Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
08-10-2013, 20:38 #2Hạ Vi Guest
Nhân câu chuyện này của BC, mình cũng xin góp thêm câu chuyện của bản thân, một việc mà mình muốn nói cám ơn Thầy nhưng chưa có dịp.
Lời cảnh báo của Thầy về hàn khí độc trên không khiến mình tránh khỏi đợt ốm vừa qua: Sốt cao và đau họng. Đã lâu lắm rồi mình không bị ốm như vậy. Thực sự là nếu có ốm thì mình chỉ bị lạnh chứ không bị sốt cao. Lần này, nhiệt độ cơ thể lên rất cao. Mình phần nào hiểu được nguyên nhân vì sao ốm nên cũng cố gắng tự điều trị cho bản thân theo cách thông thường và kết hợp với các bài thiền của Thầy. Thế rồi mình vẫn phải cầu cứu Thầy. Mình nhắn tin cho Thầy lần thứ nhất và Thầy trả lời “ok”. Mình hồn nhiên chờ Thầy gọi điện thoại, thế nhưng Thầy đã lặng lẽ chữa cho mình trong khi thiền. Và cơn sốt đã chấm dứt ngay trong giấc ngủ của mình đêm đó. Sáng hôm sau, dù còn cảm thấy rất mệt nhưng mình ko bị sốt nữa. Mình vẫn tiếp tục đi làm và làm việc với cường độ không kém khi mình bình thường.
Ngày hôm sau khi hết sốt là ngày mình phải trả giá cho việc uống thuốc hạ sốt. Miệng mình đắng ngắt. Mình liên tục phải xúc miệng và uống thật nhiều nước hoa quả. Mình thấy tiếc vì đã uống thuốc hạ sốt và không kiên trì theo phương pháp của Thầy. Áp lực công việc khiến mình phải tăng cường uống thêm thuốc. Tuy nhiên, thuốc hạ sốt chỉ có tác dụng trong vòng 4 tiếng, cứ 4 tiếng sau mình lại phải uống thuốc và ko biết được khi nào thì dừng. Việc uống thuốc này rất có hại cho dạ dày. Chính vì thế, mình phải cầu cứu Thầy lần thứ nhất.
Sau khi hết sốt, thì cơ thể mình đỡ mệt hơn nhiều, nhưng vẫn còn ho và rát họng. Mình lại tiếp tục nhắn tin cho Thầy. Lần này, Thầy dặn khi nào thiền thì alo cho Thầy. Nhưng điều đặc biệt là ngay lúc nhắn tin cho Thầy xong thì mình thấy cổ họng ko còn rát nữa và ho cũng ít hơn. Đến tối, khi thiền, Thầy đã chữa cho mình. Lần này Thầy chữa bệnh cho mình cũng rất đặc biệt. Ngay từ đầu khi nhạc thiền vang lên, mình cảm thấy một vùng khí nóng và ấm bao quanh mình cho đến khi hết bài thiền. Cơ thể mình nóng dần lên cho đến khi rất nóng. Mình cảm thấy như mình đang được xông hơi. Trong khi thiền, các hiện tượng rung lắc chỉ nhè nhẹ, đầu thình thoảng mới lắc thật mạnh, hoặc gật gật, thỉnh thoảng người cúi rạp xuống dưới sàn nhà. Kết thúc bài thiền, cảm giác rất dễ chịu và mình lại chìm vào giấc ngủ ngon như mọi khi.
Mấy hôm sau, mình vẫn còn ho nhưng không nhiều và cơ thể không bị mệt nữa. Lần này, rút kinh nghiệm, mình không uống thuốc và kiên trì tập bài TKKT và Hộ Phế. Mình đã hoàn toàn khỏe mạnh sau vài ngày.
Mình đã nhận được rất nhiều điều quý giá từ Thầy và môn học KCTL. Cuộc sống của mình thực sự thay đổi rất nhiều từ khi mình biết đến KCTL. Lời cám ơn đến Thầy biết bao giờ cho đủ. Và mình tâm niệm: nhiệm vụ của mình bây giờ là phải học thật tốt những gì Thầy đang dạy và hành thiện mỗi khi có thể. Thiền đã trở thành một thói quen không thể thiếu trước khi đi ngủ. Đó là khoảng thời gian vô cùng quý báu mà mình được đắm trong không gian trận khí của Thầy. Đối với mình, THIỀN KHÍ CÔNG TÂM LINH đã trở thành nguồn sức mạnh vô biên giúp mình tăng cường, phục hồi sức khỏe, cân bằng cuộc sống và nhiều những thứ khác nữa mình sẽ chia sẽ trong một dịp khác.Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 09-10-2013 lúc 16:47.
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi
Bảo Bảo (09-10-2013),Diệu Hồng (10-10-2013),Hạnh An (09-10-2013),Hoan (09-10-2013),hoasen (09-10-2013),hoatran (10-10-2013),hocdao (09-10-2013),hongvulien (09-10-2013),kiencuong304 (09-10-2013),kienvang00012003 (09-10-2013),manhcao277 (09-10-2013),Mộc Lan (09-10-2013),Nganpham (09-10-2013),nganuoc (10-10-2013),nhuhainguyen (09-10-2013),Phương Nam (09-10-2013),quangdam (09-10-2013),Tamhuongthien (09-10-2013),tamminh (09-10-2013),tam_thuc (09-10-2013),THANHTINH (09-10-2013),ThienNgoc (09-10-2013),Vidieu (09-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (09-10-2013)