Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
27-11-2013, 14:58 #2Hạ Vi Guest
Con gái mình vừa bị đau mắt đỏ mấy ngày qua. Đi làm về, thấy đôi mắt xinh của cô con gái đỏ lựng cả hai bên lên, mình đã nghĩ ngay đến Thầy. Lần này, mình quyết tâm điều trị bằng phương pháp KCTL đến cùng. Buổi tối đầu tiên, mình dùng bài TKKT, hai buổi hôm sau, mình thiền bài Tiêu Vạn Bệnh. Ban ngày, bà của cháu chỉ nhỏ bằng nước muối sinh lý để rửa mắt. Trong khi thiền, mình luôn tâm niệm xin Thầy năng lượng để chữa bệnh cho bé. Bàn tay căng và tê tê chắc do khí độc thoát ra. Thế là, đôi mắt xinh đẹp của cô con gái đã khỏe mạnh trở lại sau vài hôm.
Điều đặc biệt hơn nữa, từ khi mình chăm tập khí công, cô con gái chưa lần nào bị ốm cả. Bé có bị ho, có đợt khá nặng, nhưng mẹ của cháu dùng thiền khí công để chữa bệnh cho cháu. Kết quả là bé khỏi mà không phải uống thuốc. Và sau đó, cứ mỗi lần ho hay bị mệt, bé đều bảo mẹ đặt tay lên cổ để chữa bệnh cho cháu.
Thế đấy, thiền khí công đã mang lại cho cả hai mẹ con mình sức khỏe thật là tuyệt vời!!!
Thầy ơi, con biết ơn Thầy vô cùng! Lời thầy dạy dỗ con luôn ghi nhớ. Dù con không nói hay không hành động, nhưng từng bước con đang thay đổi chính mình: từ suy nghĩ tới hành động và đem những điều tốt đẹp của KCTL đến với những người thân của mình!
Cuộc sống bon chen bận rộn... con mong được Thầy chỉ bảo và dạy dỗ!Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 28-11-2013 lúc 11:04.
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi
Hạnh An (28-11-2013),Hoan (28-11-2013),hoatran (28-11-2013),lê chí công (15-09-2014),nganuoc (29-11-2013),Ngoạn Hiền (28-11-2013),nhatcuunhan (27-11-2013),quangdam (27-11-2013),tam_thuc (27-11-2013),Vidieu (29-11-2013),youme (28-11-2013)