Kết quả 1 đến 1 của 1
-
16-10-2013, 11:26 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Trái tim Con nhỏ bé không thể nào nói lên hết tình cảm dành cho một nhân cách lớn như Người
Đại tướng ra đi, sau vài giờ được công bố chính thức trên thông tin đại chúng…Con biết tin, lặng đi không nói nên lời
Con bình thản giữa cuộc đời thường lệ, vẫn làm việc, vận bộn bề cuộc sống và vẫn nghỉ ngơi ăn uống hàng ngày. Nhưng sao có gì đó khác khác tự trong tim. Con thầm nghĩ, Bác tuổi già, ra đi là lẽ tất nhiên của quy luật “sinh – lão – bệnh – tử” và đối với Bác cả một đời vì nước vì dân sẽ được về nơi Cực Lạc. Bởi vậy Con nhớ tới câu thơ của Tâm Ảnh
“Ra đi tức thị trở về
Biển phiền não đó Bồ Ðề khác chi”
Nhưng lòng đượm buồn khi một nhân cách lớn ra đi, Con không giải thích hết được tự Tâm vì sao Con rơi lệ? Cả tuần kể từ khi mọi người được phép tới viếng Người ở 30 Hoàng Diệu Con dõi mắt lần theo hàng triệu người xếp hàng nối đuôi chậm rãi bước vào gần bên trong nơi đặt linh cữu của Người, tay cầm di ảnh, tay cầm hoa…nước mắt nhạt nhòa …Ôi sao thương tiếc làm sao!
Dẫu biết,“Ông ra đi còn những gì trăn trở,
Tâm huyết bao điều biết tỏ cùng ai ?
Đã từ lâu, mọi việc của tương lai
Ta hy vọng trông chờ nơi các cháu
Ông đã sống một cuộc đời chiến đấu
Tại chiến trường để gìn giữ nước non
Niềm tin này ông gửi trọn cháu con
Phải chiến đấu trên thương trường quyết liệt
Để xây dựng non sông Đại Việt
Để dân giàu, nước mạnh, sống văn minh
Để các ông và Bác Hồ Chí Minh
Vui vì thấy cháu con không phụ bạc”.
(Thầy Huệ Tâm)
Mà sao khi Người ra đi, Con lại không thể tập trung làm việc, tiếng nức nở trong tim ngày càng vang ra. Con vùi đầu tìm kiếm những tư liệu về người để lấy thêm nhiều sức manh và niềm tin, để học Tài – Đức của Người, để khắc ghi lời Người dậy…và nhiều hơn nữa…
Khi Bác mất, Con liên tưởng ngay tới Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và rồi vài ngày sau cư dân mạng truyền tải lên những thông tin về Người trong đó có câu “Ở cụ vừa có uy có tài có công như Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vừa có số phận khá bi kịch bị ghen ghét dèm pha như Ức Trai Nguyễn Trãi, hai nhân vật lừng lẫy của lịch sử mà thời sau chỉ có cụ mới có thể so sánh được”
Con thấy yên lòng khi được Thầy NQT cho biết Đại Tướng giờ đang đi chữa bệnh và rồi Người sẽ về nơi Cực Lạc, không còn phải vượt qua bao bể khổ luân hồi. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho những con Người có nhân cách lớn lao “TÔI SỐNG NGÀY NÀO, CŨNG LÀ VÌ ĐẤT NƯỚC NGÀY ĐÓ – Võ Nguyên Giáp”
Ngày toàn dân tiễn Người về với lòng đất Mẹ Vũng Chùa – Đảo Yến – Quảng Bình. Vợ Chồng Con cùng hòa vào dòng người trong tiếng khóc tiễn đưa, tay nâng niu một bó hồng trắng với bao niềm thành kính, tiễn Người về quê cha đất tổ, cầu mong mọi bình an tới bên Người, mong sao Người luôn dõi theo Chúng Con và một ngày nào đó Người từ trên cao nhìn xuống miệng có thể mỉm cười…Ơi sao, nước mắt Con cứ tuôn rơi
Thật đúng là “Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ gieo niềm tiếc nhớ mà còn gieo những “hạt mầm hy vọng” , về tình đoàn kết , lòng yêu nước , tinh thần tự tôn dân tộc , khát vọng về những người đứng đầu hội tụ cả đức - tài, nhân cách… Chỉ một người ra đi, mà khiến cả dân tộc thấy mình yêu nước nhiều đến vậy- ST”
Người về nơi ấy đâu chỉ mỗi dân tộc tiễn đưa, Còn có cả Anh linh biết bao anh hùng dân tộc, non sông Việt Nam, Cụ Rùa cũng nổi tiễn đưa Người, Cơn bão số 11 cũng nhường sự bình yên cho Vũng Chùa – Đảo Yến, Còn cả rồng thiêng bay trên bầu trời mường Thanh phải chăng cũng đến tiễn người về nơi Cực Lạc???
Nhiều ngày trôi qua tim Con vẫn còn bần thần nỗi nhớ. Biết bao giờ Việt Nam lại có thêm một Anh hùng dân tộc như Người? Con quặn đau
Nhân dân tiếc nuối nhớ thương…tạc tượng, phong Thần cho Người trong lòng mỗi người dân đất Việt
Con bộn bề, trăn trở…về một Việt Nam hùng cường như lời Người dậy trong khi nước mắt vẫn tuôn rơi…!!!
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
Hạnh An (17-10-2013),hoasen (17-10-2013),Hoasentrang (17-10-2013),HoaXuan (17-10-2013),Lobbyvietnam (17-10-2013),longtadinh (19-06-2014),Nganpham (17-10-2013),Ngoạn Hiền (17-10-2013),Phương Nam (17-10-2013),tam_thuc (17-10-2013),thanhphong (20-07-2014),Tieutrucxinh (20-10-2013),Trần Kim Cương (17-10-2013),youme (17-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (17-10-2013)