Kết quả 1 đến 5 của 5

Hybrid View

  1. #1
    Chí Tâm Guest

    Mặc định

    Chào bạn Nganpham,
    Mình cảm thấy rất bức xúc khi không ai nói gì hết, mình chỉ có 1 vài câu hỏi muốn hỏi bạn ( theo mình được biết bạn cũng mới luyện tập được vài tháng, chưa luyện hết các bài linh pháp của thầy ) :
    + Hậu quả của việc luyện sai, khi chưa hết bệnh, cơ thể chưa sạch, chưa được khai thông ?
    + Lí do thầy và mọi người ( như bài của a NHN ... ) luôn khuyên là nên tập hết các bài linh pháp? http://tukhicongdentamlinh.net/diend...-Cua-Mon-KC-TL Ba giai đoạn bạn đã đọc chưa, kết quả đã được như chú thích ở cuối gđ 1 chưa
    + Bạn nghi ngờ các bài linh pháp của thầy? Bạn cảm thấy con đường thầy vạch ra quá dài, bạn không đủ kiên nhẫn để đợi, khả năng của thầy quá kém nên mới để bạn nghĩ ra như vậy hay thầy và mọi người khuyên như vậy là có lí do
    + Đi lâu ngày cũng thành đường nhưng đường gì mới được ? Sao có rất nhiều thầy nhưng chúng ta lại chọn thầy NQT, sao có rất nhiều cách tu nhưng chúng ta lại chọn đường tu mà thầy vạch ra. Phải chăng đường tu nhiều khó khăn, gian nan, chông gai.
    + Dục tốc bất đạt, sai 1 ly đi 1 dặm. Hôm qua đọc bài của bạn thắc mắc cứ dồn dập, mình cố ý nt hỏi a hocdao:" ngày mai e tập thở, e tập đến bài 8 rồi, từ đây đến bài 10 e tập trước, vậy có ổn không a" rồi mình có nói với a đừng nói với thầy, thầy mắng. Vậy mà a trả lời " E hãy chỉ tập bài 1 cho tốt đã, chưa tập bài nào khác được. Nếu ko, đến cả a cũng sẽ mắng e"
    _Mình nói như vậy hi vọng bạn suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định, bạn cũng có thể bỏ qua những lời nói của mình nếu bạn thấy mình nói sai, không cần thiết, quá bảo thủ.
    P/s : Nhiều cái em cảm thấy bất bình cho thầy lắm. Khi mọi người gặp khó khăn mọi người tìm đến thầy, vậy khi thầy gặp khó khăn thầy nhờ ai hay thầy phải chịu một mình? Thầy tốt với chúng ta như thế, sao chúng ta lại phũ phàng với thầy quá vậy. Nếu đặt mình vào vị trí của thầy, mọi người nghĩ sao, cảm giác thế nào??? Có từng nghĩ cho thầy chưa.
    Em nói như vậy nếu có gì không đúng, mong mọi người bỏ qua

  2. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Chí Tâm

    Bảo Bảo (16-10-2013),Diệu Hồng (15-10-2013),Hoan (16-10-2013),hocdao (15-10-2013),Phương Nam (16-10-2013),Tieutrucxinh (16-10-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Đang ở
    TP Ninh Bình
    Bài viết
    60
    Cảm ơn!
    4,750
    Thanked 1,448 Times in 60 Posts

    Mặc định

    Chào bạn Chí tâm! Trước hết mình rất cám ơn bạn đã quan tâm và mình có vài điều cần thanh minh, mình luyện tập đeến nay đã gần 9 tháng rồi (từ đầu tháng 3 năm nay) và 9 tháng không thể gọi là vài tháng được. Mình có thể gọi là học sinh chậm tiến thật nhưng mình luôn chăm chỉ và nỗ lực 2 tháng đầu mình luyện tập ngày một cho đến 2 bài mình tập gần như hết các bài luyện online của thầy nhưng chủ yếu là TKKT, TVB, HNTNTP, HTTNTP. 2 Tháng này mình còn ngồi xen kẽ bán giá và kiết già nhưng từ tháng thứ 3 đến giờ minh chuyển hẳn sang ngồi kiết già một ngày tập 2 lần sáng sớm và tối bài TKKT và TVB, t7, cn thì tập 3 lần thêm HNTNTP và HTTNTP. Mặc dù mình không nhìn thấy hình ảnh gì khi luyện tập khí chạy có lẽ chưa thông hết nhưng mình cảm thấy rõ ham muốn luyện tập, tâm lý nhẹ nhàng thoải mái,... mình đã có bài chia sẻ trên diễn đàn. Và mình thực sự thấy những bài luyện online của thầy dù có tập cả đời cũng vẫn tuyệt vời và cũng chưa chắc đã hiểu hết giá trị của các bài luyện.
    Tuy nhiên tính mình cũng hay nhát mọi người trên diễn đàn hay viết về cảm nhận khi đi qua vùng khí xấu hoặc bị khí xấu thâm nhập thì cơ thể hay bị mệt, mình có đôi lần cũng có thể bị nhiễm khí xấu mà mình cảm nhận cũng chưa tốt nên có khi bị nhiễm khí xấu mà vẫn không biêt nên mình quyết tâm luyện tập thực công nữa để có thể tự bảo vệ cơ thể.
    Mình xin nhấn mạnh một điều là mình tập khí công với mục đích là khám phá thế giới vũ trụ, mà mục đích này rất vĩ mô không phải một sớm một chiều nên mình cũng chẳng phải vội gì mà "dục tốc" để rồi "bất đạt" cả. Mình cũng không tập mỗi thực công mà tập cả linh pháp song song nữa. Thầy có câu thơ "đường tu vạn tám nghìn tư", tức là tu có rất nhiều cách cả thực công và linh pháp theo mình là 2 đường tu bổ trợ mật thiết cho nhau nên kết hợp rất tốt.
    Bạn thương Thầy vì sợ mình tập sai sẽ nhờ Thầy làm Thầy mệt. Mình rất đồng ý với bạn về điểm này (thực ra bản chất của mình rất tự lập không ỷ lại) mình chỉ đưa ra tình huống xấu nhất thôi, còn mình đã tập thử vài lần trước khi có kế hoạch luyện tập và thấy cơ thể phản ứng lại khá tốt chưa thấy tác dụng phụ nào cả, nên mình rất tin tưởng và tiếp tục, nếu ngược lại thì mình đã dừng. Mình biết bây giờ là quá sớm để nói trước sự việc nhưng với lòng tin và nỗ lực của bản thân mình thì bạn không nên lo lắng gì cả.

    "Kể từ nay con mãi mãi theo Người
    Để được học Từ, Bi, Trí, Huệ"

  4. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nganpham

    nguyenthithu (02-09-2014),thanhphong (28-08-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •