Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Xín Mần, Hà Giang ký sự
Hybrid View
-
08-10-2013, 19:18 #1
Xín Mần, Hà Giang ký sự
Kỳ 1: Lo lắng trong đêm đầu tiên
Sau 3 tuần quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, truyện cũ mới cùng với sự đóng góp không nhỏ bằng tiền, nhóm từ thiện của Gia đình Khí công Tâm linh kết hợp với nhóm Nhân Ái đã chuẩn bị đầy đủ 195 xuất quà cho 195 cháu tại xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Mỗi 1 phần quà của các cháu bao gồm 1 chiếc cặp, áo rét 3 lớp, quần, mũ len, ủng, bít tất, đồ dùng học tập...và 1 túi quần áo cũ đã được giặt sạch sẽ.
Đúng 5h30 ngày mùng 4 tháng 10, mọi người trong đoàn có mặt tại công viên Hòa Bình. 5 xe chất đầy những bao tải, thùng cacton lớn đựng tấm lòng của miền xuôi đi lên miền ngược. Lúc ấy trời còn tờ mờ sáng, nhưng moi người đã rất quyết tâm hào hứng. Lần này đoàn đi có 18 người. Trong đó có 1 xe của tổ chức phi chính phủ Plan, đơn vị đã cung cấp cho nhóm địa chỉ trường cần hỗ trợ tại Xín Mần.
Lại nói về đoàn đi, tuy có 6 xe nhưng 1 xe lại bận việc nên xuất phát lúc 11h trưa, và họ sẽ phải chạy đến 12h đêm mới tới được điểm tập kết để buổi sáng hôm sau đi vào từng điểm trường. Trước khi đi, chúng tôi đều tâm niệm xin Thầy NQT hỗ trợ, giúp đỡ trong không gian để chuyến đi được thuận lợi, may mắn.
Đoàn xe bắt đầu xuất phát theo đường cao tốc Thăng Long, đi qua Vĩnh Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang, đi qua đèo gió và đến thị trấn Cốc Pài. Một hành trình khá gian khổ để mang quà đến cho các em nhỏ và các gia đình khó khăn của xã Tả Nhìu, huyện Xín mần, tỉnh hà Giang.
Đến khoảng 10h, đoàn nghỉ ngơi uống nước thì bỗng tình cờ phát hiện một bánh xe bị xịt lốp, và điều kỳ lạ là cách đó không xa có ngay 1 cửa hàng bơm vá ô tô. Khi hỏi ra thì biết đoạn này có khá ít cửa hàng, và việc phát hiện xe bị xịt lốp cũng rất kịp thời. Khi vá xe, ai cũng nhẹ nhõm bởi đoạn đường xấu mà xe không sao, đến đúng đoạn này đường bằng phẳng mới bị xịt, chứ đang trong khúc cua mà xịt lốp thì cũng là quá nguy hiểm.
Đến 2h chiều, đoàn xe bắt đầu vào Đèo Gió, hướng vào thị trấn Cốc Pài. Đất Hà Giang đón đoàn bằng thời tiết nắng ấm áp, dễ chịu và phong cảnh mê hoặc lòng người.
Đèo Gió có rất nhiều khúc cua gấp và dèo dốc, lúc đầu là những khúc cua với độ dốc 10%, dần dàn tăng dần thành 14,4% rồi 15%. Độ khó để thử bản lĩnh các lái xe, với người lái xe nhiều kinh nghiệm đi đường đèo núi thì cũng không dễ dàng gì. Với chút ít kinh nghiêm lái xe đường đèo núi, Hanhthong thấy rất rõ của việc tập thiền và tập KCTL, giúp cho HT bình tĩnh xử lý khi cua tay áo và có độ dốc cao. Sợ nhưng lại thấy được cảnh đẹp đất nước mình thì vẫn yêu và mê những cung đường Tây bắc.
Sau chặng đường dài 310 km, cuối cùng thì đoàn cũng đến khách sạn Gia Long tại thị trấn Cốc Pài lúc 6h15' chiều, ai cũng khá mệt, nhận phòng ăn tối rồi chuẩn bị cho hành trình vào bản ngày mai.
Mấy chị em phụ nữ vì quá mệt nên ngủ say không biết, đêm hôm đó đã có 1 phi vụ giải cứu đồng đội rất ngoạn mục. Đúng 2h sáng, nhóm nhận được điện thoại xin cứu trợ của xe lên muộn, giọng trong điện thoại đầy căng thẳng vì xe đang có những thanh niên lái xe win đi theo đằng sau, họ lại ăn mặc rất hầm hố. Nhóm quyết định cử xe đi tìm, chọn những thanh niên to khỏe, những người có kinh nghiệm trong những sự việc như thế này lên 2 xe và lao vào bóng đêm. Đi cách khách sạn khoảng 20km thì gặp xe nhà. Vừa thấy đoàn, xe đến muộn dừng lại, bạn lái xe bước ra khỏi ô tô, người trùng xuống và ngồi thụp xuống đất vì quá căng thẳng, mệt mỏi và bây giờ thì quá vui mừng vì đã gặp được “đồng đội” đến giải cứu kịp thời. Vợ anh tài cũng đi cùng chuyến này thì mặt thất thần vì lo lắng. Trong suốt 25km vừa qua, do thấy 2 xe máy theo 1 đoạn đường dài, bạn ấy lo lắng đã đổ đèo ở tốc độ 60 km/h. Chỉ cần 1 giây lãng đi là có thể rơi xuống vực sâu và lẫn vào bóng đêm ngay lập tức. Quả là những phút giây căng thẳng tột độ.
Câu chuyện được kể lại là: Hai vợ chồng đi đến 12h đêm thì mệt quá, đành chọn 1 chỗ ven đường chợp mắt. Một người ngủ, 1 người canh. Rồi bỗng nhiên, lúc bạn lái xe đang ngủ, vợ ngồi canh thì nhìn thấy có 1 người cứ đứng trước xe nhìn lên chằm chằm. Bạn nữ sợ quá cứ lay chồng dậy, hai vợ chồng dậy, quyết định đi tiếp, lúc này bỗng xuất hiện 2 xe máy chở 4 người đuổi theo xe ô tô. Họ cũng phóng rất nhanh. Hai vợ chồng vừa chạy xe, vừa gọi điện cho đoàn để xin hỗ trợ, báo cáo tình hình, không khí rất căng thẳng. … Cuối cùng, chúng tôi cũng gặp nhau… an toàn. Tôi biết, chúng tôi đã có sự hỗ trợ rất lớn từ "Ông Trời"… Khi về đến khách sạn thì trời đã gần sáng, chắc ai cũng ngủ 1 giấc ngon lành.
Tiếp Phần 2: Các điểm trường và niềm hạnh phúc khôn tả.View more the latest threads:
- CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO sau BÃO LŨ YAGI
- Cập nhật Quỹ Từ Thiện GĐ KCTL
- Gửi về miền Trung!
- Tìm lại nụ cười mùa xuân cho bé Dữi, Quảng...
- Chung tay quyên góp sách cho trẻ em vùng cao
- Nụ cười cho cháu Sùng Mí Thò.
- Bệnh nhi đầu tiên đã ra HN để mổ hở hàm ếch
- KCTL tài trợ mổ miễn phí cho trẻ hở hàm ếch,...
- Nhóm từ thiện diễn đàn KCTL, sau hai năm...
- Cập nhật quỹ từ thiện sau khi bán sách tại...
"Tương lai chẳng phải tại Trời
Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "
-
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong
chieuthuvang08 (27-04-2014),Daffodillies (11-10-2013),Diệu Hồng (10-10-2013),Hoan (09-10-2013),hoasen (09-10-2013),Hoasentrang (08-10-2013),hoatran (10-10-2013),HoaXuan (11-10-2013),hocdao (09-10-2013),july (14-10-2013),kiencuong304 (09-10-2013),KIM.H.GIANG (14-10-2013),Mộc Lan (09-10-2013),Nganpham (09-10-2013),nganuoc (10-10-2013),NguyetQuangTu (09-10-2013),nhuhainguyen (08-10-2013),PhongThuyGia (09-10-2013),quangdam (09-10-2013),sakura_nhatrang (10-10-2013),Tamhuongthien (09-10-2013),tamminh (09-10-2013),tam_thuc (09-10-2013),theoThầy (09-10-2013),tiendung23680 (08-10-2013),Tieutrucxinh (10-10-2013),Vidieu (09-10-2013),Vượng Kim Ngưu (09-10-2013),Đại Minh (08-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (09-10-2013)
-
12-10-2013, 11:09 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2012
- Bài viết
- 14
- Cảm ơn!
- 241
- Thanked 128 Times in 14 Posts
Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm về những cung đường cua quanh co và khó đi. Thế nhưng, cái khó ấy có lẽ chưa thấm tháp gì so với những đoạn đường mòn đi học của các em. Thậm chí, nhà ở xa trường có bạn nhỏ phải đi từ 5h sáng để đến lớp đúng giờ, may mắn hơn có những bạn nhỏ đi học từ 6h sáng.
Đoạn đường trông gồ ghề như vậy nhưng lại là đoạn đường gần đẹp nhất của các bạn nhỏ xã Tả Nhìu.
Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có sự thay đổi là không đổi
-