ 7 nhận được thông báo chiều tới nhà anh Minh ( 272 đường K3) để sắp đồ, chiều đúng 2h30 mọi người đã có mặt đông đủ và hoàn thành việc sắp từng túi đồ và đóng cẩn thận vào từng bao tải. Con nghĩ rằng với “tình thương đồng bào” của tất cả các thành viên của gia đình KCTL và nhóm Nhân Ái đã làm nên điều kì diệu một chương trình cứu hộ “thần tốc” kể từ khâu chuẩn bị tới việc vận chuyển mang đồ cứu trợ tới cho bà con.
    Ngày đầu tiên khi đặt chân tới Quảng Bình, ba anh em bắt tay ngay vào việc từ việc thuê xe tải và làm việc với bên Plan International lên kế hoạch cho việc tiếp cận các gia đình ở từng huyện. Một điều làm con rất vui đó là các anh chị của Plan International rất nhiệt tình và chu đáo từ lúc đón tiếp cho đến việc dẫn chỉ đường tới từng xã, gặp gỡ từng cán bộ để giới thiệu đoàn, và giúp đỡ đoàn trao quà cho nhân dân. Tuy đường xa, hiểm trở, mưa gió nhưng các anh lúc nào cũng nở nụ cười và rất nhiệt tình điều này làm con cảm thấy rất vui và quý mến các anh. Theo kế hoạch ngày đầu tiên 3 anh em chuyển quà qua các xã Vạn Ninh, Duy Ninh, An Ninh và Xuân Trường. Khi gặp tiếp xúc với bà con thì đoàn nhận được rất nhiều lời tâm sự của bà con, 3 anh em hỏi han về tình hình từng gia đình và cảm nhận được sự khó khăn của bà con, có gia đình bị tốc mái, có gia đình sập hoàn toàn, có gia đình hoa mầu cây cối bị hư hỏng hết,.. Đặc biệt khi tới xã Xuân Trường được biết đây là xã mà phần đa là dân tộc Vân Kiều, các gia đình ở xã phần lớn đều rất khó khăn nhà xây dựng tạm bợ ở trên đồi núi sau cơn bão rất nhiều gia đình bị tốc mái và sập hoàn toàn, nhiều gia đình đang trong hoàn cảnh rất khó khăn, điều làm con cảm thấy thương nhất đó chính là em nhỏ vừa bị câm và điếc, ở với bà đã cao tuổi bà không thể đi nhận đồ cứu trợ được nên em đã phải đi thay, gia cảnh nhà em rất khó khăn vừa qua lại gặp phải cơn bão nên lại càng khó khăn hơn.
    Đính kèm 233
    ( Đây là hình ảnh trao quà cho em nhỏ bị câm và điếc người dân tộc Vân Kiều)
    Ngày thứ hai. Một điều làm 3 anh em thấy rất vui đó chính là tối ngày thứ nhất đã họm quân cùng hai anh chị bên nhóm Nhân Ái đi từ Sài Gòn ra cùng chiếc xe bán tải, chuyến đi ngày thứ 2 này được hai anh chị giúp đỡ rất nhiều đó là Anh Minh Phùng và chị Thanh. Có thêm hai anh chị dường như nhóm có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Ngày thứ hai hành trình dài 160km xuống huyện Minh Hóa là huyện đặc biệt khó khăn và chịu nhiều thiệt hại trong cơn bão vừa qua. Đường xuống huyện xa xôi và trên đường đi đoàn chứng kiến được thiệt hại nặng nề sau bão, trên đường sạt lở núi rất nhiều, đường đi hiểm trở cùng với trời mưa to, đoàn gặp rất nhiều khó khăn trên đường di chuyển. Một điều làm con cảm thấy ấn tượng nữa đó chính là sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Minh bên Plan, tuy đường xá xa xôi gặp nhiều khó khăn trên đường di chuyển nhưng một mình một xe máy anh vẫn rất nhiệt tình và giúp đỡ hết mình đoàn, khi vào tới các xã anh lại là người giới thiệu và kết nối đoàn với từng cán bộ xã để đoàn làm việc. Bên cạnh đó khi tiếp xúc và làm việc với các cán bộ xã, nhóm được các cán bộ đón tiếp rất nhiệt tình và thay mặt bà con cảm ơn tới đoàn, điều này làm nhóm càng có thêm động lực để tới các xã tiếp theo đưa từng xuất quà tới tận ta bà con.
    Được sự giúp đỡ của các anh bên Plan và sự cố gắng của đoàn, cuối cùng 5 anh em cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đưa tận tay từng xuất quà tới từng gia đình gặp khó khăn ở hai huyện Quảng Ninh và Minh Hóa. Huyện Quảng Ninh bao gồm: xã Duy Ninh (8 hộ), Vạn Ninh (15 hộ), Trường Xuân (12 hộ) và An Ninh ( 5 hộ). Huyện Minh Hóa: xã Trung Hóa ( 6 hộ), xã Minh Hóa ( 11 hộ), xã Quy Hóa (2 hộ) Xuân Hóa (5 hộ), Hồng Hóa ( 2 hộ), Hóa Tiến ( 2 hộ).
    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhóm đã tới thắp hương và viếng thăm Nghĩa Trang Trường Sơn, đây là lần đầu tiên con đường viếng thăm nên con cảm thấy rất xúc động. Hàng ngàn ngôi mộ, tâng tần lớp lớp nơi các ông cha đã nằm xuống vì độc lập dân tộc, vì đất nước. Tuy là nghĩa trang nhưng con cảm thấy nơi đây sao rất gần gũi, cảm giác gì đó rất yên bình. Ngày trở về trên đường về đoàn vào Vũng Chùa đoàn thắp nén hương và dâng hoa lên Đại Tướng.
    Và đúng 22h ngày 23/10 đoàn có mặt tại Hà Nội, kết thúc chuyến đi.
    Chuyến đi đã giúp con hiểu được nhiều hơn sự khó khăn của bà con, chuyến đi để lại cho con nhiều cảm xúc và biết được rằng mình đang may mắn hơn rất nhiều người khác, vì thế phải biết san sẻ và giúp đỡ mọi người nhiều hơn.
    Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 25-10-2013 lúc 14:28.

  8. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    Diệu Hồng (25-10-2013),Hanhthong (25-10-2013),Hoan (25-10-2013),hoasen (25-10-2013),Hoasentrang (25-10-2013),hocdao (25-10-2013),hongvulien (25-10-2013),kienvang00012003 (25-10-2013),LinhTâm (05-11-2013),Lobbyvietnam (25-10-2013),Mộc Lan (31-10-2013),Nganpham (25-10-2013),nganuoc (26-10-2013),Phương Nam (26-10-2013),quangdam (28-10-2013),Tamhuongthien (27-10-2013),tamminh (31-10-2013),tam_thuc (26-10-2013),Thanhduong (27-10-2013),THANHTINH (19-11-2013),ThienNgoc (28-10-2013),Tieutrucxinh (31-10-2013),Vidieu (25-10-2013),youme (25-10-2013)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    313
    Cảm ơn!
    4,512
    Thanked 5,874 Times in 309 Posts

    Mặc định

    Đọc bài mà H có cảm giác thật lạ. Nước mắt không ngừng rơi. Không hiểu cảm xúc gì đang diễn ra trong mình nữa...cứ như có quê mình trong đó, cứ như có ông bà, cô chú, dân làng mình trong đó... Cảm ơn mọi người!
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  10. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoangSyHiep

    hoasen (26-10-2013),Hoasentrang (26-10-2013),LinhTâm (05-11-2013),manhtuongngo (26-10-2013),quangdam (28-10-2013),Tamhuongthien (27-10-2013),Tieutrucxinh (31-10-2013),Vidieu (27-10-2013)

  11. #6
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,297 Times in 132 Posts

    Mặc định

    Món quà bất ngờ
    Hôm nay vợ chồng tôi qua thăm thầy, được uống với Thầy chén rượu trong chiếc cốc bằng đá ngọc thầy chuyên dùng để chữa bệnh, được nghe thầy trò chuyện về cuộc sống, về những vấn đề tồn tại trong xã hội. Rồi, cũng rất bất ngờ Thầy hỏi tôi đã có chiếc vòng bằng gỗ hóa thạch chưa. Quả thực tôi thích lắm, nhưng không dám nói, trước Thầy đã tặng hoasentrang 1 chiếc vòng, thế nên khi cần tôi vẫn mượn vòng của cô HST. Gần đây, phát hiện ra những tác dụng chữa bệnh đặc biệt nên vòng "phải làm việc" nhiều hơn, cảm giác màu sắc của vòng cũng hơi xỉn đi thì phải. Biết tôi chưa có, Thầy nói sẽ tặng tôi 1 chiếc, rồi Thầy ngồi chọn từng viên đá cho tôi, sắp xếp và xâu lại thành 1 chiếc vòng rất đẹp, hoasentrang ngồi cạnh cũng lăm le định đổi nhưng rồi cũng "cầm lòng" để nhường cho tôi. Thầy nói "Thưởng cho Hanhthong chiếc vòng vì chuyến từ thiện vừa rồi, và cả vì những chuyến trước đó nữa nhé" Tôi thật không diễn tả được cảm giác sung sướng của mình. Sau đó, Thầy còn cầm chiếc vòng trong tay, thầy nhắm mắt và tôi biết thầy đang truyền năng lượng cho chiếc vòng để nó phù hợp với cơ địa của tôi. Nhìn Thầy cặm cụi vì trò, tôi thấy Thầy thân thương, gần gũi lắm. Sau khi xong xuôi, hoasentrang cũng nhờ Thầy nạp thêm năng lượng, chiếc vòng của cô ấy cũng sáng bóng lên ngay sau đó.






    Khó có thể diễn tả hết sự xúc động, vui sướng của tôi lúc ấy. Đeo chiếc vòng trên tay, tôi cảm thấy như có thêm nguồn sức mạnh, thêm động lực để có thể sống và làm việc tốt hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu của Thầy
    Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy



    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  12. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    Diệu Hồng (31-10-2013),dulichkhonggian (11-12-2014),hoasen (31-10-2013),Hua Toan (31-10-2013),huongtamlinh (19-11-2013),july (31-10-2013),kienvang00012003 (31-10-2013),manhcao277 (31-10-2013),manhtuongngo (02-11-2013),Mộc Lan (31-10-2013),Nganpham (31-10-2013),nganuoc (19-11-2013),Ngoạn Hiền (31-10-2013),nhuhainguyen (31-10-2013),Phương Nam (31-10-2013),quangdam (01-11-2013),Tamhuongthien (31-10-2013),tamminh (31-10-2013),tam_thuc (31-10-2013),Thanhduong (02-11-2013),THANHTINH (19-11-2013),ThienNgoc (01-11-2013),Tieutrucxinh (31-10-2013),tranquang1510 (01-11-2013),Vidieu (31-10-2013),youme (31-10-2013),Đại Minh (31-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (31-10-2013)

  13. #7
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    32 Ngõ 31, Nguyễn Cao, HBT, HN
    Bài viết
    102
    Cảm ơn!
    2,651
    Thanked 1,736 Times in 4,294,967,295 Posts

    Mặc định

    Chúc mừng anh Hanh Thông! Em cũng thấy vui lây với anh đấy. Món quà thật xứng đáng với những gì anh đã làm. Anh hãy cố gắng lên nữa nhé. Được nhận quà từ Thầy là niềm ao ước của tất cả chúng ta, mong rằng sau này sẽ có thêm nhiều người nữa cũng được như anh để Thầy vừa tặng quà vừa vui như thế này ạ

  14. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm

    manhtuongngo (02-11-2013),Nganpham (03-11-2013),Phương Nam (19-11-2013),quangdam (01-11-2013),Vidieu (01-11-2013)

  15. #8
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,297 Times in 132 Posts

    Mặc định

    Sau khi nhận được tin của tổ chức Plan International đã bàn giao lại đầy đủ 95 xuất quà cứu trợ cho 95 gia đình còn lại tại 2 huyện Minh Hóa và Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình, bên Plan đã có thư cảm ơn tới diễn đàn Khí công tâm linh.

    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  16. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    Diệu Hồng (19-11-2013),haixuyentb (20-11-2013),Hoan (19-11-2013),Hoasentrang (19-11-2013),hocdao (19-11-2013),Hua Toan (19-11-2013),july (20-11-2013),kienvang00012003 (19-11-2013),LinhTâm (19-11-2013),manhtuongngo (19-11-2013),Nganpham (19-11-2013),nganuoc (19-11-2013),NguyetQuangTu (19-11-2013),nhuhainguyen (19-11-2013),Phương Nam (19-11-2013),Tamhuongthien (19-11-2013),tamminh (19-11-2013),tam_thuc (19-11-2013),THANHTINH (19-11-2013),tranquang1510 (19-11-2013),Vidieu (19-11-2013),youme (19-11-2013),Đại Minh (19-11-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •