Kết quả 1 đến 4 của 4
Threaded View
-
03-10-2013, 18:40 #1
Được Thầy cắt duyên âm và chữa bệnh
Con xin chào Thầy và các anh chị em trên diễn đàn,
Sau hơn 1 năm ngồi thiền bài TKKT, tuy sức khỏe có tiến triển tốt nhưng em vẫn không tự mình cắt được duyên âm nên em đã viết thư nhờ Thầy giúp. Thầy thật tốt dù bận rất nhiều việc nhưng ngay ngày hôm sau Thầy đã hẹn em đến nhà Thầy. Khi em đến Thầy bảo em ngồi theo tư thế ngồi thiền, lúc đó thấy có làn khí ấm lan tỏa khắp đầu và em hiểu rằng Thầy đang phát công chữa bệnh cho em. Một lúc sau Thầy nói “xong rồi”. Em hỏi Thầy: “ Duyên âm của con là người như thế nào ạ?” Thầy bảo chàng là một người tốt và cũng đã từng chữa bệnh cho em nhưng không thành công. Nghe Thầy nói vậy em rùng mình, quả thật rất nhiều lần em nằm mơ có một vị thần nào đó đến chữa bệnh và trong giấc mơ em thường bắt gặp hình ảnh các chàng khá là đẹp trai, may quá có 1 người. Lúc ra về em nắm tay cảm ơn Thầy, Thầy đã ôm em và nói: “cố gắng lên nhé !” ,không hiểu sao lúc đó em ứa nước mắt. Và sau khi em đi gặp Thầy về, tối hôm đó em ngủ cũng sâu hơn, đầu cũng nhẹ hơn.
Sau hôm đó, em liên tục gặp những giấc mơ lạ. Ngày đầu tiên em mơ có một người con trai đến tặng hoa cho em và rồi lại có quan hệ thân mật với người đó, cảm giác hư hư, thực thực. Lâu lắm rồi em lại mơ giấc mơ lạ như thế kể từ khi em tập bài TKKT. Lúc đó em hoảng hốt gọi điện cho Thầy, kể cho Thầy nghe mọi chuyện, Thầy nói :“Để Thầy bảo nó dần dần vì người này phải ưu tiên cho nó một chút, đây là mối quan hệ tình cảm đặc biệt, không như các mối quan hệ khác”. Đến ngày thứ hai trong lúc em đang nằm mơ màng, cảm giác như có một hòn đá đè nặng xuống bụng, em dùng hết sức để đẩy ra thì em cảm nhận được đó là một người có thân hình rất to lớn, có thể nói là khổng lồ và chàng lại nắm tay em. Hôm sau nữa chàng lại đến ngồi cạnh chỗ nằm, em đã nói với chàng theo những lời Thầy dặn rất nhẹ nhàng: “ Em và anh hiện tại đang ở hai thế giới khác nhau, anh là người âm còn em là người dương, thế nên anh đến với em cũng chẳng để làm gì, Thầy cũng bảo anh rồi, nếu anh không nghe lời Thầy sẽ phạt đấy”
Thế là chàng ôm em và nói mấy câu gì đó em không nhớ rồi chàng bỏ đi, không hiểu sao lúc đó em thấy tiếc nuối. Và đấy cũng là buổi chia tay cuối cùng giữa em và chàng.
Hai tuần sau, một hôm khi em vừa bước chân vào phòng ngủ. Em ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa huệ rất thơm, thấy có tiếng ai lẩm nhẩm câu gì đó và trong khi ngồi thiền em cũng rất nhiều lần nghe thấy âm thanh đó nên em lại đến nhờ Thầy kiểm tra lại giúp.
Thầy bắt đầu gọi: “ Những ai có tình cảm với Ngọc Trúc từ kiếp trước thì về hết đây”
Lúc sau anh chàng xuất hiện , Thầy hỏi: “ Tại sao gọi mà mãi không lên?”
Chàng trả lời: “ Vì còn đang bận tu luyện nên giờ mới về được”
Thầy hỏi: “ Ngươi làm ở đâu?” Chàng nói đang làm ở phủ nào đó em không nhớ rõ.
Thầy nói: “ Tại sao đã nhắc nhở rồi mà không nghe lời, ta sẽ dùng linh miêu trừng trị ”
Chàng trả lời: “ Không có ý quấy rối hay làm hại, chỉ muốn đi theo để mà bảo vệ em thôi”
Sau đó Thầy nói với em là những chuyện này chỉ là do ảo giác của thần kinh thôi và dần dần sẽ hết, không biết mọi người có gặp trường hợp như thế này giống em không?
Qua đây con xin chân thành cảm ơn Thầy, anh Trần Nam, em phuclong đã giúp anh chàng kia rời xa người yêu dương thế.
Thưa Thầy, gặp được Thầy quả là một điều may mắn đối với con, Thầy đã ban cho con ân huệ thật lớn. Thầy không chỉ giúp anh chàng người âm rời xa con mà hiện giờ Thầy còn phát công chữa bệnh viêm xoang cho con nữa. Thầy đã mang điều tốt đẹp nhất đến cho con, con sẽ luôn luôn ghi nhớ ân tình của Thầy. Từ tận đáy lòng con không biết nói gì hơn, con xin chân thành cảm ơn Thầy.
Chúc Thầy và các anh chị em sức khỏe bình an.Lần sửa cuối bởi Ngọc Trúc, ngày 04-10-2013 lúc 17:36.
-
53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngọc Trúc
Bảo Bảo (04-10-2013),BONGMAYHOA (21-03-2014),haixuyentb (21-03-2014),Hạnh An (04-10-2013),HoangSyHiep (05-10-2013),Hoasentrang (04-10-2013),hoatran (04-10-2013),hongvulien (04-10-2013),htnu1705 (20-03-2014),HUNGHOANG (30-11-2016),jasmine (23-05-2014),july (04-10-2013),lamveo (08-10-2013),lê chí công (26-04-2014),LinhTâm (21-03-2014),loan74 (04-10-2013),Lobbyvietnam (04-10-2013),Lois Mai (15-11-2013),manhcao277 (04-10-2013),Mộc Lan (04-10-2013),Minh Toàn (18-12-2022),newebook (21-03-2014),Nganpham (04-10-2013),nganuoc (05-10-2013),Ngoạn Hiền (05-10-2013),PhongThuyGia (04-10-2013),Phương Nam (04-10-2013),quangdam (21-03-2014),sau_rungsau (04-10-2013),Tamhuongthien (04-10-2013),tamminh (04-10-2013),tam_thuc (04-10-2013),tatatam (22-10-2013),Thanh Bình (21-03-2014),thanhphong (29-07-2014),THANHTINH (05-10-2013),theoThầy (04-10-2013),Thien Nghia (22-03-2014),ThienNgoc (06-10-2013),tiendung23680 (04-10-2013),tragiangpro (24-07-2015),Trần Kim Cương (04-10-2013),tuluyenthantam (28-02-2019),xuangiang14 (04-10-2013),Đại Minh (06-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (04-10-2013)