Kết quả 1 đến 3 của 3
Hybrid View
-
19-10-2013, 11:37 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 166
- Cảm ơn!
- 6,041
- Thanked 5,005 Times in 165 Posts
Chúng cháu rât vui khi đọc được bài thơ này! Lời thơ rất tình cảm mà mộc mạc, gửi gắm nhiều điều ạ! Vợ chồng Đại Minh & Khánh Ly xin cảm ơn tình cảm của bác Diệu Hồng cùng toàn thể gia đình Khí Công Tâm Linh đã luôn yêu thương và đùm bọc chúng con.
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
"Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
Bảo Bảo (19-10-2013),Diệu Hồng (19-10-2013),KIM.H.GIANG (21-10-2013),Mộc Lan (22-10-2013),nganuoc (20-10-2013),Phương Nam (21-10-2013),Tieutrucxinh (20-10-2013),Vidieu (21-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (20-10-2013)