Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
14-10-2013, 10:29 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2012
- Bài viết
- 14
- Cảm ơn!
- 241
- Thanked 128 Times in 14 Posts
Trở về sau 1 tuần đi Xín Mần mà cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, vẫn nhớ như in ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của các bạn nhỏ, của thầy cô, của bà con và các thành viên trong đoàn.
Các bạn nhỏ rất vui mừng khi nhận được quà, đó hẳn là một phần thưởng dành cho sự nỗ lực vượt qua khó khăn để tới trường. Niềm vui của các em, nụ cười và lời cảm ơn của các em nhỏ, của bà con xã Tả Nhìu đã làm ấm lòng các thành viên trong đoàn, những đoạn đường ghồ ghề, thú nhún bỗng trở nên đơn giản hơn vì đã được tiếp thêm động lực, tiếp thêm niềm tin và ý nghĩa về những công việc mà cả đoàn đang thực hiện.
Không giấu được niềm vui, anh Quân bí thư đoàn huyện Xín Mần xúc động nói: Hôm nay cháu mình cũng có trong danh sách nhận quà. Trông chúng vui mà mình cũng thấy xốn xang, chưa bao giờ mình mua cho cháu được những món quà như vậy.
Xin được chuyển lời cám ơn của các bạn nhỏ, các thầy cô giáo và bà con xã Tả Nhìu tới toàn thể gia đình Khí Công Tâm Linh, gửi đến những tấm lòng thiện nguyện lời cảm ơn chân thành.View more the latest threads:
- CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO sau BÃO LŨ YAGI
- Cập nhật Quỹ Từ Thiện GĐ KCTL
- Gửi về miền Trung!
- Tìm lại nụ cười mùa xuân cho bé Dữi, Quảng...
- Chung tay quyên góp sách cho trẻ em vùng cao
- Nụ cười cho cháu Sùng Mí Thò.
- Bệnh nhi đầu tiên đã ra HN để mổ hở hàm ếch
- KCTL tài trợ mổ miễn phí cho trẻ hở hàm ếch,...
- Nhóm từ thiện diễn đàn KCTL, sau hai năm...
- Cập nhật quỹ từ thiện sau khi bán sách tại...
Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có sự thay đổi là không đổi
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới sakura_nhatrang
chieuthuvang08 (27-04-2014),hocdao (15-10-2013),Nganpham (16-10-2013),quangdam (17-10-2013),tranquang1510 (16-10-2013),Vidieu (16-10-2013),Đại Minh (15-10-2013)