Kết quả 11 đến 15 của 15
Chủ đề: Thông Cáo Đặc Biệt
Hybrid View
-
12-10-2013, 16:35 #1Y Xuan Guest
Những bức ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà Nho.
Không chỉ là một vị tướng tài giỏi trong cách dùng binh, chiến lược, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn giống như một người cha hết mực thương yêu, quan tâm đến cuộc sống của nhân dân. Ngày 4/10 vừa qua, trước sự ra đi mãi mãi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại nỗi đau thương vô hạn trong trái tim người dân Việt Nam. Những câu chuyện nghẹn ngào cùng những vần thơ của hàng triệu con dân Đất Việt viết về Đại tướng ngày ngày vẫn được viết lên.
Từ nguồn ảnh, tư liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi lựa chọn những bức ảnh đẹp và sắp xếp những hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo thời gian.
Ngôi nhà gắn bó với tuổi thơ của Đại tướng ở Quảng Bình
Năm 1930, khi mới 19 tuổi, trong sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ Nguyên Giáp bị bắt và giam ở nhà lao Thừa Phủ (Huế).
Năm 1934, là sinh viên Luật khoa Đại học Đông Dương
- Ngày 22/12/1944, tại Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân làm lễ thành lập với 34 chiến sĩ, do Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy.
Ngày 2/9/1946 Bí thư Tổng Quân ủy Võ Nguyên Giáp tuyên đọc Nhật lệnh của Quân ủy hội.
- Sau chiến thắng Thu Đông 1947, ngày 20/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 110/SL phong quân hàm Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy Quân đội và Dân quân Tự vệ, lúc này Đại tướng 37 tuổi trở thành đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bác đã giao bản Sắc lệnh cho tướng Võ Nguyên Giáp và nói: "Nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bác trao cho chú hàm Đại tướng để chú điều khiển binh sĩ, làm tròn sứ mệnh mà nhân dân phó thác cho".
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau lễ phong quân hàm Đại tướng, tại Lục Rã, chân đèo Re, ngày 27/5/1948. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy Chiến dịch Biên giới (1950). Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch tác chiến chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).
Trước khi Đại tướng lên đường, Chủ tịch hỏi: "Chú đi xa như vậy chỉ đạo chiến trường có gì trở ngại?", Đại tướng trả lời: "Thưa bác! Chỉ trở ngại là ở xa, khi có vấn đề quan trọng khó xin ý kiến của Bác và Bộ Chính trị". Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với Đại tướng: "Tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định rồi báo cáo sau". Khi chia tay Chủ tịch chỉ thị: "Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh. Không chắc thắng không đánh".
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng tư lệnh Quân đội họp bàn kế hoạch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu, theo VnExpress.net.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và trung tướng Song Hào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam quan sát Đại đội 6, Trung đoàn 233, Đoàn Cao xạ Đống Đa huấn luyện vào Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: Sách ảnh "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp".
Đại tướng duyệt phương án đánh B52 của Mỹ tập kích vào Hà Nội năm 1972. Ảnh: Sách ảnh "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp".
Đại tướng nghiên cứu bản đồ tuyến vận tải chiến lược của bộ đội Trường Sơn trên đường đi thăm đoàn 559 (tháng 3/1973)
Quân ủy Trung ương đang theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
Tư tưởng lớn của Đại tướng là: “Không bao giờ coi trận đánh như một trận cờ. Và chiến sĩ không phải là những con tốt trên bàn cờ. Chiến tranh không phải là vấn đề thể diện, không được phiêu lưu mạo hiểm, không cho phép đánh đổi bằng bất cứ giá nào, phải hạn chế tối đa sinh mạng người lính ngã xuống chiến trường, vì không gì có thể bù đắp được nỗi đau ấy”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp giống như một sợi dây kết nối theo suốt dòng lịch sử, và là chỗ dựa tinh thần của nhiều thế hệ người Việt Nam cho tới mai sau cho dù ngay cả khi trái tim vĩ đại của Người đã ngừng đập.
Ngày 10/3/1977, Đại tướng dẫn đầu một phái đoàn quân sự của Việt Nam thăm Liên Xô. Ảnh: Sách ảnh "Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp".
Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt tay cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thời chiến tranh Việt Nam McNamara trong cuộc gặp lịch sử ở Hà Nội năm 1995.
Ngày 18-4-2004, nhân dân Mường Phăng nhiệt liệt đón chào Đại tướng về thăm chiến trường xưa. Ảnh; Trần Tuấn
Tháng 4-2004, Đại tướng thăm bà Lê Thị Om, Dân tộc Thái ở Sơn La. Theo AP, AFP.
Hoa bạch trà - loài hoa Đại tướng ưa thích nhất. Ảnh: Trần Tuấn
Đại tướng và nhà văn Sơn Tùng
Vậy là, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vĩnh biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng vào hồi 18 giờ 09 phút ngày 04/10/2013 giữa mùa thu Hà Nội, làm cho mùa thu Hà Nội vốn đã buồn giờ đây lại càng buồn hơn. Than ôi, dẫu biết rằng “sinh hữu hạn, tử bất kỳ” vậy mà khi nghe tin Đại tướng từ trần ai ai cũng hụt hẫng, ngỡ ngàng, những giọt nước mắt âm thầm khóc khi đọc những bài viết, xem lại những hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Cậu bé ngồi trên lưng bố chờ được vào viếng, mặt buồn bã với tấm ảnh Đại tướng trên tay. Ảnh: Nguyên Anh
Đồng bảo trên cả nước, từ những nơi xa xôi hàng trăm cây số không quản nhọc nhằn vất vả đã về Thủ đô Hà Nội để được vào thắp nén nhang, kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh của Đại tướng. Nhà báo Trần Đăng Tuấn viết “Đến viếng người lính già là những người lính không còn trẻ nữa. Đường hành quân lần này chỉ từ góc phố này tới góc phố kia. Một sáng thu Hà Nội nắng vàng và hoa cúc vàng. Nỗi xúc động khó nói lên lời bởi sự giao hoà hiếm hoi nơi nhân thế”. Bấy nhiêu thôi cũng cho thấy tình yêu thương và sự kính yêu của nhân dân với Bác. Rồi những giọt nước mắt rơi không thể cầm lòng được đi đứng trước di ảnh Bác. Để rồi phải đối mặt với sự thật: "Người Anh cả của nhân dân Việt Nam - Bác đã mãi mãi đi rồi sao?"
Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch, Quảng Bình), nơi yên nghỉ của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.
Đảo Yến nhìn từ xa - Ảnh: K.K
Từ đây, đêm ngày Người làm bạn với tiếng sóng biển khơi, với cát trắng, với tiếng vi vu của rừng cây phi lao già, với cả những tiếng hót líu lo của ngàn vạn đàn chim yến mùa làm tổ. Nơi đây, Người thanh thản yên giấc ngàn thu, giữa thiên nhiên, trong đất đai Quảng Bình quê hương…. như một người lính, sau trận mạc, lại trở về quê hương./.Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 13-10-2013 lúc 22:59.
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
BaoNgoc (29-01-2021),chieuthuvang08 (06-05-2014),Daffodillies (14-10-2013),Diệu Hồng (15-10-2013),haixuyentb (28-01-2021),Hanhthong (14-10-2013),Hạnh An (14-10-2013),hoanlinh (27-01-2021),HoaXuan (17-10-2013),Hua Toan (13-10-2013),kiencuong304 (14-10-2013),KIM.H.GIANG (14-10-2013),lê chí công (01-12-2014),Nganpham (13-10-2013),nganuoc (17-10-2013),Nguyễn Thành Công (14-10-2013),nguyenthithu (26-10-2014),NguyetQuangTu (13-10-2013),nhsamth (02-02-2021),nhuhainguyen (15-10-2013),Phương Nam (16-10-2013),quangdam (17-10-2013),sau_rungsau (14-10-2013),Tamhuongthien (07-12-2013),tam_thuc (30-01-2021),Tâmminh (19-07-2014),thanhphong (03-10-2014),THANHTINH (13-10-2013),tiendung23680 (14-10-2013),Tieutrucxinh (15-10-2013),tranquang1510 (16-10-2013),tranthanhlong181982 (15-10-2013),Trần Kim Cương (31-01-2021),TuMinh (27-01-2021),turaunt (17-10-2013),Vidieu (14-10-2013),youme (24-01-2021),Đại Minh (16-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (16-10-2013)
-
15-10-2013, 08:59 #2Khánh Ly Guest
Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh cụ Giáp con lại khóc, khóc vì thương tiếc, khóc vì kính yêu, khóc vì ngưỡng mộ, khóc vì tự hào… và rất nhiều nỗi niềm trong những giọt nước mắt cũng như hàng triệu đồng bào khóc cho sự ra đi của Đại Tướng. Sự mất mát này đã tạo động lực cho người Việt thức tỉnh tâm hồn đã cạn khô lâu nay. Sự ra đi của cụ cũng kết nối hàng triệu trái tim cùng chung một cảm xúc, chung một tấm lòng hướng về cụ…
Nghe tin cụ mất, con bàng hoàng
Dẫu biết rồi cụ cũng sẽ sang
Cực Lạc nơi ấy, chờ cụ sẵn
Bên này thế giới, trắng khăn tang
Dù không được thắp một nén nhang
Cũng không được xếp hàng đứng viếng
Con lặng lẽ nấc lên từng tiếng
Thổn thức cùng hàng triệu trái tim
Người người xếp hàng đứng lặng im
Tâm tĩnh lặng hòa cùng nỗi nhớ
Lịch sử hào hùng qua từng trang vở
Có công đầu của Đại Tướng Quân
Trọn đời sống vì nước, vì dân
Vẹn tâm huyết việc quân, việc nghĩa
Cụ đã sống thanh cao như thế
Làm gương cho con cháu ngàn đời
Xe chở cụ lướt qua bao người
Những ánh mắt ngẩn ngơ tiếc nuối
Chưa muốn cụ về nơi chín suối
Người Anh hùng ưu tú, Quảng Bình ơi!
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly
BaoNgoc (29-01-2021),chieuthuvang08 (06-05-2014),Diệu Hồng (15-10-2013),haixuyentb (05-11-2015),Hạnh An (27-01-2021),hoanlinh (27-01-2021),HoaXuan (17-10-2013),Hua Toan (15-10-2013),huongtamlinh (16-10-2013),lê chí công (01-12-2014),Nganpham (15-10-2013),nganuoc (17-10-2013),nguyenthithu (26-10-2014),Phương Nam (16-10-2013),quangdam (17-10-2013),Tamhuongthien (07-12-2013),tam_thuc (30-01-2021),Tâmminh (19-07-2014),thanhphong (03-10-2014),ThienNgoc (17-10-2013),tiendung23680 (15-10-2013),Tieutrucxinh (15-10-2013),tranquang1510 (16-10-2013),Trần Kim Cương (31-01-2021),TuMinh (27-01-2021),turaunt (17-10-2013),Vidieu (16-10-2013),youme (24-01-2021),Đại Minh (15-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (16-10-2013)
-
16-10-2013, 10:27 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2012
- Bài viết
- 40
- Cảm ơn!
- 137
- Thanked 456 Times in 37 Posts
THẾ ĐẤT NƠI AN TÁNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
(Nguồn: Báo Pháp Luật)
Đất Rồng - Nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng gia đình đã chọn đất Mũi Rồng ở thôn Thọ Sơn, Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) cho giấc thiên thu.
Đấy là thế đất của trường tồn và hộ vệ bờ cõi. Khu vực an táng không phải là đảo Yến mà là trong trung tâm của một thung lũng hoang sơ tuyệt đẹp. Nơi đó có đỉnh núi Rồng lừng lững, thung lũng Rồng chính hướng đông nam, bãi biển cát vàng mịn, hai bên cánh gà thung lũng có vô số các thớ đá bị bào mòn bởi sóng biển và người dân gọi đó là vảy rồng.
Mũi Rồng địa linh
Thôn Thọ Sơn chạy dài từ quốc lộ 1A ra biển. Giữa đồng thôn có một khu cát, hết khu cát thì tự giữa đất trời trồi lên một mỏm núi không cao, không thấp, người dân gọi là núi Rồng.
Trong hồ sơ của Sở GTVT tỉnh Quảng Bình định danh khu vực này là Mũi Rồng với các cao trình nước biển, bình độ lý tưởng và hướng gió cũng như nhiều số liệu kỹ thuật khác. Riêng người dân Thọ Sơn, theo các vị cao niên, từ thuở lập làng, những nhà địa lý đã lưu ý với con cháu các đời, đây là khu vực linh thiêng, phải biết bảo vệ để đợi người có công trạng lớn về an giấc. Cụ Lê Hữu Khành, người Thọ Sơn, kể: “Ngày xưa khi chúng tôi vượt qua núi Rồng, xuống thung lũng Rồng kiếm củi, các vị bô lão trong làng thường dặn dò vào đó phải cẩn trọng đi đứng vì đó là nơi thiêng liêng của làng”. Cụ Khành cho biết thêm, người làng có việc tang gia, làng không cho phép đưa táng ở thung lũng Rồng, mặc dù đó là địa thế rất đẹp, chỉ được chôn ở đồng Mới cách hướng bắc của làng hơn hai cây số. “Có lẽ các cụ xưa muốn dành cho một ai đó công trạng hiển danh để trấn giữ che chở cho dân, cho nước. Ngày xưa, tui từng nghe những người thông thạo địa lý trong làng bàn thế và không ai dám trái lời các bô lão. Trong khu vực đó chỉ có một ngôi mộ xưa cổ. Khi bọn tui lớn lên đã thấy mộ và cũng được biết dưới mộ là người có công lao lớn” - cụ Khành kể.
Một góc thung lũng Rồng. Ảnh: MINH QUÊChúng tôi đi bộ vào thung lũng Rồng. Một tháp chuông, một miếu thờ kiểu cổ, một căn nhà theo lối truyền thống to lớn và một nhà sàn đã được xây dựng.
Núi Rồng nhìn chính diện uy nghi như cái mào rồng dựng lên trời sắc nét. Hai bên đường núi chạy đều vòng ra phía biển và hạ dần độ cao gần như cân xứng, dân trong vùng gọi là địa thế tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ cùng chầu phục đỉnh Rồng phía trên. Trong đó là vùng đất thung lũng Rồng bằng phẳng, một kiệt tác hoàn hảo. Có hai con suối chia thung lũng thành ba gian tuyệt đẹp, tuy là khu vực khô hạn nhưng suối lại quanh năm mát nước. Suối đổ ra biển phía trước, chính diện đỉnh Rồng là bãi biển cát mịn. Lạ kỳ hai bên cánh gà là những lớp đá có cấu trúc không như bất cứ nơi nào khác của bất cứ bờ biển nào ở Việt Nam. Đá xếp lớp lên nhau như những chiếc vảy mà dân địa phương gọi là vảy rồng.
Từ lưng chừng núi Rồng, phóng tầm mắt ra khỏi bãi cát là biển Vũng Chùa, trong khu vực bãi Rồng, xưa kia từng có dấu vết ngôi chùa cổ. Trên biển Vũng Chùa có đảo Yến, tính từ tâm đỉnh núi Rồng ra đảo Yến đúng hướng đông nam tuyệt đối, không chệch bất cứ li nào. Đảo Yến án ngữ giữa biển Vũng Chùa đúng là bức bình phong tuyệt vời của đất trời tự tạo.
Vì bão, vẫn ít người biết Đại tướng về đây
Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch xã Quảng Đông, cho biết: “Chúng tôi rất xúc động khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp an táng tại Mũi Rồng của xã. Nhưng quả thật tin Đại tướng từ trần và sẽ an nghỉ nơi đây cho đến nay nhiều người trong thôn chưa hề biết do đợt bão số 10 vừa qua”.
Cụ Khành là một trong số đó. “Cả xã hiện vẫn đang bị mất điện do bão số 10 nên không hề biết chi về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. May có việc đi lên xã tui mới nghe được tin. Tui khóc, ứa nước mắt vì nhớ ngày xưa cũng được Đại tướng ra thăm khu cảng Hòn La (khi nhận gạo từ miền Bắc vào chi viện thời kháng chiến), cụ ân cần với dân tui ở đây. Đại tướng hỏi ăn ở khó khăn ra sao, rét mướt thế nào, rồi phát cho dân quân xã tui áo bông chống rét…” - kể xong ông Khành lại khóc.
Nhà nghèo, hai vợ chồng cụ Khành chỉ có ít đồng thu nhập (ông từng làm bí thư Đảng ủy xã thời kỳ 1977-1985), phải nuôi con gái bị liệt, ngu ngơ nhưng cụ Khành vẫn quyết trích 250.000 đồng lên tận chợ huyện mua cái đài bán dẫn về nghe tin Đại tướng. Ông mua đài trưa 8-10, mở mãi, ngóng mãi tin, cứ kể đến lại ứa nước mắt về vị tướng của nhân dân.
Ông Nguyễn Đức Long ở thôn Đông Hưng giãi bày: “Bão làm mất điện lâu quá. Đến hôm 8-10, khi cán bộ huyện về xã thông báo Đại tướng về an nghỉ ở Mũi Rồng chúng tôi mới biết ngài mất. Chúng tôi chỉ biết ôm mặt khóc, tui từng chiến đấu ở chiến trường đường 9 năm 1972, từng được Đại tướng tiếp cơm, tặng áo, vậy mà ngày Đại tướng mất chúng tôi biết sau mấy ngày, tủi thân quá chú ơi”. Ông Khành sau một hồi run run, nói tiếp: “Đúng là buồn khi Đại tướng mất, nhưng chúng tui vinh dự, tự hào khi mảnh đất rất khó khăn nơi đây lại được Đại tướng chọn làm nơi an giấc ngàn thu. Dân chúng tui nghèo nhưng lòng thành không nghèo, dân tui nguyện sẽ hương khói như con cháu của Đại tướng, đây là bổn phận đền đáp với Đại tướng của toàn dân”.
Trở lại với thung lũng Rồng, nơi tháp chuông đã có đại chuông “Hồng Chung Vũng Chùa”, trên đó có nhiều bức khánh của một số sư tổ xa xưa, đặc biệt trên có tên phu nhân Đặng Bích Hà cùng gia đình cung tiến. Lễ đó đã chuẩn bị cho nghĩa thiên thu của Đại tướng từ lâu. Thế đất thiêng ấy của thôn Thọ Sơn mà các tiền nhân khai canh đợi chờ đón được bậc khai quốc công thần lẫm liệt cho chốn thiên thu.
MINH QUÊ
Hãy gõ rồi cửa sẽ mở
Hãy tìm rồi sẽ gặp
-
17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuyttkd
BaoNgoc (29-01-2021),bocautrang (18-10-2013),chieuthuvang08 (06-05-2014),haixuyentb (05-11-2015),Hạnh An (17-10-2013),hoanlinh (27-01-2021),nganuoc (17-10-2013),nguyenthithu (26-10-2014),quangdam (17-10-2013),Tamhuongthien (07-12-2013),tam_thuc (30-01-2021),thanhphong (03-10-2014),Trần Kim Cương (31-01-2021),TuMinh (27-01-2021),Vidieu (17-10-2013),youme (24-01-2021)
-
16-10-2013, 14:15 #4
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,977
- Thanked 4,966 Times in 163 Posts
Người mẹ của Tướng Giáp
Cậu Giáp giống mẹ như đúc, từ vóc dáng, gương mặt, đặc biệt đôi mắt thông minh, vừa hồn nhiên, nhân hậu, hiền lành nhưng cương nghị.
( Bà Nguyễn Thị Kiên, mẹ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.)
Thân mẫu của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là bà Nguyễn Thị Kiên. Bà sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm. Hưởng ứng chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi, cha bà theo Văn thân chống Pháp, làm đến chức Đề đốc trấn giữ đại đồng tiền vệ. Ông bị giặc Pháp bắt, chúng tra tấn, đánh đập dã man, nhưng người sĩ phu yêu nước một mực không khai nửa lời. Cuối cùng chúng phải thả.
Ông là một người cương nghị, phương phi, quắc thước. Ngày về già, râu tóc bạc phơ như một vị tiên ông. Có lần bà dẫn cậu Giáp về thăm quê ngoại vùng sơn cước Mỹ Đức (nay thuộc xã Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình). Ông ngoại rất mến Giáp, ôm cậu vào lòng.
Cậu Giáp giống mẹ như đúc, từ vóc dáng, gương mặt, đặc biệt đôi mắt thông minh, vừa hồn nhiên, nhân hậu, hiền lành nhưng cương nghị. Là một phụ nữ đảm đang, được sự giáo dục của gia đình nề nếp, từ ngày về làm dâu gia đình cụ Võ Quang Nguyên và bà Bùi Thị Gái (ông bà nội của Đại tướng), thời gian đầu, bà Kiên ngoài việc chăm sóc con cái, vừa chạy chợ, vừa làm việc đồng áng, vất vả quanh năm nuôi con ăn học.
Về sau, hai chị gái của ông (chị Điểm và Liên) lớn lên thay mẹ chèo đò đi buôn vặt. Khi hai chị lập gia đình, Võ Nguyên Giáp và em Võ Thuần Nho đi học xa, bà sống với người con út Võ Thị Lài, mọi công việc trong gia đình một mình bà xoay xở.
Gia đình ông bà Nghiêm thuộc loại nghèo. Họ phải đi vay nợ lãi ông Khóa Uy (một Hoa kiều giàu có ở chợ Hôm, làng Tuy Lộc). Vay bằng tiền, nhưng khi trả bằng thóc cả vốn lẫn lãi đúng vào vụ gặt, lúa rớt giá. Cậu Giáp nhiều lần theo mẹ chèo thuyền, chở thóc đi trả nợ. Cậu nhớ nhất, dưới trời nắng chang chang, mẹ đội thóc chạy lên chạy xuống, còn cậu bụng đói meo phải ngồi dưới thuyền từ sáng đến trưa để giữ thóc.
Một ấn tượng không bao giờ phai mờ trong ký ức của cậu, khi nghe mẹ kể chạy giặc Tây. Lúc bà còn nhỏ, mỗi lần lũ Tây về làng càn quét, bà và người dì phải ngồi hai đầu quang thúng để người lớn quẩy đi tránh giặc. Tây đi lại về. Bà nói thằng Tây ác lắm.
Đêm đêm, ông còn được bà kể cho nghe bài vè “Thất thủ Kinh đô”, rất phổ biến trong dân gian thời bấy giờ. Chuyện kể rằng khi Kinh đô Huế thất thủ, tướng quân Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi ra Quảng Bình, ngự trên thượng đạo, hạ chiếu Cần vương, kêu gọi các sĩ phu và dân chúng đứng lên chống giặc Pháp, trong đó có ông ngoại của Võ Nguyên Giáp. Cả nhà rất khâm phục tấm gương trung quân, ái quốc của Tôn Thất Thuyết và ghét cay ghét đắng tên gian thần bán nước Nguyễn Văn Tường. Bài vè đã gieo vào lòng cậu Giáp từ thuở ấu thơ và theo cậu đi suốt cuộc đời.
Sau ngày đất nước được độc lập, bận trăm công nghìn việc, Võ Nguyên Giáp chưa có dịp về thăm cha mẹ, làng xóm quê hương, thì giặc Pháp gây hấn. Cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu.
Bức thư của mẹ Đại tướng nhờ cháu Hồng Anh viết gửi cho Đại tướng. Ảnh tư liệu
Cũng như bao gia đình Việt Nam khác, bà Kiên cùng các con và cháu nội Võ Hồng Anh tản cư lên chiến khu Bang Rợn (miền rừng núi Lệ Thủy), trong lúc ông Nghiêm còn thu xếp một vài công việc chưa kịp đi thì giặc Pháp ập tới bắt ông đưa về Huế giam ở nhà lao Thừa Phủ và bị tra tấn dã man (về sau được biết chúng đã hèn hạ đem ông đi thủ tiêu). Sau ngày đất nước thống nhất, con cháu đi tìm mộ ông. Năm 1979, gia đình đưa hài cốt ông về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Lệ Thủy.
Trong khi cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn ác liệt, từ chiến khu Lệ Thủy, bà gửi một lá thư (bà đọc cho con gái Đại tướng là Võ Hồng Anh viết) cho Đại tướng và phu nhân. Bức thư có đoạn: "Mẹ mong con được mạnh khỏe luôn luôn thì mẹ mừng lắm. Còn mẹ và Anh cũng thường, nhưng mà thua lúc ở nhà nhiều lắm, nhưng chuyện nhà nhiều chuyện đắng cay, của tiền không kể, nhưng nhất là không biết Thầy có còn hay không thì mẹ buồn lắm. Mẹ mong sao cho gặp được hai con cho đỡ buồn…”.
Bà là một bà mẹ Việt Nam suốt đời chịu thương chịu khó, hi sinh cho sự nghiệp chồng con. Theo nguyện vọng của Đại tướng và phu nhân Đặng Bích Hà, năm 1952, bà ra Việt Bắc. Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, bà cùng gia đình về Hà Nội sống với con cháu cho đến khi qua đời năm 1961.
tuoitre.vnLần sửa cuối bởi Đại Minh, ngày 17-10-2013 lúc 08:09. Lý do: thêm nguồn
"Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
BaoNgoc (29-01-2021),bocautrang (18-10-2013),chieuthuvang08 (06-05-2014),Dungnph (27-01-2021),haixuyentb (05-11-2015),Hạnh An (17-10-2013),Hoa Cát Tường (28-01-2021),HoangNV (27-01-2021),hoanlinh (27-01-2021),HoaXuan (17-10-2013),Hương Nhu (27-01-2021),Mai Ngoan (05-02-2021),Minh Toàn (27-05-2016),Nganpham (17-10-2013),nganuoc (18-10-2013),nguyenthithu (26-10-2014),Phương Nam (28-01-2021),quangdam (17-10-2013),Tamhuongthien (29-01-2021),tam_thuc (30-01-2021),thanhphong (03-10-2014),THANHTINH (27-01-2021),theoThầy (29-01-2021),thiện tai (30-09-2021),ThienNgoc (17-10-2013),Trần Kim Cương (31-01-2021),trungthanh (28-01-2021),TuMinh (27-01-2021),turaunt (28-01-2021),Vidieu (17-10-2013),youme (24-01-2021)
-
24-01-2021, 17:37 #5
.
Xin kính gửi tới tất cả mọi người trên diễn đàn KCTL bài thơ "Tâm sự khi tiễn ông đi" - Thơ Thầy Huệ Tâm viết kính tặng vị Đại Tướng của nhân dân
Con đã ghép ảnh vào để bài thơ thêm phần sinh động ạ"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
BaoNgoc (29-01-2021),bần tăng (27-01-2021),Diệu Hồng (29-01-2021),Dungnph (27-01-2021),haile (28-01-2021),haixuyentb (31-01-2021),Hạnh An (27-01-2021),HoangNV (27-01-2021),hoanlinh (27-01-2021),hoatran (27-01-2021),hoatuyet (03-02-2021),hocdao (27-01-2021),Hương Nhu (27-01-2021),Lê Minh (29-01-2021),Lobbyvietnam (27-01-2021),Mai Ngoan (05-02-2021),nangbanmai (05-02-2021),nganuoc (27-01-2021),Ngô Minh Thành (30-01-2021),Ngoạn Hiền (27-02-2021),nhsamth (02-02-2021),PhongThuyGia (01-02-2021),phuonganhhp (27-01-2021),phuongpham (01-02-2021),Phương Nam (28-01-2021),songhieu (16-04-2025),Tamhuongthien (29-01-2021),tam_thuc (30-01-2021),Thanh Quang (27-01-2021),THANHTINH (27-01-2021),theoThầy (29-01-2021),thiện tai (30-09-2021),Trần Kim Cương (31-01-2021),Trung Nghĩa (31-01-2021),trungthanh (28-01-2021),TuMinh (27-01-2021),turaunt (28-01-2021),Vidieu (08-02-2021),ĐINHQUANG HIỆP (27-01-2021)