Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    37
    Cảm ơn!
    897
    Thanked 799 Times in 37 Posts

    Mặc định

    Cháu xin chào cô Diệu Hồng ạ!
    Cháu cảm ơn cô về sự chia sẻ của cô, đây là bài học kinh nghiệm rất quý của cô cũng như thế hệ đi trước cho thế hệ trẻ chúng cháu. Bài viết của cô phản ánh rất đúng về giá trị của đồng tiền cũng như cách mọi người nghĩ về nó, nhân đây cháu cũng xin có vài điều chia sẻ thềm về cuộc sống - đồng tiền và cách hiểu của cháu về bài viết của cô. Có điều gì chưa phải mong cô và mọi người chỉ bảo để chúng ta có cách nghĩ đúng đắn hơn về đồng tiền và phát huy được giá trị của nó cho cuộc sống tích cực hơn.
    Ở trên cô đã chỉ ra những thứ mà tiền có thể mua được và những thứ tiền không thể mua được. Mà cuộc sống chúng ta thì phải luôn tồn tại tất cả những yếu tố đó. Vì vậy, chúng ta thấy “tiền không phải tất cả”. Đúng…tiền không phải là tất cả nhưng nó không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, nó rất…rất quan trọng. Đọc xong bài viết của cô Diệu Hồng rồi thì ai cũng biết điều đó đúng không ạ? Nhưng chúng ta đừng nghĩ tiêu cực về đồng tiền. Đồng tiền có hai mặt của nó cả về nghĩa đen và nghĩa bóng ta hãy phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực. Hai mặt này đã kết hợp với nhau để tạo thành một phương tiện giao dịch cho cuộc sống của chúng ta với tên gọi tiền tệ…và cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nó có hai yếu tố cấu thành vật chất – tinh thần. Để chúng ta có một cuộc sống tốt thì phải biết kết hợp hai yếu tố đó. Mỗi người đều có một mục đích sống khác nhau nhưng đều có một điểm chung là mong muốn được hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có khi chúng ta biết kết hợp tốt hai mặt của cuộc sống và hiểu đúng giá trị, tầm quan trọng của các yếu tố đó.
    Tôi giả sử có bạn suy nghĩ “tiền không quan trọng, tình cảm mới quan trọng. Vậy bạn hãy thử vào quán ăn phở hay đi uống cafe bạn gọi đồ ăn uống xong rồi ra nói với chủ quán: tiền bạc không quan trọng đâu anh/chị ạ, em xin thanh toán xuất ăn uống này…bằng tình cảm của em” nếu như vậy kết quả sẽ ra sao? Và ngược lại nếu một người quá coi trọng tiền mà không có tình cảm liệu cuộc sống sẽ ra sao, có được hạnh phúc hay không?
    Tôi nghĩ rằng tất cả mọi việc diễn ra trong mỗi chúng ta đề có quá trình như sau:
    SUY NGHĨ  CẢM XÚC  HÀNH ĐỘNG  KẾT QUẢ
    Ở đây tôi muốn nói kết quả là cuộc sống chúng ta sẽ ra sao? Để thay đổi cái bên ngoài chúng ta hãy thay đổi từ bên trong và để thay đổi người khác rất khó nên ta hãy tự thay đổi mình -> chúng ta hãy thay đổi cách suy nghĩ về tiền. Các bạn có thấy trong cuộc sống chúng ta nếu ta thấy cái gì, điều gì quan trọng với chúng ta nó sẽ luôn bên chúng ta và ngược lại…nếu bạn có suy nghĩ người yêu, hay vợ không quan trọng với bạn thì điều gì sẽ xảy ra…Cô ấy sẽ rời xa bạn. Với cuộc sống hiện đại bạn thấy điện thoại là quan trọng thì đúng rồi nó luôn bên bạn và tôi nghĩ với tiền cũng vậy.
    Mỗi chúng ta, trong xã hội dù làm bất kỳ công việc nào, vị trí nào cũng có nhu cầu kiếm tiền để chi trả, lo toan, làm những gì mình thích…để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nhưng vô hình dung một số người đã thay đổi vị trí của mình với đồng tiền “làm việc vì tiền – trở thành nô lệ của đồng tiền” khi đó thì thật tồi tệ họ sẽ khó thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Tôi biết rằng, tôi chưa làm được những điều như mình nghĩ, mình mong muốn nhưng tôi chia sẻ với mọi người cũng là thêm động lực giúp tôi thực hiện suy nghĩ và mong muốn của tôi. Chúng ta hãy làm việc để kiếm tiền và làm chủ đồng tiền để rồi có thể bắt tiền làm việc cho mình…Khi làm chủ đồng tiền với một trái tim nhân hậu, trong sáng bạn sẽ làm rất nhiều việc có ích, đầy ý nghĩ cho cuộc sống, cho tương lai. Và tôi mong muốn các bạn thế hệ trẻ của Gia đình KCTL làm được điều đó. Hãy suy nghĩ tích cực và phát huy sức mạnh theo chiều hướng tích cực của đồng tiền, hãy kết hợp tốt giữa tiền và tình sao cho hợp lý như Thầy NQT của chúng ta đã dạy.
    Theo cháu phương pháp chia quỹ như cô Diệu Hồng chia sẻ là rất tốt và cháu xin có ý kiến của cháu về việc quản lý và sử dụng tiền như sau:
    Chia ra làm 6 quỹ:
    1. Tự do tài chính ( khoản tiền rành riêng để tiết kiệm, đầu tư…để tiền đẻ ra tiền)
    2. Tiêu dùng dài hạn ( dự phòng sức khỏe, mua sắm những vật dụng quan trọng, kế hoạch du lịch..)
    3. Tiêu dùng ngắn hạn (chi phí hàng ngày cho gia đình, cá nhân: tiền nhà điện nước, điện thoại, ăn uống…)
    4. Qũy phát triển cá nhân ( học tập, phát triển cá nhân trong gia đình)
    5. Qũy làm thiện ( từ thiện, thăm ốm đau, hiếu hỉ…)
    6. Qũy ăn chơi ( dành ra một khoản tiền để tận hưởng, giải trí…)
    Đó là những suy nghĩ của cháu về đồng tiền. Cảm ơn cô đã chia sẻ và mong cô cùng mọi người chỉ bảo thêm. Chúc gia đình chúng ta có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

    Thầy Nguyệt Qang Tử đã nói:
    "TIỀN RẤT QUAN TRONG NHƯNG HÃY ĐỂ ĐỒNG TIỀN LÀ NÔ LỆ CỦA MÌNH CHỨ MÌNH ĐỪNG LÀ NÔ LỆ CỦA NÓ>"
    Lần sửa cuối bởi Hoang Quyet, ngày 01-10-2013 lúc 14:08.

  2. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoang Quyet

    Diệu Hồng (10-10-2013),Hạnh An (01-10-2013),hoasen (01-10-2013),hocdao (01-10-2013),kiencuong304 (02-10-2013),kienvang00012003 (03-10-2013),longtadinh (18-06-2014),Mộc Lan (03-10-2013),Nganpham (01-10-2013),Ngoạn Hiền (03-10-2013),tamminh (04-10-2013),tam_thuc (02-10-2013),THANHTINH (01-10-2013),thànhtâm (01-10-2013),theoThầy (04-10-2013),Tieutrucxinh (02-10-2013),Vidieu (01-10-2013),Đại Minh (01-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (02-10-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •